1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ yêu thích

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi autumn_brother, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI
    Trần Hoàng Thiên Kim


    Em ngàn lần xin lỗi tình yêu
    Và anh !
    Vì chưa bao giờ em nghĩ về anh trọn vẹn
    Chưa bao giờ dù trong thâm tâm em đúng hẹn
    Với anh dù chỉ một lần
    Tình yêu anh như giọt nước trong ngần
    Sợ chạm tay sẽ rơi mất dấu
    Không phải rơi xuống đất, cũng chẳng bay lên trời
    Đơn giản em cũng chỉ là con người
    Muốn được yêu thương và thương yêu hơn thế
    Với anh tình yêu chỉ một vế
    Mà em....
    Con người bây giờ khát vọng cứ nhiều thêm
    Em nhìn vào đâu cũng chỉ là mơ ước
    Và đêm đêm thao thức
    Về một người khác anh
    Xin lỗi anh nhiều, một sợi chỉ mong manh
    Không buộc nổi tâm hồn em và những lời nói dối
    Thôi xin anh đừng đợi
    Và đừng buồn khi em đã rời xa

    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 09/05/2004
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cafe tặng anh iu

    VÔ ĐỀ
    Thu Phong Vũ

    Đủ cho một buổi chiều dài là ly cà phê
    đậm đặc nỗi buồn
    Ta ngồi mua rỗi rãi
    Chỉ có đắng và thơm
    Như em
    Một thời yêu tê tái
    Đủ cho những hoài niệm rồ dại
    Còn một chút nương nhờ
    trong những giọt rất đen
    Dẫu rằng tình yêu chưa bao giờ chỉ là thói quen
    Nhưng anh vẫn uống cà phê mỗi lần thấy nhớ

  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    NGÀY HÀ NỘI KHÔNG ANH
    Em sợ những ngày chiều Hà Nội vắng anh
    Mưa bất chợt chỉ một mình em ướt
    Ở nơi ấy trên dòng đời xuôi ngược
    Anh có vô tình nhớ đến Hà Nội không?
    Em sợ những chiều Hà Nội vào đông
    Con đường vắng những bước chân thong thả
    Người trên phố vẫn đi về vội vã
    Em một mình trông ngóng đến nơi xa
    Anh có nhớ Hà Nội những ngày qua
    Chiều bất chợt, những cơn mưa bất chợt
    Đông dai dẳng những nỗi buồn dai dẳng
    Phố đông người vẫn thiếu bước chân ai
    Em vẫn đi trên đoạn đường dài
    Đến lối rẽ mới thấy mình ngơ ngác
    Con đường cũ thân quen vẫn lá rơi xào xạc
    Tất cả lại vô tình xa lạ với em
  4. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn hai câu thơ này nhé. Đó là hai câu thơ mà thằng bạn thân mình rất thích và mình thấy nó cũng hay và đầy ý nghĩa lắm
    Còn gì đẹp trên đời hơn thế.
    Người với người sống để yêu nhau....
  5. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    EM BIẾT?
    Em biết một ngày anh sẽ ra đi
    Đã hơn một lần anh nói về ngày ấy
    Thì anh hãy đi đi, nhưng đừng nhìn lại
    Cứ kệ một người thầm gọi phía sau
    Em biết mình có là gì đâu
    Bởi hình như bên anh đã là người khác
    Em biết em chỉ hợt hời nông cạn
    Tự buộc mình vào sợi nhớ mà thôi
    Em biết anh mãi chỉ là xa xôi
    Nhưng vẫn muốn giữ chút gì lưng chừng ấy
    Chỉ cho riêng mình thôi, em biết vậy..
    Thương nhớ kia chẳng thể tới một người
    Bởi em cũng biết?
    Anh đã có cho riêng anh một khoảng trời
    Và ở đó một vì sao đã thắp
    Những bản tình ca đêm buồn anh viết
    Không phải dành cho em.
    Em biết sẽ phải ru tất cả ngủ yên
    Anh cứ đi đi, bước chân đừng nghi ngại
    Chỉ cần một ngày kia anh trở lại
    Vẫn có thể mỉm cười: ?oMột thời ta đã quen?!?
  6. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một kỉ niệm buồn của mối tình thời ngây thơ và hồn nhiên....

    Anh biết không trăng khóc ngoài cửa sổ.
    Trăng muốn em ra tiễn trăng về.
    Đêm mùa hạ vầng trăng cô quạnh.
    Em nhớ anh ướt lạnh bờ mi.
    Dù xa cách nhưng chẳng phải biệt ly.
    Dù trống trải cũng không hề mất mát.
    Bao yêu thương nhớ mong giờ lấn át.
    Anh ở đây anh luôn ở bên em.
    Em yêu anh và thành người ích kỉ.
    Cả linh hồn chỉ chia được thành hai.
    Anh một nửa bình yên và tin tưởng.
    Nửa riêng em run rẩy nhớ mong.
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Tặng bà già, bài thơ này phù hợp với 1 câu nào đó trong topic này của chị mà em ko thể nhớ được.
    Một ngày và năm tháng
    Bật chợt ta bỗng gặp lại mình
    Quyển Andesen ngày xưa bụi dày như năm tháng
    Ta thổi bụi khỏi quất quây dĩ vãng
    Nghe trái tim socola vỡ tách một tiếng thầm
    Thời gian mờ trên nét chữ lặng câm
    Mà sống lại cả một trời thạch thảo
    Đêm tuyết hoạ mi và hải âu báo bão
    Cỗ tích ngày xưa như sóng nhạc giữa đời
    Hình như là nước mắt đã từng rơi
    Hoa hồng nở trong sương mờ thung lũng
    Gốc liễu xưa những que diêm chết cóng
    Mảnh lá thiên thần vĩnh viễn ép trong tim
    Hình như ta ......... nỗi tan hợp nổi chìm.....
    Nỗi biển đời rộng dài ........ôi biết thế!
    Giót nước mắt hôm nay
    Không phải cho Giecđa nhỏ bé
    Và không thể cho nàng tiên cá 1 linh hồn
    Hình như vầng trăng vẫn thầm lặng
    Khuyết tròn
    Có thể nói gì thêm
    Trách mình đa mang hay mình vô tâm quá?
    Andesen tuổi thơ rất quen và rất lạ
    Truyện cổ tích nào cũng chỉ một mà thôi
    Ta chợt hiểu........vẫn nguyên vẹn trái tim người
    Khi chú lính chì chảy tan trong lửa bỏng
    Ta chợt hiểu......đoá hoa hồng trong trắng
    Bén mầm lên từ đẫm máu giàn thiêu
    Vì trong ta có một tình yêu
    Dẫu tuổi thơ chẳng bao giờ trở lại
    Để cổ tich_cuộc đời vẫn đâm hoa kết trái
    Để hạnh phúc trở về trong đất ấm sinh sôi
    Cười là nước mắt khô không lệ
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cưng nhìu. Tặng lại emmột bài nhé. Tặng vì chị thích bài này, rất thích mà chẳng vì một lý do nào cả. Hôm nay không CtrlC+CtrlV được. Type vậy, nhưng thể nào cũng sai vài câu. Có gì correct sau vậy
    Một mình trong chiều
    Con chim sẻ đậu trên mái ngói kia
    Muốn nói gì với mặt trời?
    Lời chim thì nhỏ
    Bầu trời thì cao
    Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
    Nỗi buồn đóng thành tầng
    Em dẫm chân vào trượt ngã
    Vết nhói đau đến lạ
    Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu
    Giá như ta là của nhau
    Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
    Thời gian không còn rỗng
    Em muốn đem đến cho anh tiếng khóc từ đáy lòng nước mắt đã khô
    Giá như anh một lần nhìn được!
    Nhưng!
    Con chim sẻ đậu trên mái nhà
    Hót hoài
    Chẳng có ai nghe...
    Chẳng có thuốc trường sinh nào giữ được tuổi trẻ của em
    Chẳng như loài hoa bất tử
    Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình
    Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân phiền muộn
    Trên mái ngói đầy rêu
    Như danh thiếp một mối tình đi vắng
    Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng già nua...
    Mệt nhoài...
    Giá như anh một lần biết được
    Em muốn được như con chim sẻ kia
    Bay đi
    Bay đi
    Dù không đến được với mặt trời...

    [nick]
    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 06/06/2004
    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 06/06/2004
  9. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Topic đang lãng mạn, post thơ kiểu này làm rì?
    Được trando_matcan_solo sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 08/06/2004
  10. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thơ của tôi hay thế mà xoá đi. Phải để cho em BCV đọc đã chứ!

Chia sẻ trang này