1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ yêu thích

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi autumn_brother, 30/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn đọc vui nhỉ. Chịu khó post lên cho mọi người đọc nhá.
    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 13/12/2003
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    BÀN TAY EM
    Xuân Quỳnh
    Gia tài em chỉ có bàn tay
    Em trao tặng cho anh từ ngày ấy
    Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
    Quá khứ dài là mái tóc em đen
    Vui buồn trong tiếng nói nụ cười em
    Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng
    Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng
    Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?
    Bàn tay em ngón chẳng thon dài
    Vệt chai cũ, đường gân xanh vất vả
    Em đánh chắt chơi chuyền thủa nhỏ
    Hái rau rền, rau rệu nấu canh
    Tập vá may, tết tóc cho mình
    Rồi úp mặt trên bàn tay khóc mẹ
    Đường tít tắp không gian như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay
    Trong tay anh, tay của em đây
    Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ
    Trời mưa lạnh tay em khép cửa
    Em phơi mền vá áo cho anh
    Tay cắm hoa, tay để treo tranh
    Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc
    Năm tháng đi qua trên mái đầu cực nhọc
    Tay em dừng trên vầng trán lo âu
    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả
    Khi anh vắng, bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan tấm áo mong chờ
    Lấy thời gian em viết những dòng thơ
    Để thấy được chúng mình không cách trở?.
    Bàn tay em, gia tài bé nhỏ
    Em trao anh cùng với cuộc đời em

    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    HOA CỎ MAY
    Xuân Quỳnh
    Cát vắng sông đầy cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu.
    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa.
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay

    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    GỬI TRƯƠNG TỬU
    Nguyễn Vĩ
    Viết trong lúc say
    Nay ta thèm rượu nhớ mong ai!
    Một mình rót uống chẳng buồn say!
    Trước kia hai thằng hết một nậm,
    Trò chuyện dông dài mặt đỏ sẫm
    Nay một mình ta một be con :
    Cạn rượu rồi thơ mới véo von!
    Dạo ấy chúng mình nghèo xơ xác,
    Mà coi đồng tiền như cỏ rác !
    Kiếm được xu nào đem tiêu hoang,
    Rủ nhau chè chén nói huynh hoang,
    Xáo lộn văn chương với chả cá,
    Chửi Đông chửi Tây chửi tất cả.
    Rồi ngủ một đêm,mộng với mê,
    Sáng dậy nhìn nhau cười hê hê !!
    Thời thế bây giờ vẫn thấy khó
    Nhà văn An Nam khổ như chó!
    Mỗi lần cầm bút nói văn chương,
    Nhìn đàn chó đói gặm trơ xương,
    Và nhìn chúng mình hì hục viết
    Suốt mấy năm trời kiết vẫn kiết,
    Mà thương cho tôi thương cho anh
    Đã rụng bao nhiêu mớ tóc xanh
    Bao giờ chúng mình thật ngất ngưởng?
    Tôi làm Trạng Nguyên anh Tể tướng?
    Và anh bên võ, tôi bên văn
    Múa bút tung gươm há một phen
    Chứ như bây giờ là trò chơi
    Làm báo làm bung chán mớ đời!
    Anh đi che tàn một lũ ngốc,
    Triết lý con tiều, văn chương cóc!
    Còn tôi bưng thúng theo đàn bà,
    Ra chợ bán văn ngày tháng qua!
    Cho nên tôi buồn không biết mấy,
    Đời còn nhố nhăng ta chịu vậy,
    Ngồi buồn lấy rượu uống say sưa
    Bực chí thành say mấy cũng vừa!
    Mẹ cha cái kiếp làm thi sĩ
    Chơi nước cờ cao lại gặp bĩ
    Rồi đâm ra điên, đâm vẩn vơ,
    Rút cục chỉ còn mộng với mơ
    ( Viết xong rồi hãy còn say)

    Bài này hợp với tâm trạng của cái bọn học văn như mình thế không biết!!!!
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ĐI TÌM NỬA CỦA MÌNH
    Xuân Hoàng
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của tôi ơi, em là ai vậy?
    Để tôi đi tìm, tìm mãi tên em
    Trời dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ , đường cây, từng đôi líu ríu
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai
    Tôi đi tìm em, vâng, tôi đã đi tìm
    Và có thể suốt đời tôi không tìm thấy
    Nhưng nếu không có em , tôi dành sống vậy
    Không nhặt nửa của ai làm nủa của mình.
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu thì duy có một
    Nên nhiều lần lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nào của mình đâu
    Chẳng phải của mình
    Chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, xin đừng bắt con lầm tưởng
    Bởi con biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng sai khi tìm nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng, tôi đã đi tìm
    Và có thể , nơi đâu, trên đời nào..đâu đó
    Em cũng đi tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau

    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 13/12/2003
  6. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    EM BCV có vẻ sưu tầm lắm thơ nhỉ,post khá thật!Anh có bài thơ Y tặng có nên post lên không BCV nhỉ!Còn trong các box khác mình cũng chỉ thuộc mỗi một bài :
    "Đêm nay trăng cao quá
    ANh hôn em vào mà
    Đêm nay trăng cao....."
    Post nưa sợ nhàm thôi vậy!Hôm nào mang bài thơ đc viết tặng thì post lên!
    Tại Nokia chúng tôi gọi đó là công nghệ mang tính nhân bản
  7. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Người mình thích
    Mr Bean 46QD
    Người mình thích sao nhiều thế nhỉ?
    Mỗi người một vẻ một hay riêng
    Chẳng phải núi này trông núi nọ
    Cũng chẳng phải Sở Khanh truyện Thuý Kiều
    Chỉ chứng tỏ mình là thằng đàn ông
    Chẳng phải nói điêu, không ngoay ngoắt
    Trong một trăm thì chín chín giống mình
    Người mình thích sao nhiều thế nhi???
    Công nhận là ai cũng chê chỗ mình dep cái quán cóc.. biết làm sao được.. muốn hiện đại văn minh thi phải vậy thôi mà!!!
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tao nhớ mày quá mày ơi!!!!!!!!!!!!!!! huhuhu.................
    Đây là bài thơ trong một cái ecard, thấy hay nên tao tặng mày.
    When the storm clouds come
    you''re always there to see me through.
    If the whole world walked out,
    I know you''d be there to hold my hand.
    What more could I ask than
    to have you as a friend.
    We''ve been down some rocky roads,
    but we walked them side by side.
    You could never lose me now even if you tried.
    You''re with me when I''m good
    and you''re still there when I''m bad.
    I can''t fake a happy face for you,
    you always know when I''m sad.
    You never ask me to be more than I can be.
    You are my friend, you let me be me.

    ~Reatha Crow~
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  9. cold_november_rain

    cold_november_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    YÊU LÀM GÌ CHO ĐỜI NÓ KHỔ
    Ở MỘT MÌNH TẨM BỔ SƯỚNG HƠN !
    -----------------------------

    TextText
    DẠI KHỜ
    TextText
    NGƯỜI TA KHỔ VÌ THƯƠNG KHÔNG PHẢI CÁCH
    YÊU SAI DUYÊN VÀ MẾN CHẲNG NHẰM NGƯỜI
    CÓ KHO VÀNG NHƯNG CHẲNG TẶNG TUỲ NƠI
    NGƯỜI TA KHỔ VÌ XIN KHÔNG PHẢI CHỖ
    ĐƯỜNG ÊM QUÁ, AI ĐI MÀ NHỚ NGÓ
    ĐẾN KHI HAY, GAI NHỌN ĐÃ VÀO XƯƠNG
    VÌ THẢ LÒNG KO KIỀM CHẾ DÂY CƯƠNG,
    NGƯỜI TA KHỔ VÌ LUI KO ĐC NỮA
    NHỮNG MẮT CẠN CŨNG CHO RẰNG SÂU CHỨA
    NHỮNG TIM KHÔNG MÀ TƯỞNG TƯỢNG TRÀN ĐẦY
    MUÔN NGHÌN ĐỜI TÌM CỚ DÕI SƯƠNG MÂY,
    DẤN THÂN MÃI ĐẾN KIẾM TRỜI DƯỚI ĐẤT
    NGƯỜI TA KHỔ VÌ CỐ CHEN NGÕ CHẬT,
    CỬA ĐÓNG BUNG NÊN CÀNG QUYẾT XÔNG VÀO .
    RỒI BỊ THƯƠNG NGƯỜI TA GIŨ GƯƠM DAO,
    KHÔNG MUỐN CHỮA , KO CHỊU LÀNH THÚ ĐỘC.
    angel & devil
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại cả topic thấy toàn thơ buồn. Chuyển hệ sang thơ hài cho anh chị em giải trí chút nha.
    CHỬ ĐỒNG TỬ
    Ngày xưa ở một làng kia
    Có cha con nọ nhà rìa bờ sông
    Nhà nghèo không có một đồng
    Người cha có khố, con không có gì
    Một hôm cha sắp ra đi
    Gọi người con lại dặn gì mấy câu
    Con ơi! Con sống còn lâu
    Còn bố! Bố sắp sang chầu bên kia!
    Quần bò con giữ lấy đi
    Về sau tán gái lấy gì đi chơi?
    Nhà ta giầu có ba đời
    Chỉ vì đề đóm mà ra thế này.
    Con ơi! Hãy hứa từ nay.
    Thôi trò cờ bạc, sau này làm ăn.
    Nói xong, cha bỗng nhăn răng
    Miệng sùi bọt mép, mắt căng lên trời.
    Đồng Tử biết bố qua đời
    Không tiền mai táng đành phơi giữa đồng
    Không đành để bố tồng ngồng
    Mặc quần cho bố, kông nhông về nhà
    Một hôm công chúa đi qua
    Đang ngồi ngắm cảnh, bỗng gia ngứa mần
    Công chúa bèn trút áo quần
    Thấy quanh mình vắng nhảy ầm xuông sông
    Ai dè, rơi trúng Tử Đồng
    Đang mò cua cá dưới sông Nhị Hà
    Đồng Tử sợ quá, tưởng ma!!!
    Định thần nhìn lại, hoá ra là người
    Đồng Tử thấy thế liền cười!!!
    Thế là ta sẽ đổi đời từ đây.......

    < To be continued.....>
    Nguồn : SongKhongCanYeu / www.chuvanan.info
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present

Chia sẻ trang này