1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tôi yêu (st)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi cunbong264, 02/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hehhe ở đâu thế bạn chuột. Nếu là có ở bên F_22 thì nhờ xoá đi giùm. CÒn nếu ko fải thì đừng thắc mắc nhé. Tớ ko nghĩ là nó đã có trong F_22 đâu. Bạn chuột đi khám mắt đi
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Olgabergob
    Bỗng nhớ lại chuyện ngày quá khứ
    Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
    ?oNgôi sao cháy bùng trên sóng Nê-va
    và tiếng chim trong buổi chiều tà?
    Năm tháng ngọt ngào hơn
    Năm tháng đắng cay hơn
    Em mới hiểu bây giờ, anh có lý,
    Chuyện đã xa rồi , anh đã xa cách thế
    Em khác ngày xưa, em hát cũng khác xưa
    Lũ trẻ bây giờ lại tiếp theo ta
    Nhấp hương vị ngọt ngào thuở trước
    Vẫn sóng Ne-va cháy bùng trên nước
    Nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh.
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Gửi ngày hôm qua
    Thụy Thảo
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Lâu lắm rồi?( hai ta đều biết thế)
    Nếu có gặp trên đường cũng vậy
    Không một câu chào cũng chẳng hỏi vì sao?
    Nếu để tôi nói 1 lời nữa thôi
    Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối tôi chưa nói lời tạm biệt
    Chỉ 2 từ bình thường đến nhỏ nhoi.
    Nếu bạn biết rằng tôi rất muốn đến chơi
    Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
    Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
    Vòng xe ngập ngừng trước ngõ?lại thôi?
    Bạn là bạn, và tôi là tôi
    Là 2 con người nên có thể đi 2 con đường hoàn toàn khác
    Nhưng bạn thấy không ???...
    Lá nơi nào cũng đang xao xác
    Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu?.
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  4. Vuaanmay

    Vuaanmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Không Đề
    Thế mà khổ đau mà thương nhớ
    Vô lý ko cái nghịch lý muôn đời
    Tôi yêu người ấy,người ấy tìm ngươi #
    Để một người # nữa cứ yêu tôi
  5. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Text
    Em có muốn một ngày nào đó
    Tôi và Em cùng bước sánh vai
    Em có muốn Tôi ca ngàn câu hát
    Dành cho Em và chỉ mình Em thôi
    Em có muốn Tôi trở thành cái bóng
    Đi theo Em trên khắp đường đời
    Em có muốn Tôi chờ Em mãi mãi
    Như mùa xuân nước chảy ra khơi
    Rồi...đêm sẽ thành sáng
    Tuyết cũng tan thành nước đây thôi
    Nhưng núi đá chẳng bao giờ thay đổi
    Và Em thì vẫn mãi chẳng...yêu Tôi....
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Gửi ngày hôm qua
    (tiếp)
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư
    Viết nhiều lắm? để rồi không dám gửi
    Nếu bạn biểt tôi vẫn muốn gọi điện
    Chỉ để nghe chuông reo?
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
    Tôi tiếc không nói được câu tạm biệt
    Để tiếp rằng:? Hẹn gặp nhé! Ngày mai!?.
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Mình lại tìm đến nhau
    Nói những điều ? có thể
    Kỹ niệm xưa ùa về
    Ai muốn quên đâu dễ....​
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hạ nhớ​
    Hai đứa mình vốn dĩ chẳng quen nhau
    Chỉ vì học chung trường,chung lớp
    Nên đôi lúc mắt gặp nhau lơ đãng
    Lặng lẽ quay đi, lặng lẽ tần ngần?
    Hai đứa ngồi hai chỗ chẳng xa nhau
    Chỉ ngập ngừng là bước sang bên ấy
    Nhưng dẫu thế ngày qua ngày vẫn vậy
    Trông đến lạ lùng giữa hai dãy song song.
    Hạ đã sang rồi! Hai đứa vẫn thản nhiên
    Nắng nhảy nhót giữa khoảng dừng trống vắng
    Nơi vô tình ánh mắt vẫn gặp
    Qua khoảng trống là.. xanh ngắt mênh mông.
    Giây phút cuối lặng im chẳng nói
    Nắng ngập ngừng , ta lặng lẽ nhìn nhau
    Rồi bất chợt ta đưa tay nắm vội
    Ánh mắt dừng trong ánh mắt mênh mông.
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Những cái giật mình
    -Phạm Đình Ân-
    Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
    Tôi giật mình, sững lại:
    Đột nhiên hiện về gương mặt quen thân ấy
    Rồi lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời.
    Em rõ ràng không có ở đây
    Ai đó giống, mà lại không thể giống
    Nhưng tôi vẫn muốn mãi được giật mình, xúc động
    Được thấy em nhiều ở chốn không em.
    Tôi cất đi những cái giật mình
    Của một thời yêu em kỳ lạ
    Để đến sau này lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
    Tôi sẽ tặng em những cái giật mình.
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Ấm nồng
    - Đỗ Thị Thanh Bình-
    Xin anh đừng là mây bay
    Suốt đời em không với tới
    Xin anh đừng là con suối
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông
    Xin anh đừng là vừng đông
    Cho em chói lòa đôi mắt
    Xin anh đừng là khoảng khắc
    Để rồi tan biến hư vô
    Anh đừng là ngôi nhà to
    Để em đi qua ngần ngại
    Anh đừng là bờ, là bãi
    Đổi thay dâu bể cuộc đời.
    Anh cứ là anh, thế thôi
    Ấm nồng vòng tay thân thiết
    Nơi em gục vào quên hết
    Khổ đau cơ cực đời thường.
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy

Chia sẻ trang này