1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Topic này cũng là một topic ko thể lãng quên. Bà con nuôi nó tiếp nha
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Mốt miếc mà sờ pam thì anh đi câu bài vậy
    Thơ Bốn Mùa L''amour
    Thiên hạ làm thơ ứng với mùa
    Như món ăn mùa nào thức nấy
    Chém chết mùa thu thơ cũng thấy
    Có lá vàng rơi rụng trước sân
    Mùa đông tuyết trắng phủ xa gần
    Thơ lạnh lẽo như tình ta buốt gía
    Tết đến xuân về hoa tá lả
    Mai, đào, cúc, trúc nở thành thơ
    Vọng tiếng ve sầu mang nỗi nhớ
    Trong thơ tháng hạ ngẩn ngơ chờ
    Bóng giáng ngày hè hoa phượng đỏ
    Lẩn quất xa vời tuổi mộng mơ
    Tôi cũng làm thơ đủ bốn mùa
    Cộng theo thời tiết nắng hay mưa
    Lải nhải nói lời yêu em mãi
    Có đủ làm em thấy chán chưa !?

  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Mốt miếc mà sờ pam thì anh đi câu bài vậy
    Thơ Bốn Mùa L''amour
    Thiên hạ làm thơ ứng với mùa
    Như món ăn mùa nào thức nấy
    Chém chết mùa thu thơ cũng thấy
    Có lá vàng rơi rụng trước sân
    Mùa đông tuyết trắng phủ xa gần
    Thơ lạnh lẽo như tình ta buốt gía
    Tết đến xuân về hoa tá lả
    Mai, đào, cúc, trúc nở thành thơ
    Vọng tiếng ve sầu mang nỗi nhớ
    Trong thơ tháng hạ ngẩn ngơ chờ
    Bóng giáng ngày hè hoa phượng đỏ
    Lẩn quất xa vời tuổi mộng mơ
    Tôi cũng làm thơ đủ bốn mùa
    Cộng theo thời tiết nắng hay mưa
    Lải nhải nói lời yêu em mãi
    Có đủ làm em thấy chán chưa !?

  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bạn là 1 cô bé rất lãng mạn đó ...Ở thời điểm cuộc sống bận bịu như hiện nay mà vẫn có thể ngồi viết thư tình cho người yêu thì rất tuyệt vời , người nhận được chắc là sẽ rất hạnh phúc ....Nhưng đấy là con gái thôi , con trai mà như vậy thì hơi sến nhỉ ?
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bạn là 1 cô bé rất lãng mạn đó ...Ở thời điểm cuộc sống bận bịu như hiện nay mà vẫn có thể ngồi viết thư tình cho người yêu thì rất tuyệt vời , người nhận được chắc là sẽ rất hạnh phúc ....Nhưng đấy là con gái thôi , con trai mà như vậy thì hơi sến nhỉ ?
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thư ti?nh rô?i thơ ti?nh rô?i thư, rô?i thơ.
    Thôi sáng nay mới đọc được 1 ba?i thơ ngộ nghifnh chứ không độc đáo, copy va?o đây xem
    Bụt Khuyên Lấy Chồng -
    Đêm qua nằm mộng em mơ
    Thấy thần linh bảo "Làm Thơ Chọn Chồng"
    Nên nay em viết đôi dòng
    Gởi đi khắp nước, chọn chồng qua thơ
    Ai đọc xin chớ làm ngơ
    Nếu không em sẽ làm thơ mách thần
    Tối qua thần dặn vài lần :
    Con đi nhớ chọn chồng cần phải ngay
    Chọn người cao lớn dài tay
    Mặt mày sáng sủa, thiệt ngay một lòng
    Nhớ đừng chọn kẻ đèo bồng
    Nếu không con sẽ phòng không suốt đời
    Chớ chọn những kẻ nhiều lời
    Tánh hay hậm hực, đánh người đánh ta
    Ngoài ra không được la cà
    Đầu đường xó chợ, cửa nhà chẳng lo
    Miệng thì thuốc lá phì phò
    Như là kẻ cướp, chờ lo giựt tiền
    Tối ngày chỉ biết than phiền
    Nếu không thì chỉ làm tiền vợ con
    Bây giờ con hãy còn son
    Nhớ đừng chọc kẻ du côn cao bồi
    Ra đường đấm đá liên hồi
    Con mà lấy nó, chắc thôi xuống mồ
    Con ơi nghĩ kỹ rồi vô
    Đừng có nhắm mắt nhào vô lấy bừa
    Thời nay trai trẻ có thừa
    Chồng sang chồng tốt mơí vừa thân con
    Chọn chồng nhớ chọn cho ngon
    Biết yêu biết qúy vợ con hơn mình
    Chọn ai biết qúy chữ tình
    Đừng như con ****, thình lình bay di
    Tránh xa những kẻ lầm lì
    Mặt mày nhăn nhó, sắp đi chầu trời
    Con ơi ! sống ở trên đời
    Đừng ham phú qúy, lấy người không thương
    Mai này con có ra đường
    Chúng bạn sẽ bảo con "phường" tham lam
    Chọn ai biết nể biết nang
    Biết suy, biết tính phải ngang rõ ràng
    Tránh xa những kẻ ngang tàng
    Chuyên môn lười biếng, chẳng làm việc chi
    Cả ngày ôm cái ti vi
    Cà kê dê ngỗng, nằm lì chờ ăn
    Ngày ngày, tháng tháng, năm năm
    Con mà lấy hắn, chắc thăng tức thì
    Con ơi hãy nghĩ hãy suy
    Coi chừng những kẻ chuyên đi gạt tình
    Họ tuy đẹp dáng đẹp hình
    Mở miệng thì nói:"mình mình, em em"
    Con ơi nhìn kỹ lại xem
    Thứ người như vậy, chớ đem về nhà
    Một là làm khổ thân ta
    Hai là khổ mẹ khổ cha trong nhà
    Một hai con hãy tránh xa
    Những lời đường mật, qủy ma gạt người
    Đừng vì bộ mặt tốt tươi
    Đừng mê đừng đắm, rồi cười lả lơi
    Con ơi duyên nợ một đời
    Xin con hãy nhớ chọn người thủy chung
    Chọn người rộng lương bao dung
    Kính trên, nhường dưới ở chung thuận hòa
    Cho dù vạn kiếp trải qua
    Vẫn luôn khắng khít mặn mà yêu con
    Miên Du
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thư ti?nh rô?i thơ ti?nh rô?i thư, rô?i thơ.
    Thôi sáng nay mới đọc được 1 ba?i thơ ngộ nghifnh chứ không độc đáo, copy va?o đây xem
    Bụt Khuyên Lấy Chồng -
    Đêm qua nằm mộng em mơ
    Thấy thần linh bảo "Làm Thơ Chọn Chồng"
    Nên nay em viết đôi dòng
    Gởi đi khắp nước, chọn chồng qua thơ
    Ai đọc xin chớ làm ngơ
    Nếu không em sẽ làm thơ mách thần
    Tối qua thần dặn vài lần :
    Con đi nhớ chọn chồng cần phải ngay
    Chọn người cao lớn dài tay
    Mặt mày sáng sủa, thiệt ngay một lòng
    Nhớ đừng chọn kẻ đèo bồng
    Nếu không con sẽ phòng không suốt đời
    Chớ chọn những kẻ nhiều lời
    Tánh hay hậm hực, đánh người đánh ta
    Ngoài ra không được la cà
    Đầu đường xó chợ, cửa nhà chẳng lo
    Miệng thì thuốc lá phì phò
    Như là kẻ cướp, chờ lo giựt tiền
    Tối ngày chỉ biết than phiền
    Nếu không thì chỉ làm tiền vợ con
    Bây giờ con hãy còn son
    Nhớ đừng chọc kẻ du côn cao bồi
    Ra đường đấm đá liên hồi
    Con mà lấy nó, chắc thôi xuống mồ
    Con ơi nghĩ kỹ rồi vô
    Đừng có nhắm mắt nhào vô lấy bừa
    Thời nay trai trẻ có thừa
    Chồng sang chồng tốt mơí vừa thân con
    Chọn chồng nhớ chọn cho ngon
    Biết yêu biết qúy vợ con hơn mình
    Chọn ai biết qúy chữ tình
    Đừng như con ****, thình lình bay di
    Tránh xa những kẻ lầm lì
    Mặt mày nhăn nhó, sắp đi chầu trời
    Con ơi ! sống ở trên đời
    Đừng ham phú qúy, lấy người không thương
    Mai này con có ra đường
    Chúng bạn sẽ bảo con "phường" tham lam
    Chọn ai biết nể biết nang
    Biết suy, biết tính phải ngang rõ ràng
    Tránh xa những kẻ ngang tàng
    Chuyên môn lười biếng, chẳng làm việc chi
    Cả ngày ôm cái ti vi
    Cà kê dê ngỗng, nằm lì chờ ăn
    Ngày ngày, tháng tháng, năm năm
    Con mà lấy hắn, chắc thăng tức thì
    Con ơi hãy nghĩ hãy suy
    Coi chừng những kẻ chuyên đi gạt tình
    Họ tuy đẹp dáng đẹp hình
    Mở miệng thì nói:"mình mình, em em"
    Con ơi nhìn kỹ lại xem
    Thứ người như vậy, chớ đem về nhà
    Một là làm khổ thân ta
    Hai là khổ mẹ khổ cha trong nhà
    Một hai con hãy tránh xa
    Những lời đường mật, qủy ma gạt người
    Đừng vì bộ mặt tốt tươi
    Đừng mê đừng đắm, rồi cười lả lơi
    Con ơi duyên nợ một đời
    Xin con hãy nhớ chọn người thủy chung
    Chọn người rộng lương bao dung
    Kính trên, nhường dưới ở chung thuận hòa
    Cho dù vạn kiếp trải qua
    Vẫn luôn khắng khít mặn mà yêu con
    Miên Du
  8. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Con cóc con
    Trăm năm trong cỏi người ta
    Hai người xa lạ hoá ra người tình
    Trăm năm trong cỏi người tình
    Hai người âu yếm thình lình chia xa .
  9. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em hoá thành mèo
    Anh hoá thành cún suốt ngày cắn nhau
    Ước gì em hoá thành ruồi
    Anh hoá thành vỉ, đập cái chết liền
  10. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0

    Ước gì Anh hoá giẻ lau
    Sớm hôm tần tảo vệ sinh cửa nhà
    Ước gì anh hoá chổi chà
    Cái sân bề bộn để dành riêng anh
    Uớc gì anh hoá bát canh
    Cho em lót dạ đỡ khi đói lòng
    Ước gì Em hoá chị ong
    Đốt anh một phát cho anh khóc oà
    Ước gì em hoá quan toà
    Phán anh nô lệ suốt đời bên em .

    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 26/10/2005

Chia sẻ trang này