1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ yêu thích

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi autumn_brother, 30/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    AO ƯỚC
    Huy Cận
    Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát,
    Không hiểu giùm em lại nỡ cho anh
    Là không yêu, là một kẻ vô tình;
    Anh tức quá đem lòng ao ước tệ:
    Nếu em chết chắc là anh có thể
    Tỏ mối tình lặng lẽ, quá sâu thâm;
    Anh tìm em nơi giấc ngủ ngàn năm
    Ngồi điên dại, sầu như cây liễu rũ.
    Anh không uống, anh không ăn, không ngủ,
    Anh khóc than, than khóc đến bao giờ
    Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ,
    Nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo.
    Rồi anh chết, anh chết sầu, chết héo;
    Linh hồn anh thất thểu dõi hồn em.
    -Và ở đâu kia, ở cõi đời đêm
    Chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa?

    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  2. kitty_ngoc

    kitty_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có những bài thơ khi đọc làm cho tôi nghĩ đến một ai đó...Và rồi những câu chữ ấy dẫu không phải tôi viết ra, nhưng vẫn muốn chép lại để tặng một người tôi yêu quý, có thể đó là một người bạn , một người đặc biệt đối với tôi hay chỉ đơn thuần là 1 ai đó mà tôi thấy có tâm trạng giống như trong bài thơ... Còn bạn, bạn có muốn gửi thơ cho một người nào đó?
    Hát ru
    Ngủ ngon nhé trái tim của ta
    Anh đi xa rồi đấy
    Ơi này bao nông nổi
    Ngủ đi nào thiết tha.
    Ngoan nhé ngoan trái tim của ta
    Trong giấc mơ chưa thôi thổn thức
    Tiếng nghẹn nấc đau buốt
    Câu ru hời lịm tắt trên môi
    Ngủ ngoan nào những giấc mơ xa xôi
    Những ước mơ chưa kịp tròn mơ ước
    Đôi cánh mỏng mà gió trời ***g lộng
    Ta quay về mặt đất tả tơi
    Ru trái tim bằng tiếng đưa nôi
    Câu hát xưa đắm phù sa nồng mặn
    Thương yêu cũ giờ xanh thăm thẳm
    Anh xa rồi ngoan nhé trái tim ta
    Ngủ ngoan nào tình yêu của ta
    Xa rồi xa một thời thiếu nữ
    Mây cắt ngang mùa thu tìm làm chi mùa cũ
    Đớn đau rồi cũng lắng nghẹn dần
    Ngậm ngùi xanh là búp non xuân
    Trái tim ơi ngủ đi nào hờn dỗi
    Tình yêu xa vời vợi
    Thì hãy ngoan nào những giấc mơ êm.
    Sau cơn mơ sẽ ngọt những êm đềm
    Nắng bừng rạng góc vườn hoa sứ trắng
    Em lại sống ngọt ngào sâu lắng
    Như bão giông chưa một lần đi qua
    Ngủ ngoan nào ơi trái tim ta...!
    (Nguyên Hương)
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi ng post lắm thơ quá,chẳng lẽ mình có mà không post.Nói chung thì cũng chẳng biết bài nào cả,nhưng có bài thích nhất vì đây là bài đc ng khác làm tặng!
    Đi qua một giấc mơ
    Ơ kìa chàng trai trong giấc mơ của em!
    Chàng ở nơi đâu?
    Khi đoá hồng còn thơm hương trên đôi tay bé nhỏ
    Em lỡ đánh rơi một giấc mơ dang dở
    Giấc mơ khẽ chạm thinh không.....
    Em trở về chợt nhận ra mùa đông
    Thấy thiếu vắng một vòng tay ấm
    Thiếu một ánh nhìn say đắm
    Thiếu cả chút mong chờ sau một thoáng yêu thương
    Thôi ngủ đi nào giấc mơ bé con!
    Thả trôi nhé những cánh hồng hư ảnh
    Những cái mất chẳng bao giờ mất hẳn
    Những cái còn có còn mãi được không?

    Thanks 4 ur poem!!!!!
    Kết thúc tình bạn là tình yêu
    Kết thúc tình yêu..........biết thế đếch nào được....!!!!!
  4. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tôi xây một ngôi nhà bằng cỏ ngọt
    Thả xuống dòng Đời
    Trôi mãi
    Oài...
    "Để làm gì em có biết ko
    Để gió cuốn đi".
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Bee đọc được bài này trong box thi ca, bee chẳng là người yêu thơ, nhưng xin được post lên cho mọi người đọc.
    Khi em chỉ là con gái!
    Hãy tha thứ cho em!
    Vì em chỉ là con gái
    nhí nhảnh
    kiêu sa
    dại khờ
    nông nổi
    Và trọn đời khao khát yêu đương
    Hãy tha thứ cho em!
    Khi tình yêu của anh
    như cơn bão qua đường
    vụt đến
    vụt đi
    Để lại lòng em vết thương nhức buốt
    Em không thể tự mình xoa dịu nỗi đau.
    Hãy tha thứ cho em!
    Khi năm tháng qua đi
    Liệu có còn gì giành cho nhau nữa?
    Ký ức nhạt nhoà,
    Tình yêu xa vắng
    Em không thể một mình vượt qua những ngày biển động
    Vượt qua đời khắc nghiệt chông chênh.
    Hãy tha thứ cho em!
    Xin - anh - chớ - muộn - phiền
    Em sợ ngày mai...
    Em sẽ ngã vào vòng tay người khác.

    Augustan​
    Cười là nước mắt khô không lệ
  6. RockRomanceLove

    RockRomanceLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    N à ! Ngày đó em ra đi.Anh đã có lỗi với em,và lời giải thích của anh ko thích đáng phải ko em.Anh biết là em hiểu anh và anh cũng rất hiểu em.Anh luôn coi em như 1 người em gái mà anh rất mực yêu quý.Chúng ta đến với nhau là 1 sai lầm của tình yêu.Anh ko sợ em hay người đời chê cười mình vì anh muốn là chính mình,anh phải trở về với cuộc sống của anh mà thôi.Anh thành thật xin lỗi em.Đã có lần anh hỏi em rằng " thật lòng ko em ??? "Nhưng anh nghĩ rằng mình ko xứng đáng để hỏi em câu đó.Ko biết em có hay còn vào box này đọc bài ko? nếu có vào hãy dọc bài này em nhé.Tình cờ anh tìm được và thấy rất hợp với 2 chúng ta.Anh dành cho em đó.
    Một câu chuyện tình​
    Không phải chuyện người con gái bỏ đi xa
    Hay về một người nào đã chết
    Không phải chuyện ngã lòng trước chông gai mỏi mệt
    Hay một phút yếu lòng nói dối trước tình yêu
    Em cứ nói đi, cứ nói biết bao nhiêu
    Thì câu chuyện tình, chuyện đời vẫn thế
    Anh vẫn là anh, vẫn tiếng cười ngạo nghễ
    Em lại là em, anh lại trở về anh
    Đừng nhắc lại lời xin lỗi chân thành
    Mong manh lắm, nếu phải kìm nước mắt
    Nếu đã một lần, em thấy lòng đau cắt
    Thì đấy là anh, là phút cuối cùng
    Hãy cứ nói đi chớ có ngại ngùng
    Có gì đâu, còn gì đâu nữa chứ
    Con Gấu Mèo vẫn nằm vô tư lự
    Nó bảo rằng chuyện mình chẳng đáng đâu
    Đừng bảo anh mình hôn nhau lần cuối thật sâu
    Để sau này không có nhiều tiếc nuối
    Thì em ơi những điều là sau cuối
    Suốt cuộc đời chẳng quên nổi đâu em
    Đừng bảo anh nếu nhớ hãy lấy ảnh ra xem
    Con Gấu Mèo cũng bảo chuyện chúng mình không đáng
    Đừng bảo anh thử đi về dĩ vãng
    Chẳng còn gì níu nổi bước hai ta
    Em hiểu lòng anh, anh hiểu hai ta
    Sẽ chẳng còn gì cho nhau nữa cả
    Những nụ cười, ánh mắt, hay bờ vai êm ả
    Em hãy quên đi, em cố quên đi
    Nếu có đứa hỏi chúng mày giờ gọi nhau là gì?
    Anh sẽ gọi em là kỉ niệm
    Để một ngày nếu có điều màu nhiệm
    Kỉ niệm sẽ về đúng chỗ bên anh.
    Không phải chuyện người con gái bỏ đi xa
    Hay về một người nào đã chết
    Không phải câu chuyện tình yêu đã hết
    Chỉ là một người đã chán rồi đi...
    ( bài thơ này tác giả quên đặt tên )
    Càng xa em anh càng thấy thương em !
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0

    Em sẽ không khóc đâu
    Zdreamer
    Em sẽ không khóc đâu
    Đó là trò trẻ con - anh vẫn thường bảo thế
    Mà em đâu còn là đứa trẻ...
    Dĩ nhiên, chia tay là tiếc nuối
    và có thể xót xa
    Cũng có thể day dứt
    Và ám ảnh
    Nhưng, mọi chuyện sẽ qua
    Em sẽ không khóc đâu
    Người đời có ai thừa nước mắt?
    Anh chỉ là người xa lạ, với em
    Cũng như em, với anh...
    Em sẽ không khóc đâu
    Chỉ là một hạt bụi đường làm mắt đỏ
    Và xung quanh có nhiều người quá
    Người ta đang níu áo nhau
    Người ta đang vẫy chào nhau
    Người ta đang tiễn biệt nhau...
    Em sẽ không khóc đâu
    Khi con tàu chuyển bánh
    Anh sẽ mờ dần
    như ảo ảnh
    Như một điều ngốc nghếch đã qua
    Anh đã ở rất xa
    Chẳng còn ai nhìn thấy
    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho những kiêu hãnh, lỗi lầm
    Cho những tổn thương...
    Cho em và cho anh
    Cho những ngày xưa cũ
    Không còn ai cười nữa...
    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho em và cho anh...
    Cười là nước mắt khô không lệ
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    OB cũng muốn gửi bài thơ này đến 1 người..cảm ơn NKTY nhé!
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  9. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    [red]chúng ta thay đỏi thời gian,thời gian thay đổi chúng ta
    có tình yêu nào lại xanh quanh năm được nhỉ??
    cũng có lúc héo tàn bởi mùa hè mặt trời nóng ran như lửa
    có ai vẫn mãi là mình như thuở xa xưa.....[/re
    chúng ta thay đổi thời gian,thời gian thay đổi chúng ta
    có tình yêu nào lại xanh quanh năm được nhỉ...???
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI MECGHI
    Nguyền Thị Thu Thuỷ
    Em đừng khóc khi nghe chim hót
    Tiếng hót cuối cùng nơi những bụi mận gai
    Gai nhọn rất dài
    Đâm qua trái tim thổn thức
    Và tiếng hót cất lên đẹp hơn ngàn lần nỗi đau trong ***g ngực
    Em thấy không
    Qua nỗi đau luôn là những thiên đường
    Bông hồng trong tay em còn ướt sương
    Đừng tặng tôi khi em là bông hồng đẹp nhất
    Tôi đã đọc trong mắt em một tình yêu rất thật
    ?oTro của hoa hồng? xa mãi còn vương
    Dẫu biết rằng em đã dành cho tôi trọn vẹn cả yêu thương
    Thì trái tim tôi vẫn chia thành hai nửa
    Nửa của Chúa trời, nửa của riêng em
    Em có thể giân dữ hờn ghen
    Như bao người từng khát khao một tình yêu tuyệt đối
    Nhưng em có hiểu tôi không hề nói dối
    Phía sau Chúa trời cuộc sống chỉ là em
    Cuộc sống chỉ là em, duy nhất, thân quen
    Từ thủa ấu thơ đến thời thiếu nữ
    Tình yêu tôi chưa bao giờ là đủ
    .....
    Suốt một đời tôi mãi là người có tội
    Khi đến bên em lại nghĩ đến Chúa trời
    Con chim kia đã chết để thượng đế mỉm cười
    Bằng tiếng hót cất lên cả nhân gian im lặng
    Có phải thế không
    Khi đi qua những niềm đau, cay đắng
    Ta biết thiên đường là nơi có tình yêu
    Đây là bài thơ của một người bạn cùng lớp mình. Có lẽ, chưa bài thơ nào khiến mình xúc động đến vậy. Rất tiếc là không thuộc hết, thiếu mất một hai câu ở dấu ba chấm...

    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 08/01/2004

Chia sẻ trang này