1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Em ơi,
    Hôm qua anh ăn bát mì
    Vừa ăn vừa nghĩ ước gì yêu em
    Yêu em anh dẫn ăn kem
    Vừa ăn vừa nghĩ "hết kem lại mì"
    Em ơi anh yêu em.
  2. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Francy làm giúp tớ bài thơ đi, gấp gấp roài ....Nàng sắp phải đi tháng sau mới gặp được!
    Tớ muốn nói với nàng là tớ nhớ tất cả những gì đã qua, nơi nụ hôn đầu tiên dành cho nang dưới mưa nhỏ vào 1 chiều thu trời xe lạnh và chúng mình cùng cảm thấy ấm hơn khi ở bên nhau. Nhớ những đêm trăng mình đứng bên nhau cùng nhìn về 1 hướng, và cùng nhau ước nguyện ..... Nhớ cái hôm 2 đứa ngồi bên bờ sông Hồng ngắm mặt trời lặn rồi cùng tô bức tranh giống như 2 đứa mình. Nhớ những đêm anh đứng dưới nhà em vì .... nhớ quá 2 đứa nhìn nhau và anh chỉ ước bay được lên tầng 3 với em, được ôm em vào lòng. Em luôn bảo anh đứng ra chỗ sáng để em còn nhìn thấy anh nhưng anh thì luôn đứng trong bóng cây dưới anh đèn chỉ để mong nhìn thấy em rõ hơn... .......................................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anh nhớ tất cả vì anh yêu em rất nhiều cưng ơi !
    Bác Francy làm giúp nhé... bác chuyển thành thơ cho tớ !
  3. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Francy làm giúp tớ bài thơ đi, gấp gấp roài ....Nàng sắp phải đi tháng sau mới gặp được!
    Tớ muốn nói với nàng là tớ nhớ tất cả những gì đã qua, nơi nụ hôn đầu tiên dành cho nang dưới mưa nhỏ vào 1 chiều thu trời xe lạnh và chúng mình cùng cảm thấy ấm hơn khi ở bên nhau. Nhớ những đêm trăng mình đứng bên nhau cùng nhìn về 1 hướng, và cùng nhau ước nguyện ..... Nhớ cái hôm 2 đứa ngồi bên bờ sông Hồng ngắm mặt trời lặn rồi cùng tô bức tranh giống như 2 đứa mình. Nhớ những đêm anh đứng dưới nhà em vì .... nhớ quá 2 đứa nhìn nhau và anh chỉ ước bay được lên tầng 3 với em, được ôm em vào lòng. Em luôn bảo anh đứng ra chỗ sáng để em còn nhìn thấy anh nhưng anh thì luôn đứng trong bóng cây dưới anh đèn chỉ để mong nhìn thấy em rõ hơn... .......................................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anh nhớ tất cả vì anh yêu em rất nhiều cưng ơi !
    Bác Francy làm giúp nhé... bác chuyển thành thơ cho tớ !
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    em gưi> bác soncom đây ạ ! Có gì chưa hoàn hảo thì bác fix lại giùm em cái ....
    GỬI ĐẾN EM YÊU :
    Anh vẫn nhớ một chiều thu se lạnh
    Khi lần đầu được biết đến môi em
    Dù gió ,dù mưa anh vẫn mặc
    Thấy ấm trong tim ngọn lửa tình
    Nhớ đến hôm nao mình hẹn ước
    Có ánh trăng kia làm chứng nhân
    Anh nhìn mắt em thơ ngây quá
    Chỉ muốn bên em, chẳng nỡ lìa
    Và những hôm nào anh nhớ quá
    Khờ khạo đến trước cửa nhà em
    Chỉ mong được thấy người yêu dấu
    Nở nụ cười như hoa buổi sớm mai
    Anh nhớ hết những kỷ niệm chúng mình
    Vì trong tim luôn khắc bóng hình em
    Vậy còn em ,có bao giờ quên lãng
    Anh Ngốc này - em vẫn gọi thế -không?
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    em gưi> bác soncom đây ạ ! Có gì chưa hoàn hảo thì bác fix lại giùm em cái ....
    GỬI ĐẾN EM YÊU :
    Anh vẫn nhớ một chiều thu se lạnh
    Khi lần đầu được biết đến môi em
    Dù gió ,dù mưa anh vẫn mặc
    Thấy ấm trong tim ngọn lửa tình
    Nhớ đến hôm nao mình hẹn ước
    Có ánh trăng kia làm chứng nhân
    Anh nhìn mắt em thơ ngây quá
    Chỉ muốn bên em, chẳng nỡ lìa
    Và những hôm nào anh nhớ quá
    Khờ khạo đến trước cửa nhà em
    Chỉ mong được thấy người yêu dấu
    Nở nụ cười như hoa buổi sớm mai
    Anh nhớ hết những kỷ niệm chúng mình
    Vì trong tim luôn khắc bóng hình em
    Vậy còn em ,có bao giờ quên lãng
    Anh Ngốc này - em vẫn gọi thế -không?
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Em đi em nhớ sông Hồng
    Nhớ hoàng hôn đỏ chúng mình bên nhau
    Em đi nhớ nụ hôn đầu
    Chiều thu se lạnh bên cầu ta trao
    Em đi nhớ dáng trăng cao
    Đôi ta thuở ấy cùng nhau nguyện thề
    Em đi em nhớ thằng hề
    Là anh đứng dưới ba lầu nhìn em
    Hehe, đầy đủ. Đồng chí không nhờ tớ nên tớ chỉ đặt thơ con cóc thôi. Đồng chí mà mở lời kêu gọi đàng hoàng, có hậu tạ thì tớ đặt bài thơ khá hơn. Tớ từ thuở lên 10 đã biết làm thơ tặng các bạn (cả nam lẫn nữ).
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Em đi em nhớ sông Hồng
    Nhớ hoàng hôn đỏ chúng mình bên nhau
    Em đi nhớ nụ hôn đầu
    Chiều thu se lạnh bên cầu ta trao
    Em đi nhớ dáng trăng cao
    Đôi ta thuở ấy cùng nhau nguyện thề
    Em đi em nhớ thằng hề
    Là anh đứng dưới ba lầu nhìn em
    Hehe, đầy đủ. Đồng chí không nhờ tớ nên tớ chỉ đặt thơ con cóc thôi. Đồng chí mà mở lời kêu gọi đàng hoàng, có hậu tạ thì tớ đặt bài thơ khá hơn. Tớ từ thuở lên 10 đã biết làm thơ tặng các bạn (cả nam lẫn nữ).
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    whaoo ,grasshoper làm thơ hay wá ! Chắc F phải bái bạn làm sư phụ rồi .Hay là bạn phụ F quản lý topic này nhe ,F chỉ thích viết thơ thôi chứ mấy bài thơ thì F ...mù tịt
    À, mà bạn có thể làm một bài thơ trách chàng sao wá lăng nhăng ,chắng biết giữ những gì đang có không ??
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    whaoo ,grasshoper làm thơ hay wá ! Chắc F phải bái bạn làm sư phụ rồi .Hay là bạn phụ F quản lý topic này nhe ,F chỉ thích viết thơ thôi chứ mấy bài thơ thì F ...mù tịt
    À, mà bạn có thể làm một bài thơ trách chàng sao wá lăng nhăng ,chắng biết giữ những gì đang có không ??
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ thoải mái viết đi nhé .Góp phần cho cái topic của em xôm tụ cái coi ...Bác nào viết được thơ cóc thơ nhái gì gì cũng post lên đây cho mọi người lấy kinh nghiệm

Chia sẻ trang này