1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ yêu thích

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi autumn_brother, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zik

    zik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào thuộc bài thơ này không , post giùm với . Cám ơn trước nhiều . Tui không nhớ rõ lắm , chỉ nhớ câu đầu tiên như thế này .
    " Mười tám tuổi em chưa là người lớn .... "
    he he he
    Cám ơn trước nha !!!!
     
  2. zik

    zik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Say gì một cốc rượi cay
    Say gì một chút đắng cay, hả đời?
    Thân sương gió , kiếp mây trời,
    Cò bay mỏi cánh biết nơi nào về.
    Màng đêm một nổi ê chề,
    ĐÔi chân xiêu vẹo biết về nơi nao
    Ô trời? Ai đã say sao?
    Không!, say gì cốc rươu cay, vẽ vời
    Có chăng là chỉ say đời
    Say hơi sương gió, say hơi phong trần!
     
  3. Satanic_majesty

    Satanic_majesty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    LỜI CỦA MẮT
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên giếng dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều - đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời: Sao anh cứ nhìn em ?
    P/s : Có ai biết tác giả của bài này ko nhể
    I hate myself for loving U
  4. gun_n_knife

    gun_n_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nắng vàng rót xuống giữa mùa đông
    Có người con gái mới theo chồng
    Bỏ lại chốn cũ người yêu cũ
    Mắt đẫm lệ rơi ướt mùa đông
    Xe hoa chầm chậm đến cuối đường
    Hoàng hôn dần xuống nhạt ánh dương
    Một người yêu cũ người yêu cũ
    Nặng bước chân theo đến cuối đường
    Một mùa đông lạnh nhớ bóng ai
    Một mình lê bước một bóng dài
    Trời đông nỗi nhớ thêm tê tái
    Cô đơn ai nhớ nhớ bóng ai!
    Tôi chỉ đủ cảm xúc để làm đến đây thôi !
    Bác nào làm hộ khổ cuối cái !
    What happens to me ?
  5. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------

    Không có mặt trời
    Không có mặt trăng
    Không có anh và con đường bão lốc
    Tình yêu tôi u ám nhọc nhằn
    Mưa...
    rơi...
    rơi...
    rơi...
    Ngoài kia trời mưa hoài mưa mãi
    Tôi ngủ trong lời ru của số phận muộn phiền.
    Tôi mơ thấy mắt anh dịu dàng
    Nhìn vào mắt tôi rất sâu
    Và hồn tôi trở về yên tĩnh
    Không có mặt trời
    Không có mặt trăng
    Không có anh và con đường bão lốc
    Ngoài kia mưa như lời ru của số phận muộn phiền.
    Tôi ngủ...
    ...không biết mình đang khóc.
    Tình cờ người bạn gửi cho tôi bài thơ này. Không biết tựa đề cũng như tác giả. Nhưng chợt thấy một chút đồng cảm với ý tứ của lời thơ.
    Thỉnh thoảng tôi có những giấc mơ? những giấc mơ về một nơi giản dị và yên bình. Ở đó không có bon chen, hận thù và tính toán? ở đó con người ta chỉ sống để yêu thương.
    Tôi mơ thấy mắt anh dịu dàng
    Nhìn vào mắt tôi rất sâu
    Và hồn tôi trở về yên tĩnh
    Gương mặt trong giấc mơ tôi thường nhạt nhòa lắm. Chỉ có đôi mắt ?" đôi mắt là không thể lẫn vào đâu được. Đôi mắt ấy nhìn tôi ? và tất cả những âu lo trở thành vô nghĩa. Nhưng rồi khi tỉnh dậy, tất cả vẫn chỉ là một giấc mơ qua.
    Ước gì người con gái của tôi cũng biết yêu thương đằm thắm và nồng nàn như thế .


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  6. bill_nghia

    bill_nghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    to BCV: Đúng là dân khoa văn ĐH KHXH&NV có khác eo oi kinh
    Thép được tôi trong lửa đỏ và nước lạnh sẽ trở nên cứng rắn và không hề biết sợ
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không cần thêm một khổ nữa đâu. Thậm chí kết thúc ở khổ hai cũng đã đủ.
    Đọc bài thơ này, mới đầu tôi cứ tưởng là một bài của phong trào thơ mới những năm 30, 45...Nhiều hư từ, nhiều tính từ. Lời thơ dàn ra cùng cảm xúc. Nhưng mênh mang quá nên mất đi niềm cô đọng. Dễ đồng cảm cùng tác giả, nhưng chắc là sẽ không nhớ được lâu.
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    LÁ THƯ BỊ ĐỐT CHÁY
    Vĩnh biệt lá thư tình! Thôi vĩnh biệt:
    Ý nàng đây. Sao ta mãi phân vân?
    Bàn tay ta sai mãi chẳng muốn buông
    Niềm vui sướng của ta cho ngọn lửa?...
    Nhưng đủ rồi! Phân vân làm chi nữa.
    Cháy đi thôi, thư ấp ủ yêu đương!
    Lòng ta yên rồi chẳng chút vấn vương.
    Này ngọn lửa tham tàn đang sắp cuốn
    Những trang giấy thư em?Xin chút gượm!
    Bốc lửa rồi! Làn khói nhẹ vẩn vơ
    Tan nhoà cùng lời cầu nguyện của ta.
    Hình chiếc nhẫn ước thề trên xi gắn
    Đã biến mất, xi chảy sôi?Ôi, thần thánh!
    Thế là xong! Than giấy mỏng cuộn tròn,
    Trên tàn than trắng dấu nét thiêng liêng?
    Cả ***g ngực của ta dường thắt lại,
    Hãy lưu mãi giữa lòng ta quằn quại,
    Hỡi niềm vui chua xót của đời ta,
    Cuộc đời buồn, ôi thân thiết tàn tro.
    ( Thuý Toàn dịch )
    Thôi từ biệt, lá thư của tình yêu, từ biệt!
    Nàng đã muốn. Sao ta còn luyến tiếc!
    Sao bàn tay mãi chẳng chịu buông ra
    Cho lửa thiêu những niềm vui sướng của ta!
    Nhưng đã đủ. Hỡi tình thư, bốc cháy!
    Tâm hồn ta không còn nghe, chẳng thấy
    Ngọn lửa tham đã nhận bức thư ẹm?
    Gượm chút nào - một làn khói nhẹ êm
    Quằn quại, tan đi với lời ta cầu khẩn.
    Vết xi chảy sủi lên, tan hình chiếc nhẫn,
    Ôi đất trời, tất cả thế là xong.
    Những trang giấy đen hãy còn quăn cong,
    Tàn mỏng mảnh còn ghi trăng trắng chữ?
    Lòng thắt lại. Tàn thân yêu quí hỡi!
    Một niềm vui nghèo cực xót xa
    Còn lại đời đời trên ngực với ta
    ( Xuân Diệu dịch theo bản dịch nghĩa của Thuý Toàn)

    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  9. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    mấy ông này dân Kt mà thơ thẩn kinh quá nhưng muh em cũng thích thơ, để em vè lục lại sổ tim fthơ post lên cho mấy bác đọc chơi
    em so mot ngay vi qua yeu anh
    bao dung qua em tro thanh nhu nhuoc
    em so mot ngay ko duoc nhu mo uoc
    em co don trong hanh phuc may mo
    em la nguoi khach bo hanh tren sa mac, khat tinh yeu!!!!!!!!!!!!
  10. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Vì sao không nói ( lovely_82)
    Bởi chưa bao giờ em nói với anh về 1 khoảng trời
    Có 1 vì sao bé xíu thắp riêng cho 1 người thôi
    Nên anh vô tình chẳng biết vì sao thức suốt đêm dài
    Nên anh vô tình chẳng biết
    Vì sao, vì sao mà anh hững hờ ?
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về 1 khoảng trời
    Có 1 vì sao bé xíu
    Thắp riêng cho mình em thôi !!!!
    Mạn phép em lovely_82 bên box FTU , anh post bài này của em . Không hiểu sao khi đọc bài này anh cứ cảm thấy từng thớ thịt , từng dòng huyết quản trong anh rung lên rần rật . Hay anh có 1 sự đồng cảm nào đó ?? Người con trai được em viết về thật là hạnh phúc . Ước gì .....


    tình yêu chắp cánh cho học tập

Chia sẻ trang này