1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ yêu thích

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi autumn_brother, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    đấy! Vừa mới khiêu chiến đã có kẻ vẫy cờ rồi! Xin lỗi em BCV tui quên rằng là ở đầu tille em đã bảo là em không bít ( Hoặc giả vờ không bít! Hè hè! ) nhưng tui thấy bồ có tâm hồn rồ man đến thế cơ mà! Dù sao thì cũng chờ đợi thêm vài kẻ tiếp chiến!
    Thuyết Bất Đắc_Lãnh Diện_ Tô Tiểu Tử
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    HAI SẮC HOA TIGON
    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi , chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương.
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cất
    Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng " Hoa , dáng như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi ! "
    Thưỏ đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp" màu hoa trắng,
    Là chút lòng trong chẳng biến suy. "
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời gian khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá!,- tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...
    Từ đấy thu rồi thu lại thu,
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ ?
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
    Người ấy , cho nên vẫn hững hờ.
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết,
    Vẫn giấu trong tim bóng " một người "
    Buồn quá ! hôm nay xem tiểu thuyết,
    Thấy ai cũng ví cành hoa xưa.
    Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ,
    Và đỏ như màu máu thắm phai !
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi,
    Một mùa thu trước rất xa xôi,...
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.!
    Tôi sợ chiều thu nắng phớt mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng. Chiều thu.
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,
    Trời ơi ! Người ấy có buồn không ?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ???

    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 26/12/2003
  3. limpxdhn

    limpxdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------
    Mình bít cái bài này từ hồi xa lắc xa lơ nào rùi, từ cái hồi còn đang lũn cũn đi học, hình như là lớp 6 nếu nhớ không nhầm
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Mình biết lũn cũn đi học từ lớp 1 nhưng đến lớp 6 mới tiêu hoá đến bài Cô giáo em thật là xinh, cô hay cười mắt cô lung lay .. đại khái thế, chẳng biết thơ tình thơ tiếc gì cả
    Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nónTrời mùa thu mây che có nắng đâu
     
    bee không bao giờ ngoan
  5. highwaystar_102

    highwaystar_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Anh không tin .
  6. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Con viết bài thơ này tặng bố
    Người con yêu kính nhất trên đời
    Ví kiếp người luân hồi vô tận
    Lại xin làm con bố, bố ơi...
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  7. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    "Tôi buồn và nhớ quá
    Giá tìm được ai kia
    Giống hệt như em ấy
    Để khỏi quay trở về..."
    (1 nhà thơ quân đội của Nga)
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  8. angel_eyes_83

    angel_eyes_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vô lý
    Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc
    Khi anh đi qua không kịp thấy mình
    Bước vội vã, có điều gì phía trước
    Có điều gì mà không phải vì em?
    Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
    Không biết gió cứ ào lên từng đợt
    Cũng chẳng hiểu vì sao
    mình không tan thành nước
    Chảy ngược chiều đường anh
    Giáng Vân
  9. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  10. autumn_brother

    autumn_brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của @Sakira
    SẼ...
    Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên
    Cứ coi người như người dưng qua ngõ
    Cứ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ
    Mà sao dạ vẫn không yên?
    Minh sẽ quên . Ừ thì mình sẽ quên
    Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ
    Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
    Mình sẽ thả bay đi...
    Nhủ quên rồi còn lưu luyến làm chi
    Chiều qua cả chiều nay người không tới
    Người có lẽ không biết mình đã đợi
    Cũng như mình chẳng tin minh đã buồn.
    Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
    Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi
    Sẽ chẳng nhớ nhung cũng chẳng thèm chờ đợi
    Đã nhủ rồi , mình sẽ bắt đầu quên...
    Hãy yêu cho đến khi nào còn yêu

Chia sẻ trang này