1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ôi hay quá, cám ơn Donnacaft nhe! Đóng dấu R ngay để đùng ai chôm của tui. Đọc bài "Nơi tình yêu bắt đầu của Donncaft mình rất thích, gợi trong mình nhiều cảm xúc lắm, mình không viết thơ được nhưng có thể cảm nhận được, mình cũng "yêu làm sao cái mùi rơm rạ mới, cái mùi bùn đất mỗi mùa mưa, cái mùi đất cát ẩm sương mỗi sớm, cái mùi cỏ dại nồng nồng, ngai ngái, thèm lắm, mỗi khi về nhà chỉ mong tắm đôi chân trần vào trong đất, chạy ngay ra vườn hít lấy hít để cái mùi tự nhiên ấy, chỉ sợ một ngày nào đó, nó bị khói bụi đường phố làm mất đi".
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Seo mè bùn? Chị đâu làm gề đâu! Hihi. Hôm nay vui quá, có nhiều người giúp mình, được chúc mừng SN nhiều quá. Cám ơn Vy nghen! Sẽ lấy bài này nữa cho xôm tụ hihi
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Seo mè bùn? Chị đâu làm gề đâu! Hihi. Hôm nay vui quá, có nhiều người giúp mình, được chúc mừng SN nhiều quá. Cám ơn Vy nghen! Sẽ lấy bài này nữa cho xôm tụ hihi
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Anh thản nhiên không nhớ,
    Em thản nhiên không chờ,
    Đêm chẳng thèm bứt rứt
    Thản nhiên nhìn bơ vơ.
    Nợ bài vui - Trả bài buồn
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Anh thản nhiên không nhớ,
    Em thản nhiên không chờ,
    Đêm chẳng thèm bứt rứt
    Thản nhiên nhìn bơ vơ.
    Nợ bài vui - Trả bài buồn
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em thích ngắm chiều anh có hay
    Thích ngồi xõa tóc để gió bay
    Gió ăn gian quá hôn lên má
    Mắc cỡ ghê đi, má đỏ hồng !
    Ðâu phải là em đã thay lòng
    Em có nhắn cùng ngọn gió đông
    Thổi về phương ấy bao lời nhớ
    Chắc gió ham chơi lạc lối rồi
    Em hứa rồi nè, lần này thôi
    Hông để cho anh phải bồi hồi
    Lần sau em có trao thương nhớ
    Em gởi mây trời, anh chịu hông?
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em thích ngắm chiều anh có hay
    Thích ngồi xõa tóc để gió bay
    Gió ăn gian quá hôn lên má
    Mắc cỡ ghê đi, má đỏ hồng !
    Ðâu phải là em đã thay lòng
    Em có nhắn cùng ngọn gió đông
    Thổi về phương ấy bao lời nhớ
    Chắc gió ham chơi lạc lối rồi
    Em hứa rồi nè, lần này thôi
    Hông để cho anh phải bồi hồi
    Lần sau em có trao thương nhớ
    Em gởi mây trời, anh chịu hông?
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

    Dễ thương quá, mưa Sài Gòn bất chợt
    Hiên nhà ai, mình ghé lại đục nhờ
    Chỗ quá nhỏ, hai mình ngồi sát lại
    Tóc vô tình buông xõa vướng vai ai
    Ai làm thinh mắt lặng ngắm tóc dài
    Miệng khe khẽ "cô ơi, coi chừng lạnh"
    Em e thẹn chẳng dám nhìn bên cạnh
    Tay rụt rè giữ cho tóc đừng bay
    Trời gợn buồn, mưa bụi cứ lay lay
    Sáng mùa thu, bên thềm mưa rơi rụng
    Ngồi đan tay ngắm nhìn trời làm nũng
    Mưa ướt đầm vùng khờ dại bình yên
    Sưu tầm, tặng những ai xa SG
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

    Dễ thương quá, mưa Sài Gòn bất chợt
    Hiên nhà ai, mình ghé lại đục nhờ
    Chỗ quá nhỏ, hai mình ngồi sát lại
    Tóc vô tình buông xõa vướng vai ai
    Ai làm thinh mắt lặng ngắm tóc dài
    Miệng khe khẽ "cô ơi, coi chừng lạnh"
    Em e thẹn chẳng dám nhìn bên cạnh
    Tay rụt rè giữ cho tóc đừng bay
    Trời gợn buồn, mưa bụi cứ lay lay
    Sáng mùa thu, bên thềm mưa rơi rụng
    Ngồi đan tay ngắm nhìn trời làm nũng
    Mưa ướt đầm vùng khờ dại bình yên
    Sưu tầm, tặng những ai xa SG
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chúc mừng Sinh nhật muộn chị Nhím nhen
    Lại đây em nói nhỏ cho nghe
    Tối qua Nắng ngủ chẳng dậy nè
    Nhung nhớ anh trao đâu có tới
    Ðể tình em gọi chẳng ai nghe
    Gió cũng hư ghê trốn góc hè
    Lả lơi tình tự với hàng tre
    Nhớ nhung gì Gió đành quên hết
    Chỉ biết say sưa hát cùng ve
    Từ nay đừng gửi Nắng, Gió nhe
    Hãy đem nhung nhớ kết thành bè
    Nụ hôn tình tứ anh gói kỷ
    Rồi thả bè trôi tới em nghe ! ​
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 16/12/2004

Chia sẻ trang này