1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ yêu thích

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi autumn_brother, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Oái, tự nhiên hôm này mò vào box xây dựng thấy dân tình có vẻ lãng mạn và yêu thích thơ văn thế nhỉ? Anh giai nhà tớ cũng dân XD mà sao khô như cục đất thế? Tớ lại cứ tưởng xây dựng bản chất là khô hơn ngói. Mà mọi người có biết cái forum ketcau.com không?
  2. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Sao bài mình vừa post không thấy lên thế nhẩy? Test lại phát, sorry for the inconvenience
  3. cauchuyentinhyeu

    cauchuyentinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Phân vân...
    Bởi những điều rất giản đơn,
    Ta chia tay
    Không phải vì tình yêu không còn nữa
    Con đường đi chung vắng tên hai đứa.
    Bởi vì chuyện không phải lúc nào cũng vạch rõ trắng đen
    Ngày chia tay là một ngày rất xanh,
    Không gió, không mưa, không bão tố....
    Và trên mắt em hình như
    Chỉ hình như thôi
    Vắng lệ
    Điều cuối cùng rồi...Nỗi buồn có vắng xa??
    Ngày bây giờ là một ngày không anh
    Bầu trời vẫn rất xanh
    Cũng không gió, không mưa, không bão tố....
    Và nỗi nhớ cứ chìm sâu trong trái tim không mở
    Xa nhau rồi
    Có phải em vẫn rất yêu anh......
  4. cauchuyentinhyeu

    cauchuyentinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ngày không anh
    Phố vẫn bình yên
    Nắng vẫn xanh
    Ngày không anh
    Em không còn là con chim nhỏ
    Nhảy nhót...
    Lặng im
    Ngày không anh
    Đôi mắt thôi không hướng phía trời xa
    Kiếm tìm
    Đôi môi thôi khát cháy
    Đôi vai mỏi mệt..
    Ngày không anh
    Là một ngày bình lặng
    Đôi tay giấu mình vào những mũi đan vội vã
    Cho qua đêm dài
    Ngày không anh
    Không còn nước mắt
    Không còn sóng gió
    Không còn nỗi buồn
    Những chìm trôi cũng bị lãng quên
    Chỉ có tình yêu là ở lại
    Vào một ngày không còn anh ở bên...
  5. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn mùa
    Bây giờ là mùa đông
    Không còn mưa đâu để chúng mình chạy vòng vèo phố xá
    Xoè tay ra làm chi khi cây đã thôi trút lá
    Quay về thôi em!
    Bây giờ là mùa đông
    Phố đã già đi một chút
    Chiếc khăn len trên vai em
    Chỉ còn mơ hồ trong ngõ sâu hun hút.
    Bây giờ là mùa đông
    Chẳng còn ồn ã để vui
    Chẳng còn vàng cúc để mênh mang bùi ngùi
    Chỉ còn cuộc rong chơi đơn độc.
    Bây giờ là mùa đông
    Cái điệp khúc cứ lặp đi lặp lại
    Như những cuộc rong chơi tẻ nhạt và nhàm
    Suốt thời hai mươi tuổi.
    Câu hát Phú Quang, nỗi nhớ Phú Quang
    Đằm sâu trong tiềm thức
    Mùa đông dù có thực
    Mà sao lòng mình vắng hoe.
    Không còn gì đâu em
    Khi mùa đông đi qua nơi ta đã đi qua
    Khi câu thơ rơi vào chốn không nhau
    Và nỗi nhớ trở nên xa lạ...
    ( Hoàng Anh Tú )
  6. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mùa bâng quơ
    Bình Nguyên Trang
    Lạc lõng con đường lá phủ dấu chân
    Mùa đến và đi, mùa không có tuổi
    Đã bốn năm rồi giảng đường tóc rối
    Em làm thơ yêu.
    Xin cho cô đơn nồng ấm trời chiều
    Em ngồi viết điều không phải trong bài học
    Xin ai đó trước cổng trường đứng khóc
    Cho những ngày qua trong trẻo đến dại khờ.
    Em đã bắt đầu bằng hai tiếng ngày xưa
    Nào ai biết điều gì trong trái bàng goá bụa
    Ngay cả nỗi buồn cùng cháy lên như lửa
    Như cái thời không son phấn: hai mươi.
    Thời gian bảo em hãy yêu nỗi ngậm ngùi
    Nó hiện hữu ngay trong nụ cười ngày anh đến
    Em hoài nghi như cánh buồm trước biển
    Có bến bờ nào che chở bão bùng em.
    Nghe chăng lòng em ngơ ngác ngoài thềm
    Bề bộn nói lời tâm tư của lá
    Ngày hai mươi em đi cây bàng treo chùm quả
    Xanh một mùa bâng quơ.

  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào nếu trong anh chẳng còn em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...
  8. cauchuyentinhyeu

    cauchuyentinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn cuối cùng của tình yêu đầu tiên
    Em đã khóc không phải vì dang dở
    Nước mắt rơi trong niềm vui oà vỡ
    Em đã từng thuộc về cái ngày xưa
    Những hứa hẹn, những trông chờ
    Em xin lỗi, em trở thành kẻ thua cuộc trước
    Phải chăng xa nhau rồi em mới tiếc
    Những hạnh phúc hôm nào...
    Xin 1 lần cho những khát khao
    Em gói trọn yêu thương vào đôi mắt đỏ
    Nếu được nói giá như 1 lần để trở thành hiện thực
    Em mong rằng, ngày đấy mình đừng ra đi.

  9. toilaai1

    toilaai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hey
    Có bài thơ trên VNN post cho các bác đọc nhé

    Bài " KHóc Yến Vi "

    Em là ai, cô gái hay nàng tiên?
    Em có tuổi hay không có tuổi?
    Với thằng Võ Tòng là lần đầu hay lần cuối
    Em thích thổi kèn hay bị dụ em ơi?
    Khổ thân em mới chập chững vào đời
    Đã bị cả nhân gian kia đầy đoạ.
    Nước mắt nào tuôn trong đêm lã chã
    Tay kiểm tiền mà nghe dạ bâng khuâng
    Trời xanh ghen đầy đoạ kiếp phong trần
    Lúc người ngủ em phải đi làm việc
    Giọt buồn nào vương đầy lên mắt biếc
    Tiễn Phan An đi Tống Ngọc đã alô
    Xót thương thay cho phận liễu Thanh Bồ
    Định gieo xuống sông Sài gòn cho lãng mạng
    Nỗi tủi hờn đong đầy theo ngày tháng
    Rồi chất chồng trong tài khoản Việt Com Bank
    Muốn chết ư? Em yên phận đã đành
    Còn cha mẹ ai thay em dưỡng dục
    Sông Sài gòn một dòng bao nhiêu khúc
    Vãi luật sư xót cảnh đoái thương em.
    Chết làm chi cho phí tấm thân mềm
    Để chị kiện, may ra thêm chút vốn
    Em cứ vui, cứ yêu đời hơn hớn
    Giả khổ đau lừa nhân thế em ơi T
    hằng Tòng kia rồi nó sẽ toi đời
    Em lại mới như chưa biết gì kèn sáo
    Sẵn chùa đây em tu cho sắc sảo
    Luyện Kama tụng Tố nữ chân kinh
    Và trong đêm vang vọng tiếng chày kình
    Em giã mãi, như sóc Bom Bo hồi trước
    Trần thị Phố thương hoa trôi dòng nước
    Mới đưa em vào hàng ngũ Call- girl
    Đời bất công ta phải biết căm hờn
    Lấy tiền chúng, để tái phân chia thu nhập
    Làm cách mạng đừng sợ đau sợ vấp
    Quần chúng bảo kê rồi em cứ việc xông pha
    Đem yêu thương cho tới khắp vạn nhà
    Thổi mãi khúc quân hành vì tươi sáng
    Nhưng thương thay đời như men chuếnh choáng
    Họ bắt em rồi, báo vừa viết sáng nay
    Chỉ tại con kia, ôi con Phố mặt dày
    Quên tiết khí, khai em ra hòng giảm tội
    Tình đồng chí nó vứt đi không hối
    Để thân em lại sa chốn cùm gông
    Cố lên hỡi trái tim hồng
    Phục xong Nhân Phẩm, lấy chồng cho ngon
    Anh nghe trong tiếng nước non
    Tên em mãi mãi vẫn còn lưu danh.

    Bài của anh boeing
    Được toilaai1 sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 03/06/2005
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    DỰ CẢM KHÔNG NGỜ
    Đâu rồi cái cười nửa miệng?
    Đâu rồi ánh nhìn của lửa?
    Bó Salem cắm trong bình xơ xác
    Những sợi tóc còn vương lại nằm ủ rũ cuối ngày
    Hình dung một cuộc tình phờ phạc
    Đã yêu như điên bằng dự cảm không ngờ
    Rồi khoảnh khắc vội rời xa - bất chợt
    Ở một nơi mặt trời phủ phục dưới chân mùa đông
    Bất chợt mưa. Mưa từ đâu chẳng biết !
    Tự bẫy nhau bằng những phù du của bề mặt ngôn từ
    Có thật là lẽ tự nhiên ?
    Đã nhún vai rồi
    Lại nhíu mày, nhăn mặt !
    Nước mắt đổ quánh trên bàn như sáp nến...
    Đâu đó tiếng chuông nhà thờ ngân lên
    Đâu đó phố núi châm đèn
    Huyễn hoặc nhau về một ngày bình thản
    Cố không lý giải điều gì
    Biết thế nào là ngắn ngủi và đầy đủ?
    Bó Salem trên bàn tím lạnh
    Phố lặng lờ mưa bay...
    Quán tình nhân
    Người giờ chẳng còn ở đó
    Mình ta đau bởi dự cảm không ngờ.

Chia sẻ trang này