1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ yêu thích

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi autumn_brother, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    BÀI HÁT RU EM
    Đồng Văn
    Ả à à à ơi
    Con chim quốc kêu gào nước lớn
    Chim bìm bịp lởn vởn bờ đìa
    Anh đi sao mãi chưa về !
    Quê hương còn đợi lời thề còn ghi
    Từ ngày anh bỏ ra đi
    Má hồng rám nắng , tay thì nổi chai
    Nồi cơm độn sắn cùng khoai
    Áo quần rách nát , giựt vai vá tà
    Ả à à à ơi
    Con diều hâu bay rà rà ngó
    Tiếng cú kêu như chó sủa đêm
    Làm thì năng suất tăng thêm
    Lợi tức không đủ của riêng cạn rồi
    Trong em còn mỗi nụ cười
    Em dấu rất kỹ , trao người hồi hương
    Chiều chiều mắt vọng cánh buồm
    Thuyền ai thấp thoáng người thương có về
    À à à ơi
    Nghiêng nghiêng nửa mảnh trăng thề
    Soi qua lỗ dột não nề đời ai
    Ả à à à ơi ​
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    tứ tuyệt tương tư đây
    Bỗng dưng trời đất nhớ người yêu
    Cây vắng chim bay, nắng vắng chiều
    Nước chảy lơ thơ bờ líu ríu
    Mây thì chừng ấy gió bao nhiêu.
    ( Xuân Diệu)
  3. A_phoebe

    A_phoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Giữa hai chiều quên nhớ
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên mà thành xa lạ
    Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thầm thì của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh
    Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Yêu với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên?
    Gửi 1 người.
    u?c JonnyEnglish s?a vo 09:01 ngy 12/07/2004
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Gọi là truyện thơ Nôm em ạ. Bài thơ gì mà hoành tráng thế
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ÁO ĐỎ
    Vũ Quần Phương
    Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Cây xanh như cũng ánh theo hồng
    Em đi lửa cháy trong bao mắt
    Anh cháy thành tro em biết không?
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    MỘT THỜI
    ?o Người đàn bà ấy tuyệt vời ?
    Anh đột ngột quay ngược về dĩ vãng
    Quán tính hất ngược em ra xa
    Bất ngờ
    chết lặng
    Đừng khẩn nài em tha thứ
    Đừng trách mình lỡ lời
    Em biết kỉ niệm một thời
    Vẫn sống !
    Trời cao, đất rộng
    Đừng so sánh mà đau nhau đấy
    Có thể em đủ sức xoá đi những ngày xưa ấy
    Nhưng để làm gì ?
    Em chỉ muốn một điều giản dị
    Em - là - người - đàn - bà - cuối - cùng - của - anh
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT NGÀY THỨ KHÁC
    Có một ngày em không biết đi đâu
    Đôi chân mỏi buồn buồn đôi chân mỏi
    Em không biết đi đâu căn phòng cô độc
    Bốn bước ngang, năm bước dọc một mình
    Em hát một mình trong ngày tháng hẹp
    Chỉ dài ra khi đã vắng anh rồi
    Hai tư tiếng em trở thành khách lạ
    Không có anh đêm bỗng hoá thành ngày
    Có một ngày em không biết đi đâu
    Đôi chân mỏi gối đầu đôi chân mỏi
    Anh đâu biết hai tay buồn muốn khóc
    Ôm một vòng hết nỗi buồn không ?
    Có một ngày thứ bảy rất mong manh
    Đêm hé cửa chờ chuông reo phố lạ
    Hai tư tiếng bặm môi nuốt ngực
    Em nắm tay em và hát một mình
    Em thức dậy trong đêm - ngày- thứ - khác
    Tiếc hôm qua giờ đã mất rồi
    Anh để lại những tháng ngày rậm rạp
    Ngày hoang vu và đêm cũng hoang vu
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    ..........
    Anh còn nhớ ngày xưa không ?
    Người ta bảo: ?oyêu nghĩa là không bao giờ nói rằng rất tiếc?
    Điều anh nói trong buổi chiều cách biệt
    Có một từ không phải của tình yêu
    ...........
  9. A_phoebe

    A_phoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN
    Em cảm ơn cuộc đời đã cho em
    Gặp được anh một lần rồi đánh mất
    Giá em ước được một điều duy nhất
    Có nên ước ră?ng sef mafi ơ? bên anh??
    Em cảm ơn anh đã đi qua rất nhanh
    Như cơn gió thoảng trong vườn rất nhẹ
    Anh cứ hững hờ với em anh nhé
    Em sẽ quên được nhanh hơn!
    Em cảm ơn những buổi chiều giận hờn
    Mình em khóc anh nào đâu có biết
    Thầm tự nhủ sau đó rồi sẽ ghét
    Vậy mà có được đâu
    Em cảm ơn, cảm ơn mối tình đầu
    Đã cho em một thơ?i mãi nhớ
    Cảm ơn anh đã mãi là cơn gió
    Đến rất nhanh và đi rất vội vàng
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    chẳng thích bài này tẹo nào cả.

Chia sẻ trang này