1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hihi ,hi nhím nhỏ .Em chưa từng làm thơ trước kia ,chỉ sau khi đã biết "yêu là chết trong lòng một phút " thì ý ở đâu trào về .Vậy em làm thử một bài thơ để chị nộp cho Đoàn nhé ,dở thì cũng đừng mắng em nha
    Quê Hương
    Nơi xứ lạ ,tôi nhớ về quê hương
    Đã ba năm ,vẫn chẳng có dịp về
    Không biết người có còn nhớ đến
    Hay hình ảnh tôi ,đã mờ mịt xa xôi ??
    Tôi đứng lặng vào một chiều đông
    Ngắm vùng trời với mây mù xa tít
    Thở dài lặng lẽ ...cũng thế thôi
    Có còn chiều nao giữa Sài Gòn ...
    Tôi nhớ về những buổi chiều gió mát
    Cùng vui cười ,chẳng nghĩ ngợi xa xôi
    Vậy mà nay phải lo đủ thứ
    Bill điện thoại ,rồi bảo hiểm ...vân ...vân
    Tôi mong có ngày trở lại Việt Nam
    Để được ủ trong đất mẹ yêu thương
    Được sống lại những ngày thơ ấu ấy
    Chỉ biết ăn ,biết ngủ ,chẳng làm gì
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 14/12/2004
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    To Vy: Chị đọc hết, chưa biết chôm bài nào vì nhìeu bài hay, sợ ai cũng ghiền trang giống chị này ghé dzô wài, dòm thấy, lộ chít
    Anh Gió viết nhiều bài cũng hay tuy nhiều khi không vui, không ngộ nghĩnh
    To Francy: Bài thơ của em chị hổng dám chê vì chị có biết làm thơ đâu Bài đó nói tâm trạng của em, hổng giống với cảnh của chị, để chị sửa lại thử, hay em làm bài khác . làm nhiều nhiều vào cho người ta đọc nữa chứ!
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    To Vy: Chị đọc hết, chưa biết chôm bài nào vì nhìeu bài hay, sợ ai cũng ghiền trang giống chị này ghé dzô wài, dòm thấy, lộ chít
    Anh Gió viết nhiều bài cũng hay tuy nhiều khi không vui, không ngộ nghĩnh
    To Francy: Bài thơ của em chị hổng dám chê vì chị có biết làm thơ đâu Bài đó nói tâm trạng của em, hổng giống với cảnh của chị, để chị sửa lại thử, hay em làm bài khác . làm nhiều nhiều vào cho người ta đọc nữa chứ!
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thôi để em làm cho chị một bài thơ...con ễnh ương, rồi em đóng dấu R đỏ chói là hông ai chôm hết hen.
    Nhưng trước hết chị cụ thể hoá dùm em hoàn cảnh của chị, nếu ...đơn giản thì em làm thơ 7 chữ, còn quá phức tạp thì em làm ... thơ lục bát
    Còn bạn Gió thì chị đừng gọi bằng anh, tuổi của Gió, chị có thể kiu bằng.... thèn
    Chị trả lời em đi, rồi tối nay em gác trán ... bịa thơ cho chị
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thôi để em làm cho chị một bài thơ...con ễnh ương, rồi em đóng dấu R đỏ chói là hông ai chôm hết hen.
    Nhưng trước hết chị cụ thể hoá dùm em hoàn cảnh của chị, nếu ...đơn giản thì em làm thơ 7 chữ, còn quá phức tạp thì em làm ... thơ lục bát
    Còn bạn Gió thì chị đừng gọi bằng anh, tuổi của Gió, chị có thể kiu bằng.... thèn
    Chị trả lời em đi, rồi tối nay em gác trán ... bịa thơ cho chị
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em mượn tạm đất để bày tỏ nỗi lòng nhé ,huhu chịu không được
    Người Yêu dấu
    Em không muốn mình tiếp tục gian dối
    Để rồi khổ ,để rồi phải mất anh
    Nhưng làm sao ,vì người đã xa rồi
    Trong tim người ,em chỉ còn là sương khói ....
    Em không biết nên tin lời người nói
    Tiếng yêu em mà hành động hững hờ
    Người có biết tim em không băng giá
    Mà thổn thức ,đau khổ vì ghen tuông ???
    Em khó chịu khi trông thấy ai kia
    Được nghe anh giải bày niềm chôn giấu
    Em vẫn mãi không phải là số một
    Trong trái tim của người em yêu dấu
    Rồi mai đây anh sẽ mãi xa em
    Không còn đắn đo ,cho kỷ niệm thuở trước
    Em muốn mình vui cho anh xây duyên mới
    Nhưng giọt lệ nào ,vẫn lặng lẽ quanh mi ....
    Em muốn rằng mình cao thượng để quên đi
    Để nhìn mắt anh ,nói 2 tiếng : Bạn nhé !
    Nhưng lòng em tựa như đang nổi sóng
    Cố lắm rồi ,mà có làm được đâu ...
    Ngày Giáng Sinh ,anh mừng quà người ấy
    Chứ đâu quan tâm rằng em sẽ tặng gì
    Cũng không màng để nhớ đến lời chúc
    Cho kẻ si tình ,đau khổ ở nơi đây ??
    Em buộc mình phải chấp nhận sự thật
    Kể cả cách mà anh gọi tên em
    Không biết đến bao giờ anh mới hiểu
    Trong tim này ,chỉ một mình anh thôi ...
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 14/12/2004
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em mượn tạm đất để bày tỏ nỗi lòng nhé ,huhu chịu không được
    Người Yêu dấu
    Em không muốn mình tiếp tục gian dối
    Để rồi khổ ,để rồi phải mất anh
    Nhưng làm sao ,vì người đã xa rồi
    Trong tim người ,em chỉ còn là sương khói ....
    Em không biết nên tin lời người nói
    Tiếng yêu em mà hành động hững hờ
    Người có biết tim em không băng giá
    Mà thổn thức ,đau khổ vì ghen tuông ???
    Em khó chịu khi trông thấy ai kia
    Được nghe anh giải bày niềm chôn giấu
    Em vẫn mãi không phải là số một
    Trong trái tim của người em yêu dấu
    Rồi mai đây anh sẽ mãi xa em
    Không còn đắn đo ,cho kỷ niệm thuở trước
    Em muốn mình vui cho anh xây duyên mới
    Nhưng giọt lệ nào ,vẫn lặng lẽ quanh mi ....
    Em muốn rằng mình cao thượng để quên đi
    Để nhìn mắt anh ,nói 2 tiếng : Bạn nhé !
    Nhưng lòng em tựa như đang nổi sóng
    Cố lắm rồi ,mà có làm được đâu ...
    Ngày Giáng Sinh ,anh mừng quà người ấy
    Chứ đâu quan tâm rằng em sẽ tặng gì
    Cũng không màng để nhớ đến lời chúc
    Cho kẻ si tình ,đau khổ ở nơi đây ??
    Em buộc mình phải chấp nhận sự thật
    Kể cả cách mà anh gọi tên em
    Không biết đến bao giờ anh mới hiểu
    Trong tim này ,chỉ một mình anh thôi ...
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 14/12/2004
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Cảm ơn Vy trước nghen!
    Hoàn cảnh của chị nè: Đang ở Đà Nẵng, quê Hội An, tiết trời vào đông, lạnh, kéo theo cảm giác thèm ... khi thấy các cặp chở nhau đi chơi. Nhớ Sài Gòn kinh khủng, nhớ ấm cái ấm áp, nhớ lũ bạn vào mùa Sinh Nhật này, nhớ cái không khí nhộn nhịp chuẩn bị Noel, Tết Tây, ... Công việc: suốt ngày ôm anh PC đến tối về ngủ hihihi. Thỉnh thoảng lướt qua department khác quậy phá người này người kia tí, chọc cho điên lên thì thôi. Hết! chán nhỉ!
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Cảm ơn Vy trước nghen!
    Hoàn cảnh của chị nè: Đang ở Đà Nẵng, quê Hội An, tiết trời vào đông, lạnh, kéo theo cảm giác thèm ... khi thấy các cặp chở nhau đi chơi. Nhớ Sài Gòn kinh khủng, nhớ ấm cái ấm áp, nhớ lũ bạn vào mùa Sinh Nhật này, nhớ cái không khí nhộn nhịp chuẩn bị Noel, Tết Tây, ... Công việc: suốt ngày ôm anh PC đến tối về ngủ hihihi. Thỉnh thoảng lướt qua department khác quậy phá người này người kia tí, chọc cho điên lên thì thôi. Hết! chán nhỉ!
  10. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nhờ mỗi hai em gái là không được đâu nhé! Tui cũng rất thích chủ đề về Quê hương. Thui thì đang sẵn cảm xúc làm đại một bài vậy:
    Em hỏi anh về hai từ quê hương
    Về đồng bãi về những mùa nắng cháy
    Về tiếng sáo diều như trong cổ tích ấy
    Và những rặng tre xanh ngắt đầu làng
    Gửi vào trong kí ức những bâng khuâng
    Ở nơi ấy mùa này là đẹp nhất
    Những cánh đồng bạc trắng màu của đất
    Gió hanh hao rong ruổi khắp triền đê
    Quê hương là xao xuyến mỗi chiều về
    Nhớ khói bếp nhớ mùi rơm rạ cháy
    Nhớ mỗi sớm tiếng gà say sưa gáy
    Ông mặt trời uể oải đợi sương tan
    Quê hương là những giây phút bình an
    Thanh thản lòng ta nhớ về tổ ấm
    Hạnh phúc có tên nơi bắt đầu cuộc sống
    Và có em để trọn vẹn yêu thương
    Sống ở nơi xa giữa ồn ã phố phường
    Anh vẫn nhắc về quê hương mình vậy
    Trong ánh mắt em long lanh nhường ấy
    Anh biết tình yêu đang chín đợi mùa...

Chia sẻ trang này