1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình Romantic ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi aloneTOalone, 14/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ tình Romantic ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

    Anh vẫn biết lòng người dông bão lắm
    Cái nghiêng tay cũng nặng nhọc ưu phiền
    Chẳng ai không dưng nói cười ngọt nhạt
    Khi lối mòn cỏ thế bởi gai chông

    Anh vẫn biết lòng người chua chát lắm
    Lời nói bay ngang phụ lại lời
    Tin sao được khách qua đường qua chợ
    Chuyện vui nào cũng chỉ để nghe thôi

    Anh vẫn biết lòng người ghê gớm lắm
    Những mưu toan, lật lọng, gạt lừa
    Để sống được đôi khi thành tàn nhẫn
    Và lạnh lùng trong cả những cơn thua

    Biết thế rồi anh vẫn đến đây
    Lối đi hẹp đạp lên chông mà bước
    Có đau xót rồi cũng lành lại được
    Dông bão qua mưa lại đền cây

    Dẫu thế nào . . . thì anh vẫn đến đây !




    Chỉ có em là không hiểu !!!!!!!!!!! WHY ?????
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tren la sưu tầm hay sáng tác vậy aloneTOalone@? Nếu là tự sáng tác thì chúng ta co topic về chủ đề này rồi, "Chống mộng mơ, thơ và thơ" đấy.
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tenquadep lanh mắt thật, bài thơ này là sưu tầm đấy, sưu tầm xong rồi đọc thấy hay hay, để không dzậy thì uổng we' thui post lên cho bà con anh em cùng đọc cho dzui i' mà.
    Nếu thấy hay và lạ miệng thì góp y' cho alone để alone kiếm thêm mấy bài nữa post lên chơi hoặc gởi qua "Chốn mộng mơ, thơ và thơ".
    Thank you Vinamilk !
    Giang hồ phiêu bạt, tứ phương là nhà​

    Chỉ có em là không hiểu !!!!!!!!!!! WHY ?????
  4. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    é.alonetoalone lãng mạng vậy mà alone thì cũng đáng thương ghê.tự dưng nhớ tới bài thơ
    Anh vẫn biết tình yêu là sóng gió
    tình yêu này có ngăn cản được đâu em
    ...
    không nhớ nữa,ai biết thì chép nguyên bài giùm em đi.
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này