1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tôi yêu (st)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi cunbong264, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Yêu
    Xuân Diệu
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng biết.
    Phút gần gũi cũng như giờ ly biệt.
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
    Yêu là chết ở trong lòng một ít.
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
    Những người si theo dõi dấu chân yêu
    Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
    Vì tình ái là sợi dây vấn vít
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Ngài và anh, cô và em
    _Puskin_

    Nàng buột miệng đổi tiếng ngài trống rỗng
    Thành tiếng anh thân thiết đậm đà
    Và gợi lên trong lòng bao say đắm
    Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca.
    Trước mắt nàng, tôi trầm ngâm đứng lặng
    Không thể nào rời ánh mắt khỏi nàng,
    Và tôi nói: thưa cô, cô đẹp lắm!
    Mà thâm tâm: anh quá đỗi yêu em!
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  3. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu trong 10 phút.. tặng cunbong264..

    Đường xưa thầm nhớ người phương ấy
    Phố cũ còn đây thiếu bóng người
    Kỷ niệm vương vấn tình thương nhớ
    Vẫn mãi đợi chờ giữa bến mơ...
    Nhớ ai ngẩn ngơ tình thứ nhất
    Mưa rơi lất phất phố đêm buồn
    Lời yêu muốn nói mà xa cách
    Gió lùa trăng lạnh nhớ mong manh
    Khép chặt tấm lòng.. xin mãi đợi..
    Giữ trái tim yêu.. ngóng ai về..
    Kỷ niệm xưa đó.. còn ghi nhớ..
    Cho vẹn câu thề...lời yêu xưa...


    _________________________________________________________________
    Wanna fight with me, just take a look at my buddies around here..[​IMG]
    Who dare?
    I'm with you 4ever.. [​IMG]
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Cô gái hay ghen khóc sụt sùi
    Trách chàng trai trẻ mãi không thôi
    Ngả xuống vai cô... chàng thiếp ngủ
    Quên hờn , ru giấc ngủ, cô cười.
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    ..."Mùa thu tóc em dài thêm"
    Mùa thu thay lá làm em bận lòng
    Mùa thu để đến mùa đông
    Se se cái lạnh, tay cầm lấy tay....
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    bài thơ của một em bé 8 tuổi, giờ em đã hơn 20:D
    Càng nghĩ lại càng thương
    Mẹ tần tảo đi làm
    Nuôi con bao ngày tháng
    Mẹ là tia nắng sáng
    Sưởi ấm cuộc đời con
    Mẹ là người đầu tiên
    Cho con dòng sữa mát
    Trưa hè và đêm thu
    Ru con vào giấc ngủ
    Con lớn trong lòng mẹ
    Với tình yêu bao la
    Dù nuôi con vất vả
    Vẫn không hề xót xa.
    trở lại tuổi thơ bao giờ cũng êm đềm;)
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Phố cũ
    Những mái phố nhuốm màu ký ức
    Ngói xô nghiêng muốn hỏi gì trời
    Tôi tự hỏi mình đang nhớ?
    Một điều gì - rất giản đơn thôi?
    Có bao điều kì lạ,phố ơi!
    Những hàng cây xanh hơn trong bão
    Những ngõ hẹp chưa quen nhộn nhạo
    Phố hồn nhiên không tuổi - với - mùa
    Huyền ảo trong những cái vu vơ
    Điều nhỏ bé có khi vĩ đại
    Phố ấp ủ giấc mơ thơ dại
    Để ngày mai tôi vững lòng . Đi...

    </hr>
    <STRONG>A rose by another name would smell as sweet</STRONG>
    е?c trang_cva s?a v௠00:00 ng๠17/11/2003
    u?c trang_cva s?a vo 00:01 ngy 17/11/2003
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ,làm thơ,nhưng có đôi khi nào bạn nghĩ đến lịch sử chữ quốc ngữ kô nhỉ? Mel xin lạc đề 1 chút nhé

    Việc chế tác chữ quốc nhữ là 1 công việc của tập thể nhiều linh mục dòng tên người Châu Âu, trong đó nổi bật lên vai trò của Francesco De Pina, Gaspar d''Amaral, Antonio Barbosa và Alexandre De Rhodes. Trong công việc này có sự hợp tác tích cực và hiệu quả của nhiều người Việt Nam, trước hết là các thày giảng Việt Nam (giúp việc cho các linh mục người Âu). Alexandre De Rhodes đã có công lớn trong việc góp fần sửa sang và hoàn chỉnh bộ chữ Quốc Ngữ. Đặc biệt là ông đã dùng bộ chữ ấy để biên soạn và tổ chức in ấn lần đầu tiên cuốn Từ điển Việt - Bồ - La (trong đó có fần về ngữ fáp tiếng Việt) và cuốn Phép giảng 8 ngày. Xét về góc độ ngôn ngữ thì cuốn diễn giảng vắn tắt về tiếng An Nam hay tiếng đàng ngoài (in chung trong từ điển) có thể được xem như công trình đầu tiên khảo cứu về ngữ pháp, còn cuốn phép giảng 8 ngày có thể được coi như tác phẩm văn xuôi đầu tiên viết bằng chữ Quốc Ngữ, sử dụng lời văn tiếng nói bình dân hàng ngày của người Việt Nam thế kỉ XVII.
    Tuy chữ quốc ngữ của Alexandre De Rhodes năm 1651 trong cuốn từ điển Việt - Bồ - La đã khá hoàn chỉnh nhưng cũng fải chờ đến từ điển Việt - Bồ - La (1772), tức là 121 năm sau, với nhũng cải cách quan trọng của Pigneau de Behaine thì chữ Quốc ngữ mới có diện mạo giống như hệ thống chữ Việt mà chúng ta đang dùng hiện nay.


    A rose by another name would smell as sweet
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ...........tặng LA :

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia


    A rose by another name would smell as sweet
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Có một lần
    (một nhà thơ Tây Ban Nha mà tôi không nhớ tên)
    Có một lần tôi nói bâng quơ
    Nhưng cô bé chắc là nghe thấy
    Rằng tôi thích tình yêu khi xuân tới
    Chỉ mặc toàn váy áo trắng tinh thôi.
    E lệ ngước đôi mắt xanh trong vắt
    Thoáng phút giây cô bé lặng nhìn tôi
    Và gương mặt ngây thơ nhẹ nhõm
    Nở nụ cười buồn khẽ trên môi.
    Tự buổi ấy tháng Năm nào cũng vậy
    Mỗi lần tôi qua phố lúc chiều sang
    Tôi đều thấy cô bé bên cạnh cửa
    Trong bộ đồ màu trắng đứng nghiêm trang.
    Giống nhau một chút để hiểu nhau
    Khác nhau một chút để yêu nhau...

Chia sẻ trang này