1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tiếp nữa nè (ai thấy thơ hay thì.. vote ủng hộ nhen - dụ dỗ nữa rồi)
    Định Nghĩa
    Đố ai định nghĩa được từ yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Gặp người con gái xinh xinh ấy
    Rồi nhớ rồi thương thế là yêu
    Đố ai định nghĩa được từ hôn
    Có khó gì đâu dạ bồn chồn
    Hai đứa gần nhau và xích lại
    Mắt nhắm môi kề thế là hôn
    Đố ai định nghĩa được từ ghen
    Có khó gì đâu dưới ánh đèn
    Thấy em đi cùng chàng trai khác
    Máu nóng dồn lên thế là ghen
    Định nghĩa kiểu khác
    Đố ai giải nghĩa được chữ yêu,
    Có khó gì đâu một buổi chiều.
    Anh bế em ngồi trên ghế đá,
    rồi hôn một cái thế là yêu...................
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có khác gì đâu khúc bánh mì
    Ngồi trên ghế đá cùng nhau gặm
    Anh ơiiiii! cay quá.....thế mới iêu ( cắn nhằm miếng ớt )
    Mời mọi người định nghĩa tiếp (bên đây uống bia ko hà hihi)
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 08/11/2004
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Francy gãi ngay chỗ ngứa rồi
    Nhớ hồi còn học bên Bách Khoa, có anh chàng theo tán tỉnh ngặt nỗi chàng nhỏ tuổi hơn. Ngày nào cũng ngâm nga:
    Chị chị em em nghĩ cũng tình
    Em cầm tay chị, chị làm thinh
    Trước mặt mọi người đành gọi "chị"
    Đêm về tối đến lại gọi "mình"
    cái này chia sẻ cho những ai yêu người lớn tuổi hơn nhe.
    Còn cái này là một bài thơ cũng hay (đính chính, toàn thơ chôm chỉa, ko có cái nào tự sáng tác)

    Là con gái

    Là con gái em mang nhiều ích kỉ
    có em rồi anh đừng nghĩ đến ai
    ngồi bên em anh đừng mãi thở dài
    em sẽ bảo anh hẹn cùng người khác
    Là con gái em mang nhiều hờn ghét
    để được anh năn nỉ và nuông chiều
    bằng ánh mắt bằng dòng môi tha thiết
    trọn đời anh chỉ có em thôi
    Đừng wen ai đừng mơ nghĩ xa xôi
    em sẽ nghĩ anh yêu người khác
    màu áo anh đừng để ai lựa chọn
    dù màu lam hay tím đỏ vàng xanh
    người ta chọn xin anh đừng mặc
    ko bao giờ em thế đâu anh
    thơ của em anh đừng cho ai đọc
    đừng tặng hình ai khi đã có em rồi
    Vì yêu anh nên em ghen tất cả
    quá khứ rồi hiện tại và tương lai
    từ bây giờ anh đừng nghĩ tới ai
    nếu được thế tình mình luôn bất diệt
    mời các ban cùng đọc và cung góp ý và cùng....suy ngẫm nữa (nhất là các nam nhi đai trương.trương phu đó nghen.!!
    Hồng nào hồng chẳng có gai
    làm trai khốn nạn mới yêu hai nàng!

    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 08/11/2004
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Francy gãi ngay chỗ ngứa rồi
    Nhớ hồi còn học bên Bách Khoa, có anh chàng theo tán tỉnh ngặt nỗi chàng nhỏ tuổi hơn. Ngày nào cũng ngâm nga:
    Chị chị em em nghĩ cũng tình
    Em cầm tay chị, chị làm thinh
    Trước mặt mọi người đành gọi "chị"
    Đêm về tối đến lại gọi "mình"
    cái này chia sẻ cho những ai yêu người lớn tuổi hơn nhe.
    Còn cái này là một bài thơ cũng hay (đính chính, toàn thơ chôm chỉa, ko có cái nào tự sáng tác)

    Là con gái

    Là con gái em mang nhiều ích kỉ
    có em rồi anh đừng nghĩ đến ai
    ngồi bên em anh đừng mãi thở dài
    em sẽ bảo anh hẹn cùng người khác
    Là con gái em mang nhiều hờn ghét
    để được anh năn nỉ và nuông chiều
    bằng ánh mắt bằng dòng môi tha thiết
    trọn đời anh chỉ có em thôi
    Đừng wen ai đừng mơ nghĩ xa xôi
    em sẽ nghĩ anh yêu người khác
    màu áo anh đừng để ai lựa chọn
    dù màu lam hay tím đỏ vàng xanh
    người ta chọn xin anh đừng mặc
    ko bao giờ em thế đâu anh
    thơ của em anh đừng cho ai đọc
    đừng tặng hình ai khi đã có em rồi
    Vì yêu anh nên em ghen tất cả
    quá khứ rồi hiện tại và tương lai
    từ bây giờ anh đừng nghĩ tới ai
    nếu được thế tình mình luôn bất diệt
    mời các ban cùng đọc và cung góp ý và cùng....suy ngẫm nữa (nhất là các nam nhi đai trương.trương phu đó nghen.!!
    Hồng nào hồng chẳng có gai
    làm trai khốn nạn mới yêu hai nàng!

    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 08/11/2004
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hahahah sao F thấy chắc đổi chủ đề là các bài thơ có lẽ sẽ hay hơn đó ! Nhất là mấy bài tho8 hay hay ,vui vui nhu sis I _am _joking làm ...F sẽ viết các bài thơ cho các chàng tặng nàng (con gái là chúa thích lãng mạng ! ) nhưng đồng thời lâu lâu cũng post vài bài vui vui cho các bác xả xì_tret .Các bác nào có thơ hay thì đưa lên cho mọi người tham khảo nhé .Bây giờ F xin tặng các bác một bài sưu tập được ......
    Có ai định nghĩa được tình yêu
    Lạ gì đâu ,có một buổi chiều
    Nhìn thấy em ngồi trên cầu khỉ
    Thấy em giống khỉ ....thế là yêu ???
    Nếu biết rằng mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng xem xem cỡ ....Như Quỳnh !
    (vietlangdu.com)
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hahahah sao F thấy chắc đổi chủ đề là các bài thơ có lẽ sẽ hay hơn đó ! Nhất là mấy bài tho8 hay hay ,vui vui nhu sis I _am _joking làm ...F sẽ viết các bài thơ cho các chàng tặng nàng (con gái là chúa thích lãng mạng ! ) nhưng đồng thời lâu lâu cũng post vài bài vui vui cho các bác xả xì_tret .Các bác nào có thơ hay thì đưa lên cho mọi người tham khảo nhé .Bây giờ F xin tặng các bác một bài sưu tập được ......
    Có ai định nghĩa được tình yêu
    Lạ gì đâu ,có một buổi chiều
    Nhìn thấy em ngồi trên cầu khỉ
    Thấy em giống khỉ ....thế là yêu ???
    Nếu biết rằng mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng xem xem cỡ ....Như Quỳnh !
    (vietlangdu.com)
  6. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sorri các cô chú vì lỡ lời bài xích topic này vì hôm nay đọc mấy bài thơ con cóc cũng vui
    Francy này, góp ý em một chút, đánh văn bản em làm ơn phẩy rồi hãy space. Hồi anh di học cứ sai lỗi đó là bị phét đích đấy.
    Mong các mod (thôi nhờ Chop luôn) sửa lại cái tiêu đề đoc cho nó chuyên nghiệp một chút
  7. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sorri các cô chú vì lỡ lời bài xích topic này vì hôm nay đọc mấy bài thơ con cóc cũng vui
    Francy này, góp ý em một chút, đánh văn bản em làm ơn phẩy rồi hãy space. Hồi anh di học cứ sai lỗi đó là bị phét đích đấy.
    Mong các mod (thôi nhờ Chop luôn) sửa lại cái tiêu đề đoc cho nó chuyên nghiệp một chút
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi, thơ hay quá nhỉ, nhưng mình nhớ không lầm thì cái topic này là topic về viết thư chứ nhỉ, đâu phải làm thơ đâu, hi`...Và cũng nếu mình nhớ không lầm thì các bạn ở miền nam rất khó khăn trong chuyện phân biệt thơ (lá thư) với thơ (bài thơ), phải không nhỉ ?!
    Có 1 đoạn về là con gái, đọc xong bài của Vy, post lên đây cho mọi người cùng đọc, có thể nhớ không được đúng, các bạn thông cảm nha.
    ...là con gái em không đành nói trước
    nên yêu anh em chỉ biết riêng mình
    em chỉ ước sao mình chẳng thật xinh
    để quyến rũ mình anh thôi, thật thế...
    Đọc bài thơ là con gái của Vy xong thấy...đúng là con gái. trong bài thơ có hết các tình cách: ích kỷ, hờn ghen bóng gió làm cho các chàng thấy yêu xem như là tiêu. Nhưng trong đấy lại chứa đựng một tình yêu tha thiết, mãnh liệt , yêu bằng cả con tim, vì thế mà đọc cho hết bài thì lại thấy thương người con gái nhiều, và thấy tình cảm thương yêu nhiều hơn là trách nàng ích kỷ , hờn ghen. Thấy như muốn giang rộng vòng tay để ôm nàng vào lòng mà vỗ về, làm cho nàng cảm thấy an tâm, tự tin , vui vẻ hơn, để cho nàng thấy được nàng đang được yêu, và chỉ có nàng duy nhất trên đời
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    anh về mổ bụng thế là xong
    ruột gan phèo phổi trao em hết
    đến lễ vu quy nấu cháo lòng
    Bài này dài lắm nhưng chép một đoạn viết cho vui vậy
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi, thơ hay quá nhỉ, nhưng mình nhớ không lầm thì cái topic này là topic về viết thư chứ nhỉ, đâu phải làm thơ đâu, hi`...Và cũng nếu mình nhớ không lầm thì các bạn ở miền nam rất khó khăn trong chuyện phân biệt thơ (lá thư) với thơ (bài thơ), phải không nhỉ ?!
    Có 1 đoạn về là con gái, đọc xong bài của Vy, post lên đây cho mọi người cùng đọc, có thể nhớ không được đúng, các bạn thông cảm nha.
    ...là con gái em không đành nói trước
    nên yêu anh em chỉ biết riêng mình
    em chỉ ước sao mình chẳng thật xinh
    để quyến rũ mình anh thôi, thật thế...
    Đọc bài thơ là con gái của Vy xong thấy...đúng là con gái. trong bài thơ có hết các tình cách: ích kỷ, hờn ghen bóng gió làm cho các chàng thấy yêu xem như là tiêu. Nhưng trong đấy lại chứa đựng một tình yêu tha thiết, mãnh liệt , yêu bằng cả con tim, vì thế mà đọc cho hết bài thì lại thấy thương người con gái nhiều, và thấy tình cảm thương yêu nhiều hơn là trách nàng ích kỷ , hờn ghen. Thấy như muốn giang rộng vòng tay để ôm nàng vào lòng mà vỗ về, làm cho nàng cảm thấy an tâm, tự tin , vui vẻ hơn, để cho nàng thấy được nàng đang được yêu, và chỉ có nàng duy nhất trên đời
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    anh về mổ bụng thế là xong
    ruột gan phèo phổi trao em hết
    đến lễ vu quy nấu cháo lòng
    Bài này dài lắm nhưng chép một đoạn viết cho vui vậy
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hehehehe ,bác yourman khó tính wá nhé .nhưng em cũng thấy bác ưa viết sai kia mà ,đít chớ không phải đích đâu nhé bác lêu lêu .Thôi bác ạ ,bên này người ta không care chyuện đó lắm đâu .Em thấy nhiều người viết sai chính tả te luôn ,nên lỗi của em chỉ là ...đồ bỏ !
    Mà bây giờ em cũng confuse lắm đây .Chả biết cái topic này sẽ biến thành cái gì nữa ,hình như không giống như dạo đầu em tưởng tượng !! thôi các bác cứ ủng hộ em cái ,dạo này em gặp nhiều chuyện xúi quẩy wá rồi .......

Chia sẻ trang này