1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hltd, 19/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Van_Anh_new

    Van_Anh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn HLTD nếu mình nhớ ko lầm thì bài thơ này có tên là "Phân thân " thì phải!
    Còn câu thơ"Em cứ ngỡ người con gái nào lớn lên cũng phải chịu một lần đắng đó" theo mình nhớ thì ko phải là "đắng đó"mà là "dang dở" ,dúng ko?

    A`,có ai đọc thơ của Nguyễn Thị Châu Giang ko nhỉ!

    Van Anh
    [/sze=5]
  2. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chào Vân Anh, bài thơ này do một người bạn gửi cho mình, nên mình cũng không được biết xuất xứ. Bạn có thể nói rõ thêm giúp mình không?
    Mình cũng thấy là dang dở thì hay hơn, cám ơn bạn nhé
    Hoàng Long
  3. Van_Anh_new

    Van_Anh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Hoàng Long!
    Mình đọc bài thơ này trên một tờ báo Phụ Nữ chủ nhật cách đây khoảng 6 tháng rồi,mình rất thích bài thơ này,vì nó rất đúng vớt tâm trạng lúc đó của mình,mình chép lại bài thơ trong sổ tay xem như một kỷ niệm buồn vì một thời nông nỗi đã qua...nói như NNP la"Trái tim nhầm chỗ đặt trên đầu" đó mà! A`,tác giả bài thơ này có tên là Vũ Thuỳ Hương.
    Bạn co hay đọc thơ của Nguyễn Thị Châu Giang ko?

    Van Anh
    [/sze=5]
  4. nguyenmyhanh

    nguyenmyhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cha`o bạn Hoàng Long
    Bài thơ ma` bạn chép tên la` Phân Thân có đúng không?
    Khổ cuối cùng chính xác mà tôi đã đọc là:
    ...Em tự giận mình sao chẳng thể nào quên
    Hay chưa đủ bao dung để thứ tha người xanh bạc
    Một lần vơi đi ******** yêu đâu còn là vô hạn
    Sao không thể hết nhớ người
    ...để sống trọn vẹn cho anh (?)

    Vũ Thùy Hương
    chờ đợi là hạnh phúc.
  5. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mình rất rất rất thích bài thơ này nhưng không biết tác giả là ai cả, nếu bạn nào biết chỉ giúp mình với, cám ơn nhiều nhé. Tặng cái này tạm
    Có một mùa đông với nắng hồng
    Những chiều phố nhỏ giữa mùa đông
    Hai kẻ dại khờ đi nhặt lá
    Ghi chút tình duyên biếc thắm nồng.
    Ngày ấy lòng ai mới chớm yêu
    Hồn nghe xao xuyến,nhớ nhung nhiều
    Những chiều hò hẹn tim e ấp
    Đêm về thao thức biết bao nhiều.
    Như một mầm non mới nhú cành
    Tình khờ khạo lắm,quá mong manh
    Em đem mộng dệt trong xuân thắm
    Như thể đất trời có mỗi anh.
    Rồi có một hôm nắng bỗng phai
    Lá vỡ,chiều buông tiếng thở dài
    Anh đi bỏ mặc em ngơ ngác
    Mưa rớt hay là ai khóc ai?
    Ngày ấy lòng ai khóc đã nhiều
    Khóc nhiều ai thấu được bao nhiêu?
    Mình em ngồi lại gom thương nhớ
    Đốt cả một thời những tiếng yêu.
    Từ đó hồn em chết một người
    Phố xưa anh vắng lá còn rơi?
    Những chiều dệt mộng không ai bước
    Cho nỗi buồn đau vỡ giữa đời.
    Rồi thế ngày qua,ngày nối ngày
    Thu tàn ai tiếc gió heo may?
    Anh ạ! từ nay lòng lạnh hẳn
    Ai khiến tình em đã đổi thay?



    ... Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế. Tan cơn mưa mà em thật xa không làm sao giữ lại...


    Được sửa chữa bởi - ngay_xua_oi vào 29/03/2002 15:08
  6. fanxifang

    fanxifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ em gặp lại vầng trăng
    Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
    Trăng vẫn đấy mà anh xa quá
    Nơi cuối trời anh có ngắm trăng lên?
  7. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Một nửa vầng trăng
    Tình cờ anh gặp lại vằng trăng
    Một nửa vầng trăng thôi một nửa
    Trăng vẫn đấy mà em xa quá
    Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên
    Nắng đã tắt lâu rồi trăng thức dậy dịu êm
    Trăng đầu tháng có lần em ví
    Chữ D hoa như vầng trăng mờ tỏ
    Tên anh như vầng trăng xẻ nửa
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên đời
    Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
    Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
    Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
    Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết
    Em đã khóc
    Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát
    Em đã khóc
    Nhưng làm sao tới được
    Bến bờ anh tìm dội sóng không cùng
    Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
    Cứ một nửa như đời anh một nửa
    Nhưng trăng sẽ tròn đầy trăng sẽ..
    Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ
    Một vầng trăng từng khuất nửa ở trong nhau
    Được sửa chữa bởi - ngay_xua_oi vào 29/03/2002 23:14
  8. catdaiduong

    catdaiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Tôi thích Nguyễn Thị Châu Giang, nhưng tôi chỉ biết về bạn ấy qua cac câu chuyện trên báo HHT khoảng mười năm trước đây khi tôi con là một cô nữ sinh trung học. Hãy pót lên mạng cho tôi vài bài nhé. Xin cảm ơn
    d@idwong
  9. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhớ thương anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy
    Để sau này nước mắt ướt hoen mi
    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên của em sẽ chìm vào hàng trăm ngàn tên khác
    Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
    Trong cuộc đời đâu thiếu sự lỡ tay
    Rồi mai này, ừ mai này đây
    Sẽ có người nâng đỡ em từng bước
    Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Vào tương lai, vào sức mạnh của tình yêu
    Người ấy dù mạnh mẽ biết bao nhiêu
    Dù biết chiều, biết nâng khi em ngã
    Dù người ấy sau này biết làm tất cả
    Em cũng chẳng thể quên rằng đó không phải là anh...
    Nghe xót xa quá
    Hoàng Long
  10. Van_Anh_new

    Van_Anh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Hoàng Long!
    Bài thơ sau của bạn cũng hay nữa,nghe sao chua xót qúa!
    Nhưng mà lại ko biết tựa bài và tên tác giả nữa,bạn có biết đó là điều tối kỵ khi trích thơ của ai ko,ngoại trừ đó là thơ của bạn,nhưng nếu là của bạn thì cũng phải có tựa đề chứ!


    Van Anh
    [/sze=5]

Chia sẻ trang này