1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tôi yêu (st)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi cunbong264, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Gửi Thiên Cầm (Nguyễn Đức Hiền)
    Về quê anh,em về với biển
    Nước trong xanh biêng biếc Thiên Cầm
    Chiều Cẩm Nhượng thuyền bè tấp nập
    Đêm mùa hè bát ngát trăng ngàn......
    Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên đường về xa ngái
    Bởi yêu anh em thấy rất gần
    Có Hòn Én giang tay đón gọi
    Em với anh về không đợi đến mùa xuân
    Biển dịu dàng như người mẹ yêu thương
    Ôm em vào lòng sóng tinh khôi nhẹ vỗ
    Và gió ru tiếng đàn nơi xứ sở
    Đưa em về những giấc mơ tiên
    Hà Tĩnh mình ơi,ơi "Hà Tĩnh mình thương"
    Em có mẹ và anh,có thuyền và biển
    Có nơi cùng về để ra đi bịn rịn
    Có đất nước rộng dài trong mỗi một quê riêng
    <marquee> Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is... </marquee>
     
    A friend in need is a friend indeed
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    tặng Trangcva thơ anh sưu tầm thôi
    Nhớ
    Nhớ không em?
    Thời học sinh áo trắng,
    Mái trường xua
    Đầy ắp kỉ niệm xua.
    Nhớ không em?
    Thời áo dài tha thướt,
    áo, gió bay
    Cuốn theo cả lòng anh.
    Nhớ không em?
    Một thuở đáng để nhớ,
    Một thuở yêu
    Một thuở giận hờn nhau.
    Em còn nhớ
    Hay lòng em đã vắng
    Mối tình xưa ...
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
    Một mình làm cả cuộc phân ly
    Có lần tôi thấy một người yêu
    Tiễn một người yêu một buổi chiều
    Ở một nơi nào xa vắng lắm
    Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu...
    Trích "Những bóng người trên sân ga"-Nguyễn Bính
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  4. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lúc biết em là lúc gặp mắt em nhìn
    lúc hiểu em cũng là giây phút ấy
    vì giếng quá trong lên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong lên mắt nói rất nhiều
    có lẽ mắt muôn đời nói hộ lời yêu
    anh chẳng giám nhìn nhìn nhiều đôi mắt ấy
    em hỏi anh không nhìn sao thấy ?
    cho anh hỏi một lời : " sao em cứ nhìn anh " ​
    phù ! mệt
    nbd
  5. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hàng cây công viên hướng ngọn ra sông
    sông vô tình chảy trôi ra bể
    anh hướng về em tháng ngày bền bỉ
    em vô tình em chảy về đâu ​
    nbd
  6. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tớ và bạn quý nhau trong tình bạn
    Chẳng bao giờ và mãi mãi chẳng yêu
    Vẫn sánh vai trong những buổi chiều
    Cho hoa phượng và tương lai chớm nở
    Có những lúc bạn mỉm cười nhìn tớ
    Bối rối trong lòng tớ chấn tĩnh được ngay
    Có những lúc bạn nhìn tớ thật lâu
    Tớ vội tránh những phút giây xao xuyến
    Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
    Đẹp hơn khi nào hai dứa yêu nhau
    <font size6><font colorblue>Friendship is the present you give yourself</font idblue></font idsize6>
    Được KieuTram sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 07/09/2003
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hơi lủng củng,như câu đầu tiên chẳng hạn
    câu thứ 2 và câu cuối cùng đá nhau chan chát
    dù sao Mel thật sự khâm fục bạn khi đây là bài thoi do bạn tự sáng tác
    hihi,xin chữ kí cái nào Trâm ui


    A rose by another name would smell as sweet
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Này nhé Mel, ko fải tranh thủ spam đâu, MOD xoá bài Mel hộ cái, làm loãng cả chủ đề rùi
    Tặng mọi người bài này hihihihi
    Sẽ có một ngày buồn
    Buồn hơn bao giờ hết
    Sẽ có mùa thu chết
    Khi một người đi xa
    Sẽ có một loài hoa
    Đang từng ngày héo rũ
    Như thương về chốn cũ
    Vắng một người bạn thân
    ST
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 08/09/2003
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì?
    Hạnh phúc là gì?Hạnh phúc của tôi ư?
    Tôi chưa biết và muôn đời không biết,
    Hạnh phúc có thể là khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Chợt thấy em trên lối ấy lại về.
    Hạnh phúc là trong những kỉ niệm gồ ghề
    Có một kỉ niệm đẹp ngày xưa xanh thắm lại,
    Hạnh phúc là khi hai người ra đi mãi
    Nhưng lòng vẫn hiểu lòng chẳng trách cứ gì nhau.
    Hạnh phúc là khi thấy đời vá víu những niềm đau
    Có một người bạn ngồi bên ta im lặng,
    Hạnh phúc là sau những mùa thi căng thẳng
    Lũ bạn bè chuốc nhau chén rượu, cùng say.
    Hạnh phúc là tay nắm lấy bàn tay
    Có hai người khẽ run run trong gió,
    Hanh phúc là được trải mình trên thảm cỏ
    Nghe tháng ngày yên ả dần trôi.
    Hạnh phúc của em, hạnh phúc của tôi
    Liệu hai ta có cùng chung hạnh phúc?
    Anh không biết bởi có khi, có lúc
    Ta đi về hai phía ngược nhau.
    Hạnh phúc đơn giản là trong cuộc đời trôi mau
    Ta được nhâm nhi một ly cà phê nóng
    Hạnh phúc là khi nghe mặt hồ gợn sóng
    Ta lại lặng câm trong nỗi nhớ một người.
    Hạnh phúc là khi nghe tiếng em cười
    Trong hạnh phúc dẫu không phải do tôi đem tới
    Tình yêu em dù đã trao gió gởi
    Cũng gieo lòng thương nhớ biết bao năm.
    Hạnh phúc không phải là những điều quá xa xăm
    Càng không phải nhưng điều muốn làm là được
    Tôi chẳng biết nữa, chỉ vội vàng cất bước
    Lãng du giữa đời tìm hạnh phúc của tôi
    Trích từ bài của Aki :D
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    + cộng với đời = muôn vàn niềm tin
    - trừ đi hết những gì đau khổ nhất
    x nhân lên cho tình yêu chân thật
    : chia đều cho hạnh phúc mai sau
    ? hỏi tình yêu sao quá nhiều ngang trái
    ~ ngã về đâu để tìm lại cuộc đời
    . nặng chữ hiếu nên tôi đành phụ bạc
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này