1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tôi yêu (st)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi cunbong264, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc
    Em hỏi cha :?thế nào là hạnh phúc ??
    Cha mỉm cười mở từ điển ra tra
    ?oLà trạng thái tuyệt vời khi cảm thấy
    Đạt hoàn toàn ý nguyện ở trong ta?.
    Em hỏi mẹ :?thế nào là hạnh phúc ??
    Mẹ mỉm cười như đã thuộc từ lâu
    ?oĐó là điều mà mọi người có được
    Khi hết mình cho những cái mình yêu!?
    Em hỏi anh :? thế nào là hạnh phúc??
    ?oDễ hiểu thôi khi em đến bên anh
    Với nụ cười và trái tim rộng mở
    Vây bốn bề là hoa lá tươi xanh?.
    Em hỏi bé:? thế nào là hạnh phúc??
    ?oCó gì đâu nếu được một que kem
    Lúc đang khát bên dòng người đông đúc
    Giữa buổi chiều khi nắng tắt để vào đêm?.
    Em tự hỏi thế nào là hạnh phúc
    Câu trả lời chẳng phải của riêng ai
    Trạng thái tuyệt vời là điều có thật
    Nhưng khác nhau trong mỗi trái tim người.
    to Gàcon . tất nhiên là được nếu bạn muốn po st những bài thơ câu thơ mà bạn thích, rất vui vì có người hỏi vậy!
    [blue]
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about...
    Someone to care about...
    Someone to share your joy [blue]
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hai ta cùng mang nặng mối tình
    Em yêu anh và anh yêu người khác
    Bóng hình anh em ấp ủ trong tim
    Anh ấp ủ bóng hình người khác.
    Hai ta cùng mang nặng mối tình
    Em yêu anh và anh yêu người khác
    Ta cùng nghe lửa cháy trong tim
    Trong em- của anh, và trong anh-người khác.
    Em đợi chờ và anh cũng đợi chờ
    Em -giọng nói anh ,anh -giọng nói người khác
    Bóng hình anh ?"em ấp ủ trong tim
    Anh ấp ủ bóng hình người khác.
    Thì biết làm sao biết trách ai
    Khi số phận đã sinh điều quái ác
    Tiếc làm chi ta vẫn sống và yêu
    Dù em yêu anh-anh yêu người khác?
    [blue]
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about...
    Someone to care about...
    Someone to share your joy [blue]
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ
    Chắc bây giờ quê ấy
    Mùa mưa mới bắc cầu
    Hoa phượng vừa thắp lửa
    Dòng Lam biếc xanh màu....
    Nỗi nhớ ùa rất mau
    Nơi mái trường sơ tán
    Cơm độn ngô,khoai,sắn
    Vẫn vọng vang tiếng cười.....
    Ta nhớ lắm những ngày
    Hào giao thông quanh lớp
    Hàng xoan che tán rợp
    Chim chào mào đuổi nhau.....
    Bao giờ ở nơi đâu
    Có nhớ về trường cũ?
    Nhớ tháng ngày lam lũ
    Hoa chuối thơm thật thơm........
    Chợt tròn ba mươi năm
    Ngày lên đường ra trận
    Thầy cô cầm tay dặn :
    "Đi nhớ chiến công về !"
    Hơn cả một câu thề
    Phượng hồng đơm đỏ lửa
    Cổng trường xưa rộng mở
    Bạn đã về ghé thăm ?
    Don''''t give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    ... Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau.....
    [blue]
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about...
    Someone to care about...
    Someone to share your joy [blue]
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    .. Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau.........
    [blue]
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about...
    Someone to care about...
    Someone to share your joy [blue]
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Con cóc

    Con cóc nhảy tới
    Con cóc nhảy lui
    Con cóc nhảy đi
    Con cóc nhảy lại


    thơ thế này mới gọi là thơ chứ



    I am who I am
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    vừa vớ được bài này
    Tình Internet
    "?Chat hết đêm lại ngày
    Tôi thấy yêu em quá
    Hẹn em một buổi chiều
    Tôi và em gặp gỡ
    Bao nhiêu là mong nhớ
    Bao nhiêu là mộng mơ
    Bay đi cùng với gió
    Em xấu đến bất ngờ?"




    I am who I am
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con có bài này về Tình yêu internet nè,http://www.ttvnol.com/forum/t_116138/80a?0.1593186 post lên cho nó zui
    Chàng không thể nhìn nàng qua modem
    Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
    Chàng không thể cầm tay nàng âu yếm
    Chàng chỉ nói yêu em và cứ thế ENTER
    Và hai người cứ yêu vậy trong mơ
    Yahoo messenger mỗi lần hội thoại
    Đêm cứ càng khuya, họ càng mê mải
    Nói chuyện trăng sao, mật ngọt thiên đường
    Nàng ở bên này, chín nhớ mười thương
    Chàng ở bên kia ngày trông đêm đợi
    Ngồi trước keyboard gõ hoài không mỏi
    Tình yêu tiếp thêm sức mạnh phi thường
    Nàng hỏi chàng: Anh cứ nói yêu thương...
    ...Thế mà bỗng nhiên anh biến đi đâu mất !
    Chàng vội vã: Ơkìa, anh nói thật..
    ..Anh bị out, vừa lập tức chui vào !
    Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
    Ôm computer mỗi ngày mấy tiếng
    Chat mãi chat hoài mà không hết chuyện
    Tình yêu cứ theo năm tháng vơi đầy
    Và bên ngoài kia trái đất vẫn quay
    Qua chiếc modem những mối tình vẫn nở
    Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
    Cũng I LOVE YOU rồi cũng lại ENTER !
    Tình yêu modem cũng đẹp như thơ
    Khác gì chuyện Romeo của thời hiện đại
    Cuối tháng cầm tờ hóa đơn internet
    Chàng Romeo bỗng cảm thấy...hơi buồn
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Bói
    Hoàng Anh Tú
    Thằng này thằng J cơ
    Đẹp trai nhiều tiền đấy
    Nó cũng thích em đấy
    Mà sao em hững hờ.
    Còn đây thằng J rô
    Đích thị một công tử
    Yêu nó thì cũng được
    Nhưng hạnh phúc đừng mơ.
    Còn đây thằng J nhép
    Nó không yêu em đâu
    Nó đa tình và nó
    Chỉ mang đến khổ đau.
    Cuối cùng tên J bích
    Rõ thấy tính hung đồ
    Em mà mơ đến nó
    Có ngày mặt sưng vù.
    Không đứa nào tốt cả
    Dù có bói cả ngày
    Số em muốn hạnh phúc
    Ờ .. ờ .. phải lấy thầy.
    Em dứ dứ nắm tay
    Thầy liệu mồm đấy nhé
    Tôi mà quẳng ?otráp? đi
    Thì thầy chỉ có ế.
    ?o Không thể khác được đâu
    Bốn thằng đều không tốt?
    Ơ kìa mắt em buồn
    Sao nghe lòng xa xót?
    Năm tháng xa thật xa
    Bây giờ tôi mới biết
    Ngày ấy thằng J nhép
    Em đặt thầm tên tôi.
    [blue]
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about...
    Someone to care about...
    Someone to share your joy [blue]
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa không lớn mấy
    Nhưng đủ ướt đôi đầu
    Tình yêu không lớn mấy
    Nhưng đủ ướt đầu nhau
    [blue]
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about...
    Someone to care about...
    Someone to share your joy [blue]

Chia sẻ trang này