1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ yêu thích

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi autumn_brother, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cauchuyentinhyeu

    cauchuyentinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bởi gió mang anh đến
    Nên trái tim em lỗi nhịp
    Những con đường vê thêm dài lắm
    Để em được gần anh
    Vì em đã trót nghe lời nồng nàn của gió
    Gió tỏ tình, gió nói yêu em
    Nên ngày tháng thêm rộng dài
    Gió không về, gió cứ lang thang
    Em luôn chờ đợi anh bên khung cửa mở
    Vì gió luôn là người mang anh đến
    Mong được nhốt gió lại
    Cho gió bớt lang thang....
  2. cauchuyentinhyeu

    cauchuyentinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sẽ mãi yêu anh như năm 18 tuổi
    Tuổi của mộng mơ, của sức sống và mầm sinh
    Tuổi của những bộn bề, lo toan chưa thấm lên đôi vai mỏng
    Tuổi của khát khao...
    Em đã từng sống và yêu như thế
    Bùng cháy yêu thương đến ngọn lửa cuối cùng
    Nhấn chìm mình trong hạnh phúc chơi vơi
    Bởi lần yêu nào cũng là lần yêu cuối
    Rổi bởi nhũng dự cảm không bao giờ em ngờ tới
    Sóng gió dồn về giập tắt ngọn lửa yêu
    Và rồi...
    Xa xôi...
    Em vẫn sống bằng những buổi chiều say nắng
    Của một thời yêu đến cháy lòng,
    Anh- của một thời xưa cũ-
    Tự hỏi mình bao giờ mới biết quên??!!
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Đọc được bài này ở đâu đấy. Thấy chữ "đa đoan" hợp với mình....
    Như 1 chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế?
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
    Cho lòng em bớt chút đa đoan.
  4. con_ranh_yeu_anh

    con_ranh_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Oài, tự dưng vừa nắng vừa mưa, lại còn mưa to nữa chứ
    Còn nhớ không...
    Đã có lúc mình so sánh mưa và nước mắt
    Anh có thể giả vờ
    Nhưng em biết...
    Nước mắt chẳng thể nào giống mưa..

    Chẹp, chẹp, thơ củ chuối thật
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn em
    Đã nhiều lần rạn vỡ
    Anh cũng biết
    Cái gì đã vỡ tan chẳng lành lại bao h
    Như chuyện tình kia.....
    Thơ này còn chuối hơn nhi?

Chia sẻ trang này