1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tuyệt tác đi vào lòng nguời

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TrueDumbledore, 16/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ tuyệt tác đi vào lòng nguời

    Chào mọi người, tôi sưu tầm được một bài thơ mà tôi không thể nào không post lên cho mọi người cùng đọc. Đọc xong mọi người cho ý kiến.
    Nguyên văn :
    Tôi đứng trên chiếc cầu.
    Lặng ngắm dòng sông sâu
    Bỗng dưng cầu bị gãy
    Tôi bơi suốt đêm thâu

    Tôi đứng trên mái nhà
    Đang ngắm đàn thiên nga
    Tự nhiên nhà bị đổ
    Thân tôi hoá ra ma

    Tôi đứng dưới cổng trường
    Lặng ngắm đàn em thương
    Bỗng nhiên cổng trường sập
    Thân tôi nát như tương

    Tôi đứng trên cần cẩu
    Cầm súng bắn diều hâu
    Tự nhiên cần cẩu gãy
    Tôi biết bay đi đâu.

    Tôi ngổi trên ngọn cây
    Lặng ngắm chiếc máy cày
    Tự nhiên cây nó gãy
    Tôi bắn tít lên mây.

    Tôi ngồi trên bờ tường
    Miệng nhai hạt đậu tương
    Mặt vênh lên tinh tướng
    Tôi bị ngã gãy xương.

    Đọc xong mọi người thấy thế nào. Có ai đứt ruột chết đừng đổ thừa tại tôi nhé.
    Các bạn cứ coi đây là mục thơ vui hay thơ con cóc cũng được.
    Tạm biệt, hẹn gặp lại


    Dumbledore
    Fallout&RPG
    Hải dương học!
  2. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    người ta không cưới khi đọc những bài thơ kiểu này
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Cụ Dumbledore hay thật . Xin góp vui văn nghệ một bài nữa, kiểu này chỉ có ở Việt Nam!
    Anh biết không autumn đã qua
    Em ngước nhìn moon and stars
    Lá không còn fall down vội vã
    Anh lỗi hẹn rồi và anh đã so far
    Goodbye nhé nắng không về phố
    Season kia còn mãi in my eyes
    Allthough you đã quên in your heart
    Em still miss anh all my life
    Tạm biệt nhé street xưa hoang vắng
    Wind lạnh lùng thổi overnight
    Em couldn??Tt sleep từng đêm trắng
    Anh có còn on the last way?
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Bài của bác Connector làm tớ buồn cười gần chết !
    (Cái này là khen, không phải câu bài nhớ )
    Bất khả chiến bại !
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, cảm ơn Sweet_fa đã có lời khen! Bài thơ trên có nội dung man mác buồn, nhưng mà đọc lên vui ra trò nhỉ. Thế mới gọi là Những bài thơ tuyệt tác đi vào lòng người chứ, phải không bác!
  6. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Gút gút!
    Cảm ơn bác, bài thơ hay lắm, vote cho bác 5 sao lun!
    [​IMG]
  7. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    (Đây là một bài thơ pha tiếng nga, có thể ít người biết ngôn ngữ này và do không hỗ trợ bộ gõ Russian nên tui phiên âm "nông dân" luôn cho bà con cảm nhận được vần điệu nhé)
    Chiều chiều đứng bên "Ắc-cờ-nô" (Window)
    Nhìn thấy cô em "Khơ-ra-xô" (Good, Beautiful)
    Ánh mắt nhìn nhau rồi "Liu-bít" (Love)
    Đêm về "Pi-sát" "Pít-sờ-mô" (Pi-sát : Write, Pít-sờ-mô : Letter)
    He he

    Dumbledore
    Fallout&RPG
    Hải dương học!
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chú là không cười - khô cằn sỏi đá
    To : Connector. Bài này anh định đem tham gia bên thơ 84 mà bị chú em cướp mất, đành thui vậy

    Dumbledore
    [/size=5
    Được sửa chữa bởi - TrueDumbledore vào 19/04/2002 16:50
  9. gia_lai_new

    gia_lai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đây là bài thơ tôi thichf nhất cho đên lúc này nhưng tôi không biết tác giả nêu ai biết hãy gởi cho tôi
    ''.. chẳng dám đọc lại bài thơ
    anh viết tặng riêng em giữa mùa hoa sữa
    hoa vẫn nồng nàng da diết nhớ
    chỉ chúng mình vô tâm
    chẵng dám đọc lại bài thơ
    khi hai đứa không còn như ngày ấy
    kỹ niệm xưa ngọt ngào biết mấy
    cứ dâng trào trong nỗi nhớ không tên
    và chẵng thấy mình cứng cáp lên
    khi đi qua một lần nông nỗi
    anh và em cứ nhận mình có lỗi
    gió vô tình chia hai đứa hai nơi
    em chẵnd về đường hoa sữa dạo chơi
    anh chẵng còn những bài thơ viết vội
    chỉ mùa đông thành ra có lỗi
    cho chúng mình bớt cảm thấy ăn năn
    em trở về vời những trang văn
    anh trở về với hàm bật nhất
    em sẽ mãi là phương trình bí ẩn
    chuyện chúng mình chẵng có nghiệm đâu anh
    tình yêu mình như giấc mơ xanh
    trọn một đời em nâng niu gìn giữ
    đẫu chẳng đọc lại thơ em cũng vui lên chứ
    nước mắt nào lau sạch những niềm đau
    chúng mìn®adã tự để mất nhau..''
    cảm ơn nhiều
    VG
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    To": Dumbledore
    Cụ xưng Anh với Connector, Connector đành đổi cách xưng hô từ Cụ thành "bác" vậy! Lý do Connector lại gọi Dumbledore là cụ là vì đọc truyện Harry Porter, người dịch gọi Hiệu trưởng Trường Phù Thuỷ Hogwards Dumbledore là Cụ nên em mới gọi bác thế, chứ không có ý chê bác già, hì hì hì. Và một điều nữa, xin bác đừng gọi em là "chú em" vì em là nữ nhi bác ạ.
    Trích bài của bác:
    Tôi ngồi trên bờ tường
    Miệng nhai hạt đậu tương
    Mặt vênh lên tinh tướng
    Tôi bị ngã gãy xương.
    Bác có biết đoạn bài thơ này xuất xứ từ đâu không? Đứa bạn em nó viết để công kích một nhân vật làm công tác đoàn trường rất "tinh tướng", không hiểu sao lại lưu lạc đến tay bác để bác góp vào đây. Những kiểu thơ này quả là đi vào lòng người, phải không bác. Em cũng buồn cười khi đọc bài thơ pha tiếng Nga của bác. Em bình chọn cho bác 5 điểm nhé.
    Hồi em còn đi học, mọi người còn hát cả Dân ca quan họ Mỹ nữa, kiểu : You come and go, I don't know... theo điệu bèo dạt mây trôi. Nhưng nói để vui thế thôi, chúng ta nên giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt bác ạ. Chúng ta là người Việt Nam mà.
    Tạm biệt bác.

Chia sẻ trang này