1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ và TÔI, 24 giờ và 7 ngày

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi i_chi_ban, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ và TÔI, 24 giờ và 7 ngày

    "GIỮA BÍCH ĐÀO, ĐÀO PHAI LÊN NGÔI
    GIỮA ĐÀO PHAI BÍCH ĐÀO LÀM CHÚA TỂ
    CHỈ MÌNH MAI NGHIÊNG MÌNH NGẠO NGHỄ
    BÊN GHỀNH ĐỜI THAO THỨC MỘT MÌNH THÔI"

    Giáo sư Trần Lâm Biền đã viết tặng vào luận văn tốt nghiệp ngày ra trường của tôi những dòng thơ này. Không ngờ đó lại là lời tiên tri cho số phận của tôi.







    Được i_chi_ban sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 13/04/2007
  2. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao rơi
    Tôi đi về nơi ngôi sao rơi,
    Miền hoang vu gió
    Một tinh cầu bé nhỏ,
    Bơ vơ rơi đâu?
    Tôi đi tìm nơi ngôi sao rơi,
    Hỏi từng ngọn cỏ,
    Có thấy một vì sao bé nhỏ,
    Bây giờ nơi đâu?
    Có ai tiếc thương một điều vô nghĩa,
    Giữa hằng hà sa thiên thể,
    Ngôi sao buồn bỏ đi nơi đâu.
    Cho tôi đi tìm,
    Một tinh cầu khờ dại đến xót đau.
    - Đoàn thị Tảo-
  3. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mê lộ
    (Chép tặng S và xa xưa)
    Ta với người uống cạn cả dòng sông
    Sao cây trái trong vườn chưa hết đắng
    Tình đã qua đi mùa yên lặng
    Những lá vàng trút xuống vườn câm
    Ta với người khánh tận những tháng năm
    Chỉ để biết rằng tình không thật
    Món tư trang cuối cùng của trời và đất
    Mãi chỉ là số không.
    Ta với người dâu bể mênh mông
    Ta với người đã hơn là như thế
    Mới hiểu trái tim - hồi chuông tắt lửa
    Suốt đời nhau rền rĩ điệu cầu hồn
    Ta với người khánh kiệt cả môi hôn
    Một chút thương yêu cũng chẳng còn sót lại
    Cái tưởng là tình cũng cắm đầu đi mãi
    Bởi vì đâu.
    Câu trả lời biền biệt đêm sâu
    Câu trả lời lặng im hố thẳm
    Tình lặng lẽ qua đi mùa yên lặng
    Chiếc lá vàng rớt xuống mảnh vườn câm.
    - Mai Trinh Đỗ Thị-
  4. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tự nhủ
    Đã dặn lòng đừng bao giờ buồn khổ
    Chuyện cuộc đời có quan trọng gì đâu
    Sáng biển thẫm xanh, trưa đã nhạt màu
    Đang nắng lửa, trời bỗng mưa tầm tã
    Mầm non nhú, thoắt đến mùa rụng lá
    Bóng mây đen không đứng mãi bên trời
    Những dòng sông cứ mải miết trôi
    Cánh chim nào chịu vùi trong tổ nhỏ
    Và em chẳng mãi là thiếu nữ
    Có gì đâu mà sợ sự đổi thay
    Dẫu tình duyên đã thắm bao ngày
    Dầu dãi quá cũng phôi pha, già cỗi
    Đã dặn lòng đừng bao giờ buồn tủi
    Mỗi khi anh hờ hững quay đi
    Biết bao điều mới lạ phía xa kia
    Em đâu nỡ buộc anh trong nhàm chán
    Những chiếc hôn nhiệt cuồng, rát bỏng
    Lặn vào tim, thảng thốt một thời yêu
    Quá khứ thần tiên chẳng níu kéo được nhau
    Nhưng tất cả có gì đâu quan trọng
    Phải tan vỡ, cách chia, thôi đừng đau đớn
    Khi qua mùa bão gió, lại bình yên.
    - Lê Khánh Mai-
  5. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn người
    Xin cảm ơn bóng đêm
    Đã giúp em thêm can đảm
    Khi nghe anh thổ lộ tình yêu
    Xin cảm ơn những tán cây xanh
    Rủ che sự thật
    Khuất lấp một phần ánh mắt
    Anh giả vờ say đắm nhìn em
    Xin cảm ơn những trận mưa đêm
    Đã gào thét cuồng nộ
    Cho em tỉnh giữa cơn bão tố
    Biết rằng anh....
    Chưa hề yêu bao giờ.
    Xin cảm ơn những cái hẹn hững hờ
    Câu nói đầu môi - mắt vờ say đắm
    Anh là người suốt đời đi khám phá
    Một điều gì như chẳng phải tình yêu!
    Còn trái tim em...!!!

    -Phạm Ngọc Thường Đoan-
  6. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    "........................
    Thì cứ say! Cho xa đừng phải nhớ
    Thì cứ điên! cho đổ vỡ đừng phải buồn!
    Vẫn cứ dại thêm một ngàn năm nữa
    Cho mai ngày đôi lứa dịu dàng hơn
    ......................"
  7. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tâm cảm
    Anh đừng đến khi em đang quá vui
    Bởi lúc ấy em là người hào phóng
    Em có thế cho đi những gì thiêng liêng nhất
    Để rồi ôm hận một đời
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
    Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong câm lặng
    Thì cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
    Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi
    Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
    Anh đứng đến đợi ngày em yên tĩnh
    Dập dồn buớc chân hút tầm ánh mắt
    Em vẫn em, xa lắc một khoảng trời.
    Nhưng đến ngày
    có thể chẳng vì ai
    Em hoá mình trong bão mưa dữ dội
    Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi
    anh có tới cùng em?

    -Lê Trúc Anh-
    Được i_chi_ban sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 13/04/2007
    Được i_chi_ban sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 13/04/2007

Chia sẻ trang này