1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ yêu thích

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi autumn_brother, 30/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.236
    Đã được thích:
    2.689
    Em BuiCamVan vào đây hành hạ mấy chú XD nhà anh ác nhẻy. Thế mà thi đấu văn với anh khiêm tốn thế. Nguyễn Vỹ là ông nào, biết không vậy?
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mọi người mặc kệ cái lão Namdinh80 đấy nhá, để em xử lý Đua`, ấy post bài kia, làm nhảy sang trang mới, không khéo người ta lại không biết tớ vừa post bài Chử Đồng Tử hay thế. Đúng là nhiệt tình cộng....... một số thứ = phá hoại
    Tớ bảo ấy là tớ không biết gì về thơ là nói thật đấy, vì đây toàn là thơ tớ đi chép lại , có nghĩ được bài nào đâu. Còn ông Nguyễn Vỹ, ấy có thích nghe bình luận về thơ ông ý không? Tớ post cho bài của......Hoài Thanh
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.236
    Đã được thích:
    2.689
    Hờ hờ, có cái quyển Thi nhân ấy mà đem ra doạ anh à. Hehe, Nguyễn Vỹ có bài "Sương rơi" chứ gì? Mà cũng chẳng hiểu sao lão HT lại ca ngợi bài gửi Trương Tửu đến vậy? Nghe đâu là tuyên ngôn của các lão nhà văn khố rách áo ôm ngày ấy!
    Thế em Vân có biết vụ Nguyễn Vỹ vu cho Lưu Trọng Lư ăn trộm "Tiếng Thu" của một ông nào người Nhật không? Post cho mọi người nghe nào!
    Hãy xem con gái Nhân Văn tính kết cấu nào
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin tuyên bố, cuộc chiến giữa @BuiCamVan@NamDinh80 chính thức bắt đầu!
    Chiến đê !!!!!!!!!
    Anh em ủng hộ em với nhá. Ai ủng hộ em vote cho 5 *
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thi nhân Việt Nam chứ ( mình bới bèo tìm bọ )
    Không bít ai viết bài này nhỉ? Tên bài là gì? Chắc dễ thôi đúng không? Chữ ký mà lị
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.236
    Đã được thích:
    2.689
    Không bít ai viết bài này nhỉ? Tên bài là gì? Chắc dễ thôi đúng không? Chữ ký mà lị
    <P align=center><STRONG><FONT color=inactivecaption>Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the</FONT></STRONG></P>
    <P align=center> <FONT face="Comic Sans MS" color=inactivecaption size=6>Present</FONT></P>
    [/QUOTE]
    Chán em Vân lắm. Hỏi thế khác nào chấp anh à? Câu chữ ký của anh muh.
    Bài ấy là bài " Ba thứ lăng nhăng"
    Một trà, một rượu, một đàn bà,
    Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta .
    Chừa được thứ nào hay thứ ấy,
    Có chăng chừa rượu với chừa trà !
    Tất nhiên là của "người đại diện thành Nam" Tú Xương roài.(Chuối ngự thơ Xương)
    Thế hỏi em lại này, biết sự tích bài này không?
    --------------------------------------------------------------------------------
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.236
    Đã được thích:
    2.689
    Chính thức xin rút lui, tha cho em Vân​
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.236
    Đã được thích:
    2.689
    Trước khi ra đi khỏi box XD, chúc các anh em XD luôn thành công trên con đường của chính mình. Tạm biệt em Vân vầ tặng em bài thơ tôi thích, vì đây là bài thơ tôi làm nên tôi thích chứ chưa chắc nó đã hay, nhờ

    Bốn mùa yêu​

    (Xuân yêu hạ nhớ thu hờn dỗi
    Tiếc cảnh đông tàn vội chia ly)
    Xuân xưa hoa nở trắng trời
    Tình tôi một thuở bồi hồi ngu ngơ
    Đêm ngày tơ tưởng làm thơ
    Tặng em không nhận thôi chờ xuân sau
    Hạ về nắng đỏ vườn cau
    Tình em gió thoảng mưa mau cuối chiều
    Thương em nên cũng dám liều
    Bao nhiêu nhung nhớ bấy điều đắng cay
    Thu vàng trở gió heo may
    Hồn tôi ngơ ngác cái ngày em đi
    Em về quên kẻ tình si
    Thu buồn đến thế thiết gì sang Đông
    Nhớ em sớm đợi chiều trông
    Mình tôi đứng giữa mênh mông biển đời
    Mùa đông lạnh bởi tại trời
    Hay mùa đông lạnh bởi người xa nhau?
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  9. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    BCV em ơi! Thơ em post thi hay thật ! Nhưng dùng thơ cây nhà lá vườn đi! Tui bắt đầu trước nhá!Ai thick chiến thì chiến ! Đây không ép! Mất mặt thì ráng chịu!
    THẦM KÍN
    RG< tặng tác giả bài hát cùng tên>

    Nếu có lúc được ngồi kề bên em
    Ta sẽ trao điều con tim ấp ủ
    Nhưng có lẽ chẳng ngôn từ nào đủ
    Chứa hết chân tình những ngày tháng thầm yêu!
    Giá được bên em ta sẽ nói thật nhiều
    Những khi muốn quên em mà lòng sao tiếc nhớ
    Những lúc gặp em ,mãi thẹn thùng bỡ ngỡ
    Chẳng thốt nên câu dù học thuộc bao nhiêu
    Giá được bên em bày tỏ những dấu yêu
    Ta đã chẳng dấu bao nỗi lòng chất chứa
    Ta biết rằng em chính là một nửa
    Một nửa ta tìm! Tên vẫn gọi tình yêu
    " Giá được bên em ta sẽ cố liều"!
    Đấy ! Em là Nhát Gái như vậy đấy! Bác nào hoạ lại cho em một bài giùm!Bà con phụ nữ đâu rồi?
    Chiến đê!
    Thuyết Bất Đắc_Lãnh Diện_ Tô Tiểu Tử
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hix,mình thua đau quá. Đúng là ta cao mà vẫn có thằng cao hơn ta..oa oa oa...
    Không sao, cũng học hỏi được chút ít. Cảm ơn lão già NamDinh80 lắm chuyện nhá
    To anh Ma Ấm: em không biết làm thơ anh à. Cho nên thấy bài hay là em post. Rất mong được đọc những bài thơ hay của anh!
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present

Chia sẻ trang này