1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình tuyệt vời của T.T.K.H và những bài thơ đối đáp của Thâm Tâm

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi chieclathuphai, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Thế sao bạn thích bài này? Tôi đọc đến câu: "Những cánh hoa lòng..." đã rầu hết cả ruột, cụt hết cả hứng, không còn muốnđọc thêm nữa rồi
  2. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    Hoa Tigon:
    [​IMG]
  3. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    Hoa Tigon:
    [​IMG]
  4. VIETBAC_LS

    VIETBAC_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hoa ti gôn hoangvan_09 đưa lên đẹp quá. Rất đẹp.
    Mình có một chỗ muốn hỏi hoangvan_09 và các bạn ở đây. Cũng nói rõ mình không biết nhiều về thơ, và hỏi chỉ bởi vì không biết rõ nên muốn hỏi. Mình có đọc ở đâu đó phỏng vấn nhà văn Thanh Châu. Khi người phỏng vấn có hỏi về TTKH, thì nhà văn Thanh Châu có ngập ngừng và sau đó nói rằng chuyện lâu quá rồi xin khép lại. Theo quan điểm của người phỏng vấn thì giữa TTKH và nhà văn Thanh Châu có mối liên hệ rất mật thiết trước đó. Nay mình đọc ở đây có nói TTKH là người yêu của Thâm Tâm, nên mình không rõ lắm. Nếu hoangvan_09 có thêm tài liệu đưa lên thì thật là tuyệt.
  5. VIETBAC_LS

    VIETBAC_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hoa ti gôn hoangvan_09 đưa lên đẹp quá. Rất đẹp.
    Mình có một chỗ muốn hỏi hoangvan_09 và các bạn ở đây. Cũng nói rõ mình không biết nhiều về thơ, và hỏi chỉ bởi vì không biết rõ nên muốn hỏi. Mình có đọc ở đâu đó phỏng vấn nhà văn Thanh Châu. Khi người phỏng vấn có hỏi về TTKH, thì nhà văn Thanh Châu có ngập ngừng và sau đó nói rằng chuyện lâu quá rồi xin khép lại. Theo quan điểm của người phỏng vấn thì giữa TTKH và nhà văn Thanh Châu có mối liên hệ rất mật thiết trước đó. Nay mình đọc ở đây có nói TTKH là người yêu của Thâm Tâm, nên mình không rõ lắm. Nếu hoangvan_09 có thêm tài liệu đưa lên thì thật là tuyệt.
  6. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hì, nếu như không có thông tin mới toanh thì cũng chẳng nên bàn làm gì nữa. Người ta đã in vài tập sách về chuyện này, đã viết cả một lô một lốc nào là phỏng vấn, hồi ký, ghi chép... về câu chuyện và nữ sỹ này. Mấy chục năm rồi, chẳng ai làm thoả mãn được bạn đọc cả, có phải vì thế mà người ta càng hiếu kỳ thêm không? Riêng trong cái box Thica này cũng đã có ít nhất là một topic nói đến vấn đề này rồi.
    Còn chuyện phỏng vấn ông Thanh Châu, tớ cũng có đọc rồi, nhưng phải cách đây ít nhất là hai năm nên không nhớ rõ nữa. Chỉ có điều trong đó nói rằng bà TTKH đang sống ở Pháp(??) và ông TC đã gặp bà ấy rồi, biết bà ấy là ai(??) nhưng không muốn tiết lộ ra, còn khẳng định đó không phải là người yêu của Thâm Tâm Nguyễn Tấn Trình. Mà cái chuyện Thâm Tâm làm thơ đối đáp, rất nhiều nhà thơ, nhà văn từng quen biết TT hoặc nhà nghiên cứu đều cho rằng đó không thể là thơ TT vì thực sự nó rất... dở! Tớ cũng thấy thế, không giống TT một chút nào hết.
    Một dữ liệu khác cho rằng TTKH chính là Lê Bái (bút danh hình như viết thế này JeBai), tác giả bài thơ Hoa bạc mệnh. Cái cô nữ sỹ TTKH là sản phẩm của một lần các ông thi sỹ hội họp nhau tìm cái mới lạ cho làng văn...
    Người xưa đã ra đi hết cả, có lẽ chuyện này sẽ chỉ là một ẩn số đối với những người yêu thơ thực sự và là một miếng mồi béo bở cho những kẻ thích dựa vào lòng hiếu kỳ của người đọc để kiếm chác. Chẹp!!
    Riêng bài Tống biệt hành, bản của Hoàng vân còn thiếu một khổ thơ cuối cùng. Khổ thơ này chỉ có trong bản in Thi Nhân Việt Nam hồi trước. Lâu lâu không đọc lại, không thuộc suôn sẻ nữa, bao giờ nhớ hết tớ chép cho, bây giờ nhớ mỗi hai câu cuối:
    Ly khách ven trời nghe muốn khóc
    Tiếng đời xô động tiếng hờn câm...
  7. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hì, nếu như không có thông tin mới toanh thì cũng chẳng nên bàn làm gì nữa. Người ta đã in vài tập sách về chuyện này, đã viết cả một lô một lốc nào là phỏng vấn, hồi ký, ghi chép... về câu chuyện và nữ sỹ này. Mấy chục năm rồi, chẳng ai làm thoả mãn được bạn đọc cả, có phải vì thế mà người ta càng hiếu kỳ thêm không? Riêng trong cái box Thica này cũng đã có ít nhất là một topic nói đến vấn đề này rồi.
    Còn chuyện phỏng vấn ông Thanh Châu, tớ cũng có đọc rồi, nhưng phải cách đây ít nhất là hai năm nên không nhớ rõ nữa. Chỉ có điều trong đó nói rằng bà TTKH đang sống ở Pháp(??) và ông TC đã gặp bà ấy rồi, biết bà ấy là ai(??) nhưng không muốn tiết lộ ra, còn khẳng định đó không phải là người yêu của Thâm Tâm Nguyễn Tấn Trình. Mà cái chuyện Thâm Tâm làm thơ đối đáp, rất nhiều nhà thơ, nhà văn từng quen biết TT hoặc nhà nghiên cứu đều cho rằng đó không thể là thơ TT vì thực sự nó rất... dở! Tớ cũng thấy thế, không giống TT một chút nào hết.
    Một dữ liệu khác cho rằng TTKH chính là Lê Bái (bút danh hình như viết thế này JeBai), tác giả bài thơ Hoa bạc mệnh. Cái cô nữ sỹ TTKH là sản phẩm của một lần các ông thi sỹ hội họp nhau tìm cái mới lạ cho làng văn...
    Người xưa đã ra đi hết cả, có lẽ chuyện này sẽ chỉ là một ẩn số đối với những người yêu thơ thực sự và là một miếng mồi béo bở cho những kẻ thích dựa vào lòng hiếu kỳ của người đọc để kiếm chác. Chẹp!!
    Riêng bài Tống biệt hành, bản của Hoàng vân còn thiếu một khổ thơ cuối cùng. Khổ thơ này chỉ có trong bản in Thi Nhân Việt Nam hồi trước. Lâu lâu không đọc lại, không thuộc suôn sẻ nữa, bao giờ nhớ hết tớ chép cho, bây giờ nhớ mỗi hai câu cuối:
    Ly khách ven trời nghe muốn khóc
    Tiếng đời xô động tiếng hờn câm...
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đọc thì thấy khổ đầu của HSHTG vẫn đẹp ... đẹp lắm ... với tôi rất thích luôn là khác

    Ngẫm mình hót chắc gì đã hay như UHP , QV nhưng để mà khen hay chắc cái miệng mình chưa dám
    dài dòng kể lể y như kiểu các cụ ngày xưa ru cháu ngủ ... chả hiểu sao cứ thích đào bới . Lên mấy cái trang thơ đối đáp bây giờ kiếm đại con nào hay chơi thất ngôn , lục bát ... đọc nghe du dương tí thì có khác gì nhau đâu
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 12/11/2004
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đọc thì thấy khổ đầu của HSHTG vẫn đẹp ... đẹp lắm ... với tôi rất thích luôn là khác

    Ngẫm mình hót chắc gì đã hay như UHP , QV nhưng để mà khen hay chắc cái miệng mình chưa dám
    dài dòng kể lể y như kiểu các cụ ngày xưa ru cháu ngủ ... chả hiểu sao cứ thích đào bới . Lên mấy cái trang thơ đối đáp bây giờ kiếm đại con nào hay chơi thất ngôn , lục bát ... đọc nghe du dương tí thì có khác gì nhau đâu
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 12/11/2004
  10. autumn2582002

    autumn2582002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của bà với một người thi sĩ, vì chàng thi sĩ nghèo nên gia đình bà đã không chấp nhân mối tình của họ, mối tình của họ thật đẹp, nhưng cũng đầy nước mắt...
    Sau này bà đã lấy chồng là một ngoại kiều, va vào nam sinh sống, ba la TRẦN THỊ KHÁNH DƯ.

Chia sẻ trang này