1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất mọi niên đại....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi anh_bach, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ tình hay nhất mọi niên đại....

    Bài "no name" số 1:
    Cóc trong hang
    Cóc nhảy ra
    Cóc tìm em,
    Cóc yêu em!
    Nguyễn Anh Bách

    Không biết có bị ghép vào tội lừa đảo hạng nặng không nữa khi xếp bài thơ này của tôi vào thể loại... hay nhất của mọi thời đại, song mong rằng pà con không hiểu zè về thi ca thông cảm chứ thực ra... nếu nói "Bài no name số 1" của Anh Bach là kinh điển của mọi thời đại, e rằng vẫn còn hơi... khiêm tốn!
    Vẫn biết làm những bài thơ hay như trên đây rất dễ tổn thọ... tinh hoa mà phát tít ra ngoài là dễ "Run time error" lắm.
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Đây nè tớ chỉ tâm đắc mỗi bài thơ nè nè
    "Đã qua rồi 24 mùa lúa trổ
    Chưa một lần cầm cổ tay ai
    Và cũng qua rồi chừng ấy mùa khoai sọ
    Chưa 1 lần này nọ với ai "
    ....hoành tráng nhất là khi cứ đêm 30 Tết tớ lại kính cẩn quần áo chỉnh tề (nhưng ko thắp hương đâu ) bày mực Tàu giấy đỏ chép 4 câu thơ rồi treo nên đầu giường mà cả năm nghiền ngẫm .
  3. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thơ các bác nhiều mùi vị wé.......thịt cóc cũng bổ , khoai sọ cũng ngon.......đúng là những bài thơ ''xuyên tim "thời đại
    ...hô ...hô..chí lí....."Làm sao sống được mà không ăn
    Như ngủ mùa đông không có ...chăn
    Thêm một bài thơ chấn động mọi thời đại........
    Vịnh cái......(các bác tự liên tưởng nhé)
    Xèo xèo .....nước bắn tứ tung
    Xoay Xoay ......chín đỏ cả một vùng
    Bưng ra anh hít ...em cùng hít...
    Xem kìa ....tài em khoắng núi sông.....
    (chú thích :Em miêu tả món ăn.....cấm bác nào liên tưởng cái kiểu "đố tục giải thanh nhớ)
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Góp một tuyệt trác theo thể thơ tự do tả thực (tức cảnh sinh tình - vừa mới sáng tác):

    Khúc mộng du
    Nửa đêm
    Ra bờ ao
    ...
    Xong
    Quay vào
    Ngủ tiếp.
    Sweetbabyman​
  5. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh cao...nhất là cái đoạn 3 chấm ý, vào đây đọc toàn tuyệt tác. Từ lúc được khen thế là tự dưng lại quan tâm đến thơ ca...chết..chết...
  6. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chết chết...thế thì chết thui,vẫn còn nhiều điều còn phải khen nữa đấy chẳng hạn như là ... (Ở đây cũng có 1 dấu 3 chấm nè,không biết có giống dấu ba chấm của bác sweetbabyman không ta )
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Mưa​
    Trời mưa....
    Từng giọt ...
    ...rơi...
    Từng giọt...
    ...ngã...
    Anh...
    ...nhớ Em....
    Không phải....
    trời mưa
    Anh...
    ...mới nhớ Em....
    Càng không phải...
    ...trời không mưa
    Thì Anh không...
    ...nhớ Em...
    Nỗi nhớ,
    Không liên quan
    Trời mưa...​
    Nguyễn Anh Bách
    Èo tội của các bác là to lắm, zám post các bài Top Summit của Nghệ thuật như vậy hả.... Sau khi đọc các áng thơ tuyệt tác nhv, gamly, sweetbaby..., cảm thấy mình còn non nớt trên thi đàn quá. Bao nhiêu cảm hứng bỗng nhiên tan biến, nhường chỗ cho mặc cảm tự ti.... Mãi đến hôm nay (29/5), khi Hà Nội trải qua một trận mưa to, cây cổ thụ trên đường ĐBP bỗng đổ ngang đường tàu, đè chiếc xe máy bẹp rúm, tự nhiên thấy khát khao thi ca trong mình trở lại. Cám ơn cơn mưa, cám ơn nỗi nhớ!
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Vâng
    Vâng
    Và .....vâng thêm một lần nữa cho nó trang trọng.
    Đấy, đọc mấy dòng bên trên iem là iem cứ xấu hổ quá mà không dám đem mấy cái câu văn Quí xờ tộc của em ra để tung hứng cùng các bác các cô cùng các chú.
    Vậy thì cùng liền anh liền chị, quan họ iem xin gửi tới một đôi câu thơ của ....thày giáo iem. Vốn thày giáo iem tên thiệt Vũ Văn Nhân. Vũ nghĩa là thiên vũ, là mưa ....rừng. Văn Nhân nghĩa là kẻ có văn, có học... tức là kẻ .... học văn. Kakaka. Thơ như sau:

    .....
    Mưa rừng như ....chó đái
    Người đi như ếch nhái
    Văn nhân (Văn Nhân) thư thái
    Đứng ....ái
    Lâu rồi không thi ca, nay nhảy vô cái thi đàn này tự nhiên thấy lòng cũng thơi thới.
  9. lenh_ho_cam_kiem

    lenh_ho_cam_kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đi lạc vào đây .... thấy hội anh em khá vui !!!!
    Xin mạn phép được ra mắt

    Mưa nối dài những dòng suối thiên nhiên
    Cây dập dìu uốn mình trong ... điệu Rock
    Chỉ còn ta .... vẫn một mình đơn độc
    Mãi kiếm tìm .. quá khứ đẫm tiếng mưa
    Lãng tử sống ... trong cuộc đời chật hẹp
    Chốn đông người vùng vẫy ...tiếng vọng khan
    Không em rồi ... không ngày xưa ... sấm dậy
    Mưa rơi ... rơi ... nỗi nhớ ... oà tan
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Em chộp được bài này ở trung tâm bảo trợ xã hội 1, hí hí.....tìm mãi mới thấy đấy Của 1 em học lớp 9 nhá
    Buồn vô cớ
    Nhớ vô duyên
    Sầu triền miên
    Yêu vô tận
    Hận suốt đời
    Ak ak ak......

Chia sẻ trang này