1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    heheh ,bác yourman nói đúng bong ! Thời này ai lại đi mượn câu từ người khác làm giề ... ,nhưng khổ nỗi con gái lại rất thích nhận được thư và viết thư cho bồ !! Mà F thấy chung quanh mình ,đa phần các cô ấy có thể viết mọi lúc ,mọi nơi ,mọi địa điểm .....Mà thử hỏi trong đây có bác trai nào có thể viết một lá thư làm nàng thực sự cảm động được chưa nhi? Đàn ông không thích những thứ ướt át và "sến" như thế ,nhưng nếu muốn làm người yêu mình hài lòng thì cũng lâu lâu phải viết cho nàng một lá gọi là ...
    Còn bài thơ của bác gì ấy ,em thấy cô ấy chắc bưng ở đâu về thôi ,nên bác chớ lo là thằng cha nàng nhắc tới không phải là bác .Mà nếu bác có ý muốn viết lại một bài thơ ( mặc dù em đang nói đây là chủ đề cho các lá thư !) thì em cũng sẵn sàng tặng chung các bác một bài ,để lấy ý mà viết lại cho nàng ,hoặc bê hết vô cũng được !!! .....Nếu câu văn chưa được trau chuốt thì nhờ các bác góp ý cho em nhé !
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn hỏi : Yêu em nhiều hay ỉt ?
    Anh im lặng ,chẳng nói chẳng năng (nói ra sợ bể dĩa !)
    Anh chỉ biết em là tất cả
    Thổi vào hồn anh ngọn lửa tình yêu ....
    Anh vẫn không quên ngày hôm ấy
    Hồn ngất ngây bởi màu áo em bay
    Anh tự hỏi : Chao ơi sao duyên dáng
    Chỉ muốn nhìn em ,quên hết cả đất trời ....( coi chừng bị xe "hun" )
    Anh bắt đầu chiến thuật cưa cẩm
    Mặc em e thẹn hay ngượng ngùng
    Anh chỉ biết là phải thực hiện
    Nếu không muốn kẻ khác hớt tay trên ...
    Ngày hôm nay em hỏi anh lần nữa
    Tại sao yêu em , yêu nhiều không ??
    Trời ơi ,làm sao anh giải nghĩa
    Chỉ biết yêu em ,chính em thôi ...
    Xin đừng hờn dỗi ,xin đừng trách
    Hai tiếng yêu thương có nghĩa gì ?
    Chỉ nhớ là dù cho vàng bạc
    Vẫn không khiến anh yêu kẻ khác hơn em ! (chỉ yêu bằng em thôi )
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn hỏi : Yêu em nhiều hay ỉt ?
    Anh im lặng ,chẳng nói chẳng năng (nói ra sợ bể dĩa !)
    Anh chỉ biết em là tất cả
    Thổi vào hồn anh ngọn lửa tình yêu ....
    Anh vẫn không quên ngày hôm ấy
    Hồn ngất ngây bởi màu áo em bay
    Anh tự hỏi : Chao ơi sao duyên dáng
    Chỉ muốn nhìn em ,quên hết cả đất trời ....( coi chừng bị xe "hun" )
    Anh bắt đầu chiến thuật cưa cẩm
    Mặc em e thẹn hay ngượng ngùng
    Anh chỉ biết là phải thực hiện
    Nếu không muốn kẻ khác hớt tay trên ...
    Ngày hôm nay em hỏi anh lần nữa
    Tại sao yêu em , yêu nhiều không ??
    Trời ơi ,làm sao anh giải nghĩa
    Chỉ biết yêu em ,chính em thôi ...
    Xin đừng hờn dỗi ,xin đừng trách
    Hai tiếng yêu thương có nghĩa gì ?
    Chỉ nhớ là dù cho vàng bạc
    Vẫn không khiến anh yêu kẻ khác hơn em ! (chỉ yêu bằng em thôi )
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em thương yêu :
    Vậy là đã 3 tháng từ ngày hai đứa quen nhau ,và đã không ít lần em muốn anh thể hiện tình yêu qua những lá thư tình ,nhưng khổ nỗi đó lại là điều khó khăn nhất đối với anh ,cũng như bao gã đàn ông "khô như ngói" mà em từng nói ...
    Nhưng anh biết anh yêu em ,nên cũng muốn một lần mượn những dòng chữ này bộc lộ với em xem sao .
    Em hay hỏi anh : Sao anh lại yêu em và yêu nhiều không ...? Những lúc đó anh chỉ muốn lặng thinh .Anh nghĩ là tình yêu không đơn giản chỉ nói ra miệng ,dù là rất dễ thực hiện .Anh muốn được yêu em bằng việc giúp đỡ cũng như luôn ở bên em khi em cần .Anh muốn đucợ che chở cho em suốt đời ,dù hiểu rằng không phải lúc nào em cũng cần anh ,hoặc luôn vui lòng trước những lo lắng của anh về em .Anh muốn được thể hiện tình yêu của mình một cách đàn ông ,nen6 có lẽ anh quên mất là phụ nữ các em vẫn thích sự lãng mạn ,một gia vị của tình yêu ....Vậy hôm nay anh cũng nên có chút lãng mạn gói gém trong lá thư này ,và anh biết nó vẫn khô khan với em lắm ,nhưng là tất cả sự cố gắng của anh ....
    Anh chưa khi nào đặt ra câu hỏi vì sao anh yêu em ,anh chỉ biết ngay từ giây phút gặp gỡ đầu tiên ,anh đã biết em là một người rất đặc biệt với anh .Tim anh đập rộn lên khi nhìn thấy em tươi cười ,và đau khổ khi em khóc .Anh cũng đã nghĩ đến một bữa tối chỉ có anh và em ,không có đồng nghiệp ,bạn bè ....để chỉ để cùng em tận hưởng giây phút chúng mình bên nhau ,dù chỉ trong im lặng .Nhớ lần đầu tiên anh nắm tay em ,em e thẹn rụt rè , vẫn để bàn tay bé nhỏ của em lọt thỏm vào bàn tay chai sần của anh mà mỉm cười .Lúc đó em thật dáng yêu quá ,như nàng công chúa trong chuyện cổ tích mà em thường kể với anh .Anh chả biết trông nàng ra sao nhưng chắc chỉ bằng em là cùng thôi em yêu ạ .....
    Em luôn gây cho anh sự bất ngờ với những diều tưởng chừng như nhỏ nhặt , đôi lúc là một cô bé con ngây thơ ,với đôi mắt nai luôn mở to khi anh kể chuyện gì là lạ .Đôi lúc em lại là một cô gái vo6 cùng sắc sảo và tinh tế khi cùng anh đàm luận những diễn tiến trong xã hội với những lập luận sắc bén mà đôi khi còn khiến anh ....nghi ngờ chính bản thân mình !
    Rồi có ngày anh phát hiện ra em có giọng hát rất hay .rất mê ly với một phong thái rất tự tin và duyên dáng ,và anh chỉ biết ngẩn ra nghe như nuốt từng lời ...Rồi em lại biết nấu món Ý ,món Pháp ,những điều đó em chưa bao giờ kể cho anh hay ....và những điều kỳ diệu về em tương như không bao giờ chấm dứt để anh vẫn tiếp tục muốn tìm hiểu ,và muốn hoà nhập vào thế giới của em ....
    Nhưng không phải anh chỉ yêu những tính tốt của em ,như thế là ngưỡng mộ ,mà ngoài ra anh còn biết em có nhiều tính xấu lắm nhé .Em nóng nảy , em ít ngăn nắp ....và em ghét nhất là phải rửa chén !! Đôi khi em ương bướng lạ lùng ,nhưng anh vẫn thấy em đáng yêu ,khỉ con à !!
    Vậy là anh đã trả lời câu hỏi của em rồi nhé .Đừng bao giờ nghi ngờ chính bản thân mình ,vì em luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh mà không ai có thể thay thế được .Anh yêu em !
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em thương yêu :
    Vậy là đã 3 tháng từ ngày hai đứa quen nhau ,và đã không ít lần em muốn anh thể hiện tình yêu qua những lá thư tình ,nhưng khổ nỗi đó lại là điều khó khăn nhất đối với anh ,cũng như bao gã đàn ông "khô như ngói" mà em từng nói ...
    Nhưng anh biết anh yêu em ,nên cũng muốn một lần mượn những dòng chữ này bộc lộ với em xem sao .
    Em hay hỏi anh : Sao anh lại yêu em và yêu nhiều không ...? Những lúc đó anh chỉ muốn lặng thinh .Anh nghĩ là tình yêu không đơn giản chỉ nói ra miệng ,dù là rất dễ thực hiện .Anh muốn được yêu em bằng việc giúp đỡ cũng như luôn ở bên em khi em cần .Anh muốn đucợ che chở cho em suốt đời ,dù hiểu rằng không phải lúc nào em cũng cần anh ,hoặc luôn vui lòng trước những lo lắng của anh về em .Anh muốn được thể hiện tình yêu của mình một cách đàn ông ,nen6 có lẽ anh quên mất là phụ nữ các em vẫn thích sự lãng mạn ,một gia vị của tình yêu ....Vậy hôm nay anh cũng nên có chút lãng mạn gói gém trong lá thư này ,và anh biết nó vẫn khô khan với em lắm ,nhưng là tất cả sự cố gắng của anh ....
    Anh chưa khi nào đặt ra câu hỏi vì sao anh yêu em ,anh chỉ biết ngay từ giây phút gặp gỡ đầu tiên ,anh đã biết em là một người rất đặc biệt với anh .Tim anh đập rộn lên khi nhìn thấy em tươi cười ,và đau khổ khi em khóc .Anh cũng đã nghĩ đến một bữa tối chỉ có anh và em ,không có đồng nghiệp ,bạn bè ....để chỉ để cùng em tận hưởng giây phút chúng mình bên nhau ,dù chỉ trong im lặng .Nhớ lần đầu tiên anh nắm tay em ,em e thẹn rụt rè , vẫn để bàn tay bé nhỏ của em lọt thỏm vào bàn tay chai sần của anh mà mỉm cười .Lúc đó em thật dáng yêu quá ,như nàng công chúa trong chuyện cổ tích mà em thường kể với anh .Anh chả biết trông nàng ra sao nhưng chắc chỉ bằng em là cùng thôi em yêu ạ .....
    Em luôn gây cho anh sự bất ngờ với những diều tưởng chừng như nhỏ nhặt , đôi lúc là một cô bé con ngây thơ ,với đôi mắt nai luôn mở to khi anh kể chuyện gì là lạ .Đôi lúc em lại là một cô gái vo6 cùng sắc sảo và tinh tế khi cùng anh đàm luận những diễn tiến trong xã hội với những lập luận sắc bén mà đôi khi còn khiến anh ....nghi ngờ chính bản thân mình !
    Rồi có ngày anh phát hiện ra em có giọng hát rất hay .rất mê ly với một phong thái rất tự tin và duyên dáng ,và anh chỉ biết ngẩn ra nghe như nuốt từng lời ...Rồi em lại biết nấu món Ý ,món Pháp ,những điều đó em chưa bao giờ kể cho anh hay ....và những điều kỳ diệu về em tương như không bao giờ chấm dứt để anh vẫn tiếp tục muốn tìm hiểu ,và muốn hoà nhập vào thế giới của em ....
    Nhưng không phải anh chỉ yêu những tính tốt của em ,như thế là ngưỡng mộ ,mà ngoài ra anh còn biết em có nhiều tính xấu lắm nhé .Em nóng nảy , em ít ngăn nắp ....và em ghét nhất là phải rửa chén !! Đôi khi em ương bướng lạ lùng ,nhưng anh vẫn thấy em đáng yêu ,khỉ con à !!
    Vậy là anh đã trả lời câu hỏi của em rồi nhé .Đừng bao giờ nghi ngờ chính bản thân mình ,vì em luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh mà không ai có thể thay thế được .Anh yêu em !
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    bạn howdeep thanz6 mến :
    Một bức thư tình được coi là hay không chỉ ở việc dùng những câu văn bóng bẩy mùi mẫn ,mà còn phải biết nhu cầu của người nhận được thư như thế nào nữa .Nếu nàng không thích nghe những lời nói sáo rỗng ,mùi mẫn thì kiểu viết chân thực và súc tích luôn là lựa chọn hàng đầu .Ngoài ra ,phải xác định rõ lá thư chủ yếu nói về điều gì và phải vận dụng ngôn từ để phát huy tối đạ Tránh viết lang mang,không chủ đích ...Và khi viết thu8 luôn nhớ đề cao nàng về một phương diện nào đó (nhất là khi viết thư từ chối tình yêu người ta ,cũng phải biết nói ra ưu điểm là "em rất thông minh nên chắc hiểu anh đang muốn nói gì ",và "một cô gái xinh đẹo như em thì không khó để tìm một người hoàn toàn tương hợp với mình ") ,Phụ nữ tuy ngoài mặt họ luôn kêu gọi các anh nói thật ,và góp ý nhưng trong lòng luôn mong muốn câu trả lời của các anh là khen ngợi nàng ,hoặc ít ra cũng là không chê bai nàng (nếu muốn nàng theo ý mình ,phải biết khéo léo góp ý để nàng thay đổi theo mình mà trong lòng không thấy bực dọc ....)
    (MỆT WÁ ,BỮA KHÁC POST TIẾP NHA )
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    bạn howdeep thanz6 mến :
    Một bức thư tình được coi là hay không chỉ ở việc dùng những câu văn bóng bẩy mùi mẫn ,mà còn phải biết nhu cầu của người nhận được thư như thế nào nữa .Nếu nàng không thích nghe những lời nói sáo rỗng ,mùi mẫn thì kiểu viết chân thực và súc tích luôn là lựa chọn hàng đầu .Ngoài ra ,phải xác định rõ lá thư chủ yếu nói về điều gì và phải vận dụng ngôn từ để phát huy tối đạ Tránh viết lang mang,không chủ đích ...Và khi viết thu8 luôn nhớ đề cao nàng về một phương diện nào đó (nhất là khi viết thư từ chối tình yêu người ta ,cũng phải biết nói ra ưu điểm là "em rất thông minh nên chắc hiểu anh đang muốn nói gì ",và "một cô gái xinh đẹo như em thì không khó để tìm một người hoàn toàn tương hợp với mình ") ,Phụ nữ tuy ngoài mặt họ luôn kêu gọi các anh nói thật ,và góp ý nhưng trong lòng luôn mong muốn câu trả lời của các anh là khen ngợi nàng ,hoặc ít ra cũng là không chê bai nàng (nếu muốn nàng theo ý mình ,phải biết khéo léo góp ý để nàng thay đổi theo mình mà trong lòng không thấy bực dọc ....)
    (MỆT WÁ ,BỮA KHÁC POST TIẾP NHA )
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Francy nhiều nha.
    Howdeep sẽ học thêm cách viết thư, mong được tiếp tục đọc những lá thư hay của bạn !!!
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Francy nhiều nha.
    Howdeep sẽ học thêm cách viết thư, mong được tiếp tục đọc những lá thư hay của bạn !!!
  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Em ơi,
    Hôm qua anh ăn bát mì
    Vừa ăn vừa nghĩ ước gì yêu em
    Yêu em anh dẫn ăn kem
    Vừa ăn vừa nghĩ "hết kem lại mì"
    Em ơi anh yêu em.

Chia sẻ trang này