1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nhỏ đừng xinh nữa nhỏ ơi
    Kẻo anh chết sững giữa trời đêm đêm
    Ðã đi đừng ngoái lại nhìn
    Kẻo anh lạc mất, mẹ tìm không ra
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bao buồn đau anh không nói cùng em
    dẫu anh hiểu tình yêu cần chia sẻ
    dẫu anh biết khi nào anh vấp ngã
    em sẽ là người nâng anh dậy đầu tiên.
    Sao bao buồn đau anh không nói cùng em?
    cố gái của anh mảnh dẻ dịu hiền
    em gánh những gì trên đôi vai nhỏ
    chẳng ai biết, chỉ mình anh thấu rõ
    em ương bướng ngang tàng, yếu đuối khóc trong đêm.
    Bao buồn đau không nói cùng em
    anh âm thầm nuốt sâu vào lòng ngực
    có thiếu đâu những điều anh dằn vặt
    em tuyệt vời nhưng nhỏ bé nhường kia
    Anh đã hiểu vì sao anh lặng lẽ
    những đau buồn không thể nói cùng em!

    Không ngộ nghĩnh ,không độc đáo
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bao buồn đau anh không nói cùng em
    dẫu anh hiểu tình yêu cần chia sẻ
    dẫu anh biết khi nào anh vấp ngã
    em sẽ là người nâng anh dậy đầu tiên.
    Sao bao buồn đau anh không nói cùng em?
    cố gái của anh mảnh dẻ dịu hiền
    em gánh những gì trên đôi vai nhỏ
    chẳng ai biết, chỉ mình anh thấu rõ
    em ương bướng ngang tàng, yếu đuối khóc trong đêm.
    Bao buồn đau không nói cùng em
    anh âm thầm nuốt sâu vào lòng ngực
    có thiếu đâu những điều anh dằn vặt
    em tuyệt vời nhưng nhỏ bé nhường kia
    Anh đã hiểu vì sao anh lặng lẽ
    những đau buồn không thể nói cùng em!

    Không ngộ nghĩnh ,không độc đáo
  4. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ chép trong sổ tay, cũng lâu lâu rồi
    Im lặng
    Đừng bao giờ tìm nói với người yêu
    Bởi vì yêu là những điều không thể nói
    Chỉ như ngọn gió thoảng qua và nhẹ thổi
    Im lặng , vô hình
    Tôi đã từng nói với người yêu, nói mãi
    Bằng những lời của trái tim tê tái
    Nàng đã bỏ đi không ngoái lại nhìn tôi
    Đừng bao giờ tìm nói với người yêu
    Bởi vì yêu là những điều không thể nói
    Longfellow (Mỹ)
  5. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ chép trong sổ tay, cũng lâu lâu rồi
    Im lặng
    Đừng bao giờ tìm nói với người yêu
    Bởi vì yêu là những điều không thể nói
    Chỉ như ngọn gió thoảng qua và nhẹ thổi
    Im lặng , vô hình
    Tôi đã từng nói với người yêu, nói mãi
    Bằng những lời của trái tim tê tái
    Nàng đã bỏ đi không ngoái lại nhìn tôi
    Đừng bao giờ tìm nói với người yêu
    Bởi vì yêu là những điều không thể nói
    Longfellow (Mỹ)
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chỉ vu vơ mà cũng thành nỗi nhớ
    Nhè nhẹ vào giấc ngủ mỗi đêm về
    Thật khó hiểu đâu ai nào hò hẹn
    Mà hình như hai đứa quá đỗi gần
    Chẳng ý tình mà cũng thấy bâng khuâng
    Nghe hờn giận khi một ngày chẳng gặp
    Nổi nhớ nhung cứ tràn dâng đầy ắp
    Dường như ta đã cảm ý thơ tình?
    Chợt mỉm cười cái ý nghĩ linh tinh
    Xa xôi vậy thương yêu gì kia chớ
    Nhưng trái tim cứ như là trẻ nít
    Chỉ làm theo ý nghĩ của riêng mình
    Chắc tại ta, cô chủ khờ dễ tính
    Nên con tim thơ thẩn mãi quên về
    Ðể tối nay ta đợi nó ngủ mê
    Bắt nhốt lại hông cho tương tư nửa !!!
    oOo
    Tại mẹ đó sao mà hà tiện quá
    Sinh ta ra chỉ tặng một trái tim
    Làm cho ta giờ đây thiệt là phiền
    Giấu thì uổng, cho thì ta sợ mất
    Sưu tầm
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 13/12/2004
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chỉ vu vơ mà cũng thành nỗi nhớ
    Nhè nhẹ vào giấc ngủ mỗi đêm về
    Thật khó hiểu đâu ai nào hò hẹn
    Mà hình như hai đứa quá đỗi gần
    Chẳng ý tình mà cũng thấy bâng khuâng
    Nghe hờn giận khi một ngày chẳng gặp
    Nổi nhớ nhung cứ tràn dâng đầy ắp
    Dường như ta đã cảm ý thơ tình?
    Chợt mỉm cười cái ý nghĩ linh tinh
    Xa xôi vậy thương yêu gì kia chớ
    Nhưng trái tim cứ như là trẻ nít
    Chỉ làm theo ý nghĩ của riêng mình
    Chắc tại ta, cô chủ khờ dễ tính
    Nên con tim thơ thẩn mãi quên về
    Ðể tối nay ta đợi nó ngủ mê
    Bắt nhốt lại hông cho tương tư nửa !!!
    oOo
    Tại mẹ đó sao mà hà tiện quá
    Sinh ta ra chỉ tặng một trái tim
    Làm cho ta giờ đây thiệt là phiền
    Giấu thì uổng, cho thì ta sợ mất
    Sưu tầm
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 13/12/2004
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

    Ai biểu chị em mình làm con gái
    Có giỏi giang cũng chẳng ai khen
    Phong tục cổ xưa ràng buộc suốt đời
    Là con gái, phải gìn lòng chung thủy
    Mấy ai hiểu dù mình là con gái
    Máu trong tim cũng co lắm đường đi
    Cũng hồi hộp phập phồng trong phút chốc
    Với tình yêu, đâu hẳn chỉ một lần
    Chị hiểu lắm khi tình em trắc trở
    Một lần đau cũng đủ giết tim non
    Nhưng em ơi, đời còn đẹp còn dài
    Ðường tình ái vẫn còn thênh thang lắm
    Tình dở dang - đôi lần làm chị khóc
    Tình dể thương - lắm lúc khiến chị cười
    Ðừng cười chị, vấp ngã hoài chưa ngán
    Cũng như em, chị tự học đứng lên
    Ði đi em, đừng bao giờ chùng bước
    Tình yêu ngoan, sẽ có lúc mĩm cười
    Rủi lở chân vấp ngã, có sao đâu
    Vì ai biểu tụi mình là con gái?
    Cũng vẩn là sưu tầm
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

    Ai biểu chị em mình làm con gái
    Có giỏi giang cũng chẳng ai khen
    Phong tục cổ xưa ràng buộc suốt đời
    Là con gái, phải gìn lòng chung thủy
    Mấy ai hiểu dù mình là con gái
    Máu trong tim cũng co lắm đường đi
    Cũng hồi hộp phập phồng trong phút chốc
    Với tình yêu, đâu hẳn chỉ một lần
    Chị hiểu lắm khi tình em trắc trở
    Một lần đau cũng đủ giết tim non
    Nhưng em ơi, đời còn đẹp còn dài
    Ðường tình ái vẫn còn thênh thang lắm
    Tình dở dang - đôi lần làm chị khóc
    Tình dể thương - lắm lúc khiến chị cười
    Ðừng cười chị, vấp ngã hoài chưa ngán
    Cũng như em, chị tự học đứng lên
    Ði đi em, đừng bao giờ chùng bước
    Tình yêu ngoan, sẽ có lúc mĩm cười
    Rủi lở chân vấp ngã, có sao đâu
    Vì ai biểu tụi mình là con gái?
    Cũng vẩn là sưu tầm
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Màu trắng mà sao cũng gọi hồng
    Nở to khoe sắc ở ngoài song
    Ngẩn ngơ ngồi ngắm hồng nở rộ
    Làm bé bồi hồi nhớ chuyện xưa
    Khi ấy mới yêu, anh mang đến
    Trao bé chậu hồng biểu giữ đi
    Nhìn hồng bé nhớ tình anh nhé
    Hoa thắm tình anh chẳng đổi dời
    Nghịch ngợm nghiêng đầu bé hỏi anh
    Anh chọn tình chi trắng trắng ngần
    Làm sao bé tưới cho thắm được
    Bạch hồng, bông trắng, nghĩa chia ly?
    Anh vội đưa tay ngăn bờ môi
    Hông cho nói nữa chuyện chia phôi
    "Bạch hồng biểu tượng tình trong trắng,
    Ðừng nói chia lìa, lệ ướt mi"
    Thôi được tin rồi, sợ quá đi
    Ðàn ông sao mà lãng mạn kỳ
    Thôi để bé trồng gần cửa sổ
    Sáng chiều bé ngắm, nhớ tình anh
    Ba năm thấm thoát đã trôi nhanh
    Bạch hồng khoe sắc, lá thắm xanh
    Sáng nay hồng nở nhiều đại đóa
    Bé ngắm hoa nè, anh ở đâu ??? ​

    Sưu tầm
    To Gió: thơ hay hông? hè hè, đọc thơ trong sáng thế mới thích
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 04:54 ngày 13/12/2004

Chia sẻ trang này