1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG BÀI THƠ TÌNH VƯỢT THỜI GIAN ... ( mà bạn tâm đắc nhất )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mat_pass, 11/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu quả thực thú vị ! Giữa muôn mặt không tĩnh lặng của cuộc đời, những trái tim đang thổn thức yêu đương nơi nào họ cũng tìm thấy sợi dây ràng buộc với Tình Yêu.
    Đọc Nói với anh của Đoàn Thị Lam Luyến, tự dưng tôi cứ cảm thấy có cái gì đó nhảy nhót trong tim khe khẽ hát....
    Mấy anh chị dân tự nhiên chắc đều biết bài này
    NÓI VỚI ANH
    Đoàn Thị Lam Luyến
    Phép cộng của tình yêu
    Là khi em hờn dỗi
    Phép chia của tình yêu
    Khi một lần nông nổi
    Bên nhau tròn trăm tuổi
    Ta vẫn thèm số dư
    Thời gian dù tiếp nối
    Tình yêu không phép trừ !
    Gian khổ hay cách trở
    Thương nhau thêm bội phần
    Và với em khi đó
    Tình yêu là phép nhân !
    Được mat_pass sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 11/02/2005
  2. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Con người là điều kỳ diệu của tạo hóa. Tôi luôn cho rằng nếu còn có cái ngưỡng nào đó mà con người không thể "làm gì được" ... mà đôi khi đành bất lực ... Thì đó chính là thời gian .
    Có những thứ qua đi mà ta không thể níu kéo được ... Thời gian như viên xúc xắc nhiều mặt. Nhưng tôi cho rằng con người có khả năng kiểm soát được sự may rủi của viên xúc xắc ấy.
    Hãy yêu thương nhau đi, ngay từ bây giờ và đừng chần chừ gì nữa ... nếu không biết đâu .. một ngày nào đó bạn sẽ phải ......
    TÌM TRONG KÝ ỨC
    Võ Văn Trực
    Anh lục tìm trong ký ức
    Câu nói nào em nói với riêng anh
    Mà hôm đó lá rờn xanh như ngọc
    Bầy chim non nhảy nhót vui cành
    Anh lục tìm trong ký ức
    Ánh mắt nào em muốn gửi trao anh
    Mà hôm đó khi trống trường tan học
    Ngôi sao chiều chợt hiện sáng long lanh
    Anh lục tìm trong ký ức
    Bàn tay nào em muốn nắm tay anh
    Mà hôm đó nhánh bàng khô run rẩy
    Nắng vàng rơi trên vai áo lặng thinh
    Ôi dĩ vãng thân yêu và trong trắng
    Bỗng hiện lên như một áng mây buồn
    Rồi lạnh lẽo xa dần vào tan vắng
    Tay anh cầm một cảm giác cô đơn
    Giá hồi ấy anh biết rằng em đã
    Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ
    Thì có phải giờ đây anh đỡ khổ
    Đi tìm em trong ký ức vu vơ.
  3. DEM_SAOSANG

    DEM_SAOSANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    OI!Tuổi trẻ!Tình yêu!Thời gian!
    Tôi đang nhớ tới "Không đề" của Quang Dũng.
    Có những câu thế này:
    "Tóc anh đã thành mây trắng
    Mắt em dáng thời gian qua".
    "Ta mãi là mùa xanh xưa
    Em mãi là hai mươi tuổi".
    và:
    "Giữ trọn tình người cho đẹp"!
    Đấy là bài thơ nhà thơ viết sau khi bất ngờ gặp lại người yêu xưa bạn ạ! ^L^,
  4. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    TƯƠNG TƯ CHIỀU
    ( Xuân Diệu )

    Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm ,
    Anh nhớ em , em hỡi ! Anh nhớ em.
    Không gì buồn bằng những buổi chiều êm
    Mà ánh sáng điều hòa cùng bóng tối
    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối ;
    Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành ;
    Mây theo chim về dãy núi xa xanh
    Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
    Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.
    Thôi hết rồi ! Còn chi nữa đâu em !
    Thôi hết rồi , gió gác với trăng thềm ,
    Với sương lá rụng trên đầu gần gũi.
    Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi,
    ( Được giận hờn nhau , sung sướng biết bao nhiêu ! )
    Anh một mình nghe tất cả buổi chiều
    Vào chậm chậm trong hồn hiu quạnh
    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình . Anh nhớ ảnh
    Anh nhớ em , anh nhớ lắm ! Em ơi !
    Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi ,
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời ,
    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm .

    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 11/02/2005
  5. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đặc biệt rất thích Tương Tư Chiều của Xuân Diệu. Đang định post thì đã có 1 người đồng điệu rồi.
    Nhưng hình như bạn đã quên mất câu cuối rất thú vị của bài thơ đấy !
    Đó là :
    ............Anh một mình nghe tất cả buổi chiều
    Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh
    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình . Anh nhớ ảnh
    Anh nhớ em , anh nhớ lắm ! Em ơi !
    Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi ,
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời ,
    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm .
    Em! Xích lại! Và đưa tay anh nắm! ​
    Được mat_pass sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 11/02/2005
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nếu kể đến thơ tình yêu em xin góp một bài xưa cũ lắm rồi nhưng sẽ còn mãi mãi
    Các bác chắc cũng đoán ra rồi , đó là bài thơ tình của Puskin
    Em xin mạn phép :

    Tôi yêu em
    Tôi yêu em đến nay chhừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải gợn sóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Không để em bận lòng thêm nữa
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em !
  7. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của Nguyễn Phan Hách là bài thơ mà tôi rất nhớ ngay khi đọc nó lần đầu tiên. Bởi vì tôi thật ko may mắn đã ko có được cái gọi là "mối tình đầu" ấy, dù trọn vẹn hay là dang dở.
    Anh ko phải là người đầu tiên, đã có nhiều người trước Anh. Tôi đã qua rất nhiều những dang dở - sai lầm để đến được với "mối tình đầu" là Anh.
    Tôi thường đọc được ở đâu đó người ta hỏi nhau " Có phải Tình yêu đích thực chỉ có duy nhất trong đời ??? ". Tôi không bao giờ dám trả lời câu hỏi ấy... chỉ mãi day dứt ko nguôi về nó.
    Nhưng tôi biết trong sâu thẳm trái tim mình, giữa những điều khó cắt nghĩa được của Tình yêu, với Tình yêu đích thực, Anh chính là "mối tình đầu" của tôi. Nhưng nhà thơ Phan Hách sẽ ghen tị với tôi, vì mối tình đầu ấy trọn vẹn và mãi mãi
    MỐI TÌNH ĐẦU
    Nguyễn Phan Hách
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại mùa thu, tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình, tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời của Roméo và Juliette
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
    Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau ...
    Được muathugiauem sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 13/02/2005
  8. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trong các nhà thơ nữ, tôi cũng rất thích thơ của cô Nguyễn Thị Hồng Ngát. Không chỉ là giọng điệu thơ, không chỉ là nhịp - là vần - là hình ảnh thơ ... Mà chính cái tâm hồn thơ của người viết cuốn hút tôi... buộc tôi phải suy nghĩ - phải trải lòng mình ... và cũng buộc tôi phải post bài lên đây nữa
    TRÁI MÙA
    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Không phải mùa thu sao có cúc
    Vàng ươm cả một góc chợ chiều?
    Không phải mùa hè sao có nắng
    Cây đổ lâu rồi, gió vẫn reo ...
    Tình ta cũng lạ như trời đất
    Trái chín, hoa thơm chẳng đợi mùa
    Ngày nào cũng thấy đầy vơi thế
    Người ơi đỏ mắt những mong ... chờ ...
  9. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi Tình yêu thật trớ trêu... Nó như cái tơ nhện mỏng manh, giăng bẫy người ta để rồi ... cứ luẩn quẩn trong đó ... mãi mà không dứt ra được .... Người ta mong đợi 1 điều gì chăng ?! 1 điều kỳ diệu của Tình yêu ... có thể lắm chứ ...
    VÒNG TRÒN
    Mai Bá Ấn
    Hình như là gió rung cây
    Hình như có đám mây bay về trời
    Hình như em đã yêu tôi
    Hình như tôi lại ... yêu rồi người ta
    Và hình như
    hình như là .......
    Người tôi yêu yêu người ta mất rồi.
    Hình như mây lại lìa trời
    thẫn thờ về chật ngõ tôi chiều nay
    Hình như là cây lung lay
    rủ rê chàng gió đặt bày chuyện rung
    Hình như là một vô cùng
    Vòng tròn xoay đến nghìn trùng
    xoay .............
    xoay ...............
    Được muathugiauem sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 12/02/2005
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Tặng những người đang cô đơn:
    Ra vườn hái một cành hoa
    Về nhà cắm ở lọ hoa đầu giường
    Thế mà cũng sắc cũng hương
    Cũng hoa cũng tết dễ thường kém ai
    Người ta đi tết trong ngoài
    Riêng mình, mình ở một mình ngắm hoa
    Ba ngày hết tết người ta
    Riêng mình, một lọ một hoa vẫn cài
    ----
    Có ai biết đầy đủ bài này của Puskin không, giúp với:
    Và tôi nói thưa cô cô đẹp lắm''
    Nhưng thật lòng anh quá đỗi yêu em
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 12/02/2005

Chia sẻ trang này