1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ yêu thích

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi autumn_brother, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ

    Đã có lần em đọc được câu thơ
    Người ta kể về một ngôi sao nhỏ
    Nhưng đủ thắp sáng cho riêng họ
    Và viết tên duy nhất của hai người
    Em ngước nhìn bầu trời
    Có không anh một vì sao như thế?
    Giữa những ánh lung linh vô kể
    Ngôi sao nào dành cho em?
    Một vì sao không tên
    Em như đứa trẻ tìm hoài chẳng thấy
    Những ánh sao vẫn vô tình nhấp nháy
    Hay chỉ là cổ tích mà thôi?
    Khi bóng đêm tan rồi
    Dẫu sáng nhất thì sao kia cũng tắt
    Như câu thơ qua đi chắc gì còn ai nhắc
    Khắc tên một vì sao có quá xa vời
    Chỉ cần một vì sao thôi anh ơi
    Ngôi sao ấy - trái tim anh khuyết nửa
    Và em sẽ viết tên mình vào đó
    Vào trái tim anh ?" như thế quá đủ rồi
    Đợi em nhé anh! Trong cuộc đời?
    Sẽ có lúc nhận ra nhau bất chợt?
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    NEVER HAD A DREAM COME TRUE!
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hic, làm thơ hay vầy mà giờ mới post....Chịu khó post thêm đi enpi ơi
    hic...
    Đêm nay, không cãi nhau nữa...ngồi làm thơ dzậy...




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  3. CHOCOLATE_83

    CHOCOLATE_83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Có Một Đêm Như Thế
    Có một đêm nào mà em không nhớ
    Ngoài kia mưa phủ trắng niềm mơ
    Gió rét hao gầy thân xác nhỏ
    Chưa hề nói yêu sao em vẫn đi tìm
    Biết tìm anh nơi đâu mười hai tháng?
    Ánh đèn vàng khung cửa nhỏ nơi xa
    Chút xa vắng như chìm trong trời đất
    Hơi ấm bàn tay có thể gặp kiếp sau
    Một đêm như đêm nay em lại nhớ anh
    Nhớ những kỷ niệm không bờ không bến
    Chuyến bay tới những ngày ta phải xa nhau
    Xin gửi lại đây lời ngỏ trái tim Em đã yêu Anh
    Chocolate ngon ngon, ngòn ngọt, đăng đắng
    Ngọt ngào mà hông sâu răng
  4. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Gửi...
    Anh đi đi , đừng để chị ấy buồn
    Khi nhìn thấy anh cùng em sánh bước
    Lòng con gái làm sao anh hiểu được
    Cao thượng vô cùng hay tột đỉnh ghen tuông?
    Con gái si mê đời lắm nỗi đoạn trường
    Sao anh cứ hồn nhiên không hiểu?
    Những đa mang dịu dàng mềm yếu
    Kiêu hãnh nói cười mà thực dạ tang thương
    Chị ấy yêu anh , chị ấy mới tầm thường
    Em quen chị ngày xưa không như thế
    Có phải khi yêu người ta thường ích kỉ
    Nhìn cuộc đời đâu cũng hoài nghi ?
    Chị ấy đến rồi , anh hãy đi đi
    Em sẽ bước điềm nhiên sang hướng khác
    Trái tim em lạnh lùng kiêu bạc
    Đã bao giờ trầm luỵ bởi thương yêu?
    Anh đi đi, xin đừng hỏi chi nhiều
    Đừng đánh thức tâm hồn em ích kỉ
    Hãy để em đau trong nỗi đau trần thế
    Cho chị ấy một lần gõ cửa trái tim anh ...

     
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  5. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

    Qúa Khứ
    Quá khứ đóng thành lớp bụi
    Lá rơi một tiếng qụa chiều
    Về đâu một bóng xưa tàn lụi
    Hắt hiu trong một cõi chiều tà
    Tôi đứng lâu nhìn nhìn thật lâu
    Trời còn trăng nên mộng là ảo tưởng
    Rưng rưng lệ nuốt lại vào tim
    Tôi cuí chào những ngày thân yêu cũ
    Chuyện ngày qua giờ có thành cổ tích
    Nhủ lòng lòng ơi giờ cô tịch
    Biến dịch khôn cùng mắt trần gian...



    tình yêu chắp cánh cho học tập

  6. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Keke.Enpi ơi viết về ai đấy hả em????????
     
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    ko ngờ các bác xây dựng cũng lãng mạn quá, cũng yêu thơ,em đọc được một số bài post lên đây ở đâu đó rồi. Kể các bác cũng hay, đọc và nhớ, em đọc nhiều, rồi chỉ để lại trong mình chút dư âm, ko ghi lại và không học thuộc, ngay cả thơ mình tự viết, cũng chỉ để tặng ai đó,có ai đó thuộc, còn chính mình lại lãng quên, cũng chẳng nhớ đã viết được bao nhiêu bài rồi. Ngớ ngẩn và lãng đãng, luôn không biết quý những gì mình đang có, rồi hối tiếc, dở hơi
  8. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cho mùa thu cũ
    Gió hắt hiu của một mùa thu
    Khi anh nói ko có gì là tất cả
    Nghe tim mình rơi vào dòng nước lạnh
    Câu nói em nhớ mãi đến hôm nay
    Tình yêu đầu có chăng là quá lớn
    Đến nỗi đủ làm mọi thứ vỡ tan
    Đau quá đỗi ko nói nên lời được
    Không thể khóc khi nước mắt đã đóng băng
    Giữa mùa thu, lạ thật, có mùa đông
    Ngày em về vô tình hay cố ý
    Về giữa mùa thu, bên con đường đầy lá
    Gặp lại tình đâu ko còn thấy nhói đau
    Gặp lại anh giữa phố quá đông người
    Nói quên hết có lẽ em nói dối
    Nếu còn nhớ, một chút thôi anh nhé
    Chỉ 1 ngày em còn thấy yêu anh.
    Em trở về thành phố lúc mùa thu
    Lá vàng rót vào nỗi buồn muôn thuở
    Về tìm lại một chút gì còn nhớ
    Trong nỗi buồn em đã giữ thật lâu
    Mối tình đâu em giữ mãi trong tim
    về lặng lẽ lối mòn em đi mãi
    Nỗi đau đã khuất lấp từ lâu lắm
    Chỉ còn lại trong kí ức mà thôi. ​
     
    Hello, is it ME you are looking for?
  9. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh NhoEm0207
    Tình Lỡ
    Tặng anh một nửa bài thơ
    Một nửa bài thơ
    Vì anh thành dang dở
    Những yêu thương một đời không cũ
    Niềm đau nào, giọt nước mắt không khô
    Phút chia tay em biết mình chẳng mơ
    Vì giấc mơ không thể vì anh
    Thành ác mộng
    Mình xa nhau, và thế là tỉnh giấc
    Mộng đẹp, hồn yêu rồi cũng qua mau...
    Anh đừng giận mình,
    Em chẳng trách anh đâu
    Lỗi tại em
    hay tại anh
    Không tại ai, anh nhỉ?
    Anh đừng buồn, và đừng suy nghĩ
    Đừng nhớ đừng thương những dấu yêu
    Em biết anh yêu em rất nhiều
    Nhưng xa nhau cũng là cách nhớ
    Và chia tay chẳng phải là điềm gở
    Vì có chia ly mới hiểu hết lòng nhau
    Anh đừng giận mình...
    Em chẳng trách anh đâu... ​
     
    Hello, is it ME you are looking for?
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    đọc bài thơ anh thấy em giống 1 người con gái,rất giống.Nhưng khi nhìn lên trên đầu của bài em viết anh hơi sững sờ với cái dòng " tặng anh NhoEm0702" .Anh ko biết phải nói gì cả.Chỉ hơi bất ngờ rằng tại sao em lại có thể hiểu khá rõ những chuyện đó như vậy.Anh bất ngờ đấy ! Em là ai ???
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!

Chia sẻ trang này