1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ yêu thích

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi autumn_brother, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hic, chị nói thế em ngượng
    Hoạ hoằn mới có 1 bài. Cơ mà "văn mình vợ người", dù sao cũng phải yêu cái mình làm ra
    Btw, kizzz chị 1 cái
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    NEVER HAD A DREAM COME TRUE!
  2. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là em thôi, một cô bé có trái tim biết yêu, có nụ cười, có niềm tin trong cuộc sống này. Anh không biết em đâu, có khi là biết nhưng có khi lại là không? Em đang ở cách xa anh mà, đâu phải là HN với những góc phố buồn, những con đường be bé, với mái phố màu nâu với những gam màu xám gợi nhớ sự cổ kính và mỏng manh đâu ạ!
    Em không biết, nhưng có lẽ em cảm nhận được nỗi đau trong anh thôi. Vì chính cảm nhận được nên em post bài tặng. Khi dùng trái tim để nhìn những người đang yêu hay đau khổ vì tình yêu thì anh sẽ thấy. Hi hi.. May mà em cảm nhận đúng, nếu mà không đúng thì ngượng chết mất!

     
    Hello, is it ME you are looking for?
  3. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em biết
    (nsn)
    Em biết,
    rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khát khao về anh không dày vò em nữa
    Em sẽ trở lại bình yên
    Như đám mây trôi ngoài ô cửa
    Hoá cơn mưa về với cội nguồn
    Nhưng,
    em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
    Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
    Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
    Ru thời gian à ơi đong đưa
    Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
    Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
    Vô tâm thế, làm sao anh biết được
    Tắt nắng rồi!
    Làm sao hong cho khô
    Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
    Cứ thao thức những điều không định trước
    Cứ cháy khát những điều không có được
    Cứ tìm anh hư vô hư vô
    Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những lời yêu câm nín
    Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
    Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi... ​
     
    Hello, is it ME you are looking for?
  4. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vô Đề
    Em không hiểu vì sao ?
    Dẫu còn yêu mà anh như người xa lạ
    Bước qua em điềm nhiên trên phố thu rơi đầy lá
    Ánh mắt ngày nào rơi vào xa xăm ?
    Vì sao cứ phải thề thốt đến trăm năm ?
    Mà không đối diện với nhau bằng trái tim thành thật
    Vẫn còn day dứt với ngày xưa mà sao anh để mất ...
    Một niềm tin dại khờ nơi em
    Em không hiểu vì sao trời đổi gió lúc về đêm ?
    Một sáng vẫn bình yên mà cây trơ trụi lá
    Heo may đuổi nhau về phố lạ
    Nơi em đứng ngày xưa cỏ lặng lẽ hao gầy
    Sao cứ phải chia tay ?
    Khi vẫn còn thương một thời vụng dại
    Em không hiểu anh nghĩ gì mà để tuột tay rồi xa mãi
    Một hạnh phúc dịu dàng yêu dấu có em ...??? ​
    tặng nốt bài thơ này cho anh NhoEm0207 nhá!
     
    Hello, is it ME you are looking for?
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    NGỎ
    Tô Hà
    Em ngỏ với gió ư?
    Gió lên trời bay mất
    Em ngỏ với nắng ư
    Nắng lên chiều nắng tắt
    Em ngỏ với mây ư
    Mây tan vào xanh ngắt
    Em ngỏ với anh ư?
    Anh đâu còn trước mặt






    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    VIẾT LẠI VỀ MÙA ĐÔNG
    Mai Linh
    Giấu mặt trời sau những lùm cây
    Gió bấc thổi trắng đường cây rụng lá
    Cơn bão số ba tràn qua Hà Nội
    Lạnh lùng mưa trên áo bao người
    Thơ mùa đông tôi viết lâu rồi
    Khi chớm lạnh thu về trong đêm vắng
    Khi ấy dễ làm thơ đề tặng
    Nên bài thơ tôi viết cũng dễ dàng
    Đêm giữa mùa đong sương xuống vội vàng
    Tôi nhớ lại bài thơ tình đã viết
    Nắng gió và khung trời mắt biếc
    Lời ngọt ngào sau nỗi cách xa
    Nhưng mùa thu vừa mới đi qua
    Tôi chợt hiểu mùa đông trên cây bàng trước ngõ
    Trên những người qua từ hai đầu phố nhỏ
    Giấu mùa đông trong áo ấm đi về
    Giữa mùa thu mình quá đam mê
    Không dự cảm về mùa đông giá buốt
    Nên thơ mùa đông tôi viết từ thu trước
    Trở thành lời sám hối trước ngày qua...





    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    MÀU
    Chế Lan Viên
    Hạnh phúc màu hoa huệ
    Nhớ nhung màu hoa lan
    Biệt ly màu rách xé
    Lãng quên không có màu !
    ]
    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 15/02/2004
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày cuối cùng online tại gia Tranh thủ post mấy bài vừa chép về được cho đỡ tiếc.


    EM CHỜ...
    Vũ Thị Thương
    Chắc gì anh đến hôm nay
    Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm
    Hết đi ra cửa ngóng nhìn
    Vào nhà ngồi xuống, đứng lên thẫn thờ
    Chắc gì anh đến bây giờ
    Trà pha để nguội, nhạt mờ khói hương
    Chắc gì?
    Mà dạ cứ thương
    Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
    Đã yêu, yêu đến tận cùng
    Đã thương, thương đến nát lòng vì thương
    Chắc gì?
    Đã chắc gì đâu?
    Hôm nay và cả ngày sau,
    Em chờ...





    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    GIÓ
    Ni-cô-lát Ghi-đen
    Bạn không thể hình dung nổi
    Đêm qua gió thổi thế nào!
    Người ta nhìn thấy gió,
    Đuôi cứng, dài và mắt sáng như sao
    Không cái gì làm gió lạc đường đâu
    ( Kể cả nguyện cầu và bỏ phiếu )
    Gió ào đến túp lều
    Đến con thuyền đơn chiếc
    Đến vườn cây, đến những gì cần thiết,
    Gió phá đi, mà gió chẳng biết gì
    Cho đến sáng nay họ trói gió đem về
    Họ bất ngờ bắt được
    Gió lang thang trên đồng đầy thược dược
    Gió đang mơ màng
    Như những kẻ đang yêu
    ( Lưu Vạn Kha dịch)





    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    CUỐN SÁCH XẾP LẦM TRANG
    Lưu Quang Vũ

    Cuốn sách tôi nhặt được trên đường
    Xếp bằng những trang của nhiều cuốn sách
    Mở đầu là một chuyện tình
    Đôi trai gái dưới vầng trăng tiễn biệt
    Tiếp ngay sang đoạn kết om sòm
    Vụ tranh gia tài quanh một hiệu buôn
    Chương hồi kí chiến tranh
    Của vị tướng già ở phòng tuyến Cuốc
    Chen vào mấy trang dạy nghề nấu bếp
    Đoạn chạy trốn của tên gián điệp
    Ai giết bà già chưa kịp biết
    Sách đã kể về sa mạc Gô-bi
    Phu nhân đa tình đang độc thoại lâm ly
    Bỗng chằng chịt vài chương số học
    Đoạn lý thuyết cao siêu của nhà triết học
    Bỗng ngu si lời gã lái bò
    Tôi đọc hoài không thể đoán ra
    Nghĩa lý sao, tại đâu lại thế
    Do ở thợ in cẩu thả
    Hay anh đóng sách điên rồ
    Chuyện hai người cách xa
    Chắc rồi sau gặp gỡ
    Em có đọc, em ơi đừng buồn sợ
    Thật ra sách trên đời
    Có phải trái đầu đuôi
    Tất cả rối bời
    Là do người ta lầm lẫn





    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.

Chia sẻ trang này