1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nhờ mỗi hai em gái là không được đâu nhé! Tui cũng rất thích chủ đề về Quê hương. Thui thì đang sẵn cảm xúc làm đại một bài vậy:
    Em hỏi anh về hai từ quê hương
    Về đồng bãi về những mùa nắng cháy
    Về tiếng sáo diều như trong cổ tích ấy
    Và những rặng tre xanh ngắt đầu làng
    Gửi vào trong kí ức những bâng khuâng
    Ở nơi ấy mùa này là đẹp nhất
    Những cánh đồng bạc trắng màu của đất
    Gió hanh hao rong ruổi khắp triền đê
    Quê hương là xao xuyến mỗi chiều về
    Nhớ khói bếp nhớ mùi rơm rạ cháy
    Nhớ mỗi sớm tiếng gà say sưa gáy
    Ông mặt trời uể oải đợi sương tan
    Quê hương là những giây phút bình an
    Thanh thản lòng ta nhớ về tổ ấm
    Hạnh phúc có tên nơi bắt đầu cuộc sống
    Và có em để trọn vẹn yêu thương
    Sống ở nơi xa giữa ồn ã phố phường
    Anh vẫn nhắc về quê hương mình vậy
    Trong ánh mắt em long lanh nhường ấy
    Anh biết tình yêu đang chín đợi mùa...
  2. Guest

    Guest Guest

    Rặn mãi ra bài thơ này tặng người iu:
    Tôi yêu em.
    Em yêu tôi.
    Chúng ta cùng...
    ....yêu nhau.
  3. Guest

    Guest Guest

    Rặn mãi ra bài thơ này tặng người iu:
    Tôi yêu em.
    Em yêu tôi.
    Chúng ta cùng...
    ....yêu nhau.
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Có những người sống để xa nhau?
    Chiều hun hút những điều không thể nói
    Anh xa em, cuối con đường ai đợi ?
    Day dứt lòng những tháng năm xa...
    Ngày không em
    Bao la
    Nhưng như là chật hẹp
    Bộn bề
    Nhưng trống rỗng, hư không...
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Có những người sống để xa nhau?
    Chiều hun hút những điều không thể nói
    Anh xa em, cuối con đường ai đợi ?
    Day dứt lòng những tháng năm xa...
    Ngày không em
    Bao la
    Nhưng như là chật hẹp
    Bộn bề
    Nhưng trống rỗng, hư không...
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ðừng Trách Biển
    Này người hỡii, sao buông lời hờn trách
    Biển muôn đời chỉ biết mộng mơ thôi
    Tại vầng trăng cứ bổi hổi bồi hồi
    Ði tìm biển để rồi rơi xuống đáy
    Tại người đó, biển làm cơn nước xoáy
    Chỉ vì ai chẳng chịu nhớ hẹn thề
    Ðể đêm về biển cứ khóc tỉ tê
    Nhớ ray rức... ray rức... ray rức
    Biển vì người mà cả đời thao thức
    Ðâu vô tình, sao người nỡ giận dai
    Ðã bao năm mà biển vẫn đợi hoài
    Ðừng trách nửa, biển sẽ buồn ghê lắm
    Sưu tầm.
    To nhím: bùn Nhím ghê
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 15/12/2004
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ðừng Trách Biển
    Này người hỡii, sao buông lời hờn trách
    Biển muôn đời chỉ biết mộng mơ thôi
    Tại vầng trăng cứ bổi hổi bồi hồi
    Ði tìm biển để rồi rơi xuống đáy
    Tại người đó, biển làm cơn nước xoáy
    Chỉ vì ai chẳng chịu nhớ hẹn thề
    Ðể đêm về biển cứ khóc tỉ tê
    Nhớ ray rức... ray rức... ray rức
    Biển vì người mà cả đời thao thức
    Ðâu vô tình, sao người nỡ giận dai
    Ðã bao năm mà biển vẫn đợi hoài
    Ðừng trách nửa, biển sẽ buồn ghê lắm
    Sưu tầm.
    To nhím: bùn Nhím ghê
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 15/12/2004
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Giờ em mới đọc bài này của chị, nên chạy vào post cho chị bài thơ (em đang hâm nồi canh đó nhen, nồi canh mà cạn queo là em.... ăn xì dầu dzới cơm )
    SÀI GÒN NHỚ
    Trời Đà Nẵng đông này vắng vẻ
    (cái này em hông biết, chưa ra ĐN bao giờ, nhưng phang đại nhen chị)
    Lạnh đìu hiu, bâng quơ nỗi nhớ nhà
    Nhớ hàng me, cây xanh và nắng ấm
    Đường một chiều với những khúc quẹo quanh (câu này hơi kỳ, nhưng tạm thời em chưa tìm ra câu nào hay hơn )
    Nhớ ngày nào ai trồng cây si truớc ngõ
    Mà giờ đây ngõ vắng lối ai về
    Đà Nẵng mùa này sao buồn đến thế
    Sài Gòn ơi, trong ấy có vui ko?
    Nhà thờ Đức Bà chắc giờ đang nhộn nhịp
    Thiệp Giáng Sinh, cây tuyết ngợp bên đường
    Ai có ghé vào đường Huỳnh Văn Bánh
    Hỏi dùm tôi còn cô bé bán bông
    Nhớ dạo nào bông tuyết ...lên cơn sốt
    Tôi cùng em làm đến.... tróc da tay (kỷ niệm này của em, cho vào luôn nhen chị)
    Ai có ghé vào khu xóm đạo
    Hỏi dùm tôi bên ấy đăng đèn chưa
    Nhớ Giáng Sinh nào cũng vào khu ấy
    Dù đông xe, lội bộ...chết bà luôn
    Ai có ghé vào...
    ôi, canh cạn rồi, em phải ngưng thôi chị nhím ơi
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Giờ em mới đọc bài này của chị, nên chạy vào post cho chị bài thơ (em đang hâm nồi canh đó nhen, nồi canh mà cạn queo là em.... ăn xì dầu dzới cơm )
    SÀI GÒN NHỚ
    Trời Đà Nẵng đông này vắng vẻ
    (cái này em hông biết, chưa ra ĐN bao giờ, nhưng phang đại nhen chị)
    Lạnh đìu hiu, bâng quơ nỗi nhớ nhà
    Nhớ hàng me, cây xanh và nắng ấm
    Đường một chiều với những khúc quẹo quanh (câu này hơi kỳ, nhưng tạm thời em chưa tìm ra câu nào hay hơn )
    Nhớ ngày nào ai trồng cây si truớc ngõ
    Mà giờ đây ngõ vắng lối ai về
    Đà Nẵng mùa này sao buồn đến thế
    Sài Gòn ơi, trong ấy có vui ko?
    Nhà thờ Đức Bà chắc giờ đang nhộn nhịp
    Thiệp Giáng Sinh, cây tuyết ngợp bên đường
    Ai có ghé vào đường Huỳnh Văn Bánh
    Hỏi dùm tôi còn cô bé bán bông
    Nhớ dạo nào bông tuyết ...lên cơn sốt
    Tôi cùng em làm đến.... tróc da tay (kỷ niệm này của em, cho vào luôn nhen chị)
    Ai có ghé vào khu xóm đạo
    Hỏi dùm tôi bên ấy đăng đèn chưa
    Nhớ Giáng Sinh nào cũng vào khu ấy
    Dù đông xe, lội bộ...chết bà luôn
    Ai có ghé vào...
    ôi, canh cạn rồi, em phải ngưng thôi chị nhím ơi
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ôi hay quá, cám ơn Donnacaft nhe! Đóng dấu R ngay để đùng ai chôm của tui. Đọc bài "Nơi tình yêu bắt đầu của Donncaft mình rất thích, gợi trong mình nhiều cảm xúc lắm, mình không viết thơ được nhưng có thể cảm nhận được, mình cũng "yêu làm sao cái mùi rơm rạ mới, cái mùi bùn đất mỗi mùa mưa, cái mùi đất cát ẩm sương mỗi sớm, cái mùi cỏ dại nồng nồng, ngai ngái, thèm lắm, mỗi khi về nhà chỉ mong tắm đôi chân trần vào trong đất, chạy ngay ra vườn hít lấy hít để cái mùi tự nhiên ấy, chỉ sợ một ngày nào đó, nó bị khói bụi đường phố làm mất đi".

Chia sẻ trang này