1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Phỏng thơ Áo lụa Hà Đông, Nguyên Sa
    "Nắng Sài Gòn anh đi mà xơ xác.
    Bởi vì em là sư tử Hà Đông
    Anh vẫn yêu loài thú ấy vô cùng.
    Thơ anh viết vẫn còn phơi ngoài nắng.
    Anh vẫn nhớ những đêm dài trống vắng.
    Mà đời trai ai cũng lắm yêu đương.
    Linh hồn anh vội vã chạy tìm đường.
    Luôn hớt hải khi mà: Sư tử đến
    Gặp một bữa, anh hết tiền một bữa.
    Gặp 2 lần anh thành kẻ lang thang.
    Bill nợ nần anh chất lại thành non.
    Và đôi mắt tím đen vì đánh lộn ...
    Em không nói đã nghe còn dễ chịu
    Em gầm gừ đáng sợ. Khổ thân anh.."
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nè, con gái SG là dễ thương nhất gòi, chắc huynh này ăn ở sao đó mới gặp...... sư tử
    Tội nghiệp quá
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nè, con gái SG là dễ thương nhất gòi, chắc huynh này ăn ở sao đó mới gặp...... sư tử
    Tội nghiệp quá
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đêm qua em nằm ngủ
    Toàn mơ thấy anh thôi
    Trong đêm bỗng nhiên cười
    May mà không ai biết.
    Giận con mèo xấu nết
    Làm em thức mất rồi
    Ngôi sao ngoàii cửa sổ
    Nhìn em tủm tỉm cười.
    Thơ sưu tầm
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đêm qua em nằm ngủ
    Toàn mơ thấy anh thôi
    Trong đêm bỗng nhiên cười
    May mà không ai biết.
    Giận con mèo xấu nết
    Làm em thức mất rồi
    Ngôi sao ngoàii cửa sổ
    Nhìn em tủm tỉm cười.
    Thơ sưu tầm
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ừ, THÌ LÁ CŨNG RƠI!
    Người ra đi chẳng thể nào trở lại
    Trần gian mở một con đường xa ngái
    Cho người riêng "một cõi đi về"....
    ... "Lời hẹn thề là những cơn mê"
    Cuộc sống mỏng manh những điều không thực
    Hạnh phúc giấu sau tận cùng tuyệt vọng
    Tình yêu đang qua, chợt mất một ngày
    Ðời sống vô thường như kiếp cỏ cây...
    Tất cả xa rồi, gió lặng hát hôm nay
    Vạn niềm đau một sớm tan như khói
    Yêu ghét, buồn vui, giận hờn- chờ đợi
    Thanh thản trôi xa thẳm ở chốn nào...
    ... Cỏ lá buồn trong cả giấc chiêm bao
    ... Ừ, THÌ MAI NÀY PHỐ XÁ VẪN XÔN XAO
    Sài Gòn vẫn "mưa rồi chợt nắng"
    Người người vẫn "sống cho tình yêu có mặt"
    Và vẫn "yêu cho sự sống vẹn toàn"
    Giữa những bộn bề hạnh phúc- lo toan
    Câu hát cũ đã dành cho người mới
    Mùa hạ qua đi lại đốt lòng tiếng gọi
    "Xin bạc đầu... Gọi mãi tên nhau..."
    Ðể xa lìa, người vẫn "sống thiên thu..."
    Sưu tầm ,tặng "Sài Gòn ơi ,nhớ quá đi...!!!"
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ừ, THÌ LÁ CŨNG RƠI!
    Người ra đi chẳng thể nào trở lại
    Trần gian mở một con đường xa ngái
    Cho người riêng "một cõi đi về"....
    ... "Lời hẹn thề là những cơn mê"
    Cuộc sống mỏng manh những điều không thực
    Hạnh phúc giấu sau tận cùng tuyệt vọng
    Tình yêu đang qua, chợt mất một ngày
    Ðời sống vô thường như kiếp cỏ cây...
    Tất cả xa rồi, gió lặng hát hôm nay
    Vạn niềm đau một sớm tan như khói
    Yêu ghét, buồn vui, giận hờn- chờ đợi
    Thanh thản trôi xa thẳm ở chốn nào...
    ... Cỏ lá buồn trong cả giấc chiêm bao
    ... Ừ, THÌ MAI NÀY PHỐ XÁ VẪN XÔN XAO
    Sài Gòn vẫn "mưa rồi chợt nắng"
    Người người vẫn "sống cho tình yêu có mặt"
    Và vẫn "yêu cho sự sống vẹn toàn"
    Giữa những bộn bề hạnh phúc- lo toan
    Câu hát cũ đã dành cho người mới
    Mùa hạ qua đi lại đốt lòng tiếng gọi
    "Xin bạc đầu... Gọi mãi tên nhau..."
    Ðể xa lìa, người vẫn "sống thiên thu..."
    Sưu tầm ,tặng "Sài Gòn ơi ,nhớ quá đi...!!!"
  8. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    anh yêu em như rừng yêu thú dữ
    anh yêu rừng như thú dữ yêu em !!!
  9. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    anh yêu em như rừng yêu thú dữ
    anh yêu rừng như thú dữ yêu em !!!
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

    Cảm ơn Gió nhen
    Gửi tặng bạn hoặc bé nào ghé vào toipc này my favourite song:
    http://www.jamesness.com/hero1.html
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 08/12/2004

Chia sẻ trang này