1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG BÀI THƠ TÌNH VƯỢT THỜI GIAN ... ( mà bạn tâm đắc nhất )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mat_pass, 11/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG BÀI THƠ TÌNH VƯỢT THỜI GIAN ... ( mà bạn tâm đắc nhất )

    Thơ tình muôn đời chẳng bao giờ xưa cũ cả. Dường như ngày nay người ta ít tỏ tình với nhau bằng thơ hơn thì phải. Nhưng những bài thơ tình thì còn mãi trong những trái tim đang yêu.
    Cả nhà ơi, hãy cùng nhau chia sẻ những bài thơ tình mà bạn tâm đắc nhé !
  2. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bản thân mình thích thơ Xuân Quỳnh. Và nếu để tỏ tình sẽ chọn bài Tự hát . Cả nhà cùng đọc xem nhé !
    Cả người-con-trai và người-con-gái nếu có ao ước về một Tình yêu đích thực thì có chăng đây chính là tâm-hồn-yêu mà họ đang đi tìm đấy thôi. Tâm-hồn-yêu ấy đang ....
    TỰ HÁT
    Xuân Quỳnh
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
    Được mat_pass sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 11/02/2005
    Được mat_pass sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 11/02/2005
  3. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lời tâm sự của một người con gái , trải lòng mình với "anh" ... một trái tim đang yêu và mãi thổn thức cùng tình yêu. Tình yêu là thiêng liêng .. nhưng có khi tình yêu lại giản dị đến không ngờ - như hơi thở của chính những người yêu nhau vậy.. Tình yêu quả thực là điều kỳ diệu. Hãy nói cùng người mình yêu những lời yêu thương ... Và ngay từ bây giờ hãy " .. Yêu như chưa yêu lần nào ... "
    NÓI CÙNG ANH
    Xuân Quỳnh
    Em vẫn biết đấy là điều cũ
    Chuyện tình yêu quan trọng gì đâu :
    Sự ràng buộc giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa nở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Đó Tình Yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn vàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự Người hơn.
    Được mat_pass sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 11/02/2005
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    híc đang định tắt máy đi ngủ để mai còn đi chúc tết ai ngờ ai bị gãi đúng chỗ ngứa thế này có chết mình không. Mà tôi chỉ thích thơ thất tình thôi hoặc là cái dạng muốn mà chẳng được nên mãi mãi vẫn thèm hihi chơi thử 1 bài nếu không ổn thì bạn xoá đi dùm
    Thời gian
    ( Tác giả: Giang Thao )
    Gặp nhau
    Một người
    tiếc cho mình
    Không sinh sau vài mươi tuổi
    Một người
    thương cho mình
    Không sinh ra cùng thời ấy
    Hai người
    Hai đầu cầu
    Mà cây cầu
    lại gãy !
    CON SÔNG THỜI GIAN TRÔI
    CÓ GÌ LÀ VÀNG NGỌC ?
  5. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thế người đàn ông thì nói gì với người mình yêu nhỉ?!
    Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc tới Khúc mùa thu của nhà thơ-nhà báo Hồng Thanh Quang. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc ( 1 ca khúc tuyệt vời ) , và có lẽ nhiều người chắc biết đến bài hát này nhiều hơn.
    Tất nhiên, những tâm sự - nỗi lòng của người đàn ông có những cung bậc riêng khác. Đọc Khúc mùa thu ta cảm nhận sâu sắc sự trải nghiệm của một người đàn ông. Tôi đã đọc bài thơ này đến mòn cả con chữ, và nghe bài hát này nhiều như .. không thể nhiều hơn.
    Không phải chỉ riêng tôi, mà bất cứ người phụ nữ-yêu nào cũng sẽ thảng thốt và cảm giác như trái tim đang nghẹn thắt lại khi Ngọc Tân vang lên câu hát " .. Người-đàn-bà-giấu-đêm vào trong tóc. Em tìm gì khi thất vọng về tôi..."
    KHÚC MÙA THU
    Hồng Thanh Quang
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng?
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng
    Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người-đàn-bà-giấu-đêm-vào-trong-tóc
    Còn điều chi em mải miết đi tìm?
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.
    Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
    Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi âm thanh cũng bất lực như lời.
    Sẽ chỉ còn Quầng thu thuở ấy
    Mãi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người-đàn-bà-giấu-đêm-vào-trong-tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi? ...
    P/s : có 1 chút khác biệt giữa bài thơ và lời bài hát ( chút xíu thôi )
    Được mat_pass sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 11/02/2005
    Được mat_pass sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 11/02/2005
  6. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    bài thơ tình mà BA tâm đắc nhất là bài "Đây thôn Vĩ Dạ" của Hàn Mặc Tử
    Sao anh không về chơi thôn Vĩ
    Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên
    Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
    Lá trúc che ngang mặt chữ điền
    Gió theo lối gió, mây đường mây
    Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
    Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
    Có chở trăng về kịp tối nay
    Mơ khách đường xa, khách đường xa
    Áo em trắng quá nhìn không ra
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà
    Tặng ...
  8. nguoiemgai

    nguoiemgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    THỜI GIAN
    Văn Cao
    Thời gian qua kẽ tay
    Làm úa những chiếc lá
    Kỷ niệm trong tôi
    rơi như tiếng sỏi
    trong lòng giếng cạn
    Chỉ những câu thơ là vẫn còn xanh
    Chỉ những bài hát là vẫn còn xanh
    Và đôi mắt em .....
    hai giếng nước .........
  9. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đôi bờ
    A. Voznesensky
    Suốt đêm qua trời mưa
    Nên lá xanh càng mục
    Ai cũng nói rằng em
    Được yêu và hạnh phúc.
    Cả em, em cũng tin
    Dù cuộc đời không vậy
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy.
    Đàn chim bay từng đôi
    Như sóng kề bên sóng
    Các bạn gái có đôi
    Chỉ mình em thất vọng.
    Nhưng em chờ, em tin,
    Dù cuộc đời không vậy,
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy.
    Suốt đêm qua trời mưa
    Nhưng bình minh đã tới
    Chỉ mình anh, mình anh
    Mình anh em chờ đợi
    Em chờ và em tin
    Dù cuộc đời không vậy
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  10. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu luôn là đề tài muôn thuở. Mỗi bài thơ tình có những giọng điệu riêng khác... khi sâu lắng trầm ấm - khi nhẹ nhàng - khi buồn đau - khi hóm hỉnh, tươi vui - khi thờ ơ, dửng dưng - khi lại quấn quít tràn trề yêu thương...
    Có biết bao nhiêu bài thơ tình mà tôi muốn giới thiệu cả nhà cùng đọc, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, như lạc lối giữa sâu thẳm rừng xanh - nơi chốn nào cùng lạ lẫm, thú vị - nơi nào cũng muốn mò mẫm khám phá.
    Bởi thế tôi càng chẳng muốn sắp xếp các bài thơ theo một trình tự thời gian nào cả. Chỉ đơn giản nhớ - nghĩ đến bài nào thì sẽ post bài đó thôi... đơn giản thế thôi cũng thấy muốn rối tung lên rồi..
    Tôi yêu thơ nên càng mong đọc được nhiều bài thơ tâm đắc của mọi người nữa

Chia sẻ trang này