1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tôi yêu (st)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi cunbong264, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ tôi yêu (st)

    Lời của gió- Tạ minh Tâm

    Nắng hanh từ thủa mùa thu
    Em chanh chua từ buổi vừa mắt nhau
    Nói một câu
    Ương một câu
    Ổi trên cành ổi lắc đầu thua em
    Mùa thu tóc em dài thêm
    Dịu dàng chú nữa là mềm tim tôi
    Ừ thôi ,thì cứ cong môi
    Tôi lơ lửng giữa nét cười môi em
    Không quen cũng chẳng lạ thêm
    Ngày không có nắng dài thêm thế nào
    Em qua gửi một câu chào
    Gió giằng lấy mất chẳng vào tai tôi
    Tôi ra ngơ ngẩn giữa trời
    Tìm cơn gió lạ mang lời của em.


    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about
    Someone to care about
    Someone to share your jo
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trời em
    Khoảng trời em mây trắng trôi nhanh
    Mây trắng gọi những niềm vui nỗi nhớ
    Trời nghiêng xuống mắt em thành nỗi nhớ
    Để mây tràn đến phương anh.
    Khoảng trời em nắng trong thủy tinh
    Nắng theo ta đi hái chùm sim ngọt
    Ôi đâu nắng giữa vườn sim nhảy nhót
    Vẫn bồi hồi tay em đâu đây.
    Khoảng trời em mưa thưa bóng mây
    Mưa khó hiểu như tình ta buổi ấy
    Cơn mưa giận cơn mưa thương biết mấy
    Nhớ nhung gì mà ướt áo người xa
    Khoảng trời em êm đềm xanh bao la
    Ở phía trước nơi anh nhìn rất rõ
    Ôi phương Nam tâm hồn anh ở đó
    Nơi lòng anh về lại khoảng trời em.
    [blue]
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about...
    Someone to care about...
    Someone to share your joy [blue]
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    LỜI CỦA MẸ-Bình Nguyên Trang
    Thế là nó trượt đại học
    Đứa con gái của tôi
    1 nửa điểm thôi mà nó ko cố được
    Ko cố được, bây giờ nó khóc
    Tôi thương nó và tôi thương tôi
    Những đêm mùa thu khó nhọc
    Những đêm mùa đông gió lùa lộng óc
    Tôi đứng dầm mình sương khuya...
    Người đàn bà nhà quê cả đời lo cho con ăn học
    Sẻ áo nhường cơm bán thóc ăn khoai
    Tôi chờ đợi suốt 10 năm lẻ 2
    Con gái của tôi vừa thi trượt
    Ngày nó đi tôi chắp tay lên trời nguyện ước
    khổ đời tôi, đời nó được học hành
    Vậy mà nó trượt...
    Ôi, con gái buồn bã của tôi
    Một nửa điểm thôi mà nó ko cố được
    Ko cố được
    Nó đang khóc bằng mắt của tôi
    Nhưng tôi lại đau bằng trái tim của nó
    và giông, và gió...
    và mùa đông, và mùa hè...
    Vẫn cố tình xoay núm cửa cuộc đời tôi
    Con gái buồn bã ơi
    Nếu khóc được mẹ đã ko là bão
    Mẹ chẳng biết làm gì hơn là cầu cứu
    Nhưng vì sao ở rất cao và xa...
    Nếu trượt ngã mà trở thành thiên sứ
    Thì chẳng bao giờ bất lực trước Tình Yêu..
    [blue]
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about...
    Someone to care about...
    Someone to share your joy [blue]
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    ... Ai đâu về lại mùa thu trước
    Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
    Với cả hoa tươi muôn cánh dã
    Về đây đem chắn nẻo xuân sang.....
    [blue]
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about...
    Someone to care about...
    Someone to share your joy [blue]
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Bức thư-------
    Bức thư em mới viết
    Chẳng làm anh hãi hùng
    Em không yêu anh nữa
    Bức thư dài vô cùng
    Mười hai trang chữ bé
    Một bản thảo tuyệt hay
    Khi người ta chia tay
    Không ai viết như thế.
    [blue]
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about...
    Someone to care about...
    Someone to share your joy [blue]
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Vì sao
    Mới nhìn đã nói gì đâu
    Mà sao em đã cúi đầu em ơi
    Tình yêu chưa ngỏ thành lời
    Mà cung đàn ấy ngân dài trong anh.
    [blue]
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about...
    Someone to care about...
    Someone to share your joy [blue]
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    TRÒ TRẺ
    Rồi 1 ngày sẽ hết những câu thơ
    Ta viết tặng riêng ta 18 tuổi
    Ta viết tặng những tháng ngày nông nổi
    Để đối diện mình- thảng thốt- nghĩ suy
    Có 1 ngày ta như kẻ đa nghi
    Ta ko tin vào những gì đã có
    Có 1 ngày ánh đèn vàng đại lộ
    Soi giọt mưa hắt chéo bước 2 người
    Rồi 1 ngày ta thờ ơ nở nụ cười
    Xốc ba lô lên vai rảo bước
    Vẫy tay chào 2 người rồi đi trước
    Có điều gì chống chếnh sau lưng...
    Rồi 1 ngày vơi dần những bâng khuâng
    Ta phác hoạ ra ta thành kẻ khác
    Mũ lưỡi trai và thùng thình áo khoác
    Ngụy trang mình, kiêu ngạo, thản nhiên
    Rồi tình cờ gặp nhau trong quán quen
    Loa thùng cũ và những bài ca cũ
    Ta mỉm cười, giả đò:"Chao, buồn ngủ
    Tớ phải về, 2 ấy ở lại vui..."
    Một mình đi trên vỉa hè quen rồi
    Không đợi nữa tiếng phanh xe đánh két
    Và nếu có...ta cũng đâu cần biết
    Ta hôm nay đã khác hôm qua
    Bạn bè quen, gặp hỏi:"Quên rồi à?
    Cái thằng hay đi cùng lần trước
    Ta mỉm cười vẫy tay cất bước
    Tớ bây giờ phớt hết. bye bye!"
    Cơn mưa mùa đông hôm nay chợt lạnh vai
    Thèm đến khóc 1 người để tin cậy
    Chiếc ô đó trong tay như dấu phẩy
    Ngắt giữa chừng...niềm kiêu hãnh ngã nhoài...
    [blue]
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about...
    Someone to care about...
    Someone to share your joy [blue]
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hai sắc hoa ti gôn
    Mỗi chiều thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương.
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Sải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài những lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng ?o Hoa dáng như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi?
    Thủa ấy nào tôi có biết gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp ?omàu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy?.
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu thương
    Người đi xa quá tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.
    Từ đấy thu rồi thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy cho nên vẫn hững hờ.

    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim một bóng người.
    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha.
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lặng lẽo chân mây vắng
    Người ấy sông xưa đứng ngắm đò.
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không
    Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
    Đỏ tựa tim phai tựa máu hồng.
    ( bài này chép lại từ một quyển sổ tay của một người bạn nên rất có thể có nhiều chỗ sai với bản gốc, mong ai đọc và thấy sai thì đừng thấy lạ và bực mình, tam sao thất bản mà)
    [blue]
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about...
    Someone to care about...
    Someone to share your joy [blue]
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    DIÊM
    (Nguyễn Kim Anh)
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em ko nghĩ thế ...
    Bởi que diêm chỉ 1 lần sáng loé
    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần
    Em ko thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như ko
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu đã được yêu
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Sau mỗi cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Ko oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    mà Tình Yêu cần đi suốt cuộc đời!
    [blue]
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about...
    Someone to care about...
    Someone to share your joy [blue]
  10. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    có được hóng hớt ở chủ đề này không vậy nhỉ???
    con phố chừng đã cũ
    hàng cây chừng đã quen
    con ngõ nhỏ rất hiền
    nằm yên như chờ đợi ​
    nbd

Chia sẻ trang này