1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hôm qua ai lỡ muộn
    Mười phút hơn mọi khi
    Ừ, thì là chuyện nhỏ
    Ai giận mãi làm gì
    Con trai lòng độ lượng
    Biết con gái hay nhè
    Sáu trăm giây giận dỗi
    Xẹp nhanh như... bánh xe
    Nhưng này nha cô bé
    Trễ một lần giùm nhau
    Xài giờ dây thun mãi
    Đây sẽ... rút ván cầu
    Ấy, nhưng mà nói thế
    Đừng làm thiệt à nha
    Tan trường không đứng đợi
    Đây cũng chẳng... về nhà.
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 04:38 ngày 11/12/2004
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đừng hỏi em vì sao em yêu anh
    Hãy hỏi mặt trời vì sao tỏa nắng
    Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
    Đêm màu đen và ngày màu trắng
    Đừng hỏi em vì sao em yêu anh
    Hãy hỏi biển tại sao có sóng
    sao gừng cay và sao muối mặn
    Mùa thu trút lá vàng anh có biết tại sao
    Đừng bao giờ anh hỏi em tại sao
    Em chẳng biết làm sao cho anh hiểu
    Em cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
    Một thứ gì có lẽ chính là anh
    Anh, một con người yêu sự bình yên
    Anh, một con người nghị lực giản dị
    Anh, em yêu anh hình như cũng thế
    Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn
    Hãy làm gì để em yêu nhiều hơn
    Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
    Đến với em bằng tình yêu rất nóng
    Để muôn đời ta mãi mãi bên nhau. ​

    Sưu tầm
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 09/12/2004
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đừng hỏi em vì sao em yêu anh
    Hãy hỏi mặt trời vì sao tỏa nắng
    Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
    Đêm màu đen và ngày màu trắng
    Đừng hỏi em vì sao em yêu anh
    Hãy hỏi biển tại sao có sóng
    sao gừng cay và sao muối mặn
    Mùa thu trút lá vàng anh có biết tại sao
    Đừng bao giờ anh hỏi em tại sao
    Em chẳng biết làm sao cho anh hiểu
    Em cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
    Một thứ gì có lẽ chính là anh
    Anh, một con người yêu sự bình yên
    Anh, một con người nghị lực giản dị
    Anh, em yêu anh hình như cũng thế
    Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn
    Hãy làm gì để em yêu nhiều hơn
    Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
    Đến với em bằng tình yêu rất nóng
    Để muôn đời ta mãi mãi bên nhau. ​

    Sưu tầm
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 09/12/2004
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vy làm thơ hay nhỉ !
    Em bảo rằng anh chớ có đi,
    Vậy sao cứ đứng chẳng nói gì,
    Mua cây kem nhỏ mời em chứ ?
    Không đi đâu ... phải đợi.. em.. ừ...
    Trời lạnh dùng kem.. sún đó nha
    Anh không biết dỗ lại bù loa
    Phải em không vậy ? Đâu có phải...
    Kem hết mất rồi... thêm... ô mai...
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vy làm thơ hay nhỉ !
    Em bảo rằng anh chớ có đi,
    Vậy sao cứ đứng chẳng nói gì,
    Mua cây kem nhỏ mời em chứ ?
    Không đi đâu ... phải đợi.. em.. ừ...
    Trời lạnh dùng kem.. sún đó nha
    Anh không biết dỗ lại bù loa
    Phải em không vậy ? Đâu có phải...
    Kem hết mất rồi... thêm... ô mai...
  6. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Ta đã cố hiểu những điều ta chưa hiểu
    Để thấy rằng hiểu chẳng được bao nhiêu
  7. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Ta đã cố hiểu những điều ta chưa hiểu
    Để thấy rằng hiểu chẳng được bao nhiêu
  8. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau đúng 1 ngày bên Box Thảo Luận, toàn bọn hằn thù, kích động, chia rẽ,...điên cả đầu. Vào đây gặp Vy Huỳnh + thơ thấy nhẹ nhàng hẳn.
  9. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau đúng 1 ngày bên Box Thảo Luận, toàn bọn hằn thù, kích động, chia rẽ,...điên cả đầu. Vào đây gặp Vy Huỳnh + thơ thấy nhẹ nhàng hẳn.
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    he he ,anh themqua nói thế mà nụ cười sao gian gian khó tả !!! Ý anh là vô đây thấy Vy đẹp wá nên chỉ nhìn ảnh thôi cũng đủ phê rồi chứ gì ?? Văn thơ gì anh !!!
    Em viết bài này cho người em yêu nhất ,mong anh ấy luôn được hạnh phúc ...
    GỨI CHO TÌNH ĐẦU
    Ta tạm biệt nhau ,tình đầu nhé
    Gặp gỡ chỉ như bạn bè thôi
    Dĩ vãng xưa kia đừng nên nhớ
    Cũng chẳng nên tha thiết vấn vương
    Dù em biết mình vẫn yêu anh
    Yêu mãnh liệt như ngàn con sóng
    Nhưng cũng khó mà yêu một người
    Khi cái danh Hào Hoa đeo bám ...
    Xin người đừng chỉ hỏi tại sao
    Em lại ra đi ,chẳng một lời
    Vì biết rằng câu trả lời em có
    Anh sẽ chẳng chấp nhận được đâu
    Em biết anh không chút vấn vương
    Với những cô gái anh đang có
    Nhưng em hiểu :Họ yêu anh thật
    Cũng như em : Ngây thơ ngốc nghếch !
    Yêu một người ,không chỉ là sở hữu
    Mà có thể khiến cho họ happy
    Em đành chịu duyên mình dang dở
    Để được thấy anh luôn nở nụ cười ...
    Nhưng thật khó để là bạn thân
    Khi tim đã trót trao người ấy
    Em muốn anh hãy đi thật xa
    Để tâm hồn em được thanh thản
    Chắc bây giờ anh vui say duyên mới
    Không nhớ gì về kỷ niệm đã qua
    Em cũng không đòi hỏi điều gì
    Hạnh phúc em : Được chăm sóc anh đó !
    Thôi giờ đây tình chỉ là mộng đẹp
    Cũng mong sao em chóng quên mau
    Cho trái tim lạnh khô băng giá
    Để tránh đau thương ,tránh luỵ sầu
    Vài dòng gửi anh, người dấu yêu
    Mong cho anh luôn hạnh phúc tràn trề
    Nếu như mai này còn gặp lại
    Nụ cười em vẫn nở trên môi ....
    ..............................................................................................................
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 10/12/2004
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 10/12/2004
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 11/12/2004

Chia sẻ trang này