1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ yêu thích

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi autumn_brother, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
    Đến phút cuối cùng rồi anh mới nói yêu em
    Sao là đã mà không phải là đang và sẽ
    Anh từng bảo em mãi là đưa trẻ
    Đứa trẻ nào dẫu có lỗi cũng có thể khoan dung
    Đừng nhìn em với ánh mắt thương hại lạnh lùng
    Ngay cả khi tình yêu trong anh không còn nữa
    Anh đã đến bên đời em như ngọn lửa
    Nồng ấm dịu dnàg và cả những hờn ghen
    Cuộc đời sớm dạy anh phải bon chen
    Và em cũng phải đương đầu với bao vất vả
    Nhưng có anh phía trước em không bao giờ sợ ngã
    Vòng tay anh dang rộng cả cuộc đời
    Nếu có thể trở lại nơi trại 12 cây sồi
    Em có lẽ chẳng thể nào đổi khác
    Vẫn dẫm đạp lên những trái tim bằng vẻ ngoài đài các
    Những sẽ biết yêu anh và sẽ biết yêu anh
    Có phải vì thời gian trôi đi quá nhanh
    Nên tình yêu bất diệt cũng có ngày tàn lụi
    ?oAnh đừng đi?-em muốn gào lên trong tiếc nuối
    Khi hạnh phúc trong đời đang dần tuột khỏi tay
    Em chạy tìm trong những cơn say
    Trong mờ sương không còn anh đợi em phía trước
    Không có anh em không làm gì được
    Sẽ chẳng làm gì được khi khoảng trống sau lưng
    Nước mắt em rơi từ trái tim chưa biết ngập ngừng
    Dù trước anh, em chưa bao giờ van xin yếu đuối
    Nhưng em sẽ không đánh mất chính mình
    Ngày mai sẽ là một bình minh
    Và niềm tin có anh là điều phía trước
    Em tin mình sẽ làm lại được
    Gió có thể cuốn đi mọi điều
    Nhưng không thể cuốn nổi một niềm tin

    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 01/04/2004
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    NGÀY NGẮN
    Ngày ngắn, tháng ngắn, năm ngắn
    Bao nhiêu dự định ước mơ
    Năm ngắn,
    Tháng ngắn,
    Ngày ngắn...
    Mãi đi không đợi không chờ
    Tôi hay suy nghĩ vẩn vơ
    Lỡ lúc nào mình đang làm việc
    Trái tim ngừng đập bất ngờ
    Bao nhiêu điều dang dở hết
    Tôi thường ngồi lặng rất lâu
    Giữa ngày tháng trôi vùn vụt





    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG CHIM
    Bỗng một chuỗi tiếng hót du dương
    Con chim nào vừa thả
    Tôi ngước nhìn trong vòm lá
    Chỉ màu xanh, màu xanh...
    Rồi bất chợt một chuỗi âm thanh
    Bay vút lên với cánh chim tôi đợi
    Con chim có tiếng hót say người
    Mà bộ lông xỉn như màu đất
    Ừ nhỉ chim có tiếng hót say người
    Thì không hẳn bộ lông cũng đẹp

    __________________
    Đọc bài thơ này lại nhớ đến quán Chim xanh




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    TỰ ĐÙA
    Vũ Tú Nam
    Hà Nội lấy Văn Điển làm nghĩa trang
    Người Hà Nội từ lâu kiêng nói ?ovề Văn Điển?
    Tôi hàng ngày hai lần đạp xe đi về qua đất chết
    Có lẽ mình bất tử cũng nên

    ____________________________

    Mày ui, nhớ hồi cấp ba, bọn mày vẫn hay trêu tao vì nhà tao gần Văn Điển. Chắc cũng vì thế mà bọn nó rất lười đến nhà tao ( sư nhà bọn nó ) Lâu lâu rồi, cái hôm tao đọc bài thơ này, lại tẩn mẩn ngồi nhớ bọn mày. Giá như tao biết bài này sớm sớm. Bi giờ thì ai hỏi nhà tao ở đâu, tao đều cười duyên trả lời: quận Hoàng Mai
    hí hí, lên tỉnh rùi đấy
    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 01/04/2004
  5. kaufmann

    kaufmann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ....
    Rơi cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình tách thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa.
  6. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ....
    Giữa cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình tách thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa.


    tình yêu chắp cánh cho học tập


    Được lake_of_tear_04 sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 07/04/2004
  7. kaufmann

    kaufmann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    To lake of tear : Ông bạn sai rồi, nguyên bản là "rơi cơn mưa ban trưa". Trên VTV3 chủ nhật tuần trước vừa giới thiệu tác giả bài thơ này, có phân tích hẳn hoi. Theo nhà thơ ( hình như là Thuỵ Kha ????) thì "đưa người yêu qua nhà người yêu cũ" là một hành động đang trải dài, còn "rơi cơn mưa ban trưa" với động từ rơi là một hành động cắt ngang đột ngột, nó như chút gì bất ngờ , đến một cách đột ngột nhưng hết sức tự nhiên giống như cái cảm xúc bồi hồi khi qua nhà người yêu cũ.
  8. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    .....
    Có những chiều như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi
    Có khi nào Anh chợt nhớ đến tôi..?!
    Nhớ cô bé một người xa lạ
    Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông
    Ai chợt qua có phải là Anh không..?!
    Sao giống qua lại hình như không giống
    Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía không Anh ..
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu Anh và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không
    ...
    No one knows what time may bring!
  9. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Điều giản dị
    Anh chẳng quan tâm em từng đã yêu ai
    Hay bờ môi kia đã từng trao ai khác
    Chỉ cần đôi bàn chân này dẫu rét căm hay bỏng rát
    Vẫn sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời...
    Miệng thế gian có nói ngược nói xuôi
    Anh vẫn sẽ yêu em bằng tình yêu chân thật nhất
    Chỉ cần biết khi anh rơi nước mắt
    Có một người cũng sẽ khóc vì anh...

  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    LƯNG CHỪNG
    Mùa thu lưng chừng đến
    Lá vàng lưng chừng rơi
    Lưng chừng...anh với tôi
    Tình yêu hay tình bạn ?
    Ta quen nhau bao tháng
    Gặp gỡ nhau bao ngày
    Mà chưa nói lời say
    Khi lưng chừng giáp mặt
    Ôi tình yêu thầm lặng
    Đến với anh và tôi
    Ta yêu nhau đi thôi
    Đừng lưng chừng anh nhé

Chia sẻ trang này