1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hehehehe ,bác yourman khó tính wá nhé .nhưng em cũng thấy bác ưa viết sai kia mà ,đít chớ không phải đích đâu nhé bác lêu lêu .Thôi bác ạ ,bên này người ta không care chyuện đó lắm đâu .Em thấy nhiều người viết sai chính tả te luôn ,nên lỗi của em chỉ là ...đồ bỏ !
    Mà bây giờ em cũng confuse lắm đây .Chả biết cái topic này sẽ biến thành cái gì nữa ,hình như không giống như dạo đầu em tưởng tượng !! thôi các bác cứ ủng hộ em cái ,dạo này em gặp nhiều chuyện xúi quẩy wá rồi .......
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hihi, đọc mấy bài thơ trong này buồn cười quá, nhất là mấy bài của chị i_am_joking
    em cũng có bài thơ, post lên góp vui cái
    Qua đồng ướt sương rơi
    Theo đường mòn len lỏi
    Một anh bạn tiễn tôi
    Về nhà sau dạ hội
    Tới cửa...anh lại gần
    Cẩn thận...nhìn sau trước:
    "Tôi muốn, dù một lần
    Xin hôn cô, nếu được!"
    Tôi vội vàng bảo ngay
    Rằng tôi không thích thế,
    Rằng tất nhiên điều này
    Không bao giờ có thể!!!
    Anh chàng liền ỉu xìu
    Định về ngay lúc đó
    Nghĩ mình không được yêu
    Tiễn làm gì thêm khổ?
    Tôi ghé lại gần hơn:
    "Mà thôi-rồi nói tiếp-
    Thế anh không thể hôn
    Mà không cần xin phép???"
    M.Jakovski
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hihi, đọc mấy bài thơ trong này buồn cười quá, nhất là mấy bài của chị i_am_joking
    em cũng có bài thơ, post lên góp vui cái
    Qua đồng ướt sương rơi
    Theo đường mòn len lỏi
    Một anh bạn tiễn tôi
    Về nhà sau dạ hội
    Tới cửa...anh lại gần
    Cẩn thận...nhìn sau trước:
    "Tôi muốn, dù một lần
    Xin hôn cô, nếu được!"
    Tôi vội vàng bảo ngay
    Rằng tôi không thích thế,
    Rằng tất nhiên điều này
    Không bao giờ có thể!!!
    Anh chàng liền ỉu xìu
    Định về ngay lúc đó
    Nghĩ mình không được yêu
    Tiễn làm gì thêm khổ?
    Tôi ghé lại gần hơn:
    "Mà thôi-rồi nói tiếp-
    Thế anh không thể hôn
    Mà không cần xin phép???"
    M.Jakovski
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chôm chỉa một bài nữa nè:
    CHỢ TÌNH
    Tuổi thơ để tóc gáo dừa
    Tuổi thơ mẹ bắt đeo bùa cầu an
    Đôi ta cùng học vỡ lòng
    Dắt tay đi giữa cánh đồng cỏ xanh
    Hai nhà chung một mái tranh
    Chia vui sớm tối ngọt lành có nhau
    Đêm cùng đón ánh trăng sao
    Ngồi bên giếng ngọc ngắm sao trên trời
    Em moi đất nặng hình người
    Anh thơ thẩn nhặt lá roiw làm tiền
    Tiền là giấy bạc em ơi
    Tiền là giấy bạc do đời làm rạ
    Người ta giấy bạc đầy nhà
    Cho nên mới được gọi là chồng em
    Bây giờ đang buổi chiều lên
    Tôi gom lá đốt khói lên ngút trời
    Người mua đã bị mua rồi
    Chợ đời ngồi họp Mình tôi mua gi
    Francy nè, u đang buồn hả? chia sẻ với u bài thơ khác nhen (để search)
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chôm chỉa một bài nữa nè:
    CHỢ TÌNH
    Tuổi thơ để tóc gáo dừa
    Tuổi thơ mẹ bắt đeo bùa cầu an
    Đôi ta cùng học vỡ lòng
    Dắt tay đi giữa cánh đồng cỏ xanh
    Hai nhà chung một mái tranh
    Chia vui sớm tối ngọt lành có nhau
    Đêm cùng đón ánh trăng sao
    Ngồi bên giếng ngọc ngắm sao trên trời
    Em moi đất nặng hình người
    Anh thơ thẩn nhặt lá roiw làm tiền
    Tiền là giấy bạc em ơi
    Tiền là giấy bạc do đời làm rạ
    Người ta giấy bạc đầy nhà
    Cho nên mới được gọi là chồng em
    Bây giờ đang buổi chiều lên
    Tôi gom lá đốt khói lên ngút trời
    Người mua đã bị mua rồi
    Chợ đời ngồi họp Mình tôi mua gi
    Francy nè, u đang buồn hả? chia sẻ với u bài thơ khác nhen (để search)
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nếu lị bỏ ngọ đi lấy chồng
    ngọ về mổ bụng cái là xong
    ruột gan phèo phổi trao lị hết
    để đến vu qui nấu cháo lòng
    Nếu lị bỏ ngọ đi lấy chồng
    ngọ về mua cặp súng cà nông
    bắn bùm một tiêu đời lị
    cho lị bỏ cái thói đèo bồng
    Nếu lị bỏ ngọ đi lấy chồng
    ngọ sẽ bỏ nhà di HONGKONG
    bay wa bên bẻn mà sinh sống
    wên mất người yêu phụ bạc lòng
    Nếu lị bỏ ngọ đi lấy chồng
    Ngọ tìm người khác thế là xong
    Lị tưởng làm như cao quý lắm
    Thằng cha nào lấy - mắt sang vành!
    Nếu lị bỏ ngọ đi lấy chồng
    Ngọ về lấy vợ thế là xong
    18 năm sau con ngọ lớn
    Nó lấy con lị để trả thù
    Nếu lị bỏ ngọ đi lấy chồng
    lị về đóng cửa học võ công
    Học chiêu thần long thập bát chưởng
    giải quyết chồng lị thế là xong
    Nếu lị bỏ ngọ di lấy chồng
    ngọ sẽ bắn lị bỏ trôi sông
    cho lị chết rồi còn lạnh cóng
    để chừa cái thói phụ bạc lòng
    Nếu lị bỏ ngộ đi lấy chồng
    Ngộ uống liều thuốc ngủ thế là xong!
    Đứng nói ngộ đây là mềm yếu
    Ngộ đây với lị một tấm lòng!
    Nếu lị quyết định bỏ thằng chồng
    cho ngọ cơ hội có được không
    tuy ngọ đây chẳng đẹp chai lắm
    nhưng nấu ăn ngon ngọ xếp xòng à...
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 09/11/2004
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nếu lị bỏ ngọ đi lấy chồng
    ngọ về mổ bụng cái là xong
    ruột gan phèo phổi trao lị hết
    để đến vu qui nấu cháo lòng
    Nếu lị bỏ ngọ đi lấy chồng
    ngọ về mua cặp súng cà nông
    bắn bùm một tiêu đời lị
    cho lị bỏ cái thói đèo bồng
    Nếu lị bỏ ngọ đi lấy chồng
    ngọ sẽ bỏ nhà di HONGKONG
    bay wa bên bẻn mà sinh sống
    wên mất người yêu phụ bạc lòng
    Nếu lị bỏ ngọ đi lấy chồng
    Ngọ tìm người khác thế là xong
    Lị tưởng làm như cao quý lắm
    Thằng cha nào lấy - mắt sang vành!
    Nếu lị bỏ ngọ đi lấy chồng
    Ngọ về lấy vợ thế là xong
    18 năm sau con ngọ lớn
    Nó lấy con lị để trả thù
    Nếu lị bỏ ngọ đi lấy chồng
    lị về đóng cửa học võ công
    Học chiêu thần long thập bát chưởng
    giải quyết chồng lị thế là xong
    Nếu lị bỏ ngọ di lấy chồng
    ngọ sẽ bắn lị bỏ trôi sông
    cho lị chết rồi còn lạnh cóng
    để chừa cái thói phụ bạc lòng
    Nếu lị bỏ ngộ đi lấy chồng
    Ngộ uống liều thuốc ngủ thế là xong!
    Đứng nói ngộ đây là mềm yếu
    Ngộ đây với lị một tấm lòng!
    Nếu lị quyết định bỏ thằng chồng
    cho ngọ cơ hội có được không
    tuy ngọ đây chẳng đẹp chai lắm
    nhưng nấu ăn ngon ngọ xếp xòng à...
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 09/11/2004
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    không biết trong đây có bác nào lâm vào tình trạng phải từ chối tình yêu người ta chưa nhỉ (chắc không wá ,người ta nói yêu thì dù đã có người yêu nhưng lại sợ người ta ...buồn nên đâu nỡ từ chối !! ).Nếu các bác không muốn nhận lời (vì ẻm xấu wá !!) mà lại không muốn nàng buồn ,thì đây, F sẽ đưa ra một lá thư từ chối tình yêu mà không khiến người ta buồn hay ...thù các bác ...Chúc các bác rộng đường chinh phục trái tim các nàng ...đẹp !!
    ....(tên nàng) ....thân mến :
    Nhận được thư em anh vô cùng xúc động, không ngờ anh lại được một cô gái dễ thương như em chú ý đến ... Thực ra anh không biết làm sao để mở đầu lá thư ,nhưng anh đành phải viết để em thấu hiểu anh hơn và cho sự lựa chọn của anh .Văn chương anh nghèo nàn , lạc hậu , và nếu anh lỡ nói điều gì sơ xuất mong em hãy thông cảm và bỏ qua cho anh nhé ....
    Anh thật hạnh phúc vì Chúa đã yêu thương anh và cho anh một gia đình tuyệt vời như bao gia đình khác .Anh lớn len6 trong sự nghiêm khắc dạy bảo của cha và sự dịu dàng ,đôn hậu của mẹ .Người đã ban cho anh cuộc sống ,cơ hội để học hành ,mở mang kiến thức ....Vậy mà hai mươi mấy năm nay anh đã làm gì để giúp đỡ được cho cha mẹ ? Nhìn tóc cha đã bạc từng ngày ,nhìn đôi mắt mẹ không còn trong và đẹp như ngày nào nữa ,anh thấy hổ thẹn với chính mình vô cùng .Nguyện vọng của anh bây giờ là phải học thật giỏi ,và nâng cao chuyên môn của mình ,cũng là vì cho tương lai sáng sủa hơn, và để có dịp trả ơn đức sinh thành ,dưỡng dục của cha mẹ .Anh không thể phụ được lòng tin của các đấng sinh thành mà bước vào ngưỡng cửa yêu đương khi trong tay chưa có một vị trí vững chắc ,một tấm bằng loại giỏi để mở cánh cửa tương lai ,mà nói em chờ đợi thì đến bao giờ ? Tuổi xuân con gái chỉ có một thời ,anh cho em hy vọng nhưng niềm hy vọng đó sẽ chết theo tháng năm ,lúc đó em sẽ hận và oán trách anh thật nhiều ,mà anh thì không hề muốn sự quí mến của em dành cho anh giảm sút đi chút nào cả ....
    Người nào gặp được em sẽ là người may mắn nhất vì em là một cô gái đáng yêu và hiểu biết .Tuy nhiên ,với những lo toan trong cuộc sống của anh ,anh không thể bắt em phải cùng lo ,cùng nghĩ ...Em hoàn toàn xứng đáng với một chàng trai khác hơn anh .Một người đàn ông có thể yêu thương và lo lắng cho em không phải là khó tìm đâu ....
    Em là một cô gái thông minh nên anh biết em hiểu ý anh .Nhưng dù sao anh vẫn mong chúng ta vẫn có thể là bạn tốt ,điều đó đâu có gì khó khăn dúng không em ?? ....Anh là một người con trai cũng như bao người con trai khác nên không biết dùng những từ ngữ bóng bẩy và trau chuốt như con gái các em ,anh chỉ có thể nói lên suy nghĩ thật của mình ,nếu nãy giờ anh có nói gì không phải ,một lần nữa ,xin em hãy bỏ qua cho anh nhé ...
    Anh chúc em luôn, yêu đời và sớm tìm được một nửa đích thực của mình .
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    không biết trong đây có bác nào lâm vào tình trạng phải từ chối tình yêu người ta chưa nhỉ (chắc không wá ,người ta nói yêu thì dù đã có người yêu nhưng lại sợ người ta ...buồn nên đâu nỡ từ chối !! ).Nếu các bác không muốn nhận lời (vì ẻm xấu wá !!) mà lại không muốn nàng buồn ,thì đây, F sẽ đưa ra một lá thư từ chối tình yêu mà không khiến người ta buồn hay ...thù các bác ...Chúc các bác rộng đường chinh phục trái tim các nàng ...đẹp !!
    ....(tên nàng) ....thân mến :
    Nhận được thư em anh vô cùng xúc động, không ngờ anh lại được một cô gái dễ thương như em chú ý đến ... Thực ra anh không biết làm sao để mở đầu lá thư ,nhưng anh đành phải viết để em thấu hiểu anh hơn và cho sự lựa chọn của anh .Văn chương anh nghèo nàn , lạc hậu , và nếu anh lỡ nói điều gì sơ xuất mong em hãy thông cảm và bỏ qua cho anh nhé ....
    Anh thật hạnh phúc vì Chúa đã yêu thương anh và cho anh một gia đình tuyệt vời như bao gia đình khác .Anh lớn len6 trong sự nghiêm khắc dạy bảo của cha và sự dịu dàng ,đôn hậu của mẹ .Người đã ban cho anh cuộc sống ,cơ hội để học hành ,mở mang kiến thức ....Vậy mà hai mươi mấy năm nay anh đã làm gì để giúp đỡ được cho cha mẹ ? Nhìn tóc cha đã bạc từng ngày ,nhìn đôi mắt mẹ không còn trong và đẹp như ngày nào nữa ,anh thấy hổ thẹn với chính mình vô cùng .Nguyện vọng của anh bây giờ là phải học thật giỏi ,và nâng cao chuyên môn của mình ,cũng là vì cho tương lai sáng sủa hơn, và để có dịp trả ơn đức sinh thành ,dưỡng dục của cha mẹ .Anh không thể phụ được lòng tin của các đấng sinh thành mà bước vào ngưỡng cửa yêu đương khi trong tay chưa có một vị trí vững chắc ,một tấm bằng loại giỏi để mở cánh cửa tương lai ,mà nói em chờ đợi thì đến bao giờ ? Tuổi xuân con gái chỉ có một thời ,anh cho em hy vọng nhưng niềm hy vọng đó sẽ chết theo tháng năm ,lúc đó em sẽ hận và oán trách anh thật nhiều ,mà anh thì không hề muốn sự quí mến của em dành cho anh giảm sút đi chút nào cả ....
    Người nào gặp được em sẽ là người may mắn nhất vì em là một cô gái đáng yêu và hiểu biết .Tuy nhiên ,với những lo toan trong cuộc sống của anh ,anh không thể bắt em phải cùng lo ,cùng nghĩ ...Em hoàn toàn xứng đáng với một chàng trai khác hơn anh .Một người đàn ông có thể yêu thương và lo lắng cho em không phải là khó tìm đâu ....
    Em là một cô gái thông minh nên anh biết em hiểu ý anh .Nhưng dù sao anh vẫn mong chúng ta vẫn có thể là bạn tốt ,điều đó đâu có gì khó khăn dúng không em ?? ....Anh là một người con trai cũng như bao người con trai khác nên không biết dùng những từ ngữ bóng bẩy và trau chuốt như con gái các em ,anh chỉ có thể nói lên suy nghĩ thật của mình ,nếu nãy giờ anh có nói gì không phải ,một lần nữa ,xin em hãy bỏ qua cho anh nhé ...
    Anh chúc em luôn, yêu đời và sớm tìm được một nửa đích thực của mình .
  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên là cảm ơn em Francy và em banan82 khen thơ con nhái của chị.
    Ngày be bé (lớp 5), chị xin mẹ cho thi vào lớp chuyên văn. Nhưng mẹ chị lại kêu chị thi vào chuyên toán. Thế là cuộc đời chị gắn liền với lớp chuyên toán suốt 8 năm trời, lên đại học thì chuyển sang CNTT. Hôm nay các em khen chị làm chị nghĩ về cái mơ ước được học văn thuở thiếu thời .
    Thưa các anh chị em kính mến,
    Tự nhận thấy mình cũng có chút ít năng khiếu làm thơ, em xin gởi chút kinh nghiệm làm thơ của em đến các anh chị.
    2 thể loại thơ mà em thấy đơn giản dễ đặt nhất là lục bát và thơ tự do. Khi nào cần phải viết thơ và có chút ít hứng thơ thì em viết thơ lục bát. Còn lúc nào cần viết thơ nhưng không có hứng thì em lại viết thơ tự do. Các bước sáng tác thơ của em như sau:
    Thơ lục bát
    Cái khó nhất là nghĩ ra câu đầu tiên. Câu đầu tiên của bài sẽ quyết định cả bài thơ sẽ có bố cục như thế nào. Ví dụ như câu đầu tiên của bài "Nhớ anh" mà em đặt ở trên là
    "Em đi em nhớ sông Hồng" thì em sẽ có được bài thơ như trên.
    Tuy nhiên nếu câu đầu tiên là
    "Em đi em nhớ con bò"
    thì chúng ta sẽ có một bài thơ khác tuy nội dung cũng y hệt.
    Sau khi đã có câu đầu tiên, các câu thứ 2, 3,4,..n sẽ được đặt theo cách sau. Tiếng thứ 6 của câu 8 sẽ vần với tiếng thứ 6 của câu 6, và tiếng cuối của câu 8 vần với tiếng cuối của câu 6 đứng ngay sau đó. Tuy nhiên, trogn trường hợp không tìm ra từ nào vần thì chúng ta vẫn có thể dùng một từ nghe xuôi tai cũng được. Biết được quy tắc trên, ta sẽ duyệt một loạt tiếng và tìm ra hàng loạt từ để đưa vào câu. Trong trường hợp có nhiều từ cùng vần, và có nhiều câu khác nhau thích hợp với vị trí cần điền, ta có thể tung đồng xu để quyết định xem phải chọn câu nào đưa vào bài thơ.
    Ví dụ như:
    "Bò" sẽ vần với những từ như "có", "đó", "đỏ", "đò","thò", "tò"...Giả sử như em chọn "thò" thì câu thứ 2 của em sẽ là:
    "Là anh đứng đó thụt thò nhìn em"
    Còn nếu em chọn "tò" thì câu thứ 2 của em sẽ là
    "Là anh đứng đó tò tò nhìn em"
    Để chọn lựa giữa hai câu trên, ta lấy đồng xu tung lên trời, để quyết định nên chọn câu nào.
    Câu thứ 3,4,5...n cũng làm tương tự, ta có bài thơ sau:
    Em đi em nhớ con bò
    Là anh đứng đó thụt thò nhìn em
    Em đi em nhớ lem nhem
    Chiều vàng, sông cũ, anh em mình ngồi
    Em đi em cứ bồi hồi
    Chiều thu se lạnh hai môi chung lời
    Em đi em nhớ bầu trời
    Trăng đêm trong vắt mình thề với nhau
    Thế là ta có thêm một bài thơ lục bát cũng nội dung như yêu cầu của anh bạn soncom.
    Thơ tự do
    Để làm thơ tự do em thường thực hiện những bước sau đây.
    1. Viết ra giầy vài ba câu văn có nội dung cần diễn tả.
    Ví dụ:
    Em ra đi rồi, anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ buổi chiều mùa thu, trời mưa nhẹ, anh em mình hôn nhau lần đầu tiên. Anh nhớ có hôm anh anh đứng dưới gốc cây nhìn em. Anh nhớ buổi hoàng hôn trên sông Hồng, anh em cũng ngồi vẽ một bức tranh. Anh nhớ những đêm trăng sáng, anh và em cùng ngắm trăng vừa nói chuyện tình yêu.
    Sau đó em chọn một dãy số bất kỳ, ví dụ như dãy Fibonacci (dãy số này có đặt điểm là số sau bằng tổng 2 số trước đứng liền trước nó). Dãy Fibonacci như sau:
    1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...
    Tuy nhiên em chỉ dùng 8 số đầu tiên.
    Em chạy một chương trình máy tính randomly chọn ra khoảng 12-13 số từ 8 số trên tạo thành 1 dãy số (tùy theo độ dài ngắn của bài thơ các anh chị em muốn viết mà có thể chọn từ 1 đến 100, 1000 số). Ví dụ như dãy random của em là
    3, 1, 3, 3, 1, 8, 5,3, 21, 13, 5, 2, 2, 13
    Em dùng dãy số trên để ngắt dòng, xuống hàng cho đoạn văn của em. Kết quả em sẽ có bài thơ như sau:
    Em ra đi (3)
    Rồi, (1)
    Anh sẽ nhớ (3)
    em nhiều lắm. (3)
    Anh (1)
    nhớ buổi chiều mùa thu, trời mưa nhẹ,(8)
    anh em mình hôn nhau (5)
    lần đầu tiên. (3)
    Anh nhớ có hôm anh anh đứng dưới gốc cây nhìn em. Anh nhớ buổi hoàng hôn trên sông Hồng, anh (21)
    em cũng ngồi vẽ một bức tranh. Anh nhớ những đêm trăng sáng, (13)
    anh và em cùng ngắm (5)
    trăng vừa (2)
    nói chuyện (2)
    tình yêu.
    Sau đó là tới đoạn làm phẳng bài thơ, bằng cách thay một vài từ "không cánh" bằng vài từ "có cánh", thêm vào vài câu "khó hiểu" (khó hiểu với chính bản thân người viết, còn người đọc thì chắc chắn không hiểu rồi).
    Em ra đi(3)
    rồi, (1)
    Anh sẽ nhớ (3)
    em thăm thẳm. (3)
    Anh (1)
    nhớ buổi chiều mùa thu, giọt thần tiên rơi rụng trên tóc em,(8)
    Những nóng ấm đan vào nhau (5)
    lần đầu tiên (3)
    mịt mờ trần thế(câu thêm vào mà em cũng không hiểu)
    Anh nhớ hôm nào, anh dưới nhành dạ hương chiêm ngưỡng thiên thần. Anh nhớ buổi hoàng hôn trên sông hồng rực lửa, anh (21)
    em cũng ngồi vẽ một bức tranh. Anh nhớ những đêm trăng thanh, (13)
    anh và em cùng ngắm (5) trăng, vừa nói chuyện (2)
    tình yêu.

    Ôi, còn đâu
    những thần tiên, mộng mơ ấy
    Cõi đi về anh gọi tên em. (đoạn này thêm vào, tác giả không hiểu muốn nói gì nữa)
    Sau đó tuỳ theo sở thích của mình, các anh chị em có thể thực hiện thêm một số thủ thuật khác như canh lề, cách dòng, thêm vào dấu 3 chấm...v.v..
    Ví dụ: Em chạy thêm 1 chương trình máy tính randomly chọn các con số từ 1 đến 18, em chọn được 5 số
    3, 6, 7, 13, 15
    Tương ứng với các câu thơ 3, 6, 7, 13, 15
    Anh sẽ nhớ
    nhớ buổi chiều mùa thu, trời mưa nhẹ,
    Những nóng ấm đan vào nhau
    anh và em cùng ngắm trăng, vừa nói chuyện
    Ôi, còn đâu
    Sau đó, ứng với mội câu em lại tung đồng xu.
    Ví dụ như câu
    "Anh sẽ nhớ" em tung đồng xu được thứ tự thế này:
    Úp úp, ngữa, ngữa, ngữa, ngữa, úp, ngữa,
    Em sẽ canh lề lại cho câu thơ như sau:
    ".. Anh ....sẽ nhớ"
    Câu "nhớ buổi chiều mùa thu, giọt thần tiên rơi rụng trên tóc em"
    Đồng xu tung lên là
    Ngữa, úp, ngữa, úp úp, ngữa, ngữa, ngữa, ngữa, úp, ngữa, úp, ngữa, úp úp úp, ngữa ngữa, úp úp úp úp úp,...
    Em canh lề lại là
    " nhớ buổi chiều.. mùa.... thu, giọt thần tiên.... rơi rụng ... trên tóc em"
    Vì không thích rườm rà, nên em chỉ canh lề lại cho bài thơ. Các anh chị em nào thích rắt rối thì ngồi nghĩ thêm. Bài thơ hoàn chỉnh của em nó như thế này:
    Em ra đi
    rồi,
    Anh sẽ nhớ
    em thăm thẳm.
    Anh nhớ ...........................................................................................
    ..............buổi chiều.. mùa.... thu,
    .......................................................... giọt thần tiên... rơi.. rụng .... trên tóc em
    những nóng ấm .... đan vào nhau
    lần đầu tiên........mịt mờ trần thế.
    Anh ....... nhớ
    ............. hôm nào,
    ............................. anh dưới nhành dạ hương
    chiêm ngưỡng thiên thần.
    Anh.... nhớ
    .............buổi hoàng hôn
    ............................ trên sông hồng rực lửa, anh em cũng ngồi vẽ một bức tranh.
    Anh...... nhớ
    ...................những đêm trăng thanh,
    ..................................anh và em cùng ... ngắm trăng,.... và nói chuyện
    tình yêu.
    Ôi, ...... còn đâu
    những thần tiên, mộng mơ ấy
    Cõi đi về anh gọi tên em.
    Với 2 phương pháp cơ bản em trình bày ở trên, các anh chị có thể đặt thơ với bất kỳ thể loại nào mà anh chị muốn. Vai hôm nữa có thời gian, em sẽ viết một chương trình máy tính để làm thơ, mong được sự ủng hộ của các anh chị.
    P/S Những chỗ có nhiều chấm nhầm mục đích minh hoạ số khoảng trắng nằm giữa 2 tiếng trong câu.
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 09/11/2004

Chia sẻ trang này