1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ yêu thích

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi autumn_brother, 30/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hè hè...Chưa có ai giúp mình cái meo em Vân anh...thôi đành thổ lộ qua thơ thẩn vậy...Dùng Eng sờ lích cho nó sành điệu....
    Picture Of Love
    In the moment our eyes meet,
    Blinded by a love so true.
    A passionate kiss that holds,
    A lifetime flame forever new.
    An intimate time in the stars,
    Nothing can break our spell.
    Soul mates know our meaning,
    Though others will never tell.
    To hold here next to my heart,
    A special picture of you and I.
    Everyday together as perfect,
    Until we have our place in the sky.​

    Tintin - Thám tử đại tài...
  2. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Cho YS kèm lời nhắn: ra đi thanh thản, về bình an...
    Chết
    Chết có phải là giấc ngủ không anh?
    quên thức dậy dẫu khi trời đã sáng
    là một giấc vùi sâu đi dĩ vãng
    với cuộc đời xóa hẳn dấu yêu thương
    Chết có phải mang trọn vẹn cô đơn
    sang nơi khác và không yêu anh nữa
    chết không hẳn là điều em chọn lựa
    để anh quên hay anh nhớ em nhiều
    Chết chỉ là một giấc ngủ say sưa
    em không thức dẫu cho trời đã sáng
    em cũng chẳng còn bao giờ than vãn
    một lời nào sau một giấc thiên thu
    đã chết rồi đâu còn nhớ hận thù
    không oán hận và cũng không đùa giỡn
    không có cả những nụ cười mỗi sớm
    em chào anh sao anh lại chào ai
    Chết để thôi đóng tiếp một vai hàI
    quá bi thảm trong bến mơ hạnh phúc
    ai cũng trách khi nghe em nói thật
    khi viết bài thơ chết ở tương lai...

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  3. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Cho 1 người...
    Tình Đơn Phương
    Em cũng biết vội vàng yêu như thế
    Là đơn phương trong biển hẹn non thề
    Là tự mình độc tấu khúc đam mê
    Là hủy diệt một tương lai tươi sáng
    Em vẫn biết ánh hào quang chói rạng
    Anh đì tìm luôn không phải là em
    Em dặn lòng đừng mến kẻ ta quen
    Mà tha thiết lại yêu và không biết
    Mỗi lần giận là lún sâu mê mệt
    Trong cô đơn trong nước mắt đau buồn
    Anh lánh dần và em lại yêu hơn
    Nỗi nhớ ấy cứ tăng dần tăng gấp
    Em vẫn biết tình không là chi hết
    Khi đơn phương em tự dệt chữ tình
    Em trách mình sao lại mất lòng tin
    Khi sớm biết tình em là sương khói
    Anh yêu ạ ! em , anh đều vô tội
    Anh được yêu mà lại chẳng cần yêu
    Em lại mong nhận tha thiết thật nhiiều
    Mà chỉ chuốc lấy lắm điều ngang trái
    Người ta nói nếu xa nhau mãi mãi
    Không gặp nhau là có thể quên nhau
    Anh đã hành theo lời dạy thanh cao
    Em cũng nhận nỗi nghẹn ngào tức tửi
    Em đã yêu một người luôn từ chối
    Tình em trao mà ôm khối tuyệt tình
    Em mất rồi tất cả những niềm tin
    Và đang sống trong bến bờ tuyệt vọng

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  4. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Cái này là cho Vẹo, ở lại vui vẻ ha...
    Thế là hết , chẳng yêu nhau được nữa
    Đàn chin bỏ đi mỏ cắp theo mùa
    Dùng dằng lá giữa hai phiến gió
    Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa
    Thế là hết , chẳng yêu nhau được nữa
    Lớp chia tay , bạn nghẹn nửa môi cười
    Trái Đất nghìn triệu năm xưa cũ
    Cũng chưa hiểu hết mình bao nhiêu sự sinh sôi
    Thế là hết , chẳng yêu nhau được nữa
    Một vệt sông tối sẫm bóng dài
    Con đò ấy không thể nào cập bến
    Để rồi chìm trước một ban mai
    Thế là hết , chẳng yêu nhau được nữa
    Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
    Kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ
    Trôi qua đời những bong bóng thời gian ...

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  5. zik

    zik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hơ , Ctrl C và Ctrl V là cái gì thế ? Không hiểu ? Bạn có thể nói rõ hơn được không ? Tui không rành về tin học nên không rõ mấy cái này lém ! Hic !
    Mà cho hỏi thêm một điều nữa nhé ! OB = ??? Mà OB là ai hay là cái gì vậy ?
    Ở Nga có loại bột giặt cũng viết tắt là OB , xài "tốt phết" , lắm bọt nhưng không hết bẩn . Ke ke ke !
    Hoá ra ở Tambov này cũng có người mình quen trên này à ? OB là ai thế , cho xin cái tên được không mà đặng làm quen phát !!!
     
  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hehe...làm gì mà "râu quặp" thế hả zik? Keke....Ko phải sợ...wá rùi xài xể tui thế đâu nha! Coi có vẻ áp dụng đúng công thức " mình sợ người yêu mình chứ có sợ " người iu" người khác đâu mà ngại" nhẩy! Nói cho mà biết bạn hiền nên tha...chứ lần sau thì đừng hòng..láo toét thật!!!! Ngượng thì cứ nói là ngượng.....trùi ạ..tặng thơ chứ bộ tặng tiền sao mà....
    To all: xin lỗi các bác..em ko định spam bài, cũng ko định gây phản cảm...tại zik nó " đâm sau lưng chiến sỹ"....
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  7. kangchiho12D

    kangchiho12D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    [/size=4 Xa rồi những tháng ngày vui......
    Xa rồi dấu yêu thủa nào.....
    Xa rồi em nhớ gì không ......
    Hay em chim đắm trong tình mới..........]
    kangchiho
  8. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    gửi Twins!!!!:
    Không ngờ dân Vinaconec!
    Cũng ngồi lếch thếch làm thơ
    Trường tình ai học chữ ngờ
    Twins già nhưng vẫn chết!
    Tuần này lại Engclub chứ bác!
    Thuyết Bất Đắc_Lãnh Diện_ Tô Tiểu Tử
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ồ Con ma đáng yêu này vào đây trêu ghẹo gì tớ đấy hử. Thôi thế thì đành tặng cậu một bài rùi:
    Xung quanh Ta những mặt người buồn chán
    Những mặt người vui vẻ
    Nhưng nào đâu ánh mắt sẻ chia
    Bạn là ai?
    Bạn ở đâu kia?
    Tận chân trời hay gần ngay bên cạnh
    Có những lúc tâm hồn Ta giá lạnh
    Giữa tiếng cười đùa của lũ bạn vô tư
    ....
    Rồi có khi... Ta bắt gặp... Ta ngồi tư lự
    lòng ngổn ngang trăm mối suy tư
    Ai chợt hỏi Ta giả cười đôi chối
    Dối xung quanh Ta dối cả chính mình
    ..
    Bạn thân hiểu ngay cả khi làm thinh
    1 ánh mắt 1 quàng tay thân mật
    Chỉ 1 cái bắt tay thật chặt
    Trong khoảnh khắc vai nghiêng nhẹ nỗi buồn
    CHỉ mong muốn.....
    Ta đâu phải người độc tôn bản ngã
    Mà vẫn như Bá Nha kiếm Tử Kỳ
    Trăm người ấy Ta chỉ cần có 1
    Dễ gì tìm được bạn tri kỷ tri âm
    Chủ nhật này nhất định đến, không chừng rủ thêm được người nữa ấy chứ!


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Cái này dành cho người nào đó có cái trán dô:
    Khuya
    tàn canh!
    mưa!
    rơi...
    lạnh cóng.
    Ta ôm hoài
    nỗi nhớ ngu ngơ...
    SÓng!
    trào trên tường...
    bức tranh hoen úa.
    Ai đó nói:
    Em là con cua..
    con cua 1 mình đi tìm hạnh phúc
    lầm lũi bước !
    hiên ngang...
    ngẩng cao đầu
    khóc trong ... nụ cười!
    Em không khóc..
    cũng chẳng cười
    em âm thầm bước...
    đi tìm hạnh phúc trên trục ngang
    .... khi ai cũng nói: Hạnh phúc nằm trên trục dọc....
    em thả rơi chiếc khăn trên cổ....
    lạnh cóng...
    RÉT.
    ly rượu đổ ập,
    em lập cập run
    em vẫn là 1 con cua...
    lầm lũi bò trên trục NGANG tìm kiếm hạnh phúc...
    đối với em ... hạnh phúc là con đường em bò
    ...
    Ôi con cua...
    1 mình tiến... sang hướng Ngang.
    bao bẽ bàng...
    vẫn bò không ngoảnh lại...
    con cua lang thang trong KHU VƯỜN CẤM...
    con cua lấm bẩn.... con cua cười...
    con cua ...
    nói thế....
    thì......THUA
    khuya!
    lạnh...
    ướt nhoè... trong mưa


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân

Chia sẻ trang này