1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ yêu thích

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi autumn_brother, 30/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    CUỘC ĐỜI
    Hoàng Trung Thông
    Mây kéo trăng đi
    Trăng níu mây lại
    Thuyền nằm trên bãi
    Sóng xô đẩy thuyền
    Hàng cây ngả nghiêng
    Cây say rượu gió
    Chim về tìm tổ
    Tổ về đợi chim
    Người chẳng nằm im
    Người lo cuộc sống
    Tin yêu và hi vọng
    Dằn vặt và ước mơ
    Hò hẹn và đợi chờ
    Cuộc đời là thế đó





    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Bùi Minh Quốc
    Có thể lắm một ngày như thế
    Có hai người trên trái đất gặp nhau
    Họ đứng sững nhìn nhau, như thể
    Đã hẹn tự trăm năm, và tất cả bắt đầu
    Tất cả bàng hoàng, tất cả không đâu
    Trong làn hương xa xăm, một nụ cười bất chợt
    Một nông nổi mơ hồ sau làn mi ướt
    ***g ngực râm ran những nhịp tim thầm
    .............





    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    VI MÔ VÀ VĨ MÔ
    Trần Mạnh Hảo

    Mặt trời quá vĩ đại
    Hại sương quá nhỏ nhoi
    Mặt trời không mang nổi
    Dù một hạt sương rơi
    Nhưng trong hạt sương ấy
    Có bao nhiêu mặt trời




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    THU
    Vũ Tú Nam
    Yên tĩnh nghe gió thu
    Yên tĩnh nghe lá thở
    Tiếng chim hót đong đưa
    Trời trong màu men sứ
    Lặng lẽ hoa ngợp nắng
    Lặng lẽ mây giăng hàng
    Đời bốn bể náo động
    Chìm vào thu dâng tràn
    Yên tĩnh nghe lá ru,
    Yên tĩnh nghe đất thở
    Bây giờ là bao giờ
    Nghe thời gian ngưng tụ
    Mùa thu về - Mùa thu...

    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 18/02/2004
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    VỚI MÌNH
    Trần Dư
    Tất cả đã đi qua
    Một mình em trở lại
    Màu son phấn nhạt nhoà
    Đời thường chiều hắt tối
    Căn phòng không ánh lửa
    Căn phòng không bạn bè
    Tay lạnh trong hốc túi
    Mưa đầy trời tháng ba
    Tất cả đã đi qua
    Em một mình lặng lẽ
    Em một mình ngày trẻ
    Trông gương chẳng thấy mình
    Sao mà mong nhớ anh
    Đến thay cho vương miện
    Thay cho cánh hoa màu
    Thực là anh hiển hiện
    Người đi. Anh không đến
    Đẹp làm chi một mình
    Trăng mọc vàng rười rượi
    Trôi sao mà mỏng tênh

    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 18/02/2004
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    NĂM VIÊN ĐÁ NHỎ
    Vĩnh Quang Lê

    Có năm viên đá nhỏ
    Biết tôi đợi chờ em
    Xin kết làm bè bạn
    Vì chúng cũng cô đơn
    Cũng đợi chờ ai đó
    Bồi hồi trong bóng đêm
    Viên đã nhỏ đầu tiên
    Nói với tôi lặng lẽ
    Nếu anh muồn được yêu
    Xin đừng yêu nồng nhiệt
    Vì phụ nữ xưa nay
    Không thích người tha thiết
    Họ thích kẻ lặng im
    Họ tưởng kẻ lặng im
    Sẽ là người sâu sắc
    Kìa bao tên ngốc nghếch
    Đầu rỗng như chiếc thùng
    Trá hình trong lặng im
    Đánh lừa bao trái tim
    Viên đá nhỏ thứ hai
    Lại khuyên tôi cách khác
    Đời nhiều cô gái đẹp
    Dại gì anh chỉ yêu
    Có một người duy nhất
    Dễ gì họ yêu anh
    Như một người duy nhất
    Viên thứ ba trầm ngâm
    Có lẽ sống cô đơn
    Trên đời này tốt nhất
    Tự do và ràng buộc
    Thứ nào ta thích hơn
    Viên thứ tư bí mật
    Xin anh nhớ một điều
    Đừng hoá thành viên cuội
    Trong sưu tập tình yêu
    Của các cô gái trẻ
    Họ sẽ ném anh đi
    Khi thấy viên đá khác
    Như chúng tôi bây giờ
    Xưa từng yêu tha thiết
    Một giây thành đá đen
    Viên thư năm nghiêm khắc
    Xin hãy nhớ tình yêu
    Không cần ai dạy dỗ
    Vì buồn vui đau khổ
    Có ai người giống nhau
    Tặng các anh, các em, các bạn giai trong box





    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hic, còn nhiều lắm....................
    Thôi vậy, cố quá lại quá cố




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  8. zik

    zik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này xin tặng cho một người có nickname là BuiCamVan .
    Tại tui thấy bạn viết nhiều quá mà không có người viết cùng nên ...
    hì hì
    và cũng vì bạn đã post bài "Hai sắc hoa Tigôn " nên bài này gửi cho bạn . Không biết bạn đã đọc chưa ?
    Nhớ mùa thu trước lúc thành hôn
    Đã hứa thương nhau đến hết hồn
    Vậy mà mới được vài năm lẻ
    Chưa chết sao mà đã muốn chôn

    "Người ấy " thường trơ mặt lạnh lùng
    Lúc nào cũng giống trận cuồng phong
    Lúc vênh lúc váo khi la hét
    Lúc khóc bù lu lúc nạnh hông
    "Người ấy " thường hay móc bóp tôi
    Thở dài khi thấy bóp tôi với
    Bảo rằng :" làm dở ... cho ăn dở "
    Nếu muốn thôi thì cứ việc thôi .
    Bất kể bạn bè bất kể chi
    Luôn "ca vọng cổ" giọng lâm li
    Nào là khốn khổ , nào lương ít
    Quanh năm chỉ tính chuyện suy bì
    Ngồi lê đôi mách với xóm làng
    Con cái chuyện nhà chẳng đảm đang
    Khi thì tứ sắc , khi coi bói
    Quen mặt chè xôi mọi ngả đàng
    Thôi chẳng thấy Xuân , chẳng thấy Thu
    Nhà tôi chẳng khác cái nhà tù
    Vợ tôi đã trở thành bà chủ
    Bắt tôi đem đội , để bàn thờ
    Tôi khổ như điên với miệng đời
    Xầm xì to nhỏ chuyện nhà tôi
    Trời ơi tôi chỉ mong có phép
    "Người ấy " bay biến khỏi đời tôi .
    Tôi thấy đời tôi tối mịt mù
    Giặt đồ rửa chén một thân tôi
    Đời tôi chẳng khác ... đời cô Lựu
    Biết tôi chịu khổ đến bao giờ ???
    Nếu biết rằng tôi đã làm chồng
    Vợ là "người ấy " bạn kinh không ?
    Thà sống độc thân mà rảnh nợ
    Thây kệ môi son , với má hồng .
    --------------------
     
  9. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ tưởng mùa xuân chẳng đến
    Nào ngờ đâu đôi mắt em xanh
    Sắc trời cũng biếc như chồi lá
    Bao mầm xuân nảy lộc đâm cành
    Anh cứ tưởng xuân còn lâu lắm
    Phải chờ phải đợi phải hanh hao
    Chợt tiếng cười em từ nơi ấy
    Goi mùa xuân cùng gió bay vào
    Anh cứ tưởng xuân còn xa lắm
    Bao nhiêu tờ lịch bấy buồn vui
    Đời thì chật tháng ngày thì rộng
    Mùa xuân em xua hết ngậm ngùi
    Anh cứ tưởng mùa xuân vẫn thế
    Cũng hoa cũng **** cũng tìm nhau
    Nhưng mùa xuân bỗng như huyền thoại
    Từ khi em e thẹn cúi đầu
    ---------------------
    D
                  Có mùi hương gì rất dịu
                      Đung đưa gió thoảng vườn cau
                  Có niềm bâng khuâng rất lạ
                      Trong ánh mắt người tìm nhau
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Trùi, đọc xong mà xúc động...
    Cảm ơn ấy nhá.
    Có điều, tớ toàn CtrlC+CtrlV thôi Cũng không mất nhiều công lắm
    P/s:nhờ ấy chăm sóc cái OB zúp tớ nhá. Bao giờ về tớ...cảm ơn tiếp




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.

Chia sẻ trang này