1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tuổi mười lăm mơ mộng
    Mẹ cứ bảo vẩn vơ
    Em dẩu môi phụng phịu
    Lén mẹ tập làm thơ ...
    Tuổi mười lăm ngu ngơ
    Chợt bâng khuâng ngơ ngẩn
    Một hạt sương lóng lánh
    Một chiếc lá chuyển màu
    Chút ánh trăng mát dịu
    Cũng làm em xôn xao ...
    (sưu tầm)
  2. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chết tôi rồi, có người gọi tôi bằng chị thế này có đau lòng không cơ chứ....
    Thôi để iem giúp chị cho :
    Quê hương chị nhé :
    Quê hương tôi nằm bên dòng sông nhỏ
    Con đò buồn nằm nghe sóng mênh mang
    Luỹ tre xanh ôm ấp khắp quanh làng
    Như che chở tuổi thơ tôi bé nhỏ....
    Quê hương tôi những chiều diều no gió
    Lúa trổ đòng đòng ngan ngát cả triền sông
    Trải một vùng trời bát ngát mênh mông
    Tiếng trẻ chăn trâu rủ nhau về rộn rã...
    Bữa cơm quê hương có tôm và có cá
    Có vị ngọt bùi mưa nắng bạc màu da
    Có giọt mồ hôi mằn mặn của mẹ cha
    Đổ trên ruộng những trưa hè đổ lửa.

    Quê hương yêu thương ngọt ngào dòng sữa
    Tiếng ầu ơ đằm thắm những trưa hè
    Tuổi thơ chân trần và những tiếng ve
    Mãi xao xuyến trong lòng người xa xứ....
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chết tôi rồi, có người gọi tôi bằng chị thế này có đau lòng không cơ chứ....
    Thôi để iem giúp chị cho :
    Quê hương chị nhé :
    Quê hương tôi nằm bên dòng sông nhỏ
    Con đò buồn nằm nghe sóng mênh mang
    Luỹ tre xanh ôm ấp khắp quanh làng
    Như che chở tuổi thơ tôi bé nhỏ....
    Quê hương tôi những chiều diều no gió
    Lúa trổ đòng đòng ngan ngát cả triền sông
    Trải một vùng trời bát ngát mênh mông
    Tiếng trẻ chăn trâu rủ nhau về rộn rã...
    Bữa cơm quê hương có tôm và có cá
    Có vị ngọt bùi mưa nắng bạc màu da
    Có giọt mồ hôi mằn mặn của mẹ cha
    Đổ trên ruộng những trưa hè đổ lửa.

    Quê hương yêu thương ngọt ngào dòng sữa
    Tiếng ầu ơ đằm thắm những trưa hè
    Tuổi thơ chân trần và những tiếng ve
    Mãi xao xuyến trong lòng người xa xứ....
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bài thơ này mới.... chôm được của đứa bạn mới sáng nay, đọc mắc cười dễ sợ luôn
    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải thở ra hít vào
    Trăm năm trong cõi người nào
    Ai ai cũng phải hít vào thở ra
    Xa xa như nước Cu Ba
    Người ta còn phải hít ra thở vào
    Gần gần như cái nước Lào
    Người ta cũng phải.... hít vào thở ra
    Nói chung trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải thở ra hít vào

    hehehehehe
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bài thơ này mới.... chôm được của đứa bạn mới sáng nay, đọc mắc cười dễ sợ luôn
    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải thở ra hít vào
    Trăm năm trong cõi người nào
    Ai ai cũng phải hít vào thở ra
    Xa xa như nước Cu Ba
    Người ta còn phải hít ra thở vào
    Gần gần như cái nước Lào
    Người ta cũng phải.... hít vào thở ra
    Nói chung trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải thở ra hít vào

    hehehehehe
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

    Bướng bỉnh ạ, đừng vênh mặt nữa nhé !
    Em cong môi, khẽ : "Hứ, kệ người ta !"
    Bướng bỉnh ạ, mặt nhìn rất... dễ ghét
    Em ngúng nguẩy hờn dỗi : "Đã làm sao ?"
    Bướng bỉnh này, sao cứ bướng hoài thế ?
    Dịu dàng ơi, em chạy trốn nơi nào ?
    Răng không biết có kẻ đang... đau khổ
    Miệng lầm bầm nuối tiếc, ôi chao ...
    Bướng bỉnh ơi sao em chẳng biết
    Có một kẻ thầm ước... viển vông...

    Sưu tầm
    Được dec23 sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 24/12/2004
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

    Bướng bỉnh ạ, đừng vênh mặt nữa nhé !
    Em cong môi, khẽ : "Hứ, kệ người ta !"
    Bướng bỉnh ạ, mặt nhìn rất... dễ ghét
    Em ngúng nguẩy hờn dỗi : "Đã làm sao ?"
    Bướng bỉnh này, sao cứ bướng hoài thế ?
    Dịu dàng ơi, em chạy trốn nơi nào ?
    Răng không biết có kẻ đang... đau khổ
    Miệng lầm bầm nuối tiếc, ôi chao ...
    Bướng bỉnh ơi sao em chẳng biết
    Có một kẻ thầm ước... viển vông...

    Sưu tầm
    Được dec23 sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 24/12/2004
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Có đôi lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng nhưng ko ngờ để mất
    Một bóng hình ta đã đợi từ lâu
    Hình như bài thơ này của Lê Minh Quốc
    Được dec23 sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 24/12/2004
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Có đôi lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng nhưng ko ngờ để mất
    Một bóng hình ta đã đợi từ lâu
    Hình như bài thơ này của Lê Minh Quốc
    Được dec23 sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 24/12/2004
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

Chia sẻ trang này