1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Màu trắng mà sao cũng gọi hồng
    Nở to khoe sắc ở ngoài song
    Ngẩn ngơ ngồi ngắm hồng nở rộ
    Làm bé bồi hồi nhớ chuyện xưa
    Khi ấy mới yêu, anh mang đến
    Trao bé chậu hồng biểu giữ đi
    Nhìn hồng bé nhớ tình anh nhé
    Hoa thắm tình anh chẳng đổi dời
    Nghịch ngợm nghiêng đầu bé hỏi anh
    Anh chọn tình chi trắng trắng ngần
    Làm sao bé tưới cho thắm được
    Bạch hồng, bông trắng, nghĩa chia ly?
    Anh vội đưa tay ngăn bờ môi
    Hông cho nói nữa chuyện chia phôi
    "Bạch hồng biểu tượng tình trong trắng,
    Ðừng nói chia lìa, lệ ướt mi"
    Thôi được tin rồi, sợ quá đi
    Ðàn ông sao mà lãng mạn kỳ
    Thôi để bé trồng gần cửa sổ
    Sáng chiều bé ngắm, nhớ tình anh
    Ba năm thấm thoát đã trôi nhanh
    Bạch hồng khoe sắc, lá thắm xanh
    Sáng nay hồng nở nhiều đại đóa
    Bé ngắm hoa nè, anh ở đâu ??? ​

    Sưu tầm
    To Gió: thơ hay hông? hè hè, đọc thơ trong sáng thế mới thích
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 04:54 ngày 13/12/2004
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Là cái chút mà tim nghe thầm lặng
    Khi vô tình ai nhắc tới tên ai
    Là cái chút mà tưởng có trong tay
    Lại vô ý để người ta giành mất
    Trời thôi mưạ..sao không nồng tia nắng?
    Trời thôi mưạ..sao mây vẫn không xanh?
    Trời thôi mưạ..sao hoa buồn không nở?
    Trời thôi mưạ..sao gió chẳng chịu về?
    Ta đòi lại cánh diều trong hối hả
    Cầm trong tay mới biết mộng đã băng
    Ta nhìn ai tìm tình tứ ban đầu
    Mặt nhìn mặt...nghe chừng...xa lạ quá
    Ta cứ tưởng lòng buồn vì trời bão
    Giờ mới hay là bão nổi trong lòng
    Ta dặn lòng... thôi là hết... tình xong
    Mưa hay tạnh... mùa đông...luôn ở lại
    Sưu tầm
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 13/12/2004
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Là cái chút mà tim nghe thầm lặng
    Khi vô tình ai nhắc tới tên ai
    Là cái chút mà tưởng có trong tay
    Lại vô ý để người ta giành mất
    Trời thôi mưạ..sao không nồng tia nắng?
    Trời thôi mưạ..sao mây vẫn không xanh?
    Trời thôi mưạ..sao hoa buồn không nở?
    Trời thôi mưạ..sao gió chẳng chịu về?
    Ta đòi lại cánh diều trong hối hả
    Cầm trong tay mới biết mộng đã băng
    Ta nhìn ai tìm tình tứ ban đầu
    Mặt nhìn mặt...nghe chừng...xa lạ quá
    Ta cứ tưởng lòng buồn vì trời bão
    Giờ mới hay là bão nổi trong lòng
    Ta dặn lòng... thôi là hết... tình xong
    Mưa hay tạnh... mùa đông...luôn ở lại
    Sưu tầm
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 13/12/2004
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Francy ơi! Vy ơi!
    Giúp chị với! Hichic, Công Đoàn chị chơi xấu, bắt mỗi Đoàn viên làm nộp một bài thơ nói về cuối năm, quê hương, tình bạn, tình yêu gì đấy cũng được. Mà đến thơ thì chị chỉ có đọc chứ đến thơ con cóc, con ếch, con nhái gì đấy chị cũng không rặng ra được lấy một hàng mặc dù nghe người ta nói làm thơ dễ cực kỳ, thử theo cái luật của chị IYE cũng không được hichic.
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Francy ơi! Vy ơi!
    Giúp chị với! Hichic, Công Đoàn chị chơi xấu, bắt mỗi Đoàn viên làm nộp một bài thơ nói về cuối năm, quê hương, tình bạn, tình yêu gì đấy cũng được. Mà đến thơ thì chị chỉ có đọc chứ đến thơ con cóc, con ếch, con nhái gì đấy chị cũng không rặng ra được lấy một hàng mặc dù nghe người ta nói làm thơ dễ cực kỳ, thử theo cái luật của chị IYE cũng không được hichic.
  6. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    copy ngay trong ttvn , vì hay quá

    Gọi
    Trở về đi anh
    Để tình yêu
    Được trở thành quả ngọt,
    Trở về đi anh
    Để em tin nốt
    Những điều đã trót tin.
    Trở về đi anh,
    Để thấy môi em
    Vừa chín,
    Nhận chìm
    Những bão dông
    Che im
    Những lạnh đông
    Và Em
    Nghe lại yên bình
    Từ tiếng mầm
    Hy vọng. ​
  7. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    copy ngay trong ttvn , vì hay quá

    Gọi
    Trở về đi anh
    Để tình yêu
    Được trở thành quả ngọt,
    Trở về đi anh
    Để em tin nốt
    Những điều đã trót tin.
    Trở về đi anh,
    Để thấy môi em
    Vừa chín,
    Nhận chìm
    Những bão dông
    Che im
    Những lạnh đông
    Và Em
    Nghe lại yên bình
    Từ tiếng mầm
    Hy vọng. ​
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    To nhím nhỏ:
    Chị chôm đại bài trong đây nè, đảm bảo hổng đụng hàng
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 14/12/2004
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    To nhím nhỏ:
    Chị chôm đại bài trong đây nè, đảm bảo hổng đụng hàng
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 14/12/2004
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hihi ,hi nhím nhỏ .Em chưa từng làm thơ trước kia ,chỉ sau khi đã biết "yêu là chết trong lòng một phút " thì ý ở đâu trào về .Vậy em làm thử một bài thơ để chị nộp cho Đoàn nhé ,dở thì cũng đừng mắng em nha
    Quê Hương
    Nơi xứ lạ ,tôi nhớ về quê hương
    Đã ba năm ,vẫn chẳng có dịp về
    Không biết người có còn nhớ đến
    Hay hình ảnh tôi ,đã mờ mịt xa xôi ??
    Tôi đứng lặng vào một chiều đông
    Ngắm vùng trời với mây mù xa tít
    Thở dài lặng lẽ ...cũng thế thôi
    Có còn chiều nao giữa Sài Gòn ...
    Tôi nhớ về những buổi chiều gió mát
    Cùng vui cười ,chẳng nghĩ ngợi xa xôi
    Vậy mà nay phải lo đủ thứ
    Bill điện thoại ,rồi bảo hiểm ...vân ...vân
    Tôi mong có ngày trở lại Việt Nam
    Để được ủ trong đất mẹ yêu thương
    Được sống lại những ngày thơ ấu ấy
    Chỉ biết ăn ,biết ngủ ,chẳng làm gì
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 14/12/2004

Chia sẻ trang này