1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Bé nhờ mẹ viết thư hộ cho bạn : "Mẹ có thể viết cho con lá thư gửi bạn Hà được không ạ ! "
    Mẹ bé ngạc nhiên hỏi : "Nhưng con đã biết viết đâu ?"
    Bé trả lời : " Không sao đâu mẹ ạ ! vì bạn Hà cũng không biết đọc .
  2. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    [blue]Tám lạng, nửa cân
  3. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    [blue]Tám lạng, nửa cân
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ơ này, Mit chớ nói quanh
    Đàn ông mà thế, thì.... ranh quá trời
    Mit là quỷ nhất trên đời
    Đi đâu cũng ghẹo, cũng lời vào ra
    Coi chừng có ngày gặp ma
    Đừng có năn nỉ tiên ra .... cứu à ​
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ơ này, Mit chớ nói quanh
    Đàn ông mà thế, thì.... ranh quá trời
    Mit là quỷ nhất trên đời
    Đi đâu cũng ghẹo, cũng lời vào ra
    Coi chừng có ngày gặp ma
    Đừng có năn nỉ tiên ra .... cứu à ​
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    to tuoitrelapnghiep :
    Nghe bạn nói là mình viết như tâm trạng của bạn hồi đó thì mình thấy cũng hơi lạ !!! Vì mình là con gái chứ có phải con trai đâu mà nói đúng tâm trạng bạn lúc bấy giờ .Những bài thơ này do F tự đặt vào vị trí một chàng trai nhút nhát khi yêu một người con gái mà không dám nói .Hoặc là khi yêu con người tự trở nên nhút nhát chăng ????
    Có lẽ vì thế mà thơ F tuy không hay như những đại sư huynh ,sư tỷ khác ,nhưng có phần thổn thức và đôi chút thành thật của kẻ đang yêu chăng ??? Vậy F thử làm một bài thơ về một cô gái yêu một chàng trai mà không dám ngỏ nhé ,hic để coi có gì khác biệt
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 04/12/2004
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    to tuoitrelapnghiep :
    Nghe bạn nói là mình viết như tâm trạng của bạn hồi đó thì mình thấy cũng hơi lạ !!! Vì mình là con gái chứ có phải con trai đâu mà nói đúng tâm trạng bạn lúc bấy giờ .Những bài thơ này do F tự đặt vào vị trí một chàng trai nhút nhát khi yêu một người con gái mà không dám nói .Hoặc là khi yêu con người tự trở nên nhút nhát chăng ????
    Có lẽ vì thế mà thơ F tuy không hay như những đại sư huynh ,sư tỷ khác ,nhưng có phần thổn thức và đôi chút thành thật của kẻ đang yêu chăng ??? Vậy F thử làm một bài thơ về một cô gái yêu một chàng trai mà không dám ngỏ nhé ,hic để coi có gì khác biệt
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 04/12/2004
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT NGÀY ...
    Có một ngày em bỗng chợt nhận thấy
    Trong con tim ,xuất hiện hình bóng ai
    Em thẹn thùng "Sao kỳ thế nhỉ ?
    Chẳng lẽ em đây đã biết yêu ?"
    Tuổi mười bảy ,còn trẻ con người hỡi
    Có nên chăng để xao xuyến tâm hồn
    Người chỉ là một chàng trai lạ
    Sao lại đến khiến em thấy bâng khuâng ?
    Em nghĩ ngợi để rồi buồn rồi tủi
    Tự hỏi mình :"chàng có thích ta chăng?
    Chàng phong lưu ,đẹp trai và tài giỏi..
    Chắc chắn trong tim đã có một bóng hình ..."
    Rồi cũng một ngày ,chàng bước đến
    Mắt long lanh ,ấm áp khẽ hỏi em :
    "Này đằng ấy ,bạn đã có bạn trai ?
    Để mình xin được phép làm tài xế !"
    Ngày hôm nay ,ngồi một mình nhớ lại
    Vẫn thấy vui ,bởi cảm xúc đầu tiên
    Em mong rằng ,người ở phương trời ấy
    Vẫn nhớ hoài ,dù kỷ niệm đã xa ....
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT NGÀY ...
    Có một ngày em bỗng chợt nhận thấy
    Trong con tim ,xuất hiện hình bóng ai
    Em thẹn thùng "Sao kỳ thế nhỉ ?
    Chẳng lẽ em đây đã biết yêu ?"
    Tuổi mười bảy ,còn trẻ con người hỡi
    Có nên chăng để xao xuyến tâm hồn
    Người chỉ là một chàng trai lạ
    Sao lại đến khiến em thấy bâng khuâng ?
    Em nghĩ ngợi để rồi buồn rồi tủi
    Tự hỏi mình :"chàng có thích ta chăng?
    Chàng phong lưu ,đẹp trai và tài giỏi..
    Chắc chắn trong tim đã có một bóng hình ..."
    Rồi cũng một ngày ,chàng bước đến
    Mắt long lanh ,ấm áp khẽ hỏi em :
    "Này đằng ấy ,bạn đã có bạn trai ?
    Để mình xin được phép làm tài xế !"
    Ngày hôm nay ,ngồi một mình nhớ lại
    Vẫn thấy vui ,bởi cảm xúc đầu tiên
    Em mong rằng ,người ở phương trời ấy
    Vẫn nhớ hoài ,dù kỷ niệm đã xa ....
  10. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Phỏng thơ Áo lụa Hà Đông, Nguyên Sa
    "Nắng Sài Gòn anh đi mà xơ xác.
    Bởi vì em là sư tử Hà Đông
    Anh vẫn yêu loài thú ấy vô cùng.
    Thơ anh viết vẫn còn phơi ngoài nắng.
    Anh vẫn nhớ những đêm dài trống vắng.
    Mà đời trai ai cũng lắm yêu đương.
    Linh hồn anh vội vã chạy tìm đường.
    Luôn hớt hải khi mà: Sư tử đến
    Gặp một bữa, anh hết tiền một bữa.
    Gặp 2 lần anh thành kẻ lang thang.
    Bill nợ nần anh chất lại thành non.
    Và đôi mắt tím đen vì đánh lộn ...
    Em không nói đã nghe còn dễ chịu
    Em gầm gừ đáng sợ. Khổ thân anh.."

Chia sẻ trang này