1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình ngộ nghĩnh và độc đáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Trời hôm nay xanh quá
    Trên cây có chiếc lá
    Dưới sông có con cá
    Ôi. bài thơ hay quá
    (hì, chủ yếu khen bài thơ trên hay thôi)
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    PHIÊN TÒA TÌNH IU
    Toà kết án anh là người có tội
    Xử chung thân cho đến trọn đời
    Đố luật sư nào bào chữa nổi
    Tội của anh nghiêm trọng lắm rồi
    Em một mình thụ lý tập hồ sơ
    Bản cáo trạng toàn thơ tình khờ khạo
    Trước thẩm phán em, bi cáo anh đừng xạo
    Yêu bao giờ! Gây thương nhớ từ đâu?
    Bị cáo anh run rẩy cúi đầu
    Rằng không nhớ từ bao giờ mắc lỗi
    Thẩm phán em đập bàn tra hỏi
    Bị cáo anh giật mình đỏ gắt hai tai
    Lục vấn hoài thẩm phán biết mình sai
    Bị cáo hiền hay là không muốn nói
    Luật tình yêu chỉ xử tội hai người
    Bị cáo anh bất chợt mỉm cười
    Thẩm phán em bỗng nhiên bối rối
    Anh phá luật ghé tai em.....trăn trối
    "ANH NGUYỆN CHUNG THÂN VỚI THẨM PHÁN SUỐT ĐỜI"
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    PHIÊN TÒA TÌNH IU
    Toà kết án anh là người có tội
    Xử chung thân cho đến trọn đời
    Đố luật sư nào bào chữa nổi
    Tội của anh nghiêm trọng lắm rồi
    Em một mình thụ lý tập hồ sơ
    Bản cáo trạng toàn thơ tình khờ khạo
    Trước thẩm phán em, bi cáo anh đừng xạo
    Yêu bao giờ! Gây thương nhớ từ đâu?
    Bị cáo anh run rẩy cúi đầu
    Rằng không nhớ từ bao giờ mắc lỗi
    Thẩm phán em đập bàn tra hỏi
    Bị cáo anh giật mình đỏ gắt hai tai
    Lục vấn hoài thẩm phán biết mình sai
    Bị cáo hiền hay là không muốn nói
    Luật tình yêu chỉ xử tội hai người
    Bị cáo anh bất chợt mỉm cười
    Thẩm phán em bỗng nhiên bối rối
    Anh phá luật ghé tai em.....trăn trối
    "ANH NGUYỆN CHUNG THÂN VỚI THẨM PHÁN SUỐT ĐỜI"
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Xưa em rất đẹp
    Tóc dài buông lơi
    Vai gầy trong nắng
    Nụ cười tinh khôi ....
    Dáng em thướt tha
    Hoa ghen nhuỵ ghét
    Mắt nai to tròn
    Thu trọn hồn anh
    Rồi em tốt nghiệp
    Quyết lên thành phố
    "Em sẽ trở về
    Quê nhà ấm cúng "
    Rồi chỉ một năm
    Em về thăm quê
    Anh tưởng không phải
    Nàng tiên của mình ....
    Tóc em cắt ngắn
    Áo mảnh hai dây
    mặt em makeup
    Nhìn như ...bà già !!
    Đâu rồi cô gái
    Dịu dàng hôm nao
    Giờ em thay đổi :
    Ăn hàng một cây !!
    Em ăn ngấu nghiến
    Như sợ mất phần
    Anh hỏi : " Sợ mập ?"
    Em nói :"don''t care !!"
    Còn đâu thục nữ
    Anh mơ anh mộng
    Giờ anh chỉ thấy
    Thất vọng trào dâng
    Lời ăn tiếng nói
    Em cũng "improve"
    "Cho giống thành phố"
    Chửi thề càng hay !
    Anh đã hỏi em
    có còn nhớ đến
    Lời hứa hôm nao
    Em nhăn em nhó :
    "Trời ơi, con nít
    Lúc đó biết gì
    Bây giờ em lớn
    Đã có boyfriend !"
    Chàng em rất đẹp
    Giống hệt "Đông_giun" (không có họ hàng gì dzới Đông Gun hết nhé ! )
    Chàng có xế hộp
    Chở em vi vu ....
    Anh hỏi chuyện học
    Em chỉ : "Xời ơi...
    Con gái học nhiều
    Mốt cũng "đeo gông" !"
    Anh thôi không nói
    Mất công phải nghe
    Những lời "hoa mĩ"
    Từ chiếc miệng xinh ....
    Năm tháng wa đi
    Anh như quên hẳn
    Bóng dáng năm xưa
    Thì em xuất hiện
    Em khóc nức nở
    "Hắn dám phụ em
    Để em ôm trọn
    Bụng chửa chình ình !"
    Anh cũng thông cảm
    Nỗi khổ gái quê
    "Giờ làm sao nữa ?"
    "Em về đây luôn !"
    Nhưng chỉ ba tuần
    Sau khi "giải quyết "
    Em quyết ra đi
    " Để tìm thằng khác!"
    mình anh ở lại
    Lặng lẽ thở dài
    Em ơi ,phố thị
    Cướp người anh yêu !!
    lan6` đâu tiên làm thơ 4 chữ chắc chắn còn nhiều sơ xuất ,mong các bác thong6 cảm mà enjoy nha ....
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Xưa em rất đẹp
    Tóc dài buông lơi
    Vai gầy trong nắng
    Nụ cười tinh khôi ....
    Dáng em thướt tha
    Hoa ghen nhuỵ ghét
    Mắt nai to tròn
    Thu trọn hồn anh
    Rồi em tốt nghiệp
    Quyết lên thành phố
    "Em sẽ trở về
    Quê nhà ấm cúng "
    Rồi chỉ một năm
    Em về thăm quê
    Anh tưởng không phải
    Nàng tiên của mình ....
    Tóc em cắt ngắn
    Áo mảnh hai dây
    mặt em makeup
    Nhìn như ...bà già !!
    Đâu rồi cô gái
    Dịu dàng hôm nao
    Giờ em thay đổi :
    Ăn hàng một cây !!
    Em ăn ngấu nghiến
    Như sợ mất phần
    Anh hỏi : " Sợ mập ?"
    Em nói :"don''t care !!"
    Còn đâu thục nữ
    Anh mơ anh mộng
    Giờ anh chỉ thấy
    Thất vọng trào dâng
    Lời ăn tiếng nói
    Em cũng "improve"
    "Cho giống thành phố"
    Chửi thề càng hay !
    Anh đã hỏi em
    có còn nhớ đến
    Lời hứa hôm nao
    Em nhăn em nhó :
    "Trời ơi, con nít
    Lúc đó biết gì
    Bây giờ em lớn
    Đã có boyfriend !"
    Chàng em rất đẹp
    Giống hệt "Đông_giun" (không có họ hàng gì dzới Đông Gun hết nhé ! )
    Chàng có xế hộp
    Chở em vi vu ....
    Anh hỏi chuyện học
    Em chỉ : "Xời ơi...
    Con gái học nhiều
    Mốt cũng "đeo gông" !"
    Anh thôi không nói
    Mất công phải nghe
    Những lời "hoa mĩ"
    Từ chiếc miệng xinh ....
    Năm tháng wa đi
    Anh như quên hẳn
    Bóng dáng năm xưa
    Thì em xuất hiện
    Em khóc nức nở
    "Hắn dám phụ em
    Để em ôm trọn
    Bụng chửa chình ình !"
    Anh cũng thông cảm
    Nỗi khổ gái quê
    "Giờ làm sao nữa ?"
    "Em về đây luôn !"
    Nhưng chỉ ba tuần
    Sau khi "giải quyết "
    Em quyết ra đi
    " Để tìm thằng khác!"
    mình anh ở lại
    Lặng lẽ thở dài
    Em ơi ,phố thị
    Cướp người anh yêu !!
    lan6` đâu tiên làm thơ 4 chữ chắc chắn còn nhiều sơ xuất ,mong các bác thong6 cảm mà enjoy nha ....
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Xưa em rất đẹp
    Tóc dài buông lơi
    Vai gầy trong nắng
    Nụ cười tinh khôi ....
    Dáng em thướt tha
    Hoa ghen nhuỵ ghét
    Mắt nai to tròn
    Thu trọn hồn anh
    Rồi em tốt nghiệp
    Quyết lên thành phố
    "Em sẽ trở về
    Quê nhà ấm cúng "
    Rồi chỉ một năm
    Em về thăm quê
    Anh tưởng không phải
    Nàng tiên của mình ....
    Tóc em cắt ngắn
    Áo mảnh hai dây
    mặt em makeup
    Nhìn như ...bà già !!
    Đâu rồi cô gái
    Dịu dàng hôm nao
    Giờ em thay đổi :
    Ăn hàng một cây !!
    Em ăn ngấu nghiến
    Như sợ mất phần
    Anh hỏi : " Sợ mập ?"
    Em nói :"don''t care !!"
    Còn đâu thục nữ
    Anh mơ anh mộng
    Giờ anh chỉ thấy
    Thất vọng trào dâng
    Lời ăn tiếng nói
    Em cũng "improve"
    "Cho giống thành phố"
    Chửi thề càng hay !
    Anh đã hỏi em
    có còn nhớ đến
    Lời hứa hôm nao
    Em nhăn em nhó :
    "Trời ơi, con nít
    Lúc đó biết gì
    Bây giờ em lớn
    Đã có boyfriend !"
    Chàng em rất đẹp
    Giống hệt "Đông-giun" (không có họ hàng gì dzới Đông Gun hết nhé ! )
    Chàng có xế hộp
    Chở em vi vu ....
    Anh hỏi chuyện học
    Em chỉ : "Xời ơi...
    Con gái học nhiều
    Mốt cũng "đeo gông" !"
    Anh thôi không nói
    Mất công phải nghe
    Những lời "hoa mĩ"
    Từ chiếc miệng xinh ....
    Năm tháng wa đi
    Anh như quên hẳn
    Bóng dáng năm xưa
    Thì em xuất hiện
    Em khóc nức nở
    "Hắn dám phụ em
    Để em ôm trọn
    Bụng chửa chình ình !"
    Anh cũng thông cảm
    Nỗi khổ gái quê
    "Giờ làm sao nữa ?"
    "Em về đây luôn !"
    Nhưng chỉ ba tuần
    Sau khi "giải quyết "
    Em quyết ra đi
    " Để tìm thằng khác!"
    mình anh ở lại
    Lặng lẽ thở dài
    Em ơi ,phố thị
    Cướp người anh yêu !!
    lan6` đâu tiên làm thơ 4 chữ chắc chắn còn nhiều sơ xuất ,mong các bác thong^ cảm mà enjoy nha ....
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Xưa em rất đẹp
    Tóc dài buông lơi
    Vai gầy trong nắng
    Nụ cười tinh khôi ....
    Dáng em thướt tha
    Hoa ghen nhuỵ ghét
    Mắt nai to tròn
    Thu trọn hồn anh
    Rồi em tốt nghiệp
    Quyết lên thành phố
    "Em sẽ trở về
    Quê nhà ấm cúng "
    Rồi chỉ một năm
    Em về thăm quê
    Anh tưởng không phải
    Nàng tiên của mình ....
    Tóc em cắt ngắn
    Áo mảnh hai dây
    mặt em makeup
    Nhìn như ...bà già !!
    Đâu rồi cô gái
    Dịu dàng hôm nao
    Giờ em thay đổi :
    Ăn hàng một cây !!
    Em ăn ngấu nghiến
    Như sợ mất phần
    Anh hỏi : " Sợ mập ?"
    Em nói :"don''t care !!"
    Còn đâu thục nữ
    Anh mơ anh mộng
    Giờ anh chỉ thấy
    Thất vọng trào dâng
    Lời ăn tiếng nói
    Em cũng "improve"
    "Cho giống thành phố"
    Chửi thề càng hay !
    Anh đã hỏi em
    có còn nhớ đến
    Lời hứa hôm nao
    Em nhăn em nhó :
    "Trời ơi, con nít
    Lúc đó biết gì
    Bây giờ em lớn
    Đã có boyfriend !"
    Chàng em rất đẹp
    Giống hệt "Đông-giun" (không có họ hàng gì dzới Đông Gun hết nhé ! )
    Chàng có xế hộp
    Chở em vi vu ....
    Anh hỏi chuyện học
    Em chỉ : "Xời ơi...
    Con gái học nhiều
    Mốt cũng "đeo gông" !"
    Anh thôi không nói
    Mất công phải nghe
    Những lời "hoa mĩ"
    Từ chiếc miệng xinh ....
    Năm tháng wa đi
    Anh như quên hẳn
    Bóng dáng năm xưa
    Thì em xuất hiện
    Em khóc nức nở
    "Hắn dám phụ em
    Để em ôm trọn
    Bụng chửa chình ình !"
    Anh cũng thông cảm
    Nỗi khổ gái quê
    "Giờ làm sao nữa ?"
    "Em về đây luôn !"
    Nhưng chỉ ba tuần
    Sau khi "giải quyết "
    Em quyết ra đi
    " Để tìm thằng khác!"
    mình anh ở lại
    Lặng lẽ thở dài
    Em ơi ,phố thị
    Cướp người anh yêu !!
    lan6` đâu tiên làm thơ 4 chữ chắc chắn còn nhiều sơ xuất ,mong các bác thong^ cảm mà enjoy nha ....
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã khổ vì yêu wá nhiều ,nen6 đoi6 khi cũng nên tìm thứ khác để nhấm nháp hơn là vị đắng tình yêu .Em mạn phép post những bài học cười thiên hạ do em sưu tầm bên việt lãng du để các bác tham tường .Những bài này do sis Hoangdaica bên ấy làm ,em sẽ ký tên Hoangdaica dưới mỗi bài của sis ấy ...Chúc các bác vui hơn , để còn chút sức tàn mà ....yêu tiếp !
    Nếu chàng đang giận nàng thì áp dụng những cách sau cho chàng hết...xạo:
    1. Gọi điện thoại cho chàng nói bữa nay em có làm mấy món nhậu đặc biệt: Mực chiên dòn, cua lột rang muối, nghêu hấp, tôm nướng và có mời mấy người bạn của anh qua nhậu chung. Anh hổng qua thì em ngồi nhậu với... bạn anh. Nếu là người thông minh, chàng sẽ ngồi tính, giận không ăn được cái giải gì mà còn mất một chầu nhậu, lại thêm viễn ảnh người yêu ngồi nhậu 1 mình với lũ bạn diều hâu của chàng sẽ khiến chàng tức
    tốc chạy lẹ qua tức khắc.
    2. Nhắn chàng là vì chàng giận nên nàng sẽ đi tu, đừng nên cản, ý nàng đã quyết. Chàng có chạy qua gõ cửa thì cứ việc thản nhiên nói: Quá trễ, em đã tu rồi, tu hết... 5 chai nước lọc còn một đống vỏ chai kìa, thắc mắc gì nữa không?
    3. Viết cho chàng: "Anh thường ví em như công chúa, anh là hoàng tử. Nhưng vì bị hoàng tử giận nên công chúa hết thích hoàng tử dzồi, công chúa bây giờ chỉ khoái... tì nữ thôi." Hoàng tử sẽ xanh mặt mà cỡi bạch mã tới liền vì sợ nàng chuyển hệ luôn thì hoàng tử bị mất mối sộp.
    3. Vật liệu: Một tờ giấy báo, 1 trái ớt hiểm và 1 điện thoại di động.
    Cách làm: Tay cầm tờ giấy, gọi chàng bằng điện thoại di động: Em sẽ nói ra đây câu chuyện này vô cùng quan trọng, nội trong chiều nay anh phải.... (Ngưng nói - Vò vò tờ giấy cho kêu sột soạt, giả tiếng điện thoại bị nhiễu sóng rồi nói tiếp) - gia đình em sẽ..... (ngưng nói, vò giấy nữa) - (tới đây cắn một miếng ớt hiểm cho giọng trở thành ngẹn ngào vì cay) - Rất quan trọng, nhớ nghe anh. Em phải đi đây....
    Nói xong tắt luôn điện thoại di động cho chàng khỏi gọi lại - Đi uống liền 1 ly nước lạnh, không thì sẽ bị cay cháy cổ - Ði qua nhà bạn chơi vài ngày. Chàng sẽ chạy đôn chạy đáo đi kiếm tán loạn vì không nghe rõ chuyện gì, không biết chuyện gì xảy ra, không gọi phone lại được, không biết chuyện gì quan trọng mà nàng nghẹn ngào (đâu có chuyện gì đâu, vì ớt cay thôi mà).
    Ba ngày sau chàng sẽ phờ râu ông cụ, mềm như cọng bún thiu. Tà tà về nhà sẽ gặp chàng ngồi cú rũ như con gà mắc mưa trước ngõ, lúc này tim chàng chỉ còn đập thoi thóp. Giả bộ ngây thơ nói: Em chỉ nói đi ăn bún bò Huế vài ngày thôi mà, ai biểu anh không nghe rõ ráng chịu. Xin anh cứ việc về nhà mà... giận tiếp, ngồi đây làm chi cản trở lưu thông.
    4. Cách này là biện pháp mạnh luôn nghen, cũng thường rất hiệu quả.
    Xí, đàn ông gì mà hờn giận dai quá vậy, anh muốn giận, em cho... giận luôn. Adios, Sayonara, oa xịt xí bùm bum. Mừng xém xỉu. Hẹn anh kiếp sau. You no good. Anh đường anh em đường em - You sugar you, me sugar me. Tới luôn bác tài. Tình ta tuột dốc, thắng không ăn - brake no eat - Suzie love - Tình xù...
    Anh còn tới nhà em sẽ cho con TôTô của em ra nói chuyện phải trái. Con TôTô nhà em nó là bẹc giê Đức nên nó không hiểu tiếng Việt cũng chẳng biết tiếng Anh, nó chỉ biết tiếng Đức, anh ráng mà hiểu, vì nó rất nóng tánh, thiếu kiên nhẫn, nó chỉ hỏi anh hai câu mà anh cứ đứng đó hả hả cái gì là nó sẽ nhe răng ra cười kha kha một phát trước khi xài một thứ ngôn ngữ khác mà ai cũng hiểu. Nếu mà "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu" còn đứng lớ ngớ không lo leo lên lưng bạch mã mà vọt thì sẽ thành chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Rách Quần....
    Hỡi anh yêu dấu
    Nhìn anh phát rầu
    khuôn mặt như gấu
    cái mỏ diều hâu
    lưng như con trâu
    nước mắt cá sấu
    đôi chân hải cẩu
    cánh tay châu chấu
    quen nhau đã lâu
    trốn em đi nhậu
    anh còn chơi xấu
    em tội gì đâu
    anh làm mặt ngầu
    chơi không có hậu
    thôi thì cho anh
    đường đời độc tấu
    phần em xin chẩu
    Em là dách lầu
    anh là mậu hẩu
    anh còn tới tìm
    Gâu gâu gâu gâu

    HDC
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã khổ vì yêu wá nhiều ,nen6 đoi6 khi cũng nên tìm thứ khác để nhấm nháp hơn là vị đắng tình yêu .Em mạn phép post những bài học cười thiên hạ do em sưu tầm bên việt lãng du để các bác tham tường .Những bài này do sis Hoangdaica bên ấy làm ,em sẽ ký tên Hoangdaica dưới mỗi bài của sis ấy ...Chúc các bác vui hơn , để còn chút sức tàn mà ....yêu tiếp !
    Nếu chàng đang giận nàng thì áp dụng những cách sau cho chàng hết...xạo:
    1. Gọi điện thoại cho chàng nói bữa nay em có làm mấy món nhậu đặc biệt: Mực chiên dòn, cua lột rang muối, nghêu hấp, tôm nướng và có mời mấy người bạn của anh qua nhậu chung. Anh hổng qua thì em ngồi nhậu với... bạn anh. Nếu là người thông minh, chàng sẽ ngồi tính, giận không ăn được cái giải gì mà còn mất một chầu nhậu, lại thêm viễn ảnh người yêu ngồi nhậu 1 mình với lũ bạn diều hâu của chàng sẽ khiến chàng tức
    tốc chạy lẹ qua tức khắc.
    2. Nhắn chàng là vì chàng giận nên nàng sẽ đi tu, đừng nên cản, ý nàng đã quyết. Chàng có chạy qua gõ cửa thì cứ việc thản nhiên nói: Quá trễ, em đã tu rồi, tu hết... 5 chai nước lọc còn một đống vỏ chai kìa, thắc mắc gì nữa không?
    3. Viết cho chàng: "Anh thường ví em như công chúa, anh là hoàng tử. Nhưng vì bị hoàng tử giận nên công chúa hết thích hoàng tử dzồi, công chúa bây giờ chỉ khoái... tì nữ thôi." Hoàng tử sẽ xanh mặt mà cỡi bạch mã tới liền vì sợ nàng chuyển hệ luôn thì hoàng tử bị mất mối sộp.
    3. Vật liệu: Một tờ giấy báo, 1 trái ớt hiểm và 1 điện thoại di động.
    Cách làm: Tay cầm tờ giấy, gọi chàng bằng điện thoại di động: Em sẽ nói ra đây câu chuyện này vô cùng quan trọng, nội trong chiều nay anh phải.... (Ngưng nói - Vò vò tờ giấy cho kêu sột soạt, giả tiếng điện thoại bị nhiễu sóng rồi nói tiếp) - gia đình em sẽ..... (ngưng nói, vò giấy nữa) - (tới đây cắn một miếng ớt hiểm cho giọng trở thành ngẹn ngào vì cay) - Rất quan trọng, nhớ nghe anh. Em phải đi đây....
    Nói xong tắt luôn điện thoại di động cho chàng khỏi gọi lại - Đi uống liền 1 ly nước lạnh, không thì sẽ bị cay cháy cổ - Ði qua nhà bạn chơi vài ngày. Chàng sẽ chạy đôn chạy đáo đi kiếm tán loạn vì không nghe rõ chuyện gì, không biết chuyện gì xảy ra, không gọi phone lại được, không biết chuyện gì quan trọng mà nàng nghẹn ngào (đâu có chuyện gì đâu, vì ớt cay thôi mà).
    Ba ngày sau chàng sẽ phờ râu ông cụ, mềm như cọng bún thiu. Tà tà về nhà sẽ gặp chàng ngồi cú rũ như con gà mắc mưa trước ngõ, lúc này tim chàng chỉ còn đập thoi thóp. Giả bộ ngây thơ nói: Em chỉ nói đi ăn bún bò Huế vài ngày thôi mà, ai biểu anh không nghe rõ ráng chịu. Xin anh cứ việc về nhà mà... giận tiếp, ngồi đây làm chi cản trở lưu thông.
    4. Cách này là biện pháp mạnh luôn nghen, cũng thường rất hiệu quả.
    Xí, đàn ông gì mà hờn giận dai quá vậy, anh muốn giận, em cho... giận luôn. Adios, Sayonara, oa xịt xí bùm bum. Mừng xém xỉu. Hẹn anh kiếp sau. You no good. Anh đường anh em đường em - You sugar you, me sugar me. Tới luôn bác tài. Tình ta tuột dốc, thắng không ăn - brake no eat - Suzie love - Tình xù...
    Anh còn tới nhà em sẽ cho con TôTô của em ra nói chuyện phải trái. Con TôTô nhà em nó là bẹc giê Đức nên nó không hiểu tiếng Việt cũng chẳng biết tiếng Anh, nó chỉ biết tiếng Đức, anh ráng mà hiểu, vì nó rất nóng tánh, thiếu kiên nhẫn, nó chỉ hỏi anh hai câu mà anh cứ đứng đó hả hả cái gì là nó sẽ nhe răng ra cười kha kha một phát trước khi xài một thứ ngôn ngữ khác mà ai cũng hiểu. Nếu mà "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu" còn đứng lớ ngớ không lo leo lên lưng bạch mã mà vọt thì sẽ thành chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Rách Quần....
    Hỡi anh yêu dấu
    Nhìn anh phát rầu
    khuôn mặt như gấu
    cái mỏ diều hâu
    lưng như con trâu
    nước mắt cá sấu
    đôi chân hải cẩu
    cánh tay châu chấu
    quen nhau đã lâu
    trốn em đi nhậu
    anh còn chơi xấu
    em tội gì đâu
    anh làm mặt ngầu
    chơi không có hậu
    thôi thì cho anh
    đường đời độc tấu
    phần em xin chẩu
    Em là dách lầu
    anh là mậu hẩu
    anh còn tới tìm
    Gâu gâu gâu gâu

    HDC
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc bài thơ này chết cười. Vote vy 5 ông sao sáng nhé, nhớ sưu tầm thêm vài bài nữa post lên cho vui nè

Chia sẻ trang này