1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tặng cái chữ ký này !!!
    Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật!!!
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thắc mắc nho nhỏ: ngoainhi là cô gái trong câu chuyện?
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thắc mắc nho nhỏ: ngoainhi là cô gái trong câu chuyện?
  4. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tưởng topic này là mấy bài thơ củ chuối, không vào đọc lại, không ngờ bây giờ nó lại như thế này rồi, hơ...hơ...mod nào đấy đổi cai tên topic hộ cái đi
  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tưởng topic này là mấy bài thơ củ chuối, không vào đọc lại, không ngờ bây giờ nó lại như thế này rồi, hơ...hơ...mod nào đấy đổi cai tên topic hộ cái đi
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Lụm được một bài thơ nữa nè:
    Em có nhớ tới anh
    Những thu vàng lắm mộng,
    Những chuỗi ngày thơ xanh
    Bên cầu chiều lộng gió.
    Em có nhớ đến anh
    Những đông dài gió lạnh,
    Những chuỗi ngày vắng em
    Tình chìm trong hiu quạnh.
    Em có biết chăng em
    Những buổi chiều hoang vắng,
    Bởi chuỗi ngày nhớ em
    Lệ tràng trong cay đắng.
    Vì em là giai nhân
    Suốt đời anh lận đận,
    Suốt cuộc đời đơn côi
    Với chuổi ngày ân hận.
    Cheer
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 15/11/2004
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Lụm được một bài thơ nữa nè:
    Em có nhớ tới anh
    Những thu vàng lắm mộng,
    Những chuỗi ngày thơ xanh
    Bên cầu chiều lộng gió.
    Em có nhớ đến anh
    Những đông dài gió lạnh,
    Những chuỗi ngày vắng em
    Tình chìm trong hiu quạnh.
    Em có biết chăng em
    Những buổi chiều hoang vắng,
    Bởi chuỗi ngày nhớ em
    Lệ tràng trong cay đắng.
    Vì em là giai nhân
    Suốt đời anh lận đận,
    Suốt cuộc đời đơn côi
    Với chuổi ngày ân hận.
    Cheer
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 15/11/2004
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Vyhuynh ơi, không phải đâu. Chỉ vì bé pik thấy có vài điểm trùng hợp thôi. Thế nên mình mới bảo là may bé pik không thấy trùng hợp ở đoạn giống cú vọ ấy mà.
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Vyhuynh ơi, không phải đâu. Chỉ vì bé pik thấy có vài điểm trùng hợp thôi. Thế nên mình mới bảo là may bé pik không thấy trùng hợp ở đoạn giống cú vọ ấy mà.
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vậy hả chị? Làm Vy cứ tưởng chứ
    Bài thơ này tặng chị nhé (sưu tầm)
    Ơ này cô nhỏ... kho khó ưa !
    Hỏi rằng cô đã biết... yêu chưa ?
    Hay là cô thử tập... yêu tớ,
    Keo kiết mà chi một tiếng : "ừa" !
    - "Ấy" ơi ! Nếu "ấy" chọn... người yêu
    Ưu tiên cho tớ ! Để mỗi chiều
    Tớ làm... tài xế, kiêm bảo vệ
    Dẫn "ấy" truy lùng... sò-ốc-nghêu !
    - Gật đầu "ấy" nhé ! Để tớ lo :
    Mua con heo ... đất, thật là to
    Phòng khi "áp tải" ấy đi phố...
    Có cái mà khao ấy đến... no !

Chia sẻ trang này