1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emdeplam

    emdeplam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình là một girl nhưng mình thấy thật sự cảm động về love leter của you!!! Vô cùng cảm động đấy bạn ah!!!

  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    các bạn thân mến :
    F tự thấy mình tài hèn sức mọn ,và cũng không dám đứng ra đảm đương một lúc wá nhiều topic thì cái nào cũng ...chuối cả .Nnê từ nay, topic này sẽ dành cho các bạn nào thích thơ tình post lên cho mọi người cùng thưởng thức ...Nếu F thấy đã sẵn sàng thì sẽ quay lại với topic cũ (giờ bài tập ít nên hơi bị rãnh .....),nhưng lần này sẽ cần các chuyen6 gia tình yêu thực sự góp ý thêm để bài viết "những điều bạn trai nên biết về bạn gái mình ..." thêm phong phú .Ngoài ra ,nếu mod nào rảnh thì nhờ mod đổi lại tên của topic là "Tâm lý phụ nữ trong mọi hoàn cảnh ...." hoặc cái gì đó có tính thực tế hơn , bao quát hơn về tâm lý nàng ,và cũng ....dễ câu khách hơn !! .F phải tranh thủ học bài đây ,bữa nào lên cà kê tiếp nhá
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    các bạn thân mến :
    F tự thấy mình tài hèn sức mọn ,và cũng không dám đứng ra đảm đương một lúc wá nhiều topic thì cái nào cũng ...chuối cả .Nnê từ nay, topic này sẽ dành cho các bạn nào thích thơ tình post lên cho mọi người cùng thưởng thức ...Nếu F thấy đã sẵn sàng thì sẽ quay lại với topic cũ (giờ bài tập ít nên hơi bị rãnh .....),nhưng lần này sẽ cần các chuyen6 gia tình yêu thực sự góp ý thêm để bài viết "những điều bạn trai nên biết về bạn gái mình ..." thêm phong phú .Ngoài ra ,nếu mod nào rảnh thì nhờ mod đổi lại tên của topic là "Tâm lý phụ nữ trong mọi hoàn cảnh ...." hoặc cái gì đó có tính thực tế hơn , bao quát hơn về tâm lý nàng ,và cũng ....dễ câu khách hơn !! .F phải tranh thủ học bài đây ,bữa nào lên cà kê tiếp nhá
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên nét, va?o các forum khác. Thấy cái na?y hay hay. Ti?nh cu?m chân tha?nh a? nghen. Các bạn đọc tham kha?o.
    Em thích chị.
    Có một cái gì đó ở chị làm em để ý.. Em biết chị hơn tuổi em...Em biết chị có nhiều kinh nghiệm và đã từng va chạm rất nhiều , trong khi em em vẫn chỉ là một thằng bé suốt ngày lò mò lên thư viện hoặc ghé vào giảng đuờng để tìm những thứ nhảm nhỉ...
    Chị không đẹp , không dể thương . Nhìn cái cặp kính của chị cả trăm lần em muốn bảo với chị là nó làm chị nhìn giống cú vọ hơn là một cô gái..Nhưng chưa một lần em dám nói.. Ha ha có lẽ em còn qúa nhỏ để hiểu thế nào là yêu, nhưng gia mà chị biết cảm giác của em khi nhìn vào mắt chị, đôi mắt không đẹp nhưng tinh nghich , long lanh..
    Chị không bao giờ chải đầu, hay ít nhất chị lúc nào cũng xuất hiện trước mặt em với bộ dạng như vậy . Và cả cách ăn mặt, chị có biết là chị cực kỳ ngố trong bộ đồ nhảm nhí đó không ?? Chắc là không bởi thứ hai đầu tuần nào em lại thấy chị mặc bộ đồ đó... Và quan trọng hơn chả biết từ lúc nào em lại thích nhìn bộ đồ đó, không nổi bật và rất đơn giản nhưng lại đáng yêu....
    Em ghét chị cái cách mà chị gọi em. Nếu em nói ra ở đây em chắc là chị sẽ đoán ra em là ai... Chị chẳng bao giờ hiểu được em nghĩ gì...Có lẽ đối với chị , chuyện em thích chị cũng hoang đường như chuyện chú ếch con mơ có vợ là công chúa.. Ừ kệ chị ... Một lúc nào đó có cơ hội em sẽ kể cho chị câu chuyện đó , về một chú ếch và nàng công chúa , để chị biết rằng chị chả bao giờ để ý đúng mức đên em ... Giá mà chị chịu nghĩ nhiều hơn, hẳn chị đã biết em nghĩ gì về chị...
    Em thích nhìn chị từ sau lưng , nhỏ nhắn và đáng yêu , già cỗi nhưng tươi trẻ , giản dị nhưng hiền lành, đã trăm lần đi cạnh chị em ước giá một lúc nào đó em được nắm lấy bàn tay bé nhỏ của chị nhưng có lẽ đó sẽ mãi mãi là một điều ước...
    Cả trăm lần chị bảo em vô trách nhiệm, và em cũng đã bảo ỷ lớn bắt nạt nhỏ nhưng chị có biết rằng những lần em không thèm làm đó là vì chị bắt em làm với 1 người khác không phải là chị.. Không phải em không muốn làm mà đơn giản chỉ vì em muốn ở bên cạnh chị. Vì sao ư , em không biết ?
    Em và chị đến từ hai vùng khác nhau của Việt Nam. Có lẽ chị mang những nét tiêu biểu của nơi mà chị sinh ra, dịu dàng nhỏ nhẹ , tinh nghịch, tốt bụng ... còn em tự hào mà nói thì em chỉ có những tính xấu của những người đồng hương lanh chanh, bộp chộp và hay làm người khác nổi giận... Chị lúc nào cũng bảo em nói nhảm .. Có lẽ vậy thật nhưng mỗi lần nhảm vậy chị lại cười , và nụ cười của chị , ha ha , xấu ơi là xấu !! Nhưng chả hiểu , em cứ thích chị cười thật nhiều với em ....
    Buồn ngủ quá... Giá mà tối nay em mơ gặp chị ... Dù là trong ác mộng...v
    Mi?nh không đê? tên tác gia?. Du? la? nick. Tôn trọng riêng tư. Nhưng thật sự ba? chị trong đoạn na?y sung sướng qué.
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên nét, va?o các forum khác. Thấy cái na?y hay hay. Ti?nh cu?m chân tha?nh a? nghen. Các bạn đọc tham kha?o.
    Em thích chị.
    Có một cái gì đó ở chị làm em để ý.. Em biết chị hơn tuổi em...Em biết chị có nhiều kinh nghiệm và đã từng va chạm rất nhiều , trong khi em em vẫn chỉ là một thằng bé suốt ngày lò mò lên thư viện hoặc ghé vào giảng đuờng để tìm những thứ nhảm nhỉ...
    Chị không đẹp , không dể thương . Nhìn cái cặp kính của chị cả trăm lần em muốn bảo với chị là nó làm chị nhìn giống cú vọ hơn là một cô gái..Nhưng chưa một lần em dám nói.. Ha ha có lẽ em còn qúa nhỏ để hiểu thế nào là yêu, nhưng gia mà chị biết cảm giác của em khi nhìn vào mắt chị, đôi mắt không đẹp nhưng tinh nghich , long lanh..
    Chị không bao giờ chải đầu, hay ít nhất chị lúc nào cũng xuất hiện trước mặt em với bộ dạng như vậy . Và cả cách ăn mặt, chị có biết là chị cực kỳ ngố trong bộ đồ nhảm nhí đó không ?? Chắc là không bởi thứ hai đầu tuần nào em lại thấy chị mặc bộ đồ đó... Và quan trọng hơn chả biết từ lúc nào em lại thích nhìn bộ đồ đó, không nổi bật và rất đơn giản nhưng lại đáng yêu....
    Em ghét chị cái cách mà chị gọi em. Nếu em nói ra ở đây em chắc là chị sẽ đoán ra em là ai... Chị chẳng bao giờ hiểu được em nghĩ gì...Có lẽ đối với chị , chuyện em thích chị cũng hoang đường như chuyện chú ếch con mơ có vợ là công chúa.. Ừ kệ chị ... Một lúc nào đó có cơ hội em sẽ kể cho chị câu chuyện đó , về một chú ếch và nàng công chúa , để chị biết rằng chị chả bao giờ để ý đúng mức đên em ... Giá mà chị chịu nghĩ nhiều hơn, hẳn chị đã biết em nghĩ gì về chị...
    Em thích nhìn chị từ sau lưng , nhỏ nhắn và đáng yêu , già cỗi nhưng tươi trẻ , giản dị nhưng hiền lành, đã trăm lần đi cạnh chị em ước giá một lúc nào đó em được nắm lấy bàn tay bé nhỏ của chị nhưng có lẽ đó sẽ mãi mãi là một điều ước...
    Cả trăm lần chị bảo em vô trách nhiệm, và em cũng đã bảo ỷ lớn bắt nạt nhỏ nhưng chị có biết rằng những lần em không thèm làm đó là vì chị bắt em làm với 1 người khác không phải là chị.. Không phải em không muốn làm mà đơn giản chỉ vì em muốn ở bên cạnh chị. Vì sao ư , em không biết ?
    Em và chị đến từ hai vùng khác nhau của Việt Nam. Có lẽ chị mang những nét tiêu biểu của nơi mà chị sinh ra, dịu dàng nhỏ nhẹ , tinh nghịch, tốt bụng ... còn em tự hào mà nói thì em chỉ có những tính xấu của những người đồng hương lanh chanh, bộp chộp và hay làm người khác nổi giận... Chị lúc nào cũng bảo em nói nhảm .. Có lẽ vậy thật nhưng mỗi lần nhảm vậy chị lại cười , và nụ cười của chị , ha ha , xấu ơi là xấu !! Nhưng chả hiểu , em cứ thích chị cười thật nhiều với em ....
    Buồn ngủ quá... Giá mà tối nay em mơ gặp chị ... Dù là trong ác mộng...v
    Mi?nh không đê? tên tác gia?. Du? la? nick. Tôn trọng riêng tư. Nhưng thật sự ba? chị trong đoạn na?y sung sướng qué.
  6. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn tác giả đã thay lời muốn nói.
    Dù có khác một chút (nam và nữ) nhưng cũng cùng chung cảm giác ấy, nhận xét ấy Nhưng chắc là bà chị tui đã đọc rùi vì chính bả post lên trên này mà, hén chủ bài viết này
    [-quote:em cứ thích chị cười thật nhiều với em .... [/QUOTE] Pik bao giờ cũng muốn thấy chị cười, nụ cười luôn nở trên môi của chị, chị gái àh
    Được pikachungo sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 14/11/2004
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn tác giả đã thay lời muốn nói.
    Dù có khác một chút (nam và nữ) nhưng cũng cùng chung cảm giác ấy, nhận xét ấy Nhưng chắc là bà chị tui đã đọc rùi vì chính bả post lên trên này mà, hén chủ bài viết này
    [-quote:em cứ thích chị cười thật nhiều với em .... [/QUOTE] Pik bao giờ cũng muốn thấy chị cười, nụ cười luôn nở trên môi của chị, chị gái àh
    Được pikachungo sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 14/11/2004
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cho?i, may ma? em nó không va?ng khe? cái đoạn "chị nhi?n giống cú vọ hơn la? một cô gái"
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cho?i, may ma? em nó không va?ng khe? cái đoạn "chị nhi?n giống cú vọ hơn la? một cô gái"
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tặng cái chữ ký này !!!
    Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật!!!

Chia sẻ trang này