1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tôi yêu (st)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi cunbong264, 02/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tự hát
    Xuân Quỳnh
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em, anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết,
    Biết lấy lại những gì đã mất,
    Biết rút gần khoảng cách của yêu, tin.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và dại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh.
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn .
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi đã chết đi rồi.
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thêm một
    -Trần Hoà Bình-
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết?
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một -lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một-phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì
    Thế nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi !
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết?
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một-lắm điều hay.​
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Con yêu mẹ
    Xuân Quỳnh
    -Con yêu mẹ bằng ông trời
    Rộng lắm không bao giờ hết.
    -Thế thì làm sao con biết
    Là trời ở những đâu đâu
    Trời rất rộng lại rất cao
    Mẹ mong bao giờ con tới!
    -Con yêu mẹ bằng Hà Nội
    Để nhớ mẹ con tìm đi
    Từ phố này đến phố kia
    Là con gặp ngay được mẹ.
    -Hà Nội còn là rộng quá
    Các đường như nhện giăng tơ
    Nào những phố này phố kia
    Gặp mẹ làm sao gặp hết !
    -Con yêu mẹ bằng trường học
    Suốt ngày con ở đấy thôi
    Lúc con học, lúc con chơi
    Là con cũng đều có mẹ.
    -Nhưng tối con về nhà ngủ
    Thế là con lại xa trường.
    Còn mẹ ở lại một mình
    Thì mẹ nhớ con lắm đấy.
    Tính mẹ cứ là hay nhớ
    Lúc nào cũng muốn bên con
    Giá có cái gì gần hơn
    Con yêu mẹ bằng cái đó.
    -À mẹ ơi có con dế
    Luôn trong bao diêm con đây
    Mở ra là con thấy ngay
    Con yêu mẹ bằng con dế[/size=3]

    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Quán hàng Phù thuỷ
    một phù thuỷ
    Mở quán hàng nho nhỏ
    ?omời vào đây
    Ai muốn mua gì cũng có!?
    Tôi là khách đầu tiên
    Từ bên trong
    Phù thuỷ ló ra nhìn
    ?oAnh muốn gì??
    ?oTôi muốn mua tình yêu
    Mua hạnh phúc, sự bình yên , tình bạn..?
    ?oHàng tôi chỉ bán cây non
    Còn quả chín, anh phải trồng,
    Không bán!?
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thêm một
    -Trần Hoà Bình-
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết?
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một -lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một-phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì
    Thế nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi !
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết?
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một-lắm điều hay.
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương
    -Phạm Đức-
    Tôi tìm em, em tìm ai
    Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
    Gần nhau mà chăng yêu cùng
    Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
    Trái tim tôi vẫn để dành
    Cho em - người vốn vô tình với tôi.
    Còn em lại đến với người
    Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn.
    Cái bông hoa nở giữa vườn
    Hương thơm nhiều lúc lại thường xa bay
    Thôi thì em đó, tôi đây
    Không yêu nhau được, dẫu đầy thương yêu.
    Mong cho em yêu và được yêu
    Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư.
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa
    -Nguyễn Phan Hách-
    Tuổi mười lăm, em lớn từng ngày
    Một buổi sớm, em bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu, anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất quanh hồ.
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại vầng trăng? Tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa?
    Tại siêu hình? Tại gì không biết nữa
    Tại con **** có cánh biết bay?
    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Rômêô và Juliét
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương.
    Chỉ mùa thu vẫn trọn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau?
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hoài tưởng
    -Trương Huệ Chi-
    Có những chiều như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi.
    Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi
    Nhớ cô bé, nhớ một người xa lạ
    Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông?
    Ai chợt qua có phải la anh không ?
    Sao giống quá lại hình như không giống
    Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía không anh !
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không.
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Vô tình
    Hoàng Trần Cương
    Có những chiều mây trắng
    Giong tình yêu về trời
    Có những ngày anh đợi
    Ở nơi không hẹn hò
    Có những mùa bặt gió
    Mà sao lá rụng đầy
    Ngang qua em có thấy
    Nỗi buồn còn run cây.
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    vote cho Cunbong mất rồi,kô thi` vote thêm va`i * nữa,thơ hay quá,post nh` nữA NHÉ

    A rose by another name would smell as sweet

Chia sẻ trang này