1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

    Hồi này F hơi bị rảnh (!!) nên ...buồn và vì thế F mới nghĩ ra nên lap6. một topic khác để mọi người cùng thảo luận và tham khảo ,để tìm ra được một con đường tốt nhất trong hạnh phúc lứa đôi !
    Nếu ai đã yêu ,đang yêu và ....sẽ yêu thì chắc cũng phải một vài lần cặm cụi ngồi đó viết thư cho người yêu ,và chẳng có gì ....chán hơn nữa !! Nhất là với mấy anh có khả năng văn chương ...không khá cho lắm thì đúng là cực hình!! .Đã thế ,nhận được thư đáng lẽ nàng phải cảm động và vui mừng thì bạn lại chỉ nhận được một câu nói ...phũ phàng :" Anh viết thư tình gì mà ...dở ẹt !" .Ngoài ra ,đối với mỗi cô gái có cá tính khác nhau nên đòi hỏi lá thư đó cũng phải phù hợp với cá tính của nàng ( nàng là cô gái thích sến mà bạn viết "khô" quá cũng không được ,mà nàng là người mạnh mẽ mà bạn lại vác cả một bài "Tình đơn phương " nhão nhoẹt ra lại càng dở !) ....Nên F sẽ viết sẵn cho các bạn nam những lá thư tình ,tuỳ vào mức độ sến hoặc cá tính bạn gái bạn để có "liệu pháp điều trị" hợp lý .Ngoài ra nếu bạn có nhu cầu viết thư xin lỗi ,thư làm quen ,thư năn nỉ (!) và bạn có lòng tin nơi F thì F sẵn sàng viết ra cho bạn tham khảo ....Tuy nhiên ,F không phải là nhà văn nên cũng sẽ mắc nhiều sai sót ,nếu bác nào thấy cần bổ sung gì thì tự nhiên góp ý ,để cho lá thư của các bác ...thấm động mãi trong lòng nàng ,và mỗi khi nghĩ đến những dòng văn bay **** của các bác ,nàng chỉ muốn khóc thét vì xúc động .Bây giờ F sẽ viết thử một lá thư tình ,người nhận thì F ...không biết !! tại chỉ tưởng tượng ra là 2 người đang yêu nhau thôi ! Các bác trai vào xem đánh giá hộ em với ,coi lá thư này đủ sức làm cac; bác ...cảm động đậy không nhé !!
  2. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em này nhiều thời gian thật đấy!!!
    ba cái này nó ko thực tế đâu em à. Thời buổi này đứa nào mà phải vay mượn câu chữ của người khác làm xúc tác cho tình iu của mình.
    mà thôi, em rỗi thì em cứ làm
  3. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em này nhiều thời gian thật đấy!!!
    ba cái này nó ko thực tế đâu em à. Thời buổi này đứa nào mà phải vay mượn câu chữ của người khác làm xúc tác cho tình iu của mình.
    mà thôi, em rỗi thì em cứ làm
  4. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôh, hay đấy chứ, FRANCY ơi, cố gắng lên nha, không phải mình muốn bê luôn lá thư của bạn gửi cho bạn gái đâu, nhưng qua đấy thì sẽ học hỏi được nhiều, hì...thời gian viết một lá thư sẽ không phải là 12 tiếng nữa đâu nhỉ, hy vọng là trong vòng 2 tiếng mình sẽ hoàn thánh một love letter.
    ôi, xem nào, chúng mình quen nhau cũng 1 năm rồi, 2 người cũng mến nhau lắm, tất nhiên là online thôi, hì...chuẩn bị đến SN của nàng, nàng muốn được biết chữ mình xấu như thế nào, híc...thế đấy.Vì thế mà một món quà và một lá thư tay sẽ được gửi đi, bạn có thể tư vấn cho mình viết thư như thế nào không ???
  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôh, hay đấy chứ, FRANCY ơi, cố gắng lên nha, không phải mình muốn bê luôn lá thư của bạn gửi cho bạn gái đâu, nhưng qua đấy thì sẽ học hỏi được nhiều, hì...thời gian viết một lá thư sẽ không phải là 12 tiếng nữa đâu nhỉ, hy vọng là trong vòng 2 tiếng mình sẽ hoàn thánh một love letter.
    ôi, xem nào, chúng mình quen nhau cũng 1 năm rồi, 2 người cũng mến nhau lắm, tất nhiên là online thôi, hì...chuẩn bị đến SN của nàng, nàng muốn được biết chữ mình xấu như thế nào, híc...thế đấy.Vì thế mà một món quà và một lá thư tay sẽ được gửi đi, bạn có thể tư vấn cho mình viết thư như thế nào không ???
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! Francy gãi đúng chỗ mình đang ngứa. Từ bé đến giò, không biết bao nhiêu lần Wildman bập bẹ viết thư cho người mình thích, cứ viết lại xe, cứ viết lại xoá. Cuối cũng chưa được một bức nào hoàn chỉnh trừ 1 bức duy nhất là viết cho cô người yêu sau 5 tháng chia tay. Khi đó cô ấy đã có bạn trai còn mình thì cảm thấy không thể quên được cố ấy. Híc híc! Bức này viết khá dài, nếu tổng kết lại thì tớ đãp lập được rất nhiều kỷ lục về viết thư trong đó. Bây giờ có muốn viết cho ai cũng chịu, không thể viết nổi một dòng. Francy giúp mọi người đi. Tớ xung phong ủng hộ rất tích cực! Nhanh lên nhé! Những bức thư ngắn gọn, đày cảm xúc, đầy ý nghĩa, tớ muốn lắm!
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! Francy gãi đúng chỗ mình đang ngứa. Từ bé đến giò, không biết bao nhiêu lần Wildman bập bẹ viết thư cho người mình thích, cứ viết lại xe, cứ viết lại xoá. Cuối cũng chưa được một bức nào hoàn chỉnh trừ 1 bức duy nhất là viết cho cô người yêu sau 5 tháng chia tay. Khi đó cô ấy đã có bạn trai còn mình thì cảm thấy không thể quên được cố ấy. Híc híc! Bức này viết khá dài, nếu tổng kết lại thì tớ đãp lập được rất nhiều kỷ lục về viết thư trong đó. Bây giờ có muốn viết cho ai cũng chịu, không thể viết nổi một dòng. Francy giúp mọi người đi. Tớ xung phong ủng hộ rất tích cực! Nhanh lên nhé! Những bức thư ngắn gọn, đày cảm xúc, đầy ý nghĩa, tớ muốn lắm!
  8. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Gãi đúng chỗ roài ! Đang cần bác phân tích hộ 1 bài thơ và....viết hộ 1 bài . Mình được tạng 1 bài thơ nhưng đọc không hiểu lắm. Các bác phân tích dùm nhé ! Đang buồn nè :
    Gió heo may - lặng nghe lá hát
    Thu tới nồng nàn khao khát sớm mai
    Anh chợt đến khi em vừa tỉnh giấc
    Ấm áp nhẹ nhàng nhưng thật đắm say
    Anh còn nhớ cây cầu bên bến nước
    Nơi cuối đường bát ngát một trời lau
    Nhớ khi xưa mình cùng chung bước
    Cánh phượng hồng còn đó nỗi nhớ thương

    Anh còn nhớ đêm trang minhcùng ước
    Cùng sóng đôi trên bước chuyển cuộc đời
    Và nơi ấy, nơi chân trời phía trước
    Có anh có em - Tình yêu chúng mình

    Tụi mình đang yêu nhau say đắm sao nàng lại viết vậy nhỉ! Ở cái đoạn giữa ấy ...mình có cảm giác người đó không phải là mình ...hic hic
  9. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Gãi đúng chỗ roài ! Đang cần bác phân tích hộ 1 bài thơ và....viết hộ 1 bài . Mình được tạng 1 bài thơ nhưng đọc không hiểu lắm. Các bác phân tích dùm nhé ! Đang buồn nè :
    Gió heo may - lặng nghe lá hát
    Thu tới nồng nàn khao khát sớm mai
    Anh chợt đến khi em vừa tỉnh giấc
    Ấm áp nhẹ nhàng nhưng thật đắm say
    Anh còn nhớ cây cầu bên bến nước
    Nơi cuối đường bát ngát một trời lau
    Nhớ khi xưa mình cùng chung bước
    Cánh phượng hồng còn đó nỗi nhớ thương

    Anh còn nhớ đêm trang minhcùng ước
    Cùng sóng đôi trên bước chuyển cuộc đời
    Và nơi ấy, nơi chân trời phía trước
    Có anh có em - Tình yêu chúng mình

    Tụi mình đang yêu nhau say đắm sao nàng lại viết vậy nhỉ! Ở cái đoạn giữa ấy ...mình có cảm giác người đó không phải là mình ...hic hic
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    heheh ,bác yourman nói đúng bong ! Thời này ai lại đi mượn câu từ người khác làm giề ... ,nhưng khổ nỗi con gái lại rất thích nhận được thư và viết thư cho bồ !! Mà F thấy chung quanh mình ,đa phần các cô ấy có thể viết mọi lúc ,mọi nơi ,mọi địa điểm .....Mà thử hỏi trong đây có bác trai nào có thể viết một lá thư làm nàng thực sự cảm động được chưa nhi? Đàn ông không thích những thứ ướt át và "sến" như thế ,nhưng nếu muốn làm người yêu mình hài lòng thì cũng lâu lâu phải viết cho nàng một lá gọi là ...
    Còn bài thơ của bác gì ấy ,em thấy cô ấy chắc bưng ở đâu về thôi ,nên bác chớ lo là thằng cha nàng nhắc tới không phải là bác .Mà nếu bác có ý muốn viết lại một bài thơ ( mặc dù em đang nói đây là chủ đề cho các lá thư !) thì em cũng sẵn sàng tặng chung các bác một bài ,để lấy ý mà viết lại cho nàng ,hoặc bê hết vô cũng được !!! .....Nếu câu văn chưa được trau chuốt thì nhờ các bác góp ý cho em nhé !

Chia sẻ trang này