1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG BÀI THƠ TÌNH VƯỢT THỜI GIAN ... ( mà bạn tâm đắc nhất )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mat_pass, 11/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    HOA CỎ MAY
    Xuân Quỳnh
    Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu
    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa.
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dầy
    Lời yêu mỏng manh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay ?


    Được Piscis sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 02/03/2005
  2. hay_ngu_gat

    hay_ngu_gat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    LỜI THỀ CỎ MAY
    Phạm Công Trứ

    Thuở ấy tôi mới lên mười
    Còn em lên bảy theo tôi cả ngày
    Quần em dệt kín bông may
    Áo tôi đứt cúc mực dây tím bầm
    Tuổi thơ chân đất đầu trần
    Từ trong lấm láp em thầm lớn lên
    Bây giờ xinh đẹp là em
    Em ra thành phố dần quên một thời
    Về quê ăn tết vừa rồi
    Em tôi áo chẽn em tôi quần bò
    Gặp tôi em hỏi hững hờ
    Anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai
    Em đi để lại chuỗi cười
    Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê
    Trăng vàng đêm ấy bờ đê
    Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may.....
  3. hay_ngu_gat

    hay_ngu_gat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của muathugiauem ngay 1/3/2005:
    Tôi cảm thơ T.T.K.H, thấy một cảm giác mà người ta gọi là hay .. nhưng tôi sợ những vần thơ ấy lắm. Tôi sợ đọc nó, tôi sợ nó "ám" vào đời tôi .. Tình yêu đấy .. mà sao quá đỗi buồn !
    ---------------------------------------------------------------
    Cũng như bạn ,tôi cũng thích và cảm thơ TTKH...........Khi trước tôi yêu hoa tigon cũng là bởi đọc thơ của người thiếu phụ ấy.......Cảm nhưng không sợ vì lúc ấy còn trong sáng quá ,không biết đươc cuộc đời nhiều biến động............Bây giờ hoa tigon thì vẫn yêu,thơ vẫn thích đọc nhưng mỗi lần đọc lại bài thơ cũ lại thấy xa xót buồn.......
    Cho anh: lâu lắm em lại thấy nhớ anh thế này........chắc tại vì ngồi đọc lại bài thơ cũ........nó làm em nhớ.....bây giờ không còn ai để hái tigon cho em như anh ngày xưa nữa rồi!!! Giàn tigon ấy cũng đã tàn ,đã héo úa..........Biết khi nào trở lại sắc tươi của ngày cũ..........
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Em cũng thích thơ lém, vô đây thấy xôm xả wé, các bác cho em tham gia với nèo.. Em chẳng nhớ cái bài này tên gì nữa, chỉ biết em rất thích, hì hì...
    Anh đừng đến khi em quá vui
    Bởi phút ấy em là người hào phóng
    Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
    Để rồi ân hận một đời
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi
    Một cửa ngõ khép mình trong im lặng
    Thì cũng mặc anh ơi đừng lo lắng
    Phiền muộn nào rồi cũng nguôi đi
    Như bóng cây đổi sắc bất kỳ
    Anh đừng đến đợi em ngày yên tĩnh
    Mỏi mòn bước chân- mỏi mòn con mắt
    Em vẫn là em xa lắc một khoảng trời
    Nhưng sẽ đến một ngày, có thể chẳng vì ai
    Em hoà mình trong bão mưa dữ dội
    Vắt cùng kiệt giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi anh có tới cùng em...
  5. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa ạ...

    Ám ảnh trong em gương mặt một thời
    Ám ảnh trong em nụ cười một thủa
    Người con gái trong anh quá dịu dàng nỗi nhớ
    Ám ảnh em đêm dài là đôi mắt trong veo
    Anh đã từng mơ ước, từng đắm say rất nhiều
    Đã từng nói lời yêu ngại ngùng trang thư nhỏ
    Em chẳng ghen đâu...
    Ai không có một mối tình xưa cũ
    Ai không xây cho mình một khao khát thủa ngày xanh
    Ám ảnh trong em những phút lặng thầm trong vòng tay anh
    Em khờ khạo dối mình...
    Trái tim bé bỏng.
    Đừng nhạy cảm được không???
    Chút hững hờ như sóng
    Có một bóng mây buồn....
    Qua trong mắt Anh_EM...
    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 03/03/2005
  6. DEM_SAOSANG

    DEM_SAOSANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    "chẳng nhớ cái bài này tên gì nữa!"
    Nhà em cách bốn quả đồi
    Cách ba ngọn suối cách đôi cánh rừng
    Nhà em xa cách quá chừng
    Em van anh đấy anh đừng thương em.

    P/s: "Sợ" con gái quá cơ!
    Được DEM_SAOSANG sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 03/03/2005
  7. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cũng có bài này bạn ơi
    Ðố ai quét sạch lá rừng
    Ðể anh khuyên gió, gió đừng rung cây.
    Rung cây, rung cỗi, rung cành
    Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng !
    Thanks muathugiauem nhé!
  8. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nếu hoa cũng biết nói
    Bông hoa quý ! Nếu hoa cũng biết.
    Vết thương gì đã xé lòng tôi
    Thì lệ hoa đã hoà lệ tôi rồi.
    Để chữa lành nỗi đau tôi chịu đựng.
    ***
    Và họa mi, nếu hoạ mi cũng biết.
    Tôi có bao đau yếu ưu phiền.
    Thì chim sẽ dành cho tôi, vui vẻ.
    Một bài ca làm phấn chấn tôi lên.
    ***
    Và nếu các vì sao cũng biết.
    Bao đau thương xâm chiếm hồn tôi.
    Thì các vì sao cũng từ giã bầu trời.
    Để làm dịu nỗi lòng tôi thất vọng.
    ***
    Hoa, chim, sao không thể nào biết được.
    Chỉ một người biết nỗi khổ tôi thôi.
    Người đàn bà đã từng xé nát.
    Bằng tay mình xé nát tim tôi.
    HEINRICH HEINE (Đức)
  9. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tháng Sáu Trời Mưa
    Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
    Trời không mưa anh cứ lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong toả đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
    Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
    Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
    Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya
    Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng...
    Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
    Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
    Hãy gởi cho nhau từng hơi thở muà thu
    Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ
    Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
    Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
    Hãy để môi rót rươu vào môi
    Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn
    Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
    Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
    Hãy biến cuộc đời bằng những tối tân hôn
    Nếu em sợ thời gian dài vô tận
    Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
    Trời không mưa em có lạy trời mưa ?
    Anh vẫn xin mưa phong toả đường về
    Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm
    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc
    Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu
    Nguyên Sa
  10. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Bởi Yêu Em Sầu Khổ Dịu Dàng
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Những kỉ niệm đời xin hãy còn xanh
    Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
    Cùng ra đi như định luật Trời dành
    Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
    Thuở học trò em làm khổ ai chưa?
    Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
    Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
    Em hãy đứng trước gương làm dáng
    Tự khen minh: "đẹp quá!" đi em
    Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
    Còn đôi chút luyến lưu thời con gái
    Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải
    Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
    Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
    Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn.
    Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
    Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay
    Thu miền Nam không thấy lá vàng bay
    Anh phải nói: buồm chúng ta màu trắng
    Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
    Người thì không bắt bóng được bao giờ
    Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng.
    Nguyễn Tất Nhiên
    Hình tuổi học trò yêu bao giờ cũng mơ mộng cả.

Chia sẻ trang này