1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất mọi niên đại....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi anh_bach, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 bài thơ tui copy được của cô bé cô bé susit box Văn học
    Anh và emAnh và em
    đi ăn kem
    khi phố phường
    đã nhá nhem
    khi mặt đường
    khá lấm lem
    Đến tiệm kem
    móc ví
    thủ thỉ
    Sô cô la!
    Anh ý nhị
    Một hay đôi?
    Em ngẹn ngào
    2 đôi nhá
    Hì hì hí
    hí hí hì
    Em giải thích
    Tại trời nóng
    Ăn cho mát
    Ý mà anh
    Hà hà há
    Há há hà
    em ăn tham
    Anh biết tỏng
    Không hề chi
    Tham càng duyên
    Hai anh em
    Chọn một chỗ
    Là cổng rạp
    Bậc thứ ba
    Ngồi ăn kem
    Mát mát là
    Đầu phố ngắn
    nhiều người qua
    Xe bim bim
    người ù oà
    Nhiều đôi quá
    lái xe qua
    Nhiều màu quá
    Xanh đỏ cà
    Áo quần vui
    "-Ơ em ơi
    Kem dính kìa
    Vào môi ý
    Đỏ đỏ ghê
    -Anh thì có
    Ăn nhiều thế
    Về sâu răng
    -Hơ hơ kìa
    Ăn tham quá
    Má cũng hồng
    Tức cười không "
    "Cái anh này
    Hì hì há
    Há há hì
    Hai đứa mình
    đi về đi
    Là lá la
    La lá là
    Trời đẹp quá!"
    Cuối phố ngắn
    Có đôi qua
    Xe bim bim
    người ù oà
    Và buổi chiều
    Hà nội phố
    có đôi qua...
  2. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Thơ của bác ..em xin mạo muội gọi là thơ toa -lét..nửa đêm tỉnh dậy ra bờ ao ...không phải để ... thì còn để làm gì ?
    Thơ như vậy em có vô khối :
    Hôm qua cơm hết cả ngày
    Đường ra ao nhà bác sweet chiều nay vắng người.
    Không thể gọi là thơ tình được . Như thế này mới gọi là thơ tình hay nhất thế kỉ chứ :
    Anh không phải là em
    Em không phải là anh
    Anh là ai ? em là ai ?
    Chẳng biết !
    Chỉ biết rằng hai đứa
    Yêu nhau !
    hic hic...thơ tcủa em hay cũng ngang ngửa với Targor rồi nhưng mỗi tội chưa ai biết tới thôi . Anh_bach ới...tài năng lớn gặp nhau rồi.
    Được vinhvinh sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 30/05/2004
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Trước cổng nhà thờ anh với em
    Hôn nhau chíu chít như mút kem
    Bực mình Chúa bảo rồi coi thử
    (2 đứa hôn nhau Chúa cũng thèm)
    Để ông chia rẽ chúng mày xem
    Thế nên chiều nay một mình anh
    Thẩn thơ thờ thẩn chốn tháp canh
    Chỉ tại Chúa thôi mà xa cách
    Chứ người đâu nỡ rời xa anh (!!!!!)

    (Cool_face -Hải Dương BOX )
  4. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy ai viết tiếp ở đây, minh xin góp vui chút chút nhé: cái này mình đọc được ở báo tuổi trẻ.
    Người ta vá áo bằng kim
    Yêu em anh vá con tim bằng gì?
    hay là
    Đố ai quét sạch lá rừng
    Đố ai cấm được "name" đừng yêu "name".
    Khi bạn nhìn thấy con mèo đen dang đi thì có nghĩa là nó đang đi đâu đó.
    Buồn vô cớ
    Nhớ vô duyên
    Sầu triền miên
    Yêu vô tận
    Hận suốt đời
    Ak ak ak......[/b]
    [/quote]

Chia sẻ trang này