1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài tường thuật về chuyến du lịch Đà Lạt của HCMCC

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Những bài tường thuật về chuyến du lịch Đà Lạt của HCMCC

    Sau một chuyến hành trình thần tốc kéo dài hơn 5h đồng hồ trên một chiếc Mercedes, vào lúc 3h40, đoàn HCMCC đã có mặt tại....chợ Đà Lạt...Vừa bước xuống xe, các thành viên đã phải xuýt xoa vì cái lạnh của thành phố này, nhiệt độ khoảng 15,16 độ.Chừng 15 phút sau, bác Tênquáđẹp@ xuất hiện và dẫn cả đoàn về nhà...ngủ. Mặc dù là cư dân địa phương nhưng bác Tênquáđẹp@ vẫn tỏ ra rất vất vả trước cái lạnh ở đây...Chủ nhà hiếu khách của chúng ta đã sắp xếp cho cả đoàn những chỗ ngủ thật ấm cúng hehehe...phòng khách là nơi vinh dự chứa 9 người , phòng riêng của tenquadep thì dành cho nữ và dường như xe xịn quá, ko xóc, ko lắc lư nên chưa thành viên nào muốn ngủ mà còn dàn trận ...hà hà. Ngay lúc này, paparazzi của HCMCC là Mitdac đã không hổ danh, kịp thời làm một tác phẩm (cái này sẽ gởi đến các bạn sau vì còn phải đang ký bản quyền ...khà khà ), khi Mit@ đang post bài này thì vẫn còn những kẻ lười biếng đang dấu mình trong chăn hehe...Về đến nhà, tất cả lăn ra ngủ quay cho đến khi nghe thấy một giọng nói sang sảng :"Dậy đi nhậu đi!". A ha ! Hoá ra là bác Thatwhy@ đi cùng một ....Susu@...Và sau đó, bác Tw@ đã dẫn Mit@ chạy ra ngoài Hàng net, đại bản doanh của Box Lâm Đồng...

    (Mitdac gửi ngày 12/7 trên HCMCC)

    Quá đẹp!!!
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    (Bài của Bob43 về cuộc leo núi Langbian)

    Và chi tiết của chuyến chinh phục :
    Sau khi các thành viên box ĐL ghé đến và các thành viên HCMCC xong 3 môn phối hợp buổi sáng (thức dậy, đánh răng, thay đồ). Bob@, Hội trưởng HCMCC đã thay mặt HCMCC gởi tặng Susu , con nuôi của box những món quà từ các cô chú bác từ Sg. Cả đoàn ghé ra quán phở ngay đầu đường, và... hàhà, trời lạnh, đói bụng vì chuyến đi đêm và gió se se, 12 tô phở đã được chuyển giao nhanh chóng thành dạng vật chất khác trong 15' phút, trong lúc này , thật cám ơn bác tenquadep@ và susu@ đã đi mua dùm lương thực cho đoàn.
    Đúng 8h45, 2 thành viên box DL là haythapanhsang@, tenquadep@ làm Guider, HCMCC lên đường hăm hở nhằm hướng LANGBIANG cao vời vợi.
    9h10 : cả đoàn tới khu LANGBIANG, một dãy núi cao thách thức hiện ra và cả một barie chắn cổng bắt mua vé cũng thế, mỗi em 5000/vé, đầu tiên là ....nên hihi. Vào khu LANGBIANG, vì lý do thời tiết và tâm lý, pickou@, bạn pickou@ đã cùng tài xế ở lại xe trông coi cho cả đoàn. Ngọn đầu tiên là ngọn LANGBIANG tạm thời khoảng 1500cm, HCMCC chụp ảnh lư niệm và cũng nhằm ghi nhớ số thành viên đi chinh phục đỉnh LANGBIANG (nhằm khi hữu sự...Mit@ nhỉ...hàhà).
    Đúng 9h20, đoàn gồm : BOB, BABYBOOM, FREELIFE, MITDAC, FINI, PHIHAI, WILLIAMNGUYEN, WILLIAMNGUYEN GF, TENQUADEP, HAYTHAPANHSANG, bắt đầu chuyến chinh phục dưới chân LANGBIANG với hành trang mang theo là mỗi người một lon COCA, Bánh mì Sanwich, pate, đầu tiên vào bãi cỏ của khu núi, đồi cỏ rộng và thật đẹp khoảng 500m2 dài hun hút với những cây thông xanh to nhỏ, bên dưới đồi là nhà, ruộng bậc thang của những người dân tộc, dưới chân là những cái nấm lơn nhỏ do mưa mấy ngày mọc lên, đẹp tới nổi bác Bob@ hái một trái tặng cho phihai@ nhằm chiêm nghiệm về khái niệm "mượt mềm mát mịn" của những cái nấm xinh đẹp. Và cũng đến đây, khoảng 100m đường dốc của đồi cỏ, WilliamNguyen@ và GF vì lý do an toàn đã quay lại (một quyết định sáng suốt ) và đoàn lại tiếp tục cho tới khi gặp một cây thôngxanh@ nằm ngáng đường, các thành viên đã quyết định hạ gục và bắt đầu qua giai đoạn đường dốc hơn, gập ghềnh hơn. Dốc đã bắt đầu đứng hơn, các thành viên chúng ta vừa đi vừa thở vì phải thích nghi khí hậu độ cao và vừa phải vượt qua việc ngủ 3h ngày hôm qua. Đi 10 phút và nghỉ 5phút, cứ thế, trên đường đi, mỗi người dần tự trang bị một cái gậy trường sơn vì không biết đường xa thế nào.
    10h25 phút : đoàn HCMCC gặp giao lộ với đường nhựa, là nới dành cho các phụ nữ và trẻ em lên tham quan đỉnh RADA cao 1698m của LANGBIANG và kế bên là đường mòn lên đỉnh LANGBIANG thật sự cao 2169m, đường khoảng 2m rộng và khúc khuỷ. Sau 5' hội ý, cả đoàn quyết định chinh phục LANGBOANG với đường mòn đó và bắt đầu vào con đường mòn. 300m đầu tiên là đá núi và hơi lạnh. Khát nước và bắt đầu thở nhiều bằng cả 2 tai......500m tiếp theo, đường mòn thu nhỏ lại (vì vắng người qua lại). Khát nước hơn vì chỉ có nước ngọt, lạnh hơn vì càng lên cao hơi sương càng nhiều, thở phì phò vì không khí loãng dần . Lúc này, có tin của teen@ và thêm 2 thành viên nữa của box DL nhắn là đang theo sau (trốn việc làm hay sao á.....vì đang giờ làm việc mà ) nhưng họ lại là cứu tinh vì cả đoàn nhờ mua thêm nước. Sau khi vài thông tin trao đổi qua Cell fone, đoàn quyết định dừng lại vừa nghỉ ngơi vừa chờ nhập chung lại cùng đi. Vâng, trong lúc này , anh phihai@ nhà ta tranh thủ làm giấc 15phút khoẻ re. Lại thêm vài lon nước ngọt mang ra uống cầm chừng vì khát quá.
    11h10' : Sau khi gặp nhóm thành viên box DL, gặp những chai nước trong mơ dù là có 2 chai (vì ở giữa rừng rú thế kia thì chỉ có chờ trời mưa mới may ra..) Cả đàn lại hăm hở tiếp tục sau khi nghỉ ngơi và qua thêm 400m dốc hẹp khoảng 1m, đá , bùn đất đỏ cộng cỏ gai, đoàn HCMCC đứng trước chân núi LANGBIANG thật sự cao sừng sững, dù mệt, dù khát nhưng tinh thần BMTer đã kích thích thêm các thành viên, quyết tâm tiếp tục và cũng lưu lại một cái pic trước chân núi mà HCMCC sắp chinh phục.
    Bắt đầu vào rừng, dốc cao khoảng 60-70 độ, bùn sình của đất đỏ do mấy ngày mưa trước, gai của bụi ven đường dầy đặc hơn, đường rừng hẹp hẳn chỉ còn lối mòn khoảng 20-30cm, cây cối rậm rạp đến nỗi có những đoạn phải cuối thấp người, hoặc phải kéo nhau vượt qua những bậc cao gần 1m. Càng đi, càng thú vị dù mệt hơn, hơi lạnh hơn so hơi núi và mây, cừ khoảng 50m lại dừng để chờ nhau và nghỉ mệt . Gladiator@ và tenquadep@ chịu trách nhiệm mở đường vì gần nhu tối âm u, không thấy mặt trời, mỗi người một cái gậy, Mit@ và 2 thành viên box DL đi sau bọc lót, Bob@ và Freelife@ ở giữa. Cứ thế , cả nhóm dần dần leo lên LANGBIANG mà đi hoài không thấy tới........phù, phù..... Đáng khen cho Fini@ bị đau chân , phihai@ dù là sức khoẻ không tốt nhưng vẫn ráng theo cả nhóm vì quyết tâm chung.
    "Bịch"....tưởng là thiên thạch đâu rơi trên núi xuống, nhưng không, phihai@ nhà ta vừa thăm dò địa chất của LABIANG với cự ly của face to đất là 3cm (may quá),
    Cứ 15 phút một lần, lại phải điểm danh từ trên núi xuống vì không biết ai còn ở lại và ở lại ngang đâu, dốc núi cao quá tới mức người đi trước chỉ nghe tiếng người đi sau và người đi sau chỉ thấy "mặt hậu " của người đi trước nhưng có vài cái không nguyên vẹn vì tiếp xúc với đất rừng LANGBIANG trong vài giây sơ suất. Khát quá nhưng không ai dám uống nước vì chỉ còn 1 chai cho buổi trưa....cố lên....HCMCC cố lên...
    12h đúng , dường như chỉ còn cách đỉnh khoảng 300m vì trời sáng dần dần, các thành viên cũng bắt đầu thở với tất cả những cách có thể, gần như chỉ còn leo núi bằng ý chí và quyết tâm. Trời lại bắt đầu mưa, vâng, lúc này các thành viên chỉ còn mong chờ ở trời vì mưa thì chịu chứ không biết làm sao. Kinh ngiệm leo núi dần dần được bổ sung cho các thành viên 82, 8X sau những lần té, trượt bùn và cả bu dây rừng để leo lên nữa. Các thành viên Dl dẫn đường bèn thông báo cổ động bằng cách "còn 20m nữa, còn 30m lần thứ 1, thứ 2...", tới thứ 4 vẫn chưa thấy tới. Lúc này, không còn suynghĩ gì của thành viên còn tồn tại mà chỉ còn nghĩ khi nào tới đỉnh mà thôi.
    Vâng, thưa các bạn ở nhà, đúng 12h35', đỉnh LANGBIANG hùng vĩ (vì lúc này ko còn cái nào to hơn...) hiên ra trong nỗi reo hò sung sướng của các thành viên, tiếng la hét, rú, gào...tất cả các kiểu nhằm chứng tỏ sự ngự trị đang có trên mỗi thành viên, ai cũng gần như kiệt sức, khát khô cổ, đói rã ruột, chân cứng đơ.
    Một cảm giác vui mừng lẫn hạnh phúc khi lần đầu tiên các thành viên đi chung, cùng chiến thắng một ngọn núi cao nhất ĐàLạt nhưng cái chính là mỗi người, họ chiến thằng bản thân họ, cái mệt, cái đói, cái khát cũng không bằng những cái hỗ trợ nhau, dìu nhau khi leo núi, cả những người chưa từng ra ngoài trời và chưa tham gia thám hiểm thế này bao giờ, tất cả đều cùng một suy nghĩ. Một chuyến đi xứng đáng và một thành quả tương xứng cho tất cả cái cố gắng của những thành viên DL dẫn đường, thành viên HCMCC tham gia .
    Sau khi nghỉ ngơi, hưởng thụ cảm xúc chiến thắng, bánh mì pate được mang ra chuyền tay cùng chai nước duy nhất mua từ đỉnh RADA của những thành viên box DL. Có cả mục "cơn mưa nhân tạo" với sự tham gia của tất cả các thành viên từ đỉnh LANGBIANG xuống trong cảm giác đã đã...(hạnh phúc á....).
    Một SOLOGAN được xuất hiên ngay sau khi leo đến đỉnh của các thành viên : LANGBIANG 2169m.....thường thôi,.....!
    ...........................
    Quá đẹp!!!
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp bài của Bob)
    ..................
    30 phút nghỉ ngơi cộng với việc ghi lại những hình ảnh có một không hai khi đặt chân tới nới đây của các thành viên. Và trong lúc này, phihai@ nhà ta lại tiếp tục một giấc mơ màng quên trời đất tới mức các thành viên khác chất củi châm lửa đốt mà vẫn không hay biết. !!!.
    Và tiếp theo là các tin nhắn từ cellphone của các thành viên mang theo liên tục gởi về cho các thành viên ở nhà chia vui. Cả chị GUNG ở HN cũng muốn lên LANGBIANG theo lun.......
    Đúng 1h30, chuyến hạ sơn bắt đầu, các thành viên hăm hở với chiến thắng mà quên rằng bùn trơn, dốc đứng, cũng như cứng cơ tay chân đang chờ. Và không sai, đi lên mệt 10 thì đi xuống mệt 20, dốc quá cao so với cái nhìn và trượt là cái tất yếu, fini@, phihai@ cả Boom@ đều không dưới 2 lần "ông hai mê" và phải cởi giấy đeo cổ mà đi chân đất.
    Và chân núi dần dần cũng hiện ra, cứ đi theo quán tính mà không biết mình đấn đâu. ra khỏi rừng, một lần nữa quay lại, HCMCC vẫn không tin là ngọn núi đó mình đã vượt qua và tiếp theo là gần 8km đường bộ phải đi. và chân tự bước, người tự di chuyển, 10' đi lại 5' nghỉ, các phương pháp đi nhanh nhất đều được tận dụng kể cả việc trược trên lá thông khô xuống , đi tắt....nhưng vẫn đi hoài mà không thấy tới nơi đậu xe..
    Cuối cùng, chân bước hết nổi, người như ngườimáy thì cái xe cũng hiện ra....(may quá)...nước, ...nước .khát quá.......
    ................................
    Lên xe với chiến tích hả hê dù quá xá là mệt, sau khi "nghỉ ngơi cho khoẻ", đoàn lên xe đi ăn (hahaha, lúc này, bà chị BMTer Solitare call là đang tới DL và thế là xe ghé ruớc ngay). Bánh bèo, bột chiên, Yaourt được nạp thêm , ún cafe ngay ngã năm Đại Học trước khi thăng vì.........mệt quá..........
    Quá đẹp!!!
  4. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao trước ngày HCMCC lên thì Đà Lạt mưa tầm tã, ngày HCMCC lên và đi tham wan các điểm du lịch thì trời nắng ráo, tuy có hơi lạnh 1 chút nhưng thời tiết rất đẹp, sau khi HCMCC rời khỏi Đà Lạt thì lại tiếp tục những cơn mưa. thậm chí mưa còn nhiều hơn trước, phải chăng là....ông trời đổ lệ vì sự ra đi không hẹn ngày trở lại của HCMCC ? Đến - Đi...Gió thoảng - Mây bay ......chạnh lòng người...
    It's hard to make the things i did undone
    Được su_su_ sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 16/07/2002
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Thật Mit tôi cũng không ngờ tới rằng những người bạn ở Đà Lạt lại quyến luyến đến như vậy.Biết làm sao được, chúng ta đã có nhiều kỹ niệm đẹp, dù thời gian bên nhau thì quá ít......Quá khứ đẹp là kỷ niệm đẹp, thôi ! Hãy để cho thời gian làm cái công việc muôn đời của nó.Mong rằng chúng ta sẽ mãi nhớ lấy những ngày ờ Đà Lạt, thử thách, tình bạn,vui vẻ và ngọt ngào

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hình đâu hết rùi ? gửi hình lên xem HCMCC leo lên Langbiang cực như thế nào
    19
  7. suhao

    suhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chị 19 vào topic này mà coi hình nè
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=104353
    P&T
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    (Vẫn lại là bài của Bob )

    Ngày 13-07-2002
    Sau một đêm say ngủ quên cả trời đất do hệ quả chinh phục LANGBIANG để lại, hẹn bác tài 7h sáng nhưng 8h, cả đoàn mới bắt đầu lên đường đi en sáng , Mì Quảng là quán dừng chân nhưng Bob@ và Gladiator@ đã tìm một chân lý mới là xôi cho chắc bụng vì xôi Đà Lạt trông ngon quá. Thêm mỗi người một ly sữa đậu nành nóng hổi. Kế hoạch được đưa ra là : Đà Lạt Sử Quán, Thiền Viện Trúc Lâm, Linh Sơn Tự, Nhà thờ Con Gà, Biệt Thư Carazy house, Nhà thờ Domain (ko nhớ tên, nhưng cái này là linh cảm của dân IT..), Làng SOS, Đại Học Đà Lạt. Và sau khi SUSU, SU HÀO bị HCMCC dụ khị nghỉ học, con nuôi và con rơi HCMCC này đã quyết định sáng suốt là nghỉ học để làm hướng dẫn viên cho HCMCC dù SU HÀO mới biết HCMCC và cũng có alô trên xe, nhưng không sao ! Đoàn HCMCC lại lên đường........!
    Nơi dừng chân đầu tiên, cả đoàn đã gặp ngay trở ngại ko biết có phải do ngày 13 không là : phải liên lạc hoặc là khách hàng của XQ, xưởng chuyên làm tranh thêu mới vào được và đi tham quan Đà Lạt Sử Quán và nhận được lời từ chối quá ư là ngọt ngào của cô nhân viên, anh em nhà ta ko còn cách nào khác là đi vòng vòng trong phạm vi cho phép và quyết định lưu lại kỉ niệm ở cổng ngoài (cũng đẹp chán...hờ hờ). nuối tiếc chia tay với nơi đầu tiên và hăm hở tới nơi thứ 2.
    Qua cái đèo be bé xinh xinh, Thiền Viện Trúc Lâm dần dần hiện ra với gần 10 xe du lịch đang tham quan vì cẻ đẹp của nó hoàn toàn do bàn tay con người tạo ra và miễn phí tham quan 100% kể cả gởi xe. Lại leo (bậc thang chứ không phải núi), gần 50 bậc để lên đến nơi. Sau cuộc họp QH nhanh chóng diễn ra để chuẩn bị cho buổi trưa, cả đoàn lại đi tham quan, vườn cảnh tuyệt đẹp sau lưng thiền viện và ngọn núi voi xa xa. Bố cục cũng như vị trí ngôi chùa đúng là một nơi yên tịnh để tu hành ngoài nơi cho du khách tham quan, khu thiền viện chính đóng cửa imlìm và vắng lặng nhưng ;lại ẩn hiện những tác phẩm cây cảnh tuyệt đẹp.
    Nơi dừng tiếp theo là Nhà thờ con gà, một nhà thờ nằm ngay trung tâm TP với kiến trúc của Pháp thời phục hưng, Nhà dòng hình vòm và khu vườn cảnh đầy những hoa và hoa. Nhưng đa số các thành viên vào đấy lại không vui vì trên đường đi, xe đụng phải một ..."củ cải rất ư là chuối "ở trước phái bên trái xe, tuy nhiên, khung cảnh nhà thờ vẫn đáng để xem và chụp lại vài tấm hình làm kỉ niệm.
    Sau vài phút hội ý cả đoàn lên xe và đến địa điểm nữa, đó là biệt thự Crazy House. Ngôi nhà kiêm khách sạn kì quái của một chủ nhân vừa là người tự thiết kế : Con Gái út cố tổng bí thư Lê Duẩn. Ngôi nhà kì lạ với những căn phòng kì quái, Phòng Hồ Lô, Phòng Đại Bàng, Chim Ưng, Gấu Trắng.......ngôi nhà nối với nhau bằng những cầu thang xoắn, lối đi quanh co như đang lạc vào nơi huyền bí. HCMCC còn vào họp tại căn phòng của Tổng Bí thư nữa chứ.....
    Nơi kế tiếp, hì hì hì. Là quán Cơm "Không nhớ tên", giá ngon và rẻ do Freelife@ giới thiệu, và thế là Cơm gà, Cơm Bò xào, Cơm Sườn,....ực ực...được mang ra. Ngon nhất là món Rau trộn đặc sản ĐaLat dù là Su Hào nói ko ngon bằng ở nhà tự làm.
    1h sau khi ăn trưa, chuyến hành trình lại tiếp tục và phihai@ củ cải nhà ta vẫn tiếp tục chuyến hành trình ảo của mình bằng chuỗi liên khúc ngủ trên xe. Dù xe đi đâu, ghé nơi nào và mọi người đang làm gì, chú phihai@ chỉ việc nằm trên xe và đọc kinh Tân ước. Nhưng vẫn kiên quyết không quay về nhà ngủ.
    Nơi đến đầu tiên trong buổi chiều là chùa Linh Sơn, ngôi chùa có con rồng nhân tạo dài gần 30m, đường kính khoảng 1m và con Voi bạch tạng trấn hai bên chùa. Một điều lạ nữa không biết chú BOOM@ nhà ta có ý định gì mà lại quỳ rất ư là thành tâm cầu nguyện trước tượng phật, lầm rầm khấn vái (không biết Phật có nghe không, chắc phải gởi mail cc nữa cho chắc, Boom nhỉ ?..). Vậy mà vẫn không yên khi tối lại bị trời hành hạ do Gladiator ...không nghe chuông ĐT reo....tội nghiệp....hic.
    Sau khi thăm chùa xong, để tìm hiểu thêm về tín ngưỡng, HCMCC quyết định qua nhà thờ để xem hai cái khác nhau thế nào. Vừa đến cổng nhà thờ, Bob@, Mitdac@ cùng Solitare@ ra đi tìm đường ....hạnh phúc. Fini@, Boom@, tenquadep@, Freelife@ , Gladiator@ ngồi lim dim dưới hàng thông chờ đợi. Một lúc sau, 3 người đi tìm hạnh phúc thoả mãn trở lại thì không thấy các bác ấy đâu, hoảng hồn định nhờ SnR của HCMCC làm nhiệm vụ thì mấy tên ấy xuất hiện, trên tay hăm hở và hí hửng với những món "vũ khí" mua được để hạ gục các "kẻ thù " ở nhà. Còn khoe là rẻ quá trời. Thế là Mit@ , Solitare@ và Bob@ nhà ta đang lim dim dưới tán thông bèn nhổm dậy, đi theo để mua cho bõ ghét mấy món "vũ khí" đó . Sau một hồi lựa lựa, chọn chọn, mỗi em cũng có trên tay vài món và quay lại đồi thông, lim dim tận hưởng không khí lành lạnh, se se của ĐL mặc cho phía dưới có củ cải đang nhăn nhó.
    Sau những tràng la hú, gào thét trong căn nhà kì quái, lim dim hóng gió trên đồi thông, HCMCC lại ghé làng SOS Đà Lạt, một ngôi làng thật đẹp có từ trước 75 toạ lạc trên ngọn đồi với 14 ngôi nhà dành cho những trẻ em mồ côi, không nơi nuôi dưỡng. Tên mỗi ngôi nhà là tên một loài hoa( thật tuyệt vời phải không các bạn?!?!?).Sau khi chào hỏi bác Giám Đốc Làng, HCMCC ghé thăm ngôi nhà số 01 (nhà Penseé), nhà mẹ Thu với 10 em (1 bé 4 tháng, 2 em lớp 3, 1 em lớp 5, 1 em lớp 7, 1 em lớp 9, 2 em lớp 11 và 2 em đang học ĐH ĐL), sau khi tìm hiểu cuộc sống hằng ngày trong ngôi làng đầy tình thương, hỏi han những điều bình thường mà mỗi chúng ta ai cũng có nhưng với những em ở làng SOS thì lại là cả một vần đề, 1 mẹ lại nuôi tới 10 con và bao nhiêu vấn đề về gia đình. Không ai bảo ai, nhưng mọi người đều cùng một tâm trạng rất đáng phục những em bé nô đùa, vui tươi yêu đời và ngoan ngoãn như bao trẻ khác lại vươn lên trong một hoàn cảnh như thế.....
    Và nơi sau cùng của ngày là Đại Học Đà Lạt, nơi có hàng Tùng đẹp nhất Đông Nam Á như không ai trong HCMCC kịp nhìn nó đẹp đến mức nào. Ngôi trường thật đẹp và yên tĩnh với không gian rộng bao la, lại có bố cục cao thấp như một khu rừng khiến người ta khó mà thấy ngột ngạt hay căng thẳng. Thật là nơi lý tưởng cho việc học. Trong lúc này, BabyBoom@ lại có một mối quan tâm tới người yêu bất đắc dĩ là phihai@ vì nơi đâu mọi người dừng chụp hình là phihai@ kiếm chỗ nằm ngủ.....Chuyến đi xém chút không dừng lại khi cả đám gặp 3 cô người mẫu xinh như mộng đứng chụp hình lịch 2003. May là họ đang làm việc, chứ không thì .......khà khà khà...
    Và trước khi quay về nhà, HCMCC còn phải dừng lại lần nữa chời chú phihai@ nhà ta đang thơ thẩn tìm một chân lý mới hay tìm một ý tưởng gì gì đó mà không ai biết được......
    Cho 1/2 trái ớt vào mồm bây giờ!!!
  9. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hey!! HT Bob quên mất vụ "Cái Bàn Xoay" rùi!! Vụ này tốn khá nhiều nước bọt của anh em HCMCC lém đấy!!
    Gladiator
  10. XI_ME_new

    XI_ME_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    còn cái gì hay viết cho anh em tham khảo với di nè,tui nhớ là còn nhìu hình ảnh đẹp lắm mà, Bob43 nhớ gửi mấy cái nữa coi choi nha.
    Ai có tiền cho mượn ít coi............
    ALOTUINE

Chia sẻ trang này