1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tóc thề em để làm duyên
    Anh mà đụng tới, bụp liền đó nhen ​
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tình em đêm ngủ ru anh
    (tang tang tính tính)
    quẩn quanh ngón dài
    mùa đông tuyết trắng bờ vai
    động khua nỗi
    Nhớ.
    Tìm.
    Hoài.
    Trăm năm.
    (tang tang tính tính)
    Đi.
    Nằm.
    Đứng.
    Ngồi.
    Còn.
    Mất.
    Khóc.
    Cười.
    vẫn Em.

  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tình em đêm ngủ ru anh
    (tang tang tính tính)
    quẩn quanh ngón dài
    mùa đông tuyết trắng bờ vai
    động khua nỗi
    Nhớ.
    Tìm.
    Hoài.
    Trăm năm.
    (tang tang tính tính)
    Đi.
    Nằm.
    Đứng.
    Ngồi.
    Còn.
    Mất.
    Khóc.
    Cười.
    vẫn Em.

  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    To Gió: để ý thấy Gió lên sao mỗi ngày nhen, khoái nhen
    (bài thơ đó hay định vote sao nhưng mà... thôi, khặc khặc )
    Bài này mới hay nè:
    Nước chảy liu riu, lục bình trôi líu ríu
    Em thấy nhà anh bán.... hủ tiếu, em thương
    Nước chảy lô nhô, lục bình trôi lố nhố
    Mặt anh trông.... ngố, nhưng em vẫn... cố thương
    Thương anh biết mấy cho vừa
    Chỉ cần cho em... ăn hủ tiếu chùa, nhen anh
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    To Gió: để ý thấy Gió lên sao mỗi ngày nhen, khoái nhen
    (bài thơ đó hay định vote sao nhưng mà... thôi, khặc khặc )
    Bài này mới hay nè:
    Nước chảy liu riu, lục bình trôi líu ríu
    Em thấy nhà anh bán.... hủ tiếu, em thương
    Nước chảy lô nhô, lục bình trôi lố nhố
    Mặt anh trông.... ngố, nhưng em vẫn... cố thương
    Thương anh biết mấy cho vừa
    Chỉ cần cho em... ăn hủ tiếu chùa, nhen anh
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Choài..viết thía thì có mà chít Chop hả......Mít ướt trốn luôn gùi, hehehe...Đùa thôi, chứ Pánh Pao Nhân thịt "theo" nhiều cô lém...nhưng chả ai chịu, vì cái mặt chòn như cái Pánh Pao đó mà...hehehe...JOKING....
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Choài..viết thía thì có mà chít Chop hả......Mít ướt trốn luôn gùi, hehehe...Đùa thôi, chứ Pánh Pao Nhân thịt "theo" nhiều cô lém...nhưng chả ai chịu, vì cái mặt chòn như cái Pánh Pao đó mà...hehehe...JOKING....
  8. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Quả thực đọc bài thơ này của francy thấy giống mình quá. Vừa chép tặng her xong ( bên dưới có ghi rõ là sưu tầm, chứ ko ăn cắp rồi nói là của mình đâu ). Cảm ơn Francy nhé
  9. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Quả thực đọc bài thơ này của francy thấy giống mình quá. Vừa chép tặng her xong ( bên dưới có ghi rõ là sưu tầm, chứ ko ăn cắp rồi nói là của mình đâu ). Cảm ơn Francy nhé
  10. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh đâu phải vì tình
    Chỉ vì cái ví đầy hình đô la

Chia sẻ trang này